500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 79 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 10.05.2012 11:26:25 (permalink)
0
Quỳnh Hương Dạ Khúc

Em ấy nàng thơ chốn dối gian
Anh cơn gió lạ giữa non ngàn
Gặp nhau biết có duyên gì nhỉ?
Quất quýt được không tơ úa vàng?
Lối củ mưa gào nôn đón rước
Đường xưa gió rít khoái cưu mang
Yêu thương ngần đó còn xa cách
Chẳng hiểu bao giờ chung gối chăn

Nguoitruongphu,16.04.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D4CF0541E8F0450ABD3F7FD7459B8D52.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 15:27:45 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 10.05.2012 17:51:43 (permalink)
0
HẠ LY HƯƠNG

Hạ -ơi nắng đổ bóng chiều tà
Ly -biệt cách sầu nát dạ ta
Hương- thoảng đong đưa như gợi bướm
Nàng -gieo mấy vận ngỡ đưa hoa
Có -yêu dại ngóng người dưng ấy
Nhớ- lắm khờ mong kẻ khác cha
Anh - vắng chiều tan mau tắt nắng
Không -gian chật hẹp khiến hồn xa

Ngươitruongphu,29.04.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B70A9A049475420B87D83D1120AEE745.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 18:16:18 bởi Hoàng An >
Kẻ Ngông 10.05.2012 18:06:55 (permalink)
0
Hạ Ly Hương

Hạ đỗ còn vương giọt nắng tà
Ly tràn ngọc lệ đắng hồn ta
Hương yêu đậm nét mùa thương nhớ
Nàng hỡi! niên dài khắc dáng hoa!!!
29.04.12
 
 
Trân trọng cám ơn truongphu đã yêu quí.
 
 

Hạ đong duyên ái

Hạ níu tình ai giữa ánh tà
Đong
đầy mắt biếc ủ mi ta?
Duyên
lành mở lối dâng miền nhớ
Ái mộ vườn tình bởi nhụy hoa!

07.05.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 07:07:20 bởi Kẻ Ngông >
tuyen45 11.05.2012 00:55:38 (permalink)
0
 
GÀN
---*---
Việt Nam thư quán có huynh gàn
Trên mạng lang thang chửi cả quan
Đất nước binh đao, anh “chú tốt”
Quê hương giải phóng, bác “hề càn”
Làm thơ không bán post lên mạng
Viết tế ... dạy đời thật lớn gan
Đứng giữa công đường lời ... khẳng định
Mọt sâu tham nhũng cả bầy đàn .
 
Tuyen45
 
Hoàng An 11.05.2012 07:07:31 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 
GÀN
---*---
Việt Nam thư quán có huynh gàn
Trên mạng lang thang chửi cả quan
Đất nước binh đao, anh “chú tốt”
Quê hương giải phóng, bác “hề càn”
Làm thơ không bán post lên mạng
Viết tế ... dạy đời thật lớn gan
Đứng giữa công đường lời ... khẳng định
Mọt sâu tham nhũng cả bầy đàn .
 
Tuyen45




Lưu Manh Đễu Cán.

Lưu manh đá cá phá hoang tàn
Vụng vỡ vườn thơ mấy đứa gian
Bỏ chạy đàn bà kêu Bích Ngọc
Rút lui con gái hú La Lan
Tình đời oán trách mong êm thắm
Duyên kiếp giận hờn ước ấm nan
Nước mất nhà nghiêng mưa bão táp
Tháng Tư bấn loạn lệ tình chan.

Nguoitruongphu,08.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 07:10:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 11.05.2012 07:34:49 (permalink)
0
Cây Ngay Không Chết Đứng

Thư quánViệt Nam có lão gàn
Suốt đời làm lính chả lên quan
Cứu nhân hay chữi phường vô lại
Độ thế thường chê bọn bướng càn
Viết tế dạy đời gây ói máu
Mần thơ móc ngéo ghẹo sôi gan
Trượng Phu thẳng tính nhiều người ghét
Nói toạt móng heo thách nhóm đàn .

Nguoitruongphu,11.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 08:01:31 bởi Hoàng An >
Hoàng An 11.05.2012 07:51:52 (permalink)
0
Tình Nhạt Phai

Giấc ngủ chập chờn đêm nhớ ai ?
Quỳnh Hương gặp gỡ tháng năm dài
Môi son kề cận chưa hôn được
Má phấn vờn ngang thả tóc cài
Bến củ cây đa thời đứng dợi
Thuyền xưa sông nước thuở trông hoài
Bao giờ mới được ôm người ấy
Thỏa dạ ước mong tiễn nhạt phai

Nguoitruongphu,11.05.12
Hoàng An 11.05.2012 09:40:49 (permalink)
0
Lỡ Cuộc Tình Tan

Nửa cuộc đời tan chẳng được gì?
Tại sao khùng dại mối tình si
Nàng đâu có nhớ thời yêu lén
Chàng mãi ngẫn ngơ thuở mộng phi
Gió rét bên hiên ngồi đọc sách
Mưa gào trên mái đứng ngâm thi
Trời sinh con gái làm chi nhỉ?
Báo hại đàn ông bận nghỉ suy

Nguoitruongphu,11.05.12
Hoàng An 11.05.2012 12:52:10 (permalink)
0
Tháng Tư Gợi Buồn.

Mổi độ Tháng Tư rộn tiếng ve
Phượng rơi theo gió nắng trưa hè
Thần Đồng -Đất Thép-Sĩ Đoan xứ
Gia Định -Sài Gòn - Phu Trượng quê
Tứ hải bắt tay cùng chiến đấu
Đệ huynh ôm ấp thế răn đe
Đội trời chẳng ngại mưa hay gió
Tình Nghĩa thâm sâu tại đúng phe

Nguoitruongphu,11.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 13:15:26 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.05.2012 06:39:31 (permalink)
0
Mù cho câm

Trung quốc toàn chơi cái luật lâm
lở mù thì xiết để cho câm
ai lên tiếng nói thì ê cấm
kẻ chống chính quyền sẽ bị đâm
độc đảng làm gì đều chắc mẩm
đa đường dẹp hết thế yên tâm
hơi teo báo việt mình đều ngậm
im vụ Ông Chen chọt quá khâm.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/FAD20DB840EB4D86B86A67562A62C717.jpg[/image]

Bằng Hữu Chơi Khâm

Xì Thẩu lưu manh chốn lục lâm
La làng chiếu lệ nhẻ mình câm
Độc quyền yêu nước nên ta cấm
Phát Xít thương dân chớ nói đâm
Quanh năm ôm ghế ghì chắc mẩm
Suốt tháng bợ bàn ghị trong tâm
Ngọt lắm bồ hòn cùng nhau ngậm
Êm re bộ sậu biết bị khâm.

Nguoitruongphu,11.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 06:42:29 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.05.2012 15:47:37 (permalink)
tuyen45 12.05.2012 16:00:50 (permalink)
0
 

SỰ ĐỜI
---*---
Xã hội đương thời những dối gian
Lộng quyền, cậy chức, vét vơ vàng
Cạn tình bằng hữu quên đồng chí
Hết nghĩa anh em bỏ bạn thân
Hưởng lạc thơm danh từ bán chức
Giàu sang lịch sự bởi mua quan
Xe đem đưa đón đến công sở
Phòng lạnh lầu son vẫn thở than.

Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 20:04:10 bởi tuyen45 >
Hoàng An 12.05.2012 19:57:17 (permalink)
0
Mẹ Thế Gian.

Mẹ mở cỏi lòng khắp thế gian
Mẹ luôn soi sáng tợ trăng vàng
Mẹ chìu con dại vui sum họp
Mẹ cãn cháu ngờ rộn rã tan
Mẹ ước lớn nhanh ươm chức sắc
Mẹ mơ chóng mạnh mộng làm quan
Mẹ cầu tài lộc gia sung túc
Mẹ khẩn an nhàn hết oán than.

Nguoitruongphu,12.05.12
Hoàng An 13.05.2012 11:53:10 (permalink)
0
Vàng Về Một Năm Trăm

Ôm vàng ngủ ấm mát trời luôn
Rớt lại “ngàn , năm” khối kẻ cuồng
Người bán đứng tim chờ vô mánh
Kẻ mua tự sát đợi chìm xuồng
Lưu manh vỗ ngực còn lên nữa
Đá cá xưng hùng chẳng xuống suông
Bầm dập theo Gôn bao trắc trở
Khổ đau Phu Trượng xém trần truồng

Nguoitruongphu,11.05.12
Hoàng An 13.05.2012 11:54:27 (permalink)
0
Viếng Chùa!

Lục Tuyết viếng chùa thấy ái uông
U rầy nói khẻ kẻo ư uồn
Tại con bị ngọng đừng ên ướng
Do mẹ đớt theo giọng uống uồng
Sanh ra nguyền tật ai ả uốn
Lọt lòng khiếm khuyết phải uôi uôn
Cuộc đời mai rũi đau ăm ướng
Bôi mặt đá nhau giống iễn uồng

Nguoitruongphu,13.05.12
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 79 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9