500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 19.01.2012 20:49:14 (permalink)
0
ANG


01-- Gái Chưa Chồng!

Lá rơi trãi thãm đón tình sang
Gót ngọc hương hoa quá dịu dàng
Mắt liếc đưa hồn chôn cõi mộng
Nhíu mày kết dạ dẫm đời chàng
Thướt tha ngõ vắng trời xanh biếc
luyến nhớ chiều vơi nắng rực vàng
Hy vọng xuân về hoa kết nụ
Gật đầu chấp nhận chọn tình lang

02-- Số Lạ Gọi Em.

Đêm qua nhớ lắm gọi trăng vàng
Mấy lượt chuông reo tiếng chẳng vang
Số lạ đợi chờ em bắt máy
Nghẹn ngào sung sướng ấm tình lang
Mất hồn cúp máy vờ xin lổi
Thõa dạ muốn nghe cố dối gian
Mật ngọt dịu hiền tim thỗn thức
Còn yêu trời hởi gió giăng ngang?

03-- Trót Si

Thà rằng ấy chẳng nói yêu anh
Nếu thế làm sao mộng ước tàn
Trăng lặng lầu tây cô lẽ bước
bình minh đông giá lệ dối gian
Trót si lở kiếp thương môi thắm
Dại nhớ người dưng lụy mắt xanh
Đêm trắng tương tư nàng có thấu
Phòng không gối chiếc hết năm canh

04-- Làm Sao Em Hiểu.

Giàu có làm chi cũng mất nàng
Thà rằng nghèo khổ gió mơ trăng
Xa nhau trả giá nghìn nhung nhớ
Gần gũi đổi trao vạn oán than
Hai đứa giờ đây chưa cách biệt
Đôi ta nay lại sắp ly tan
Cuộc đời dâu bể nhiều oan trái
Ta mãi yêu em chẳng phụ phàng

05-- Em Là Gì Của Anh?

Em là ngọn gió mát lòng anh
Mật rót đêm thâu dịu ngọt lành
Dỗ giấc chiều vàng buồn vắng vẻ
Ướp nồng trăng ngọc khoái thâu canh
Ngày xưa ân ái chung vai bước
Tự cổ yêu thương vỡ nát tan
Bóng cả nữa đời nay tắt lối
Bão giông vùi dập vội xa cành

06-- Thao Thức.

Trăng sáng trời êm gợi nhớ nàng
Hỏi rằng người ấy nhớ mình chăng
Tỉ tê mỏi mắt ngồi trông ngóng
Lãm nhãm đêm đông đợi chẳng sang
Dám ước cao xa môi mắt biếc
Không mơ chót vót má lườm ngang
Đêm về trống vắng phòng đơn lẻ
Quá nhớ lòng đau giận dối gian

07-- Lẻ Bước

Thà rằng ấy chẳng hứa yêu anh
Chả khóc vì ai giấc mộng tàn
Trăng lu hay tỏ đời bão tố
Nguyệt sáng hoặc mờ mắc gì canh
Kiếp trước trót vay yêu người ấy
Đời nay mang nợ nhớ mắt xanh
Cuối đông năm hết tình lạnh lẽo
Hy vọng xuân về chở duyên sang

08-- Phút Ban Đầu

Hoàng hôn chiều tím đón em sang
Kính mẹ chào cha giới thiệu làng
Cỏ nội hương đồng vui hớn hở
Hoa non bát ngát gợi mênh mang
Ngại ngùng bắt gặp môi son thắm
E thẹn ngẫu nhiên bẽ lá vàng
Bẽn lẽn nhìn nhau tim rạo rực
Chắc ta đổ gục dưới chân nàng

09-- Hận Kẻ Bạc Tình.

Gái nghèo phụ khó lấy chồng sang
Chém gió trai quê giận bỏ làng
Biền biệt tha phương -danh ẩn tích
Thênh thang một cõi -họ còn mang
Làm trai rửa hận- đời đen đỏ
Quân tử thù chi -mệnh bạc vàng
Liếc mắt xoa cằm cười ngạo nghễ
Xuân về túi nặng chả cần nàng

10-- HẬN ĐỜI BẠC NGHĨA

Trăm năm gá nghĩa chọn giàu sang
Bỏ mặc tình xưa ở lại làng
Chết sống khổ đau ai cần biết
Trở về thăm mẹ vác ôm mang
Trinh nguyên thề thốt răng long bạc
Chung thủy nguyền non tợ đá vàng
Quên mất duyên xưa buồn chẳng hỏi
Xuân sang dại nhớ bởi yêu nàng

11-- Trọng Nghĩa Khinh Tình


Ta vẫn yêu nàng ghét kẻ sang
Đan tâm cướp mất giết trai làng
Nửa đời sương gió vì cơm áo
Già háp bao phen cố vác mang
Đổi trắng thay tình duyên phụ bạc
Tráo trinh ân ái chọn mâm vàng
Vuốt râu cười khẻ ôi nhân nghĩa
Đạo đức tàn phai tại chính nàng

12-- Xuân Vỡ

Xuân đến làm chi vẫn mất nàng
Mộng còn vá lại được hay chăng
Dại yêu mắt ngọc hồn mơ bướm
Khờ nhớ đài trang dạ vỡ tan
Mai đứng chờ xuân mai nở muộn
Xuân qua đào nở đợi xuân tàn
Xóa mơ sầu hận vui em bước
Trước tết Nhâm Thìn đẳm lệ than

13-- Tình Chết Theo Mùa Thu!

Lá vàng trãi thãm đón thu sang
Gót ngọc lướt ngang khá điệu đàng
Da phấn mời anh đưa mắt biếc
Gợi hồn hy vọng bắc cầu ngang
Du dương tình mộng chồng không bến
Thực tại gieo thương bởi nhớ nàng
Lắc léo tình duyên trời định đoạt
Tan hàng rẽ nghé nợ dây oan

14-- Khóc Trăng Côi

Dặn lòng ngủ nhé mộng trăng vàng
Thuở ấy ngày xưa vỡ nát tan?
Trằn trọc đêm thâu buồn oán trách
Dầy dò suốt sáng nhớ tình lang
Xa nhau anh mất người thương nhớ
Gần gũi em còn kẻ dối gian
Biết trước khi yêu đừng hẹn ước
Ngày nay chẳng phải khóc thay nàng


15-- Trăng Khuya Nhớ Nàng

Ôm hình bóng ấy mãi canh tàn
Cẩm Tú vỗ về giấc mộng tan?
Biết thế ngày xưa ta đừng gặp
Ngờ đâu thực tại bởi xa nàng
Yêu nhau hai đứa hình trong bóng
Ghét bỏ đôi đường ảnh chia ngang
Trời hởi làm sao con sống nổi
Trăng khuya khiêu gợi khóc trăng vàng

16-- Vườn Xuân,

Vườn xưa rạng rỡ đón xuân sang
Ong Bướm đong đưa trước nắng vàng
Hoa Cúc hoa mai khoe nụ vội
Nhành đào khóm lựu nỡ chen ngang
Năm cùng tuổi cạn yêu chưa thõa
Tết đến thêm già ái nát tan
Chán quá sao đời nhiều trắc trở
Chết rồi có thể mãi an khang


17-- Xa Mãi Vầng Trăng

Mưa tạnh chiều buông nắng hạ vàng
Còn chăng kỷ niệm tiếng âm vang
Đường xa khuất nẽo muôn vạn lối
Phương ấy nghìn trùng dậm oán than
Tỉnh bước đường tình chênh chếch đắng
Hiểu ra duyên phận tại do nàng
Chê nghèo thủ khó đành xa xứ
Nữa kiếp ly hương bỏ lại chàng

18-- Tết Đơn Côi

Xuân đến tình chưa chịu bước sang
Để anh có dịp chãnh họ hàng
Bấy nay bị ế vì cơm áo
Giờ đó không về bận việc quan*
Lỡ kiếp đàn ông gây rắc rối
Trời sinh con gái ghẹo la làng
Chúc mừng đôi trẻ vui duyên mới
Ta vẫn đợi hoài ấy chả sang

NGUOITRUONGPHU,21/01/12

19-- NGƯỜI TRƯỢNG PHU CHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý

Người ấy xa rồi xuân vẫn SANG
Trượng buồn nhớ lắm đóa mai VÀNG
Phu xa nghiệp chướng thời nghèo khổ
Chúc phúc nghệ tinh phú quý AN
VẠN kiếp tình tiền vòng lẫn quẫn
SỰ đời nghĩa bạc sử còn VANG
NHƯ trời xui khiến tình oan trái
Ý chúa chưa ưng bởi mộng tàn

20--Số Mệnh

Ta có chờ đâu xuân vẫn sang
Đông tàn rộn Tết cõi thênh thang
Trăm năm mòn mỏi tiền châu báo
Trọn kiếp hoài trông bạc với vàng
Tích đức cả đời luôn phú quý
Tu nhân vận số mãi an khang
Con người mai rũi do thiên mệnh
Cố tránh hên xui khổ ngập tràn

NGUOITRUONGPHU,30/01/12

24--



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F42B0ECE15E747289FEC2C85EBA8A126.jpg[/ima
ge]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 23:06:55 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
#31
    motthoi 19.01.2012 22:51:17 (permalink)
    0
    Cám ơn VANCALI , CHÚC BẠN NHÂM THÌN MỌI ĐIỀU NHƯ Ý
    CáM ƠN HOANG AN  GHÉ QUA CHƠI


    Cám treo

    Biết chồng bay bướm dấu rình theo
    Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
    Mái lá sơ sài hình lắc léo
    Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
    Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
    Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
    Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
    Về nhà trút giận...cám đem treo

    Vancali 1.17.12

    MOTTHOI  VÀI CÂU CUỐI NĂM

    NẰM TREO

    Sao chàng lại trốn cứ nhìn theo
    Thiếp ngập tình xuân đâu có nghèo
    Ngày trước phòng loan trông bóng loáng
    Bây chừ hoa kiểng thấy tong teo
    Cam lòng kiếm khoái lội bao suối
    Ráng chịu tìm vui vượt mấy đèo
    Đã thế thôi đừng có trách thiếp
    Về nhà suốt kiếp chỉ nằm treo !

    Vỉrginia, Jan. 19th 2012(27 Tết)
    motthoi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 22:55:42 bởi motthoi >
    #32
      motthoi 20.01.2012 00:56:53 (permalink)
      0

      Treo Cao Giá Ngọc

      Anh đã yêu rồi mãi bám theo
      Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
      Vì thương chấp nhận tâm tư héo
      Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
      Không muốn thấy nàng bị níu kéo
      Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
      Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
      Dám giận ai đâu giá ngọc treo

      NGUOITRUONGPHU


      ******************

      CHỚ TRỚ TREO

      Đã trót thương em phài chạy theo
      Dù xe mòn bánh...dù cho nghèo
      Vượt đồi, leo núi cứ lên mãi
      Lội suối, băng rừng cũng chẵng teo
      Dáng ngọc suốt đời luôn bám riết
      Tình si trọn kiếp vẫn còn đèo
      Cúi xin Nguyệt Lão ra tay giúp
      Duyên nợ đong đầy, chớ trớ treo .

      Virginia, Jan. 19yh 2012 (27 Tết)
      motthoi
      #33
        Hoàng An 20.01.2012 06:12:46 (permalink)
        0

        THOẢ ƯỚC AO
        Trên trời lấp lánh tỷ chòm sao
        Dưới biển cuộn dâng vạn sóng trào
        Thế sự xoay vần đời biến đổi
        Đất trời chuyển dịch tuổi càng cao.
        Xa quê lạ cảnh lòng đau nhói,
        Vắng bạn đơn tình dạ xốn xao.
        Tết đến người ơi còn nhớ nước?
        Đôi vần xướng hoạ thoả ước ao!

        ĐPL 2012.01.19

        Gian Dối Tình Tiền

        Đừng hỏi tình xưa mất tại sao ?
        mẹ cha bàn trớt lệ dâng trào
        Gã con kèo cựa chê nhà thấp
        thách cưới so đo khoái sảnh cao
        Giàu có đứt tay đồn õm tõi
        Nghèo hèn đổ ruột chả xôn xao
        Nghĩa ân nhạt nhẽo theo tiền bạc
        Đạo đức biến thiên tợ nước ao

        NGUOITRUONGPHU,20/01/12
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 06:14:32 bởi Hoàng An >
        #34
          Hoàng An 20.01.2012 06:48:03 (permalink)
          0
          Gian Dối Tình Tiền

          Đừng hỏi tình xưa mất tại sao ?
          mẹ cha bàn trớt lệ dâng trào
          Gã con kèo cựa chê nhà thấp
          thách cưới so đo khoái sảnh cao
          Giàu có đứt tay đồn õm tõi
          Nghèo hèn đổ ruột chả xôn xao
          Nghĩa ân nhạt nhẽo theo tiền bạc
          Đạo đức biến thiên tợ nước ao

          NGUOITRUONGPHU,20/01/12

          Gian Dối Lòng Đau

          Đừng hỏi tình xưa mất tại sao ?
          mẹ cha bàn trớt lệ dâng trào
          Gã con kèo cựa cân sung sướng
          thách cưới so đo đong khổ đau
          Giàu có đứt tay đồn õm tõi
          Nghèo hèn đổ ruột miễn thăm nhau
          Nghĩa ân nhạt nhẽo theo tiền bạc
          Đạo đức suy đồi vội biến mau

          NGUOITRUONGPHU,20/01/12

          Phận Má Hồng

          Trời cao đất rộng biết đường nào
          Lỡ kiếp hồng nhan biết sống sao
          Chấp nhận đợi chờ se chĩ thắm
          Buộc lòng chịu khó đợi anh hào
          Lấy chồng may rũi do duyên nợ
          Xuất giá hên xui đợi kiếp sau
          Dang dối duyên tình đành lụy số
          Trọn đời tùy thuộc đấng thâm giao

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 11:00:56 bởi Hoàng An >
          #35
            Hoàng An 20.01.2012 06:54:07 (permalink)
            0


            Trích đoạn: motthoi


            Treo Cao Giá Ngọc

            Anh đã yêu rồi mãi bám theo
            Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
            Vì thương chấp nhận tâm tư héo
            Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
            Không muốn thấy nàng bị níu kéo
            Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
            Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
            Dám giận ai đâu giá ngọc treo

            NGUOITRUONGPHU

            ******************

            CHỚ TRỚ TREO

            Đã trót thương em phài chạy theo
            Dù xe mòn bánh...dù cho nghèo
            Vượt đồi, leo núi cứ lên mãi
            Lội suối, băng rừng cũng chẵng teo
            Dáng ngọc suốt đời luôn bám riết
            Tình si trọn kiếp vẫn còn đèo
            Cúi xin Nguyệt Lão ra tay giúp
            Duyên nợ đong đầy, chớ trớ treo .

            Virginia, Jan. 19yh 2012 (27 Tết)
            motthoi

            GHEN & YÊU

            Anh xác định rồi phải bám theo
            Lơ mơ chúng bợ kể như nghèo
            Cục cưng ôm ấp chưa hề héo
            Cà khịa chém liền dọa chúng teo
            Đã lỡ chấm rồi ai níu kéo
            Sai lầm ghen lắm độc quyền đèo
            Đứa nào liều mạng ngon kêu réo
            Xữ tội phanh thây bỏ án treo

            NGUOITRUONGPHU


            #36
              Hoàng An 20.01.2012 08:49:08 (permalink)
              0


              kkkkkkkkkkkkk
              NGUOITRUONGPHU,20/01/12
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 08:08:40 bởi Hoàng An >
              #37
                Hoàng An 20.01.2012 12:23:37 (permalink)
                0
                Thú Tiêu Khiển

                Nàng bảo rằng tôi chắc bị hăm
                Đêm ngày thi phú miệng lầm bầm
                Xuân sang vung bón cây phơi nắng
                Tết đến phun sương kiểng tưới ngăm
                Bằng hữu trầm trồ khen ngợi viếng
                Bà con tấm tắc chúc mừng thăm
                Chưa già bắt chước đòi tiêu khiển
                Bày đặc mỏi lưng mắc võng nằm

                NGUOITRUONGPHU

                Cuộc Đời !

                Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
                Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
                Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
                Hom hem kiên cử bạc dư cầm
                Giàu sang bằng hữu siêng mời gọi
                Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
                Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
                Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm

                NGUOITRUONGPHU
                #38
                  Hoàng An 20.01.2012 17:52:51 (permalink)
                  0
                  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 08:45:00 bởi Hoàng An >
                  #39
                    vancali96 21.01.2012 02:09:06 (permalink)
                    0
                     

                    Hôm nay tối thứ tư còn vài ngày nửa là Tết Nhâm Thìn , em xin dán lên mời quí huynh tỷ hoạ vui chơi ba ngày sưng nhen !

                     


                    TRẢ LỜI MAU !

                    Trời trong lấp lánh vạn vì sao
                    Chốn ấy xưa nay chỉ một trào
                    Ngọc đế làm vua không đối thủ
                    Thiên lôi hạ thủ trúng thời đau
                    Người đời muôn việc luôn cầu khẩn
                    Cõi thế trăm điều cứ gọi nhau
                    Nhất vợ nhì trời luôn nhớ thế
                    Khi bà lên tiếng trả lời mau !
                    Lá chờ rơi 19/01/2012

                    EM VÀ TÌNH QUÊ

                    Em giờ nơi ấy sống ra sao
                    Đất lạ cô đơn lệ thấm trào
                    Tết thiếu pháo mai lòng áo não
                    Xuân xa làng xóm dạ thương đau
                    "Đường xưa lối cũ" còn in dấu
                    "Khúc hát ân tình" mãi réo nhau
                    Vẳng tiếng cha yêu lời mẹ bảo
                    Con ơi quê lạc nhớ tìm mau

                    Thanh Huy

                    Gian Dối Lòng Đau

                    Đừng hỏi tình xưa mất tại sao ?
                    mẹ cha bàn trớt lệ dâng trào
                    Gã con kèo cựa cân sung sướng
                    thách cưới so đo đong khổ đau
                    Giàu có đứt tay đồn õm tõi
                    Nghèo hèn đổ ruột miễn thăm nhau
                    Nghĩa ân nhạt nhẽo theo tiền bạc
                    Đạo đức suy đồi vội biến mau

                    NGUOITRUONGPHU,20/01/12


                       
                    #40
                      Hoàng An 21.01.2012 08:15:15 (permalink)
                      0

                      Chào Xuân Mới

                      Tống tiễn vận xui đón Tết Thìn
                      Rước may cầu phước đuổi âm binh
                      Phát tài hạnh phúc danh thăng tiến
                      Tích đức tu thân chức hiển vinh
                      Rồng đến lì xì mừng thọ tuổi
                      Xuân sang xúm xính chúc anh minh
                      Mai vàng trước gió ong trêu bướm
                      Cô bé nhà bên trổ mã xinh

                      Đỏ Bạc Đen Tình.

                      Xuân đã sang rồi dạ chẳng vui
                      Đợi chờ bóng sắc mãi bùi ngùi
                      Chia tay đêm cuối nàng rơi lệ
                      Giã biệt trăng tàn tạm cáo lui
                      Biết thế ngày xưa đừng gặp gỡ
                      Rỏ đời thực tại trách mù đui
                      Trăm năm hoa bướm chờ ân ái
                      Dang dở kiếp nầy chắc tại xui

                      Xem Tử Vi : Tuổi Thìn

                      Tuổi Thìn rộng lượng rất thông minh
                      Bền bĩ quyết tâm tự chính mình
                      Tam hạp ,Tý ,Thân đời lắc léo
                      Khắc xung ,Tuất ,Sửu kiếp linh đinh
                      Lời khuyên năm kỵ nên tha thứ
                      Khuyến cáo mạng Rồng chớ xuất khinh
                      Giao tế bạn bè cần chú ý
                      Lắng nghe thật giả chuyện đường tình

                      Hỏi Thăm!

                      Bao năm cách biệt hỏi làm gì?
                      Gái đã hai con bụng tới khi
                      Nếu nói dâm câu chừng có cháu
                      Lỡ thì nhắc lại đến Hoa Kỳ
                      Công danh sự nghiệp trông như ảo
                      Võng lọng sống nghề thấy sướng chi
                      Già chết đáo lai thân xác héo
                      Giàu nghèo thịt cá ta như mi

                      Sự Đời

                      Khó khăn mới biết bạn thân tình
                      Trái gió trở trời rỏ đệ huynh
                      Gian tế nghĩa nhân ai thật giã
                      Loạn thần trung hiếu có quân minh
                      Sự đời giúp nhơn, nhơn đền oán
                      Trần thế giúp vật ,vật hy sinh
                      Lòng dạ con người ôi khó hiểu
                      Riêng ta cứ sống thật chân tình

                      CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

                      Rực rỡ đèn hoa đón Giáng Sinh
                      Hẹn mùa vui lộc ước thanh bình
                      Chào đời ngày ấy nơi Mán Cỏ
                      Xuất hiện năm xưa vị Cứu Tinh
                      Độ thế Truyền Nhân người phán quyết
                      Răn đời Thánh Chúa đấng nguyền linh
                      Chúng Chiên ngoan đạo quỳ cầu nguyện
                      Vang khúc bao dung giọng Thánh kinh



                      Mộng Sao Trời

                      Đã bảo đừng mơ giấc mộng tình
                      Sao trời níu kéo chãnh làm thinh
                      Mắt nai chót vót cành vàng ngọc
                      Gái đẹp treo cao nụ trắng trinh
                      Vợ giõi ngoan hiền đào đâu có
                      Ghệ tài thục nữ hở chúng rinh
                      Ham mê bóng sắc đời trai nát
                      Khoái kết mô de kiếp thất kinh


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5CC394E02095418C87BD58AE7B8A7F4D.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 09:18:46 bởi Hoàng An >
                      #41
                        Hoàng An 21.01.2012 11:12:59 (permalink)
                        0
                        NẮNG TRẢI THỀM

                        Thêm chút làm chi chỉ chút thêm ?
                        Mềm không áp sát cũng không mềm
                        Ấm sao mở nút làm sao ấm
                        Êm giấc chung gường khó giấc êm
                        Tối được du dương thời được tối
                        Đêm nồng đú đởn khiến nồng đêm
                        Nhớ thương xa cách càng thương nhớ
                        Thềm trải hoa xuân nắng trải thềm.
                        Lá chờ rơi 21/01/2012

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F47BDC6EAC0A43E6B7EE930FEE979259.jpg[/image]


                        Vệt Nắng Bên Thềm

                        Xuân đến mà chi gợi nhớ thêm
                        Thuở còn trăng gió cận môi mềm
                        Trong tay đôi bóng chiều mưa gió
                        Quấn quýt bên nhau mộng giấc êm
                        Hôm ấy giã từ hai đứa khóc
                        Tình xưa xua đuổi khuất sương đêm
                        Bao thu lá rụng mình đau khổ
                        Tết đợi mòn trông vệt nắng thềm

                        Vệt Nắng Bên Thềm II

                        Thêm ái mà chi gợi nhớ thêm
                        Mềm ân trăng gió cận môi mềm
                        Trong tay đôi bóng chiều mưa gió
                        Êm ấm bên nhau mộng giấc êm
                        Hôm ấy giã từ hai đứa khóc
                        Đêm xưa xua đuổi khuất sương đêm
                        Bao thu lá rụng mình đau khổ
                        Thềm đợi mòn trông vệt nắng thềm

                        NGUOITRUONGPHU.21/01/12
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 19:32:27 bởi Hoàng An >
                        #42
                          tuyen45 21.01.2012 11:28:13 (permalink)
                          0
                           




                          ĐÓN XUÂN SANG
                          ---*---
                          Tết về chào đón, đón xuân sang
                          Nâng cốc mừng vui chúc họ hàng
                          Sức khỏe, an khang đời hạnh phúc
                          Mạnh giàu thịnh vượng sống vinh quang
                          Chúc cho đất nước cùng dân tộc
                          Chúc cả giang sơn đến bản làng
                          Xúi quẩy năm qua tan biến hết
                          Cuộc đời no ấm đến giàu sang

                          20/1/2012
                          Tuyen45
                          #43
                            Hoàng An 21.01.2012 11:53:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: tuyen45

                             




                            ĐÓN XUÂN SANG
                            ---*---
                            Tết về chào đón, đón xuân sang
                            Nâng cốc mừng vui chúc họ hàng
                            Sức khỏe, an khang đời hạnh phúc
                            Mạnh giàu thịnh vượng sống vinh quang
                            Chúc cho đất nước cùng dân tộc
                            Chúc cả giang sơn đến bản làng
                            Xúi quẩy năm qua tan biến hết
                            Cuộc đời no ấm đến giàu sang

                            20/1/2012
                            Tuyen45



                            Tết Đơn Côi

                            Xuân đến tình chưa chịu bước sang
                            Để anh có dịp chãnh họ hàng
                            Bấy nay bị ế vì cơm áo
                            Giờ đó không về bận việc quan*
                            Lỡ kiếp đàn ông gây rắc rối
                            Trời sinh con gái ghẹo la làng
                            Chúc mừng đôi trẻ vui duyên mới
                            Ta vẫn đợi hoài ấy chả sang

                            NGUOITRUONGPHU,21/01/12

                            *( buộc phải đổi vận)

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 12:11:47 bởi Hoàng An >
                            #44
                              Hoàng An 21.01.2012 18:16:13 (permalink)
                              0
                              LỠ DUYÊN

                              Nhìn lá giao mùa rụng cuối hiên
                              Nhớ em cô gái thuở ngoan hiền
                              Ông Tơ mặc cả nên đành số
                              Bà Nguyệt so kè phải chấp duyên
                              Chốn ấy bạc tiền phơi phố thị
                              Nơi này thơ rượu trải thiên nhiên
                              Chuyện đời dâu bể làm sao biết
                              Xin giữ trong lòng một chút riêng...

                              14.01.2012
                              phanhoacan

                              Buồn Tình

                              Lý giãi thân côi lận đận duyên
                              Mẹ nàng bỉ sử chỉ ư tiền
                              Hết yêu đoạn tuyệt tìm trai trẻ
                              Thôi nhớ dứt tình kiếm gái tiên
                              Say đắm sa chân ham bóng sắc
                              Chết mê lỡ bước chuộng thuyền quyên
                              Đêm buồn tự hỏi đời mình bạc
                              Hay tại cao sanh ghét rễ hiền


                              Lỡ Mộng

                              Vệt nắng chiều đông nhạt cuối hiên
                              Gió xuân gợi nhớ giọng ru hiền
                              Một lần gặp gỡ gieo mơ ước
                              Giây phút thệ giao mộng sánh duyên
                              Biết trước yêu thương không trọn vẹn
                              Bây giờ luyến ái vỡ đương nhiên
                              Cuộc đời dâu bể ai lường được?
                              Tuổi cạn năm tàn ngộ nhận riêng

                              NGUOITRUONGPHU,21/01/12
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 18:31:19 bởi Hoàng An >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9