500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 79 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
lá chờ rơi 09.08.2014 18:11:33 (permalink)
0
Vấn Vương
***nguoitruongphu***

Lỡ yêu gái trẻ bị chê già 
Gom lại chút tình mộng bướm hoa 
Thuở đó bên nàng trăng rực sáng
Giờ đây vắng nhỏ ánh dương tà 
Cà phê điểm hẹn thương kề cận
Phố cũ giao thề hận cách xa 
Chẳng hiểu vì sao đời lận đận 
Vấn vương cố đợi chữ nhân hòa ... 
04.08.14

 
Thân họa :
 
PHẢI DUNG HÒA
 
Tay chân mày mặt dẫu hơi già 
Nhưng bướm đa tình cũng đợi hoa
Cốc rượu nhăm nhi men đã cạn
Dòng thơ lai láng bút chưa tà
Đông đoài phân cách tuy nghìn dặm
Đây đó chung lòng vẫn chẳng xa
Nếu được mang châu về Hợp phố
Đôi bên non lão phải dung hòa.
Lá chờ rơi 09/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 18:12:55 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 11.08.2014 16:01:36 (permalink)
0
Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
 Chẳng ai rõ được sống bao lâu
Tâm lý nhiều ông sợ để râu 
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.
11.08.14
 
lá chờ rơi 11.08.2014 22:57:44 (permalink)
0

Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
 Chẳng ai rõ được sống bao lâu
Tâm lý nhiều ông sợ để râu 
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.
11.08.14

Thân họa :
 
KIẾP NGƯỜI
 
Kiếp người trăm tuổi đủ dài lâu
Sống thọ nhiều ông lại vuốt râu
Xóm dưới dễ khinh anh bé miệng
Làng trên chào đón cụ to đầu
Phúc chẳng có đôi buồn chửa dứt*
Họa nào chỉ một hận càng sâu*
Ngân hà ghi dấu tình Ngưu Chức
Chỉ gặp trong đêm quạ bắt cầu.
Lá chờ rơi 11/08/2014

* phúc bất trùng lai
* họa vô đơn chí


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2014 23:00:48 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 12.08.2014 07:49:29 (permalink)
0
Hối Tiếc Tuổi Xuân
***nguoitruongphu***


 Ta hận đời ta lắm bể dâu
Lên voi xuống ngựa rã duyên đầu
Chớm yêu gái trẻ bạc vàng thiếu
Già  cưới chân dài nợ bám bâu
Lỡ kiếp con người thôi ! chấp nhận
Tại trời định số chẳng… lo âu
Tàn hơi sức kiệt hồn bay bỗng
Giả biệt dương trần đếm chuổi xâu
12.08.14
 
lá chờ rơi 12.08.2014 23:41:15 (permalink)
0
 
Hối Tiếc Tuổi Xuân
***nguoitruongphu***

 Ta hận đời ta lắm bể dâu
Lên voi xuống ngựa rã duyên đầu
Chớm yêu gái trẻ bạc vàng thiếu
Già  cưới chân dài nợ bám bâu
Lỡ kiếp con người thôi ! chấp nhận
Tại trời định số chẳng… lo âu
Tàn hơi sức kiệt hồn bay bỗng
Giả biệt dương trần đếm chuổi xâu
12.08.14

Thân họa :
 
AI MUA TÔI BÁN
 
Đời làm bể cả tự nương dâu
Cái khó là do lúc khởi đầu
Nợ lớn phải hoàn lời lẩn vốn
Thân nghèo cam mặc áo không bâu
Người khôn biết tránh duyên bầu bí
Kẻ dại còn toan chuyện Á Âu
Đi một ngày đường vui một gánh
Ai cần tôi bán lại vài xâu.
Lá chờ rơi 12/08/2014



Hoàng An 13.08.2014 21:26:26 (permalink)
0
Nợ Đàn Bà 
***nguoitruongphu*** 
  
Lỡ kiếp đàn ông lụy phải bà 
Ban đầu mộng nhớ ẵm người ta 

Dành đưa chẳng nệ chìu theo ả 
Giõi đợi không nề gửi ấy nha 
Mập bủn chê lùn trêu lão bá
 

Xương gầy bảo ốm giận nàng hoa
Sầu cơm kiếm phở hương đồng lạ 
Bể độ no đòn bởi khóc la
 

  10.11.12 
 
Hoàng An 17.08.2014 09:04:29 (permalink)
0
Dự Họp Làng
***nguoitruongphu***

Vách đất nhà tranh ngủ chẳng lo
Nếu thương tất phải lụy con đò
Dáng mai yểu điệu vòng eo nhỏ
Mình hạt la đà khúc ngực to
Địa lợi hết may buồn cưởi chó
Thiên thời còn rũi hận lên bò
Phận nghèo dự lễ ngồi trong xó
Không dám gần quan dể sặc ho
27.06.13

lá chờ rơi 20.08.2014 08:29:35 (permalink)
0

Dự Họp Làng
***nguoitruongphu***

Vách đất nhà tranh ngủ chẳng lo
Nếu thương tất phải lụy con đò
Dáng mai yểu điệu vòng eo nhỏ
Mình hạt la đà khúc ngực to
Địa lợi hết may buồn cưởi chó
Thiên thời còn rũi hận lên bò
Phận nghèo dự lễ ngồi trong xó
Không dám gần quan dể sặc ho
27.06.13

 
thân họa :
 
SỢ VỢ
 
Cơm nhà ba bữa chẳng cần lo
Chỉ sợ sang sông bị trễ đò
Vợ dạo làng quê nhà vắng lặng
Chồng tu nước lả bụng phình to
Lên voi là lúc nghe nàng hát
Xuống chó là khi dậy phải bò
Nhớ vợ nhậu nhiều ho sặc sụa
Vợ về sợ quá chẳng còn ho.
Lá chờ rơi 20/08/2014
Hoàng An 20.08.2014 14:59:52 (permalink)
0
Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Lòng đây giữ vẹn chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữa biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non nước
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.

20.08.2014
Hoàng An 20.08.2014 16:46:24 (permalink)
0
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường (Bài xướng)

 
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi ! Tôn Quyền : anh có biết ?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Phan Văn Trị (Bài họa)*

 
Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Nàng đây vững dạ chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữ biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non bể
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.

20.08.2014
Họa Ngũ Độ Thanh!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2014 22:38:08 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 21.08.2014 09:22:57 (permalink)
0
Hoàng An


Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường (Bài xướng)

 
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi ! Tôn Quyền : anh có biết ?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Phan Văn Trị (Bài họa)*

 
Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Nàng đây vững dạ chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữ biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non bể
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.

20.08.2014
Họa Ngũ Độ Thanh!


chào bạn
trong bài Họa của Phan văn Trị có thể vài chỗ sai. Theo tôi nhớ thì là :
 
KHÓI tỏa đồi Ngô UNG sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường NẶNG núi sông

 
như vậy thì ĐỐI được chỉnh hơn.
 
mạo muội góp ý.
thân mến
 
 
Hoàng An 22.08.2014 09:28:10 (permalink)
0
lá chờ rơi


Hoàng An


Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường (Bài xướng)

 
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi ! Tôn Quyền : anh có biết ?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Phan Văn Trị (Bài họa)*

 
Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Nàng đây vững dạ chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữ biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non bể
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.

20.08.2014
Họa Ngũ Độ Thanh!


chào bạn
trong bài Họa của Phan văn Trị có thể vài chỗ sai. Theo tôi nhớ thì là :

KHÓI tỏa đồi Ngô UNG sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường NẶNG núi sông


như vậy thì ĐỐI được chỉnh hơn.

mạo muội góp ý.
thân mến


  Thật sự tôi tâm phục, khẩu phục Lá Chờ Rơi , có tài xướng họa thơ đường...Tôi rất mong mổi ngày LCR có bài xướng để tôi trui rèn thữ thách...nhìn vốn thơ của LCR làm tôi choáng ngộp...về ý kiến bài thơ Phan văn Trị tôi chép từ trang thơ của THQ ,có chú thích y như LCR nói...Cảm ơn LCR nhiều chúc khõe chúc vui...
lá chờ rơi 22.08.2014 21:04:19 (permalink)
0
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường (Bài xướng)

 
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi ! Tôn Quyền : anh có biết ?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Phan Văn Trị (Bài họa)*

 
Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Nàng đây vững dạ chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữ biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non bể
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.

20.08.2014
Họa Ngũ Độ Thanh!

chào bạn
trong bài Họa của Phan văn Trị có thể vài chỗ sai. Theo tôi nhớ thì là :

KHÓI tỏa đồi Ngô UNG sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường NẶNG núi sông


như vậy thì ĐỐI được chỉnh hơn.

mạo muội góp ý.
thân mến


   Thật sự tôi tâm phục, khẩu phục Lá Chờ Rơi , có tài xướng họa thơ đường...Tôi rất mong mổi ngày LCR có bài xướng để tôi trui rèn thữ thách...nhìn vốn thơ của LCR làm tôi choáng ngộp...về ý kiến bài thơ Phan văn Trị tôi chép từ trang thơ của THQ ,có chú thích y như LCR nói...Cảm ơn LCR nhiều chúc khõe chúc vui...

thân chào bạn Hoàng An,
Rất cám ơn lời quá khen và xin luôn cố gắng. Lúc nhỏ tôi lười học nên rất nghèo về ngữ vựng và vì thế nên thơ của tôi chỉ dùng những từ ngữ thông dụng thường ngày của mọi người, không có những danh từ trang trọng như vài thi sĩ khác như Đinh Hùng chẳng hạn. Đến đổi có một anh bạn nói "thơ bác sao giống như nói chuyện thường".
Còn về Niêm Luật thì ngày xưa tôi có dịp đọc rất nhiều thơ trong nhà của ba và anh tôi sưu tập và tôi thích nhất là 10 bài Khuê Phụ Thán (lời than thở của vợ vua Thành Thái bị đày). Có những bài thơ nơi chữ ký ghi là "Vị tường danh thị". Có hôm tôi khen rằng ông Vị tường danh thị này giỏi quá, có rất nhiều bài, thì được anh tôi giải thích nên mới biết "Vị tường danh thị" là chưa biết tên tác giả.
Tôi rất yêu thơ nhưng trước đó không dám làm thơ vì lý do kém ngữ vựng nêu trên, sợ không có đủ từ ngữ để diễn tả tâm tình. Nhưng sau đi làm gặp hai anh bạn đồng sở là thi sĩ Châu Anh và Nhất Phương, được họ hềm kẹp chỉ dạy hướng dẫn nên tập tễnh làm chơi cho đến nay.
Lần nữa cám ơn lời khen tặng. Tôi xin cố gắng, nhưng về các dấu hỏi ngã thì đành nhờ các độc giả sửa hộ.
thân mến chào bạn Hoàng An
Lá chờ rơi 22/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 21:09:48 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 23.08.2014 08:23:07 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
Kính mời
 
CHỚ HỎI
 
Đã mấy tầng cao chớ hỏi chi
Hơn nhau vài chục đã ra gì
Công danh suốt kiếp cờ không gió
Sự nghiệp từng phen đến lại đi
Xóm nhỏ thương thương đôi mắt ướt
Vườn khuya ngóng ngóng một ai về
Ngũ thập niên tiền tam thập lục
Thơ tình gởi bạn vẫn lâm ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
 

Cảm ơn bài xướng LCR...họa Ngũ Độ Thanh luôn nha...
 
Sự Đời
***nguoitruongphu***
 
Dẩu gái hay  bà cũng lạ chi 
Trẻ xinh già xấu dược hơn gì 
Dể thương chấp nhận vui mời ẵm
Khó ghẹo không cần chãnh bỏ đi
Bạc phước chia đường quên cảnh cũ
Tàn duyên gãy gánh tự  quay về
Trời kêu  phận số đời may rũi
Khổ sướng do phần vĩnh biệt .. ly.
23.08.14

 
HỎI LÀM CHI
 
Ai già ai trẻ hỏi làm chi
Tám chục qua sông chẳng dễ gì
Bởi được bẩm sinh dai lại dẽo
Nên thường quen tật đến rồi đi
Sông hồ bể cạn vui chân bước
Thơ phú vần khô đợi ý về
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Chưa được gần nhau đã biệt ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
 
Hoàng An 23.08.2014 10:23:35 (permalink)
0
Sự Đời ( ngũ độ thanh)
***nguoitruongphu***
 
Dẩu gái hay  bà cũng lạ chi 
Già xinh, trẻ xấu dược hơn gì
Đành thương chấp nhận vui mời ẵm
Khó ghẹo không cần chãnh bỏ đi
Bạc phước chia đường quên cảnh cũ
Tàn duyên gãy gánh tự  quay về
Trời kêu  phận số đời may rũi
Khổ sướng do phần vĩnh biệt .. ly.
23.08.14
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2014 14:06:26 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 79 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9