500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 79 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 24.08.2014 12:51:58 (permalink)
0
Của Thiên Trả Địa
***nguoitruongphu***
 
Thời gian giãi phóng vội  lần qua 
Năm chín trường xuân tuổi đây già 
Vẫn đẹp nhưng rồi chân lỏng gối
Còn  xinh tại chút điểm  tiêu pha 
Trẻ trung ăn nhậu rầu hao hụt
Sồn háp vung xài ngẩm xót xa 
Vứt địa của thiên chờ cõi phúc
Ôm đồm tiền bạc cũng thành ma. 

24.08.14 
 
Hoàng An 25.08.2014 07:47:17 (permalink)
0
Phố Buồn
***nguoitruongphu*** 


Chiều mưa, ngõ vắng tựa bên rèm
Cảnh cũ đường xưa vuột mất em 
Thưở ấy trời ơi  đừng gặp gỡ 
Bây giờ đất hởi lại chờ thêm
Tàn mơ chợt hiểu người ru ão
Rã mộng chừng hay kẻ giấc  êm 
Phố nhỏ lên dèn cây rực rỡ
Muôn màu kỷ niệm nhớ nàng thêm

23:30,29.01.2011
 
lá chờ rơi 26.08.2014 09:00:28 (permalink)
0
Phố Buồn
***nguoitruongphu*** 

Chiều mưa, ngõ vắng tựa bên rèm
Cảnh cũ đường xưa vuột mất em 
Thưở ấy trời ơi  đừng gặp gỡ 
Bây giờ đất hởi lại chờ thêm
Tàn mơ chợt hiểu người ru ão
Rã mộng chừng hay kẻ giấc  êm 
Phố nhỏ lên dèn cây rực rỡ
Muôn màu kỷ niệm nhớ  trào thêm


23:30,29.01.2011

 
thân họa :
 
LÁ RỤNG BÊN THỀM
 
Chờ ai ngơ ngẩn đứng sau rèm
Nỗi nhớ niềm thương gửi đến em
Đất rộng chia đôi chân bước nặng
Trời cao ngăn lối bụng buồn thêm
Mơ về xóm nhỏ cơn mơ đẹp
Mộng đến làng xưa giấc mộng êm
Nhớ mãi trời quê miền thảo dã
Đêm về nghe lá rụng bên thềm.

Lá chờ rơi 26/08/2014

lá chờ rơi 31.08.2014 12:42:43 (permalink)
0

Ngược Dòng Đời
***nguoitruongphu***

Giặc Mỹ ngày xưa đổi ý rồi
Vào nghe cộng sãn khóc ỉ ôi
Làm ơn cứu đảng quên thù cũ
Giúp đỡ đào dân tưởng nạn thời
Sách lược thâm thù ơn gãy đổ
Lưu đày cải tạo oán tràn sôi
Người sang xứ lạ tình vui thõa
Tội kẻ nghèo sơ sống mãnh đời…
09.08.14

 
thân họa :

KHÍ THIÊNG  
Chuyện xưa ngày đã qua rồi
Nhắc lại nghe lòng cũng hởi ôi
Thất thế bởi ai vô viễn lự
Sa cơ vì bạn bất phùng thời  

Diệt thù một quyết lòng nong nả
Cứu nước toàn dân chí sục sôi

Chụm lại ba cây nhìn tựa núi
Khí thiêng dòng Việt ngát trùm đời.
Lá chờ rơi 31/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 12:50:13 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 01.09.2014 21:39:07 (permalink)
0
Của Thiên Trả Địa
***nguoitruongphu***
 
Thời gian giãi phóng vội  lần qua 
Năm chín trường xuân tuổi đây già 
Vẫn đẹp nhưng rồi chân lỏng gối
Còn xinh tại chút điểm tiêu pha 
Trẻ trung ăn nhậu rầu hao hụt
Sồn háp vung xài ngẩm xót xa 
Vứt địa của thiên chờ cõi phúc
Ôm đồm tiền bạc cũng thành ma. 

24.08.14 
 
BẠN VỚI MA
 
Cửa sổ thời gian bóng ngựa qua
Xuân xanh mới đó đã thành già
Chiều về độc ẩm ly trà nhạt
Bạn tới cùng chia cốc rượu pha
Chợ sáng tiền hưu chưa kịp đếm
Quán chiều sổ nợ đã trình xa 
Dẫu nhiều của cải giàu tiền bạc
Lúc chết cũng làm bạn với ma.
Lá chờ rơi 01/09/2014
lá chờ rơi 01.09.2014 21:50:42 (permalink)
0
Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
 
Chẳng ai rõ được sống bao lâu 
Tâm lý nhiều ông sợ để râu
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.
11.08.14

CHỜ QUẠ BẮT CẦU
 
Nam Tào muốn gọi cũng còn lâu
Khoái chí lòng vui lại vuốt râu
Cuốc bộ đường xa thời mỏi cẳng
Nghe điều thô tục khiến đau đầu
Người đi nở bỏ tình thương nhớ
Kẻ ở nào quên nghĩa đậm sâu
Theo dấu Ngưu Lang cùng Chức nữ
Chờ nhau khi quạ bắt xong cầu.
Lá chờ rơi 01/09/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2014 21:52:15 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 07.09.2014 11:06:17 (permalink)
0

Cô Gái Hà Nội
***nguoitruongphu***

Anh nhớ người xưa thuở lén hôn
Dẩu chưa nồng mặn trách vui buồn
Ra về phơi phới lòng bay bổng
Nghỉ dạ nao nao bởi má hồng

Anh nhớ chiều xưa ả hẹn hò
Hương ngồi bên cạnh hỏi vòng vo
Trên trời họa phú người thương ghét
Dưới đất ngâm nga kẻ mộng chờ
07.09.14




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 16:30:08 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 11.09.2014 09:41:30 (permalink)
0
kính mời :
 
TỈNH SAY
 
Sự thế mơ màng tỉnh với say
Biết đâu là tỉnh biết đâu say
Say trong sự nghiệp là say tỉnh
Tỉnh với tình yêu ấy tỉnh say
Say đón tương lai say vẫn tỉnh
Tỉnh nhìn quá khứ tỉnh như say
Đố ai thoát khỏi vòng say tỉnh
Làm kiếp thần tiên chốn tỉnh say.
Lá chờ rơi 11/09/2014

Hoàng An 11.09.2014 17:29:56 (permalink)
0
MỸ NỮ 
---*--- 
Mỹ nữ trao tình ve phái mạnh 
Bẫy giăng mồi nhử khó chi đâu 
Tỏ mờ non bộ trong hình ảo 
Kín hở núi hồng sắc đậm màu 
Trẻ dại vung tiền mua vật tặng 
Già khôn giắc bạc tính mưu sâu 
Nổi chìm e ấp thêm khao khát 
Bao kẻ si tình đã cắn câu. 

7/9/2014 
Tuyen45 


Tình trường 

Kia vầng nhật tỏ nằm phương đó 
Biết ánh trăng vàng ở chốn đâu 
Đến hạ mây ngàn hay lộ dáng 
Vào thu chiếc lá lại khoe màu 
Nhờ ai núi Ngự triền cao ngất 
Hỏi gió sông Tiền khúc cạn sâu 
Vẫn biết tình trường bao trắc trở 
Yêu người như cá đã lầm câu 

Vancali 9.9.14



Phận Gái 
***nguoitruongphu***
Lầm trao mình ngọc cho người ấy
Quất ngựa truy phong bỏ chạy đâu ?

Chiều đợi  vui cười hoa thắm đượm
Đêm chờ ngán ngẩm nụ  phai màu 
Còn duyên khối kẻ  rình săn đón
Hết nhụy chẳng chàng biến lặn sâu 
Trót lỡ thành nhân đời phận gái 
Trời xuôi chấp nhận cá nhầm câu. 

11.09.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2014 17:31:39 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.09.2014 11:59:34 (permalink)
0
Chán Đời
***nguoitruongphu***
Sạch túi, tiền không? ngẫm chán rồi 
Hao tài hết của tại mình thôi 
Lương còm nợ trước tiêu vài bữa 
Phí chẹt dành sau hết nửa đời 
Vô mánh thỏa lòng ăn bát phở 
Trớt queo nản chí đốp vò xôi 
Xuống xe ,cưỡi chó hờn  cay đắng 
Xấu mặt ươn hèn phận số tôi 

20.09.2014 
 
Hoàng An 20.09.2014 19:07:49 (permalink)
0
Nhậu Nhẹt
***nguoitruongphu***
Mời tía sang nhà nghĩa tế chơi 
Gò Đen rượu đế chấm xoài tươi 
Vài câu vọng cổ buồn thương gởi
Mấy đoạn trường ca giả giọng khơi

Còn hứng ôm quàng  thề chẳng dổi
Hết  sung vỗ vế tạm chia rời 
Vuông tròn sau trước vui hồ hởi
Phật  ý thay lòng  khóc lảng ơi!


20.09.2014
Hoàng An 24.09.2014 09:15:34 (permalink)
0
Khúc Tình Rơi
***nguoitruongphu***
Em ở phương nào chẳng nhớ tôi 
Một câu nhắn gửi dạ trông ngồi 
Hết tình mộng vỡ thề quên mãi 
Còn nghĩa vấn vương hận tiếc rồi
Nàng bỏ phòng hoang sầu dứt ruột
Chàng ôm cô lử  lệ buồn trôi 
Chiều thu lá rụng trời xanh ngắt
Lâm trận kiếp hồn cảnh sống côi! 

 
24.09.2014
 
Hoàng An 30.09.2014 19:33:22 (permalink)
0
Cảnh Đời
***nguoitruongphu***
Nuôi chí rửa hờn  hận máu sôi 
Làm trai lạc bước uổng xuân thời 
Anh hùng sa trận đành xuôi  mạng
Nhi nữ  sảy chân tiếc  cả   đời 

Lặn hụp hy sinh hồn lẫn khuất
 Vẫy vùng quyết tử dạ  chơi vơi 
Lênh đênh sóng gió tình dang dở
Hết khổ sầu chôn nở nụ  cười. 
                        *** 
Hết khổ sầu chôn  nở nụ cười 
Chén tình chưa cạn tiếc không  vơi 
May nhờ thoát họa  tùy  duyên kiếp
Rũi chịu đành mang lảnh nợ đời 
Quyền lực vững vàng do vị thế
Đồng tiền mất giá  tại suy  thời 
Quốc gia nghiêng ngã dân ly tán
Uất nghẹn dâng trào máu sục sôi. 

30.09.2014


 
Hoàng An 04.10.2014 17:09:18 (permalink)
0
Đồng Xa 
***nguoitruongphu*** 

Rảo cảnh  đồng quê bước thập thò   
Chân trần nhổ mạ  ống quần vo  
Quằn lưng lót dạ nồi niu giỏ 
Bán mặt đở  lòng  gói bẹ mo  
Cày cấy nói cười rân xóm nhỏ 
Bừa gieo  đối đáp  trổi câu hò  
Nông nhàn rộn rã  cười xiên xỏ 
Vọng tiếng “tù..” vang thổi tí  tò 
 

03/10/2014 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 17:21:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.10.2014 11:47:43 (permalink)
0
 
Hương Yêu

Say 
giấc hương nồng nệm ấm êm
Tàn canh tận hưởng  nhấm môi mềm
Gà đồng vụng trộm hồn vương tỏa
Mèo mả canh chờ mộng suốt đêm

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯) 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2014 11:48:56 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 79 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9