500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 79 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 01.11.2014 08:15:03 (permalink)
0
  • Một ánh sao băng, tắt giữa trời 
    Giang sơn từ đấy tối thêm thôi! 
    Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng 
    Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời! 
    Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết 
    Giận phường giá áo, lũ đười ươi 
    Nếu không phản phúc, không tham vọng 
    Đất nước giờ đây hẳn kịp người! 

    Ngô Minh Hằng 
    Trích "Có Những Vùng Trời" 

    Tiếc Thương Ngô Tổng Thống 
    ***nguoitruongphu*** 

    Một ánh sao băng, tắt giữa trời * 
    Chỉ vì tham vọng Mỹ cuồng thôi! 
    Tiếc thương mẩu bậc anh hùng kiếp 
    Ghét hận kẻ gian giết mảnh đời! 
    Xã tắc ngả nghiêng bầy cú vọ 
    Sơn hà tan nát bọn đười ươi 
    Tranh giành lảnh đạo, toàn dân khổ 
    Bán nước cầu vinh, cũng tại NGƯỜI… 
    01/11/2014 
    *câu đó của Ngô Minh Hằng

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 08:16:29 bởi Hoàng An >
  • Trần Mạnh Hùng 01.11.2014 17:14:13 (permalink)
    0
    PHỞ
    Hương thơm của phở nổi cơn nghiền
    Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
    Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích
    Mê mùi nước béo đắm say nghiền
    Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
    Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
    Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
    No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
    Trần Mạnh Hùng
    30-10-2014
     
    PHỞ
    Những khi bụng đói ta tìm phở
    Nước phở vàng thơm béo ngậy thèm
    Sớ thịt hồng tười say đắm nhớ
    Sợi gân trắng nõn ngất ngây thèm
    Ngò gai, giá sống bao thân mật
    Cộng bún, chanh chua rỏ dãi thèm
    Bát phở như mời như quyến rũ
    Ấm lòng thoả mãn đã cơn thèm
    Trần Mạnh Hùng
    2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 17:21:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
    Hoàng An 08.11.2014 09:56:38 (permalink)
    0
    Mua Hoa
    ***nguoitruongphu***
     
    Mềm mại tòn ten giống hệt như… 
    Điểm thêm  mấy cọng tựa khoai  từ… 
    Ra đường chễnh chệ tìm vui hử
    Vào ngõ  xập xình hỏi động ư
    Thêm một kỳ kèo  miệng ả hứ
    Bớt hai giãm giá  mắt anh  lừ.. 
    Thôi thì chấp nhận cùng đi chứ 
    Bãi đáp xin mời ! cách ngã tư…

    08/11/2014 
     
    lá chờ rơi 09.11.2014 08:19:21 (permalink)
    0
    Gió Hương
    ***nguoitruongphu***

    Nàng ấy qua cầu chẳng vấn vương 
    Quên đau sầu mộng những năm trường 
    Lối xưa quán đợi trào dâng tưởng
    Phố cũ vườn chờ tỏa ngát hương 
    Bạc tóc chưa già chân sửa tướng
    Đầu xanh sợ trẻ mặt chai.. chường 
    Vợ son chãnh chẹo lòng sinh chướng
    Vong phụ ân thề hứng giọt sương 

    Vong phụ ân thề hứng giọt sương 
    Dõi theo tình trẻ chán ê ... chường 
    Chớm yêu thuở ấy hoài sung sướng
    Thời mộng qua rồi tiếc vị hương 
    Sự nghiệp đắng cay vì chức trưởng
    Công danh vất vã tại quan trường 
    Khổ đau cố chịu về sau hưởng
    Tiêu chí sự đời ngỡ bá vương
    04/10/2014

     
    thân họa :
     
    SẦU VƯƠNG

    Xa nhau nghìn dặm để sầu vương 
    Ai biết chăng ai khúc đoạn trường
    Nhớ mãi năm xưa tình hé nhụy
    Quên nhìn bến cũ gió đưa hương
    Chân trần vui bước đường lao lý
    Gót ngọc xa trông phút chán chường
    Mỏi mắt đợi mong người thuở ấy
    Dẫu lòng giá lạnh giữa trời sương.
     
    Dẫu lòng giá lạnh giữa trời sương
    Tuy chẳng hơn ai cũng thích chường
    Ghét kẻ vô tâm khoe dáng ngợm
    Thương người hữu xạ tự nhiên hương 
    Chờ nhau khuya sớm trong màn gấm
    Nhớ bạn xông pha giữa đấu trường
    Vẩy cánh chim bằng ngoài vạn dậm
    Chút tình thê tử chẳng hề vương.
    Lá chờ rơi 09/11/2014
    Hoàng An 11.11.2014 17:25:36 (permalink)
    0
    Hái Sao 
    ***nguoitruongphu*** 

    Chẳng mộng cao sang, ước được giàu 
    Mà sao ám ảnh nhớ thương đau 
    Người xa thăm thẳm bao giờ gặp ? 
    Kẻ ở cận kề lạnh nhạt nhau? 
    11/11/14

    Hoàng An 26.11.2014 06:58:10 (permalink)
    0
    Bé Tiên 

    ***nguoitruongphu*** 

    "Thiên Thần Bé Nhỏ" dáng thon eo 
    Liếc mắt trao duyên tuyệt cú mèo 
    Giọng nói ngọt ngào say điếu đổ 
    Hé cười đắm đuối mộng mơ gieo 
    Áo hoa thiếu vải giày cao gót 
    Đầm lửng mỏng manh bốp thả treo 
    Dạo phố rực đèn bao kẻ nghía 
    Chặt cua đánh võng tóc bay vèo 
    26/11/2014
    lá chờ rơi 26.11.2014 15:50:55 (permalink)
    0


    NHỚ BẠN THƠ
     
    Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
    Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
    Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
    Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
    Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
    Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
    Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
    Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
    Lá chờ rơi 25/11/2014

     
    LẠI NHỚ BẠN THƠ
     
    Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
    Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
    Trang trọng Dòng đời vui một thuở
    Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
    Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
    Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
    Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
    Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
    Lá chờ rơi 26/11/2014
    Hoàng An 27.11.2014 17:09:10 (permalink)
    0
  • Gần Đất Xa Trời 
    ***Nguoitruongphu*** 

    Bình minh ngái ngủ tận trời đông 
    Gió thoảng hương xa nướng giấc nồng 
    Nửa kiếp tha phương nhiều khó nhọc 
    Khoảng đời định hướng ít thành công 
    Vợ hiền cần mẫn ăn dè xẽn 
    Chồng dữ bê tha nhậu nhẹt ngông 
    Chung chiếu dãi dầu từng nếm trãi 
    Già khòm ngẩm lại tiếc buồn không?

     
  • lá chờ rơi 28.11.2014 21:48:16 (permalink)
    0
    Gần Đất Xa Trời 
    ***Nguoitruongphu*** 

    Bình minh ngái ngủ tận trời đông 
    Gió thoảng hương xa nướng giấc nồng 
    Nửa kiếp tha phương nhiều khó nhọc 
    Khoảng đời định hướng ít thành công 
    Vợ hiền cần mẫn ăn dè xẽn 
    Chồng dữ bê tha nhậu nhẹt ngông 
    Chung chiếu dãi dầu từng nếm trãi 
    Già khòm ngẩm lại tiếc buồn không?

     
    Thân họa :
     
    CHỈ CHO KHÔNG
     
    Xuân sinh Thu lụn đợi tàn đông
    Kỷ niệm trong tim vẫn ấm nồng
    Ngang dọc chí trai toan lấp bể
    Ngửa nghiêng sức trẻ phải dày công
    Thương người vợ đảm luôn tình nặng
    Giận đấng chồng ngu mãi tính ngông
    Chỉ biết ăn xong tìm tứ vận
    Thơ làm không bán chỉ cho không.
    Lá chờ rơi 28/11/2014


    Hoàng An 29.11.2014 20:43:42 (permalink)
    0
    Nhớ lung Tung
    ***nguoitruongphu***
     
    Lạc chốn dương trần đổ bến  thơ 
    Gặp trang xướng họa kết tình .. mơ
    Thân thương chọc ghẹo  vài trăm phút
    Lạ nhớ  đùa vui  mấy vạn giờ
    Khác họ giao thề do  lão nguyệt
    Người dưng trót hứa  tại ông  tơ  
    Mạng hư cúp điện buồn than oán
    Chẳng giận hờn ai phải ráng chờ.
    29/11/2014
     
     
    Hoàng An 30.11.2014 19:36:36 (permalink)
    0
    Xa nhớ ,Buồn trêu!
    ***nguoitruongphu***
     
    Bác Lá ! Phong lưu giõi  lộng trào  
    Thơ đường cố luyện phú tầm cao 
    Mình thì o bế thèm trêu gái
    Ấy lại mon men  trộm bẻ đào 
    Thu đến chia tay nàng giả biệt
    Hè sang gặp gở ảnh vui  chào 

    Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
    Thầm gọi tên người trách mắng nhau.

    30/11/2014  
     
    Hoàng An 04.12.2014 23:13:11 (permalink)
    0
    Dáng Xưa
    ***nguoitruongphu***
     
    Người sang bên ấy vui duyên mới
    Ta ở quê nhà  đợi nhớ thương
    Xa em hoang vắng phố phường
    Lối xưa hò hẹn má hường tôi đâu?
    04/12/2014
     
    Hoàng An 19.12.2014 08:31:49 (permalink)
    0
    Rảnh
    ***nguoitruongphu***

    Rảnh rỗi làm thơ họa đáp chơi
    Xóa bao nhọc khổ sướng vui đời
    Đông về gió lạnh âm thầm khóc
    Xuân lại nắng chang rộn rã cười
    19/12/2014
    Hoàng An 22.12.2014 15:00:12 (permalink)
    0
    Trăng 

    Khép nép chị Hằng chẳng muốn ra 
    Mười sáu hôm nay, ờ phải mà 
    Thành phố bây giờ tràn ánh sáng 
    Ai còn thương nhớ đến cung nga.

     
     
    Gió 

    Người ấy bên mình chẳng nhận ra 
    Hình xưa bóng cũ hẹn đây mà …
    Trăng treo đĩnh núi vờn trai Việt 
    Mây lướt đồì non ẵm gái Nga. 
    NTP

     
    lá chờ rơi 25.12.2014 18:57:48 (permalink)
    0
    87 TỰ LUẬN
     
    Thất thập niên tiền thập thất niên
    Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
    Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
    Tối ngủ năm canh một giấc liền
    Vui với nàng thơ cây bút ngọng
    Say cùng men rượu bước chân nghiêng
    Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
    Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
     
    Lá chờ rơi 25/12/2014
    * mượn thơ xưa
    Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 79 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9