500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 79 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 31.12.2014 16:07:24 (permalink)
0
Mời Các Huynh Tỉ  họa tùy ý ...
 
Kiếp Con Người
*** nguoitruongphu***
....................
.............
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa
Kiếp chẳng phong ba ,kiếp nhạt nhòa
Mèo mả  hoang đàn ong  khoái nhụy
Gà đồng vụng trộm bướm vờn hoa
...............
............
31/12/2014
Hoàng An 31.12.2014 23:33:37 (permalink)
0
Chúc Mừng Năm Mới ....2015?
Xuân Sang 
***nguoitruongphu*** 

Xã tắc lầm than khóc vỡ òa 
Dậm trường cơm áo dạ xuýt xoa 
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa 
Kiếp chẳng phong ba ,kiếp nhạt nhòa 
Mèo mả hoang đàn ong khoái nhụy 
Gà đồng vụng trộm bướm vờn hoa 
Xuân về lấp ló ngàn hương sắc 
Cảnh cũ đường xưa ,nhạc át loa 
01/01/2015

 
lá chờ rơi 03.01.2015 08:30:35 (permalink)
0


Nhớ lung Tung
***nguoitruongphu***
 
Lạc chốn dương trần đổ bến  thơ 
Gặp trang xướng họa kết tình .. mơ
Thân thương chọc ghẹo  vài trăm phút
Lạ nhớ  đùa vui  mấy vạn giờ
Khác họ giao thề do  lão nguyệt
Người dưng trót hứa  tại ông  tơ  
Mạng hư cúp điện buồn than oán
Chẳng giận hờn ai phải ráng chờ.
29/11/2014
 
Thân họa :
 
DUYÊN THƠ
 
Duyên trời kết nối với nàng thơ 
Kẻ tỉnh người say một giấc mơ
Bảy chữ tám câu từ thuở trước
Năm vần hai đối đến bây giờ
Khi yêu thi tứ thơm mùi nhớ
Lúc ghét cung đàn nghẹn tiếng tơ
Xướng họa gặp hồi khô hứng cạn
Đành cho chúng bạn phải mong chờ!
Lá chờ rơi 03/01/2015


lá chờ rơi 06.01.2015 09:00:14 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

Xa nhớ ,Buồn trêu!
***nguoitruongphu***
 
Bác Lá ! Phong lưu giõi  lộng trào  
Thơ đường cố luyện phú tầm cao 
Mình thì o bế thèm trêu gái
Ấy lại mon men  trộm bẻ đào 
Thu đến chia tay nàng giả biệt
Hè sang gặp gở ảnh vui  chào 

Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
Thầm gọi tên người trách mắng nhau.

30/11/2014  

thân họa :
 
ĐƯỢC GẦN NHAU
 
Chung vui cơn phiếm luận sôi trào 
Chớ kể chi người thấp kẻ cao
Những lúc trông xa gà giống phụng
Nhưng khi nhìn rõ mận thay đào
Chia tay những vấn vương niềm nhớ
Rẻ bước còn lưu luyến giọng chào
Xuân đến bâng khuâng mùi khói pháo
Mong về cố quận được gần nhau.
Lá chờ rơi 06/01/2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2015 09:01:58 bởi lá chờ rơi >
Đồng Lão 09.01.2015 10:42:54 (permalink)
0
Hoàng An



ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
NHÂM THÌN 

***Nguoitruongphu***

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường 
TÂN thời xã tắc rạng đông dương 
NIÊN đời  vững chắc hòa nam- bắc 
PHƯỚC kiếp  lâu bền nhập bốn-phương 
LỘC PHÁT- TẤN TÀI , DUYÊN ĐỔ BẾN
THỌ trường – danh  tiến, mộng uyên ương 
NHÂM nhi trà đạo vui xuân mới
THÌN nhảy  trống rung múa chật  đường 

15 Tháng 1- 2012, 17:29 
 




Mừng Xuân
 
Mừng non nước Việt phú an cường
Xuân nối vòng tay cách đại dương
Kính nguyện sơn hà rời bắc thuộc
Chúc cho xã tắc sánh tây phương
Quốc bài ô lại dòng bao cấp
Dân đả tham quan thói dỡ ương
Đồng lực nghiêm trừng bầy ác đạo
Bào mòn cương thổ hại tông đường
 
Đồng Lão

Chúc thi hữu Hoàng An vui khỏe , sáng tác đều tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 00:22:45 bởi Đồng Lão >
lá chờ rơi 10.01.2015 11:04:32 (permalink)
0
 

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
NHÂM THÌN 

***Nguoitruongphu***

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường 
TÂN thời xã tắc rạng đông dương 
NIÊN đời  vững chắc hòa nam- bắc 
PHƯỚC kiếp  lâu bền nhập bốn-phương 
LỘC PHÁT- TẤN TÀI , DUYÊN ĐỔ BẾN
THỌ trường – danh  tiến, mộng uyên ương 
NHÂM nhi trà đạo vui xuân mới
THÌN nhảy  trống rung múa chật  đường 

15 Tháng 1- 2012, 17:29 
 




Mừng Xuân
 
Mừng non nước Việt phú an cường
Xuân nối vòng tay cách đại dương
Kính nguyện sơn hà rời bắc thuộc
Chúc cho xã tắc sánh tây phương
Quốc bài ô lại dòng bao cấp
Dân đả tham quan thói dỡ ương
Đồng lực nghiêm trừng bầy ác đạo
Bào mòn cương thổ hại tông đường
 
Đồng Lão

Chúc thi hữu Hoàng An vui khỏe , sáng tác đều tay

thân họa :
 
CHÚC XUÂN NHÂM THÌN
 
CUNG kính nêu cao chí quật cường
CHÚC người xẻ núi kẻ xuyên dương
PHƯỚC 
như biến Bắc hòa trăm mối
LỘC
tựa trời Nam chiếm một phương
THỌ 
đến mang từng câu ước nguyện
XUÂN về cho những cặp uyên ương 
NHÂM nhe trà mứt đêm trừ tịch
THÌN
h thịch lân reo pháo đỏ đường.
Lá chờ rơi 10/01/2015 

Hoàng An 16.01.2015 06:25:06 (permalink)
0
Bồi Hồi
***nguoitruongphu***
 
Trăng bao nhiêu tuổi gọi trăng già…? 
Gặp gở yêu thương nhụy nát  hoa.
Tình  cũ chối từ không ngó lại
 Mộng xưa tan rã chẳng dám qua
Lòng đây  vẫn nhớ  dù ngăn cách
Dạ ấy  luôn bền dẩu biệt xa
Đất mẹ trông chờ trao nụ thắm
Bởi vì nàng đẹp  dể yêu… mà
16/01/2015
 
Đồng Lão 19.01.2015 08:00:24 (permalink)
0
 
Vọng Cố Hương
 
Kim ô trầm lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hựu trường khang
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
 
Nắng ngã về non nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh úa không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ sắc trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế sự an ?
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 08:17:27 bởi Đồng Lão >
Hoàng An 19.01.2015 08:23:52 (permalink)
0
Đồng Lão


 
Vọng Cố Hương
 
Ô trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
 
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?
 
Đồng Lão
 

Đất Mẹ
***nguoitruongphu***
 
Tàn cuộc nát lòng bại trận  ngang 
Vượt biên trốn chạy biến thành gian
Tha phương xứ lạ đời đau khổ
Cầu thực quê xa kiếp hưởng nhàn
Nay trở về thăm trời rực nắng
Xưa đi từ biệt ánh hào quang
Thời gian thấm thoát già mau quá
Đất mẹ phơi đầy cảnh bất an…
19/01/2015
 
Đồng Lão 19.01.2015 09:36:55 (permalink)
0
Hoàng An


Đồng Lão



Vọng Cố Hương
 
Kim ô trầm lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hựu trường khang
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
 
Nắng ngã về non nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh úa không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ sắc trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế sự an ?
 
Đồng Lão
 

Đất Mẹ
***nguoitruongphu***
 
Tàn cuộc nát lòng bại trận  ngang 
Vượt biên trốn chạy biến thành gian 
Tha phương xứ lạ đời đau khổ 
Cầu thực quê xa kiếp hưởng nhàn 
Nay trở về thăm trời rực nắng 
Xưa đi từ biệt ánh hào quang 
Thời gian thấm thoát già mau quá
Đất mẹ phơi đầy cảnh bất an…
19/01/2015
 



 
 
Cơ Mầu Chuyển Vận
 
Binh gia chiến bại nghiệp hoành ngang
Phó sự cho trời diệt ác gian
Ước đặng bình yên xa cảnh khổ
Cầu cho thư thả giữ tâm nhàn
Cơ mầu chuyển vận thay thời cuộc
Tạo hóa xoay chiều đổi sắc quang
Lịch sử bao đời đều vẫn vậy
Cổ lai độc đảng bất trường an
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 08:19:33 bởi Đồng Lão >
Hoàng An 24.01.2015 12:15:06 (permalink)
0
Hoàng Sa Khóc 
***nguoitruongphu*** 
  
“Mười chín, tháng giêng” chẳng được vui  
Bảy tư… năm ấy rút binh… lùi  
Gà nhà bôi mặt, lòng đen bạc 
Cổng rắn đá nhau , dạ tối thui  
Thuở ấy Hoàng Sa ầm khói lửa 
Bây giờ giặc Hán lặng không mùi 
Ra đi bỏ nước giờ quay lại  
Đứa mất, thằng còn tự trách… tui 
 

24.01.2015  
Trần Mạnh Hùng 25.01.2015 03:24:20 (permalink)
0
Thân Hoạ bài  Toán Tình Yêu của Đồng Lão
HOÀN KHÔNG
Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi  xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc vẫn hoàn không
Trân Mạnh Hung
------------------
 
Toán Tình Yêu
 Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero
 Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2015 03:39:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Rdinh 25.01.2015 05:09:57 (permalink)
0
.
Toán Tình Yêu
 
Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
 
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero
 
Đồng Lão
 
Thân Hoạ bài  Toán Tình Yêu của Đồng Lão
 
HOÀN KHÔNG
 
Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi  xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
 
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc vẫn hoàn không
Trân Mạnh Hung
 
GIẢI TOÁN
 
Ngồi bên của sổ tựa bên song
Bút giấy lôi ra kẻ mấy dòng
Mở mát nhìn bài còn bỏ dở
Ngoáy chì tháo nháp để làm xong
 
Số hằng nhận biêt cho tường-tận
Số ẩn rồi ra cũng đả thông
Kết toán phương trình ra đáp án
Thầy cho điểm số Một rồi KHÔNG ( 10 )
 
RD
Hoàng An 28.01.2015 14:21:49 (permalink)
0
Rdinh


.
Toán Tình Yêu
 
Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
 
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero
 
Đồng Lão
 
Thân Hoạ bài  Toán Tình Yêu của Đồng Lão
 
HOÀN KHÔNG
 
Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi  xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
 
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc vẫn hoàn không
Trân Mạnh Hung
 
GIẢI TOÁN
 
Ngồi bên của sổ tựa bên song
Bút giấy lôi ra kẻ mấy dòng
Mở mát nhìn bài còn bỏ dở
Ngoáy chì tháo nháp để làm xong
 
Số hằng nhận biêt cho tường-tận
Số ẩn rồi ra cũng đả thông
Kết toán phương trình ra đáp án
Thầy cho điểm số Một rồi KHÔNG ( 10 )
 
RD



Xuân! Xa Quê
***nguoitruongphu***

Gió lạnh xuân về đứng tựa song
Nhớ xa… quê mẹ ký đôi dòng
Tâm tư rạo rực làm chưa kịp
Dạ thúc vội vàng cố chẳng xong
Giả biệt chốn xưa dường sáng tỏ
Quay về nơi cũ lối chưa thông
Công danh trọn kiếp buồn đau đáu
Nước mất , thù nhà rửa sạch không?
25.01.2015
 
Hoàng An 16.02.2015 08:55:26 (permalink)
0

Dân Luật *Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi
***nguoitruongphu*** 
 
Dân Việt ngày nay hưởng thái hòa
Luật vua- phép nước, nở ngàn hoa
Chúc xuân con -cháu vui tề tựu
Mừng thọ cha -ông tặng kính quà
Năm cũ êm đềm đời ước vọng
Mới..sang rực rỡ kiếp phôi pha 
Ất lai kỳ vọng tàn đau khổ 
Mùi đáo ba miền rộn hát ca
16/02/2015

      *Diễn đàn Dân Luật...của  Thuvienluatphap
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 16:29:00 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 79 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9