500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 79 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 08.06.2015 22:42:39 (permalink)
0
Thú nhàn
***Nguyễn Bỉnh Khiêm***

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn, mặc ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậy Thế (Họa )
***nguoitruongphu***

Cậy quyền ỷ lực phán bàn câu...
“Độc lập- tự do” ,hỏi phe nào ?
Dốt nát tham quyền ôm hữu hảo
Khôn lanh đoạt chức nựng xôn xao
Việt dân đánh cá rời biên đảo
Mỹ quốc bay rà chiếm biển ao
Bà mẹ thuở xưa, nhìn trâng tráo
Anh hùng ngả xuống ,biết là bao...?
23/05/15

Hoàng An 08.06.2015 23:07:21 (permalink)
0
Cõng Rắn…(xuôi)
***nguoitruongphu***

Gia Long khát máu sử còn ghi
Truy sát Quang Trung hận oán đì
Cõng rắn lạy Tây mời cướp nước
Rước voi trừ Huệ phán chu di
Cảnh dân lửa loạn , nhà binh biến
Bạo chúa vui mừng ,đất Việt nguy 
Nam – Bắc câm thù quân xâm lược
Tiếm ngôi Nguyễn Ánh chẳng ra gì?

…Cắn Gà Nhà( ngược)

Tiếm ngôi Nguyễn Ánh chẳng ra gì?
Nước Việt ngày nay tái hiện nguy
Theo Mỹ thua hàng đày cải tạo
Ngụy quân đầu thú phải chu di…
Nam dân lặng lẻ tìm đường sống
Bắc Đảng khoe khoan kiếm cách đì
Dòng giống Lạc Hồng trôi khắp xứ
Vinh danh thế giới luật Tây ghi
26/04/2015
Hoàng An 22.07.2015 20:44:25 (permalink)
0
Hận Chệt – Nga
***nguoitruongphu***

Hào khí quân hành rộn tiếng ca 
Việt Nam còn hởi ? sống chang hòa
Lợi dân chẳng thấy mê hàm chức
Ích nước không cần loại thích hoa
Nhân kiệt khốn cùng du bỏ xứ 
Địa linh từ giã trốn rời xa
Sơn trường liền dãy giờ bao đoạn?
Nửa mất -bên còn : Hận Chệt – Nga
13/6/2015
Hoàng An 22.07.2015 20:47:31 (permalink)
0
Mèo Đẻ Ra Trứng
***nguoitruongphu***

Phật răn đạo pháp kiếp Luân hồi
Phận số con người mãi thế thôi
Quân dữ kết đàn khinh đạo đức
Dân câm lạc bạn dưỡng tu bồi
Trần ai đảo lộn thờ tôn…. kẻ
Cõi thánh oan khiêng cứu độ tôi
Mèo đẻ trứng vàng, tin xoáy dạ
Việt kiều bỏ xứ vuốt râu cười
15/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 20:50:26 (permalink)
0
Hoa Thanh Hóa !
***nguoitruongphu***

Hòa mãi gợi tình giỡn “bút phây”
Khiến tim chết mệt sức hao gầy 
Căng tròn áo trể khoe “bánh” mịn
Bó sát quần bo giấu cỏ dây 
Nghen phải gái xinh tiền tính đủ
Giận chi trai xấu bạc dư đầy 
Sài Gòn mưa gió trêu Thanh Hóa
Khen ảnh nàng xinh độ muốn gây?
17/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 20:53:01 (permalink)
0
Ước Gì
***nguoitruongphu***

Ước gì mình được gặp nhau?
Để duyên tươi thắm để trao ước thề
Ước gì em thích cà phê 
Để anh được hẹn đón về sớm trưa
Ước gì em ghét trời mưa
Để anh gần gũi người ưa giận hờn
Ước gì nắng đẹp hoàng hôn
Để em duyên dáng cô thôn liếc nhìn
20/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 20:57:44 (permalink)
0
 
Muộn Màng
***nguoitruongphu***
Nhụy úa chiều buông dạo xếp hàng
Hết xuân ế độ tấn công khoang
Chân dài áo lững khoe mình trắng
Tóc ngắn quần bo giấu cổ vàng
Quán nhạc giăng đèn như thạch động 
Vườn xuân nhấp nháy tợ vòm hang 
Gái quê thất nghiệp mong đời đổi
Nửa kiếp bán trôn hối muộn màng
23/6/2015
 
 
Hoàng An 22.07.2015 21:31:20 (permalink)
0
Trách Ai Vô Tình
***nguoitruongphu***

Hoa Hồng gai nhọn nhớ không?Mình!
Cô bé ngày xưa dáng đẹp xinh
Hẹn biển làm thơ nghèo đổi ý
Thề non lãng mộng phú chê tình
Bây giờ con cái , khờ nheo nhóc
Ngày xửa hồng nhan, tưởng bóng hình
Thủ khó từ quê xa ruộng rẫy
Mặc chàng ngày tháng ngắm bình minh.

Hoa Ngược

Mặc chàng ngày tháng ngắm bình minh
Chẳng chút hoài trông một bóng hình
Thủ khó chê nghèo mê ão mộng
Ham giàu thích phú vội chê tình
Cầu mong chợ ấy đời êm ấm
Ước muốn làng xưa kiếp đẹp xinh
Ruộng rẫy trai quê đành chấp nhận
Câu thơ bầu rượu ngẩm riêng mình
28/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 21:35:46 (permalink)
0
Vòng Oan Nghiệt
***nguoitruongphu***

Hà Nội hoang tàn phút bão giông
Đổ cây người chết thật ... đau lòng
Mưa to ngập xóm dân gào thét
Lũ quét xập nhà đảng chẳng mong
Nghèo khổ thiếu no chè chát đắng
Phú sang thừa mứa rượu cay nồng
Người khôn kẻ khó vòng oan nghiệt
Hết hạ ,thu về phải đến đông.
28/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 21:47:35 (permalink)
0
BÓNG CỜ ( xướng)

Đất Việt ...nghìn năm dựng Nước mà !
Ai làm sóng dậy giữa trùng ba ?
Tàu man , hận lớn manh tâm xấu !
Hán tặc , thù sâu xảo ý tà !
Nhất trí chung vai gìn lãnh thổ,
Đồng tâm hiệp sức giữ sơn hà.
Dù cho máu đổ xương phơi trắng,
Một bóng cờ chung một mái Nhà !
HƯƠNG –TRÂM
<><><><><><><>

Tiền Nhân Thất Vọng( Họa)
***nguoitruongphu***

Mải quốc cầu vinh chính xác … mà 
Thất thời thua cuộc phải bôn ba…
Vượt biên giử mạng ,con đường sống
Học tập ô danh ,cải chánh tà 
Hàng xóm khôn lanh lừa xã tắc
Láng giềng khờ dại mất san hà.
Vua Hùng thất vọng sầu dân Việt
Mơ Bắc- Nam -Trung một mái nhà…
30/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 21:51:20 (permalink)
0
Dang Dở
***nguoitruongphu***

Phụ khó tham sang ấy hững hờ
Quê nghèo bỏ lại đách hoài mơ
Chồng Đài trắng trẻo nhìn vương giả
Trai Việt đen thui giống gả khờ 
Cửa rộng tứ bề tranh lụa gấm
Nhà cao hai mặt cẩn vàng tơ
Mối mai dẫn lối đời sa ngã
Dứt đoạn mối tình nửa áng thơ.
30/6/2015
Hoàng An 22.07.2015 22:00:12 (permalink)
0
 
Họa theo Thơ Hhg...

Án Chung Thân
***nguoitruongphu***

Lảnh án chung thân mấy chục năm
Sinh con dạy dỗ ngủ ăn nằm
Chớm quen hiền thục lo nhà cửa
Nhẳng mặt lầm bầm trách chẳng thăm
Má vợ xiên quàng như quỷ ám
Út dì ẽo lã tợ trăng rằm 
Trai thời dạo bước vài cô nghía
Tự lúc lên chồng sống khổ tâm
2/7/2015
 
 
Hoàng An 22.07.2015 22:05:42 (permalink)
0
Làng Xưa Kỷ Niệm
***nguoitruongphu***
Hồng ơi!Duyên nợ chẳng vuông tròn
Lạc cảnh đơn côi , chợ núi non
Vứt nghĩa đâu rồi thương chẳng nhớ
Chờ em cố đợi mất hay còn 
Bây giờ môi bạc hồn ngây dại
Thuở ấy má hường dạ phấn son
Rảo bước làng quê trào kỷ niệm
Nhà tranh ruộng rẫy dấu chân mòn.
13/07/2015
Hoàng An 24.07.2015 15:22:10 (permalink)
0
THỂ THƠ : Song Thất Lục Bát...
Nam - Bắc Giao duyên***nguoitruongphu***
Gái Hải Phòng trắng cao thước bảyTrai Sài Gòn cũng phải tám mươiTuổi xuân mấp mé qua rồi Vẫn yêu da diết như thời học sinh
Gái Hải Phòng thông minh dể dạyTrai Sài Gòn chẳng ngại giao duyênNhà thơ vốn dĩ nghèo tiềnChất thơ lãng mạn đưa thuyền tình qua...
Trai Sài gòn chọn quà đón đợiGái Hải Phòng phơi phới tâm canXuống tàu liếc dọc liếc ngangBóng người yêu dấu ôm mang đóa hồng
Trai Sài Gòn ôm hôn thắm thiếtGái Hải Phòng mắt biếc ngẫn ngơTrăm năm kết nối duyên tơTình trong giây phút mộng mơ tuyệt trần...24/7/2015
Hoàng An 03.09.2015 20:42:48 (permalink)
0
Luyên Thân 
***nguoitruongphu***

Đúng sai tốt xấu bởi do mình
Rèn luyện ôn mài sử nấu kinh
Giàu có ác nhân ,dân chúng ghét
Nghèo hèn đạo nghĩa, chẳng ai khinh...
Làm thơ cốt để cười tao nhả
Họa đáp cố tri luận phú bình
Tứ hải giao hòa ôm hữu hảo
Bắc - Nam đắc chí hẹn duyên tình...
26/8/2015

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 79 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9