CÕNG CHỒNG ĐI CHƠI
TƯƠNG TƯ
HI HI HI
Tương tư ai cũng một lần
Còn anh thì đã mười lần tương tư
Yêu mà - nhất dạ - nhì Sư
Chà đầu trên gối tóc hư - rụng hoài
Bây gìo tóc em thì dài
Còn anh troc lóc ... nhìn hoài - giống Sư
Yêu em ôm gối tương tư
Yêu lăn - yêu lóc nên Sư trọc đấu
Tóc dài bắc được nhịp cầu
Cho Sư qua đó - gửi sầu cho em
HE HE HE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:14:25 bởi MM_Ngoc >
ĐÂY LÀ MM_NGOC
Ai ghẹo tui thế nè trời...?
Tui đâu có đẹp như lời ngươi ta
Mặt thì như cái nồi ba
Mũi tui đỏ tựa qủa cà chín cây
Cặp mắt ngó đông ngó tây
Miệng cười như thể mặt trời giữa trưa
Khi đi thì đánh đòng đưa
Tay vung qúa xá... đẹp chưa nè trơi...?
MỒ CÔI
Suốt ngày cõng một nỗi buồn
Tìm quanh chỗ để vứt luôn cho rồi
Nhớn nha - nhớn nhác...sầu đời....
Nhìn đâu cũng thấy sầu rơi...rơi sầu
Ai ơi tình Bậu còn đâu
Chẳng ai thương nữa...còn đâu đèo bòng
Xin cho Bậu mượn gàu sòng
Tát Sao cạn hết - để Trăng một mình
Để cho Trăng chẳng có tình
Để Trăng nhức nhối một mình coi chơi
Bây giờ mỗi kẻ một nơi
Xây lưng lại để cuộc đời buồn tênh
Bây giờ một bước xông xênh
Chẳng còn ai để đành hanh nữa rồi
Ta cười ..tình Bậu đơn côi...
Hì hì ta cũng thế thôi...một mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:16:34 bởi MM_Ngoc >
... Đợi em... trời đổ dáng chiều
Hỡi em ! Em có dám liều cùng anh ?!
Viết đi em ! Viết cho nhanh !
Kẻo trời sập tối - bóng anh khuất rồi !
THƠ VÀ NỖI ĐAU
Nỗi đau riêng của người ta
Còn thơ thì của... ai mà muốn nghe
Ai đau cứ việc im re
Để thơ ca hát như ve... hè về
Có đau hãy đứng bên lề
Để buồn gặm nhấm não nề con tim
Còn thơ chẳng muốn đứng im
Lượn quanh.. quanh để con tim hao gầy
Có đau mới có tình say
Có thơ mới có điều hay để đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:18:20 bởi MM_Ngoc >
Ai yêu mặt trời ?
Thôi rồi - thôi chết thật rồi
Mặt trời vừa dậy - đã sôi sục tình ....
Mặt trời than thở một mình
Làm cho cả đám thình lình biết yêu ...
Mặt trời thì chẳng có nhiều ...
Chỉ ba mống ... biết ai yêu được nè ?
Mặt trời ơi ! nói thử nghe ...
Làm sao chia đủ ... cả phe tóc dài
Ai nức nở - kệ - mặc ai
Mặt trời cứ nhởn nhơ hoài ... làm thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:19:40 bởi MM_Ngoc >
AO LÀNG
Bụi cây - con mắt Thầy Đề
Tò te ngắm một cô nàng...dưới ao
Này cô có cái yếm đào
Đứng chi lâu thế....rút rào...anh coi....
Làm gì ngúng nguẩy...choi choi...
Lắc lư...cái đó...rồi đơi em nha...
Nhìn quanh chẳng có người ta
Tò tò từng bước thầy..ra cùng nàng
ÚI...GIỜI..UI... thầy la lànng...
Yếm đào nàng đã....ra ràng.....mười con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:04:11 bởi MM_Ngoc >
LIỀN ÔNG
Đừng tin LIỀN ÔNG than thở
Mấy thủơ có mặt ở nhà....
Buớc về chống nạnh làm bộ
Ra đường mềm nhũn chi chi
Chờ vợ dọn cơm - đọc báo
Ra đường lót áo...chân ai
Nhậu say về nhà với vợ
Tỉnh lại tươi rói... ai chờ...?
Cả tháng mới lận túi áo
Ô hay lương tháng chạy đâu...?
Mình ôi... cục cưng thấy đó
Mới gặp mấy gã... bạn sầu....
LIỀN ÔNG là như thế đó
Dễ thương như trẻ lên 3
Còn tiền...trong nhà mất dạng
Hết xu...áo rách...em mang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:08:08 bởi MM_Ngoc >
Hờn giận
Khi nàng cười - Anh quăng viết ...quăng thước ...
Anh giận hờn mà chẳng biết giận ai ... ?
Khi nàng cười - Anh đứng lên ... ngồi xuống ...
Chẳng biết tại sao ... thấy chân mình dài .. ?
Khi nàng cười anh ra vào ... ngơ ngẩn ....
Ở nơi nào nàng chẳng biết có anh ... ?
Khi nàng cười web cam toàn virus ...
Nên bên anh ...lỗi tràn ngập tơi bời
Khi nàng cười - Anh dằn lòng tự nhủ
Chẳng thèm nhìn - Anh quay mặt làm ngơ ...
Rồi bỗng sơ ... Khi quay nhìn nơi khác
Nụ cười hồn nhiên - tan biến tự bao giờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 19:52:39 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: