CÕNG CHỒNG ĐI CHƠI
SAO CÒN BUỒN
Ồ hay qúa những câu thơ hay tuyệt
Té ra ngườì - là Guốc Môc hả ta.... ?
Ừ thì thôi anh hãy cứ khóc òa
Cho nhân thế mỉm cười vào chua xót
Nhưng hãy để cho bạn bè chia sớt
Khóc chi mà ...khóc hết của người ta ...?
Hòn Vọng Phu đang từ đá tan ra
Và tìm thấy trong mắt nàng - anh đó
Vui đi nhé như hình anh rất trẻ
Ngạo nghễ nhìn trong klhói thuốc lung linh
Dưới chân chàng - kìa có một bóng hình
Của ai đó ... sao còn buồn chi thế ...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 13:02:06 bởi MM_Ngoc >
Biết rằng mua chẳng được tiên
Nhưng chân gía trị đồng tiền cũng hay
Vòng vàng em có đeo tay
Xiêm y áo mão hàng ngày anh cho
Có tiền em khỏi âu lo
vượt qua nỗi khó tiền cho chúng mình
Có tiền có chồng chung tình
Em mới được cõng chồng mình đi chơi
không tiền là rồi cuộc đời
Thì ra
Em chỉ say tình chẳng say men
Nhớn nhác vào coi có ai quen
Ôi chao hic..hic chai lăn lóc
Nồng nồng men rựu...ngắc ngư bia
***
Chủ qúan lắc lư ngoắc vào kìa
Miệng cười tươi rói như hoa mít
Chắc rằng qúan ế mới khều vô...?
Té ra trong qúan cũng nhiều cô...
***
Mà sao ai cũng nói...dzô.! .dzô...!
Vui như hội ngộ Tao Đàn nhé
Hồn thơ ai nấy " hèm đủ đô "
Vui ghê có ai muốn " cứu bồ "...?
***
Khi vô nhút nhát như Thỏ Đế
Ra về say khuớt cười " hiền khô "
Thì ra khi men bia túy luý
Chín lần say - tiên mới hẹn hò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 18:00:49 bởi MM_Ngoc >
Ngắm nhìn từng ánh sao rơi
Sao em lại nói những lời đắng cay
Sao em thượng hạ chân tay
Anh mà nổi giận là em bay vô nha
Anh đóng cửa rồi em biết tay anh nha
Lúc đó đừng có xin anh tha
Em chỉ có la...á..a...
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:49:15 bởi MM_Ngoc >
Vậy em cứ trấn từ từ
cho anh được đỡ ngất ngư nha nàng
Xong rồi anh trấn lại nàng
vào trong đống cát cho nàng ngất ngư
Em ơi em thật hư
Sao em dám trấn anh như thế này
Nhưng mà anh chữa có say
Em chưa có trấn anh đã dắt tay em về
Em thật đẹp ghê
mà cũng dữ ghê
vậy mình huề
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:49:44 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Này anh cho thấy mặt coi
Để ra đường khỏi wính lầm người dưng
nickname này là của em
nthanh128@yahoo.com .....
Là bà la sát nhiều phen - anh hoảng hồn
Mye ơi…Ðứng dậy ..Mye ơi …
Cứ tưởng con yêu quái nào
Chứ mụ La Sát làm sao phải chùn
Ngưu Ma Vương hắn sợ run
Gặp tay Ðại Thánh nhúng bùn sặc ho
Nhổ lông tai đốt cả lò
Mụ La Sát cháy thui co rúm mình
Tống vào vạc dầu ta ninh
Tan xương,thịt nát chúng mình nhậu chơi
Con yêu này nó dở hơi
Vừa vào tửu quán coi trời bằng vung
Làm cho bia rượu muốn khùng
Bút nghiên lục xục đùng đùng chiến chinh
Mye ơi đứng dậy …giữ mình .
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:50:19 bởi MM_Ngoc >
Ngọc nói anh thật tức cười
Đang ngủ mà anh quậy mới chết người đó em
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:50:45 bởi MM_Ngoc >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:51:16 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Ta đây MM_Ngoc một nàng
Ngự Lâm cả đám ra đàng dọa ta
Doạ ta đâu sợ chi mà
Ta vào nhập hội ta tha các người
Không thì suốt cả cuộc đời
Thì em là một đóa hoa
Sống rừng lâm tà nên mới gặp anh
Chuyến này chắc là duyên lành
gặp em ,anh phải tái xanh mặt mày
Kiếp này chắc gặp họa tai...
ôi loài hoa thiên tai....
Ngự Lâm các người điêu đứng vì ta
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 12:52:18 bởi MM_Ngoc >
Người đâu tâm địa độc sâu
Đem chồng đi gọng như trâu vậy cà
Ác kia em làm vợ ta
Chắc là em phải đi ra gò nằm
Thịt em anh phải bằm...bằm..
Đem ra phơi nắng làm trăm chả chìa
Buồn buồn anh uống với beer
Vui vui anh thả xuống đìa chơi chơi...thật đáng đời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: