ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 291 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 09.02.2012 06:05:52 (permalink)
0
23. NIỀM NHỚ

Chia tay vẫn mãi nhớ trong lòng
Khắc khoải đong sầu lẫn ước mong
Kỷ niệm hôm nào sao xót xáy
Dấu yêu ngày cũ cứ bềnh bồng
Năm canh thao thức nơi phòng vắng
Sáu khắc ngóng chờ chốn bến sông
Dẫu biết chia xa là mất biệt
Mà sao thấp thỏm giữa bao dòng

HANSY
#31
    Hansy 09.02.2012 06:06:53 (permalink)
    0
    24. ĐẤT KHÁCH

    Từ độ xa quê đến chốn này
    Miền Nam đất khách lạ lùng thay
    Rừng xanh cây mủ (*) từng từng rợp
    Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
    Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
    Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
    Thời gian mới đó mà mau nhỉ
    Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

    HANSY


    _____

    (*) Cây cao su
    #32
      Hansy 09.02.2012 06:07:56 (permalink)
      0
      25. KHÓ QUÊN

      Em đi bỏ lại xót xa đây
      Khiến một mình ta ngớ ngẩn này
      Chốn cũ buồn thiu hoa nhớ bướm
      Nơi xưa quạnh quẽ gió thương mây
      Quê người có được tròn mơ ước
      Đất khách tìm đâu chút mộng đầy
      Đã mấy thu rồi không gặp gỡ
      Mà sao niềm nhớ cứ bao vây

      HANSY
      #33
        Hansy 09.02.2012 06:09:46 (permalink)
        0
        #34
          Hansy 09.02.2012 06:10:52 (permalink)
          0
          26. TIM MƠ

          Vẫn mãi trong tim bóng dáng em
          Chiều nao tóc rũ nhẹ vương êm
          Tình ơi thơm dậy dài mơ sáng
          Nghĩa hỡi nồng hương suốt mộng đêm
          Môi mắt thuở nào lườm dạ sắt
          Phấn son buổi ấy dịu tay mềm
          Người ơi thương lắm nên hồn khóc
          Thảng giấc như ai khẽ vén rèm

          HANSY
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 06:21:51 bởi Hansy >
          #35
            Hansy 09.02.2012 06:11:52 (permalink)
            0
            27. VỊNH ĐỜI

            Đời này sướng nhục cũng từ ta
            Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
            Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
            Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
            Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
            Khúc hát tâm giao sáng tối ca
            Mặc kệ tình đời bao biến đổi
            Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

            HANSY
            #36
              Hansy 09.02.2012 06:12:54 (permalink)
              0
              28. MONG LÀ

              Dẫu biết tình đời lắm ghét thương
              Xin cho lòng mãi được miên trường
              Tinh thơ gởi đến nhiều tha thiết
              Duyên bút trao về đẫm nét vương
              Đã có kiếp xưa bền tựa núi
              Thì xin hồn mộng chớ như sương
              Mĩm cười trước cảnh tang thương nhé
              Dẫu biết tình đời lắm ghét thương

              HANSY
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 06:20:38 bởi Hansy >
              #37
                Hansy 09.02.2012 06:14:21 (permalink)
                0
                29. ÂN SƯ

                Một chữ ân sư quý lắm thay
                Thế gian ai cũng có người thầy
                Khai tâm từ buổi tơ mơ học
                Mở trí dạo còn dốt kín mây
                Truyền đạo thánh hiền không ngơi nghỉ
                Bồi lương tiên tổ khó mà lay
                Qua sông nhớ ngoái về ơn cũ
                Thành đạt chớ quên phước đức này

                HANSY
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 06:19:08 bởi Hansy >
                #38
                  Hansy 09.02.2012 06:15:43 (permalink)
                  0
                  30. VỮNG ĐẠO

                  Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời
                  Tải đạo thánh hiền khắp chốn soi
                  Một dạ trung thành gìn mối gốc
                  Ngàn thu bồi đắp giữ niềm vui
                  Qua sông bao lớp còn ngoảnh lại
                  Bảng phấn nhiều năm vẫn tinh đời
                  Đã chọn cho mình vào nghiệp giáo
                  Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời

                  HANSY
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 06:19:35 bởi Hansy >
                  #39
                    Hansy 09.02.2012 06:16:57 (permalink)
                    0
                    #40
                      Hansy 09.02.2012 06:23:40 (permalink)
                      0
                      31. DẶN

                      Chìm nổi thế nao cũng giữ mình
                      Đừng cho người khác thoáng điều khinh
                      Công danh thành đạt không quên nghĩa
                      Sự nghiệp vững nên chẳng phụ tình
                      Tạo đức tu thân không ích kỷ
                      Kính thầy trọng đạo phải kiên trinh
                      Đời này cám dỗ nhiều ma mảnh
                      Phải trái gian ngay bóng với hình

                      HANSY

                      #41
                        Hansy 09.02.2012 06:24:53 (permalink)
                        0
                        32. TỰ VỊNH

                        Lăn lộn bao năm giữa cõi người
                        Buồn vui sướng khổ đủ loại thôi
                        Công danh chìm nổi như sương khói
                        Phú quý trầm thăng tựa ráng trời
                        Bạn hữu ngày nao giờ tống biệt
                        Gia đình buổi ấy cũng chơi vơi
                        Trăm năm phút chốc như cơn mộng
                        Ngoảnh lại mà thương một kiếp đời

                        HANSY
                        #42
                          Hansy 09.02.2012 06:26:05 (permalink)
                          0
                          33. ƯỚC

                          Tha thẩn trăng ngà một bóng soi
                          U hoài đậu xuống kín tim rồi
                          Ngày nao hoa trắng say lời hẹn
                          Thuở ấy nắng vàng ước quả xôi (*)
                          Cứ ngỡ vuông tròn thành cặp đũa
                          Nào hay dâu bể khiến thòi loi
                          Liễu xưa nếu thắm hương mùa cũ
                          Kết lại tóc tơ chẳng mấy hồi

                          HANSY


                          ____

                          (*) Quả xôi dùng để đi hỏi cưới
                          #43
                            Hansy 09.02.2012 06:27:14 (permalink)
                            0
                            34. MƯA XA

                            Lắc rắc tiếng mưa vọng ở ngoài
                            Đơm buồn trĩu nặng nghĩ về ai
                            Nồng say sáu khắc bồi hồi vắn
                            Ngát lựng năm canh thổn thức dài
                            Mãi nhớ ân tình khi sóng lối
                            Hoài thương kỷ niệm thuở cầm tay
                            Diễm xưa sống mãi ngăn tim nhỏ
                            Âp ủ niềm mơ khắn khít hoài

                            HANSY
                            #44
                              Hansy 09.02.2012 06:28:16 (permalink)
                              0
                              35. TẮM TRĂNG

                              Lòng vui tắm giữa ánh trăng này
                              Bát ngát mây vờn gió lặng bay
                              Đắm đuối ngàn sao mong hội ngộ
                              Mê tình vạn mối ước sum vầy
                              Mơ chương Bồng đảo kiêu sa tỉnh
                              Mộng khúc Nghê thường diệu vợi say
                              Thoáng chốc hồn du về nguyệt điện
                              Tìm trăng kết điệu muốn cùng lay

                              HANSY
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 291 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9