Thơ vui chuyên toán
đó là anh nhìn vào gương
nhìn mặt như quỷ thấy thương chưa kìa
Mặt lu như cá lia thia
Nhìn nghiêng nhìn ngửa ô kìa quỷ ma...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 17:24:45 bởi maiyeuem >
nhìn anh như thể con gà
đang bị dich cúm là đà bước đi
Còn lu như thể gà ri
Coi chừng mắc cúm hủy đi bây giờ..
trông anh MAI cũng đẹp trai
ai dè dịch cúm lây lai khắp người
anh ơi chớ để người
để em đem rốt cho người khỏi xem
Trích đoạn: maiyeuem
Còn lu như thể gà ri
Coi chừng mắc cúm hủy đi bây giờ..
không gian im lặng như tờ
mênh mang sao mọc mịt mờ sương bay
LU LU khi ấy ra tay
lão MAI đã bị hủy ngay tức thì
Trích đoạn: lululu
Trích đoạn: maiyeuem
Còn lu như thể gà ri
Coi chừng mắc cúm hủy đi bây giờ..
không gian im lặng như tờ
mênh mang sao mọc mịt mờ sương bay
LU LU khi ấy ra tay
lão MAI đã bị hủy ngay tức thì
Gió trời chim rụng quá đi
Lu đem lu vặt rô ty Lu dùng
Tưởng rằng ngồi mát ăn sung
H5n 1 bỗng đùng đến Lu
Thế là cái mặt bỗng trù ù
người ta thiêu hủy chít Lu còn gì...
còn anh như con gà ri
không còn cơ sống bi bi anh nè
nhưng vắng anh cũng chán phè
lấy ai cãi bậy lè nhè với em
Anh nghe em nói chết thèm
Gà ri chân tướng là em đó mà....
sao lôi em ra vậy cà
anh như con cóc xó nhà nghiến răng
vì lúc trc lỡ lăng nhăng
bi chừ trách phận thì măng đã già
Tre già măng mọc luật mà
Anh con cóc già em con cóc non
cóc non nấu cháo thật ngon
tội nghiệp lu quá hỡi con cóc son
Chui vô nồi cháo ôi ngon ngật ngừ...
coai chừng em giết ơ chừ
mặt anh chẳng khác cá ngừ trụi vi
Anh thì chỉ có hai chi
Còn em tới bốn ôi thì lạ ghê...
anh thì mặt như con dê
da thì nổi vẩy tê tê lên kìa
Còn em ghẻ lở lia chia
đem khìa thấy ơn ô kìa lang ben..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: