MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
mưa phố núi 20.04.2012 14:34:48 (permalink)
0
* Cám ơn thi huynh Dương Lam tặng thơ - Chúc huynh luôn vui khoẻ !

TÌNH MỘNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/501E6F45A2504BD187B8A4175BBE4932.jpg[/image]

Mưa phố núi 16 tuổi

"Xưa tan trường về , anh theo Ngọ về . Chân anh nặng nề lòng anh nức nở ..."

Bóng nhỏ đường chiều buốt trong mưa ,
mây mù lá đổ nhớ mong xưa .
Mây giăng thật thấp xuôi nổi nhớ
tìm về trong ký ức em thơ .

Đôi bờ vai nhỏ sương còn ủ
một suối tóc thề thả hồn mơ .
Anh đi theo nhỏ cơn mưa củ
thương lắm đường xưa tung bụi mờ ...

Trở về phố cũ ngập trong mưa
Em nhỏ ngày xưa chừ lớn vừa .
Xa xôi phương ấy em có nhớ
một bóng dù xưa ta đón đưa .

Ngọ về theo nắng bụi đỏ mơ
Ta anh lính trẻ mộng rất vừa .
Ngày xưa mưa đổ ta thèm nắng
bây giờ nắng quá ta mong mưa

Tóc đã phai rồi sương muối ơi !
Ru em tình mộng thoáng chơi vơi
Một nỗi nhớ thôi xao xuyến củ
Một lần qua phố ngắm mưa rơi ...

Phố củ bây chừ vắng em tôi ,
còn chăng nổi nhớ trôi theo đời
Em xưa chẳng biết tình tôi đã
theo chồng về phương ấy xa xôi .

Nhớ lắm em ơi , nhớ một đời .
Ngày nao tôi vừa chẳng đôi mươi
Em xưa bé bỏng hay hờn dỗi
thổn thức tim tôi suốt một đời .


" ...xưa tan trường về mái tóc Ngọ dài . Nay con đường này cây xưa hàng gầy
Đi quanh tìm hoài , ai mamg bụi đỏ đi rồi ..."


---mưa phố núi ---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 14:52:00 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#31
    mưa phố núi 24.04.2012 16:25:19 (permalink)
    0
    TỰ TÌNH XƯA
    ______________________


    Ừ - em - ừ.Em,tình yêu là như thế
    Chút dỗi hờn, một chốc tự tình xưa
    Xưa như ngón tay út dính trời mưa
    Xưa như áo trắng tình em thời mới lớn
    Ừ - Em

    Có mùi ô mai trên tập vở
    Có mùi hoa phượng ở đường đi
    Anh gửi em lời nhắn buổi thầm thì
    Em qua ngõ chiều hồn anh nhớ

    Ừ thì anh chỉ biết ừ ừ
    Em vẫn thế,vẫn ngồi trên bàn học
    Ở một buổi ngày thi đến rồi
    Tuổi mình mềm như lúa trên đồng vừa chín
    Ừ thì thế

    Tiếng ê a của trẻ ở trường làng
    Anh đi qua lại thấy mà thương
    Thương em tóc thả bờ vai nhỏ
    Khi về nhà ,anh thăm thẳm nỗi nhớ nhung

    Ừ, thì ừ như tiếng gọi
    Trời đổ chiều trên cành cây đầy lá
    Ai ngồi ngơ ngẩn dưới trời mây
    Một lúc nhớ người,người nào hay

    đăng sơn.fr




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2DDC44D1F2CD4321BE47ECBDAF4718C7.jpg[/image]

    mưa phố núi 19 tuổi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 16:30:29 bởi mưa phố núi >
    Attached Image(s)
    #32
      mưa phố núi 30.04.2012 12:41:30 (permalink)
      0
      Muộn màng chiều rơi

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2817D63DC19540DEA93233C383044016.jpg[/image]

      Nghiêng nghiêng vành nón , em trao nụ cười
      Lả lơi từ suối mắt em liếc vội .
      Lòng tôi ngả gió ,
      gió bay trong chiều .
      Mây ngủ trên đôi mày
      Em liếc trộm , tôi xiêu !

      Hồn theo chiều gió
      liêu xiu nụ tình .
      Đường mây vờn tóc rối
      tôi mơ hình ...
      Là em , là em ...mãi mãi là em .

      Chiều rơi sợi nắng hanh hao vàng
      Chiều phai niềm nhớ , mơ hoang đàng .
      Bàn tay nhỏ bé trao vội vàng
      Lời yêu chưa ngõ ...rơi theo chiều !

      Tình em còn mãi xa vợi vợi
      Hàng cây chợt đứng lặng thinh , đợi .
      Tình tôi vừa chớm , hanh hao mòn .
      Chiều rơi ! chiều rơi trong muộn màng .

      ---mpn---
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2012 12:45:01 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #33
        mưa phố núi 09.05.2012 14:57:54 (permalink)
        0
        Hương Thầm

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/40C35573555E4536B8FD5103A43D1A58.jpg[/image]

        Một chút hương thầm lan gió bay
        Gởi anh phương ấy tháng cùng ngày .
        Tình xưa cất mãi trong tim nhớ ,
        Kỷ niệm còn vương , vương gió lay .

        Giấu giày vẫn đó nguyên bụi đỏ .
        Bóng nhỏ đường xưa mưa vẫn bay .
        Lòng em vẫn ủ cành hoa trắng ,
        Hương nhẹ mà say , say ngất ngây ...

        Lại một hè nữa sắp qua đây ,
        Thời gian vun vút thoáng mây bay .
        Tiếng ve gợi nhớ niềm yêu cũ .
        Phượng đỏ sân trường , anh có hay ?

        ---muaphonui---
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 15:06:48 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #34
          mưa phố núi 22.05.2012 16:03:33 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/66A7077A0FF7446EBFC2D2B248596232.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 16:04:55 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #35
            trần như chuyên 23.05.2012 11:08:01 (permalink)
            0


            Trích đoạn: mưa phố núi

            Hương Thầm

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/40C35573555E4536B8FD5103A43D1A58.jpg[/image]

            Một chút hương thầm lan gió bay
            Gởi anh phương ấy tháng cùng ngày .
            Tình xưa cất mãi trong tim nhớ ,
            Kỷ niệm còn vương , vương gió lay .

            Giấu giày vẫn đó nguyên bụi đỏ .
            Bóng nhỏ đường xưa mưa vẫn bay .
            Lòng em vẫn ủ cành hoa trắng ,
            Hương nhẹ mà say , say ngất ngây ...

            Lại một hè nữa sắp qua đây ,
            Thời gian vun vút thoáng mây bay .
            Tiếng ve gợi nhớ niềm yêu cũ .
            Phượng đỏ sân trường , anh có hay ?

            ---muaphonui---



            ......................

            ƯỚC...



            Ghế đá công viên say khoảnh trời
            Gió về lộng sóng nước hồ phơi
            Cơn mưa rực đỏ chiều mơ ước
            Em mãi hồn nhiên thuở thiếu thời.

            Anh vẫn trôi hoài theo tháng năm
            Phong trần mờ ảo cõi xa xăm
            Đêm mơ tỉnh giấc tình thu muộn
            Lót lá cho em ấm chỗ nằm.

            Trăng rằm ngày ấy đọng lời ca
            Áo trắng năm xưa chợt sáng lòa
            Ảo ảnh chập chờn vùng kỷ niệm
            Con tim chờ đợi áng mây qua...

            #36
              mưa phố núi 27.05.2012 17:27:53 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/870B135EF8C748F9A5585AB5B82DE513.jpg[/image]
              #37
                mưa phố núi 02.06.2012 16:00:24 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D695B3BA726A49A9828A439F380B62FE.jpg[/image]

                Tự Vấn



                Nhủ mình chẳng phải kiếp đi hoang
                Gieo làm chi thương nhớ muộn màng .
                Tình dẫu đẹp cũng chỉ trong cách trở ...
                Nhốt bóng hình ai đó ở trong mơ .

                Ta kẻ khờ , đã lỡ chân lạc lối ,
                Lỡ bước tới ...có chắc lòng không hối ?
                Bình yên thôi , xin lỗi nhé tình yêu !
                Một liều lĩnh , hai ta rồi sẽ khổ .

                Nghĩ về nhau tình đẹp thuở ban đầu ,
                Treo cao giá mà nhìn say cho thỏa ...
                Khát vọng còn nguyên si chín đỏ ,
                Vạn lời yêu tình tự chỉ cho anh .

                Sợi chỉ mành nếu kéo căng sẽ đứt ...
                Nỗi bức xúc có khi như thiệt .
                Thiệt mà đùa trò nghịch ngợm trẻ con
                Trả lại anh - tình nghĩa vuông tròn .

                Bang bang - Khi xưa ta bé !
                Bắn vào ngực nhau - vỡ nát tim con .

                Mưa phố núi


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 10:03:42 bởi mưa phố núi >
                #38
                  mưa phố núi 02.06.2012 16:01:32 (permalink)
                  0
                  xin click vào link dẫn để nghe nhạc

                  https://www.box.com/s/1011337c6a5dc9a9ad5f


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/38D40EC0D9A04133A311AF15B4818A48.jpg[/image]

                  Nho Nhỏ

                  thơ: mưa phố núi
                  nhạc: Lang Thang

                  Bài thơ tình nho nhỏ
                  em gởi hạt mưa bay.
                  Trao anh làm nổi nhớ
                  về em suốt năm dài.

                  Lời thơ tình chưa ngỏ ...
                  cánh bướm lạc chân mây
                  Dòng đời vô tình, mấy ?
                  ai biết lời thơ say !

                  Gửi tình theo gió, lả lơi gió bay
                  Bàn tay em nhỏ, ôm mộng thơ ngây
                  Mưa gieo nỗi nhớ, chơi vơi chơi vơi
                  Hạt mưa nho nhỏ, bay bay giữa trời
                  Nương theo cánh gió, tình ơi tình ơi
                  Nụ hôn nho nhỏ, ướt mềm trên môi
                  Áo em màu nắng, ngả chiều nắng trôi
                  Anh còn giữ mãi,
                  mộng say giữa đời

                  Lời thơ nồng trên vở...
                  mực tím còn vương tay.
                  Anh mang theo nổi nhớ,
                  hành trang qua từng ngày.

                  Đây thơ tình nho nhỏ ...
                  ướp áo em màu mây .
                  Biết người còn đón lấy ,
                  mộng em ươm vẫn đầy .

                  Đây thơ tình nho nhỏ ...
                  ướp áo em màu mây.
                  Biết người còn đón lấy,
                  mộng em ươm vẫn đầy.
                  Biết người còn đón lấy,
                  mộng em ươm vẫn đầy.
                  Vẫn ... đầy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 09:54:31 bởi mưa phố núi >
                  #39
                    mưa phố núi 16.06.2012 16:05:13 (permalink)
                    0
                    Chỉ là mơ thôi

                    Anh vẫn còn nhớ em sao ?
                    Dù đã bao lần gian dối .
                    Chiếc lá đổi màu xa cội
                    Những cơn mưa xóa hẹn thề .

                    Anh vẫn mong em như ngày xưa
                    Tóc dài buông lơi ngõ vắng .
                    Áo trắng vẫn ngập ngừng trong nắng
                    Ngây ngô tìm hương vị ô mai .

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9EA6DBE90A8A431EB43F65AFDE0AD5F0.jpg[/image]

                    Anh vẫn giấu tình yêu trong chiếc giày ...
                    Mơ huyền thoại lọ lem cổ tích .
                    Tim vẫn đập rộn ràng lính quýnh
                    Như ngày đầu khi mới gặp em .

                    Chỉ là ...giấc mơ thoáng qua rèm
                    Chỉ là ...ước nguyện tâm thức .
                    Chỉ lả nổi khát khao bức xúc ...
                    Khi cuộc đời chẳng phải giấc mơ hoa .

                    Thức dậy anh nghe , cơn mơ đời vụng dại .
                    Tình yêu đẹp trãi lòng mình trên giấy ,
                    Như kẻ khát đi tìm dòng suối mát .
                    Anh và em - dấu chấm hỏi giữa đời .

                    Mưa phố núi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 16:47:29 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      mưa phố núi 03.07.2012 16:04:44 (permalink)
                      0
                      Giáng Thơ Hương Về

                      Đêm qua vừa thiếp ngủ
                      Thoáng mơ Giáng Thơ về
                      Giữa một trời tinh tú
                      Tay ngà đang vân vê

                      Nón bài thơ em múa
                      Áo trắng màu tinh sương
                      Mong manh tà áo lụa
                      Gió bay giữa sân trường

                      Đôi hài xinh xắn lạ
                      Cao cao em múa đều
                      Em cầm chiếc nón lá
                      Giữ cả trái tim yêu

                      Ba cành sen ôm chặt
                      Bảy đời anh đã tu
                      Tự nhiên tim se thắt
                      Mau trao em cầm tù

                      Anh đã tù từ đó
                      Yêu em trọn ngày đêm
                      Hương trầm bên bến cũ
                      Một đời anh yêu em

                      Nguyên Đỗ

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1D74A6B3037445099B83F76EFB98E71C.jpg[/image]

                      HỎI THƠ ?

                      Một đời là bấy nhiêu anh ơi ?
                      Trói tim mình vào chốn ngục tù
                      Lời yêu nếu anh chưa muốn nói ,
                      Biết thế nào là cõi chân tu ?

                      Ba cành sen tâm hồn thiếu nữ ,
                      Mỹ - thiện - chân anh mơ ước phải không ?
                      Hồn thi sĩ tìm hương trầm cũ
                      Có hiểu lòng cô gái đếm trăng ?

                      Hỏi chàng có khi nao biết luyến ?
                      Biết buồn , biết khổ và biết quên .
                      Lòng chàng có khi mô buốt nhức ?
                      Thức giữa đêm , vùi ngủ giấc ngày .

                      Giáng tiên rơi xuống giữa đời ,
                      Ẩn tà áo trắng mộng rời gót sen .
                      Dòng đời còn mãi bon chen ,
                      Hỏi chàng có nỡ để hoen má đào ?

                      Cao cao gió nhốt mộng vào
                      Tay em ngửa nón - anh chao nụ tình .
                      Xinh xinh , dáng nhỏ nghiêng mình ...
                      Nón ấp vạt áo - vén tình gởi đâu ?

                      Mưa phố núi

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 16:43:50 bởi mưa phố núi >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        mưa phố núi 16.07.2012 13:51:48 (permalink)
                        0
                        MÀU HOA HOÀI NIỆM

                        Em không phải bằng lăng
                        Em mang tên hoa công chúa
                        Nhưng không sống trong hào quang nhung lụa
                        Em vẫn dịu dàng ngự trị trái tim anh

                        Những mùa hạ đi qua
                        Nhữngmùa thu lại đến
                        Em vẫn nhìn anh trìu mến
                        Bằng đôi mắt vô tư trong trắng tuổi học trò

                        Nguyen Ngoat

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8E248FF02B4142089FD4321840607AD2.jpg[/image]

                        Hoa Ngây Ngô

                        Những ngày mưa nối dài ,
                        kéo hoài sâu thêm nỗi nhớ .
                        Nàng công chúa ngu ngơ không chịu lớn ,
                        ưa dỗi hờn chàng hoàng tử bạc râu .

                        Để chàng đếm nổi sầu ...
                        Lòng trĩu đau nhung nhớ .
                        Một trái tim chỉ có cho và mở ...
                        Một tình yêu thuần khuyết , chân nguyên .

                        Chạy trốn nỗi ưu phiền
                        Tìm một chỗ trong tim anh ở trọ .
                        Bởi vì trái tim anh bé nhỏ ,
                        Em lớn lên mà chi ?

                        Mưa phố núi
                        #42
                          mưa phố núi 20.07.2012 17:17:30 (permalink)
                          0
                          Nơi em đã dừng chân

                          Có phải rằng em đã một lần dừng bước nơi đây ?
                          Cho ngọn gió cũng dừng lại ngập ngừng dưới chân đèo Cổ Mã ,
                          Cho mặt trời nghiêng trên ngàn con sóng biếc ,
                          Vội vã bay lên vương vãi nắng sau đèo ...

                          Bờ cát trắng nơi này đã một lần đỡ gót chân em .
                          Nên bờ cát ngày đêm trăn trở hoài dưới từng cơn sóng ,
                          Biển cũng ngân nga hoài khúc ca nắng gió ,
                          Biển kể anh nghe ngày đó có một lần ...

                          Chắc không phải bờ cát mịn màng đang trăn trở ngày đêm ,
                          Mà ngọn sóng ngày đêm trăn trở hoài bờ cát !
                          Sóng đi tìm dấu chân em ngày đó ,
                          Tìm mãi không ra nên đôi khi sóng vẫn lồng lên ào ạt dưới đèo ...

                          Biển rộng dài vì biển mang trong lòng sâu nổi nhớ .
                          Dù bờ cát mịn màng có thể đã quên ?
                          Sóng Đại Lãnh vẫn ngày đêm trăn trở bờ cát trắng ,
                          Để tìm hoài tìm mãi dấu chân em ...

                          Đại Lãnh 11/1986 - BNN


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/597A3F2FA78F47D992BAE1587B28B171.jpg[/image]

                          Dấu Chân Và Con Sóng
                          --- To N.S ---

                          Đại Lãnh , biển xanh bờ cát trắng .
                          Em đến - em đi chỉ một lần !
                          Nho nhỏ , dấu chân in bờ cát ,
                          Dịu dàng con sóng đỡ gót chân .

                          Từ đó đến giờ bao dấu chân ?
                          Của bao người đến đã bao lần .
                          Bờ cát quên rồi em ngày đó ...
                          Chỉ còn con sóng - vẫn hoài mong .

                          Sóng lên lật cát để đi tìm ,
                          Đâu rồi ? Dấu nhỏ gót chân em .
                          Tìm hoài không thấy nên dữ dội
                          Trào dâng ào ạt ngọn triều lên .

                          Bảo tố đi qua biển lại xanh .
                          Nổi nhớ ngàn năm vẫn dập dềnh ...
                          Con sóng bạc đầu còn trăn trở ?
                          Hạt thời gian - vụn vỡ - chân xưa !

                          Đại Lãnh 1985
                          Sài Gòn 1999 -Langthang (BNN )
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 17:28:41 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Lê Hoàng Trúc 22.07.2012 06:38:55 (permalink)
                            0
                            Thăm và đọc thơ MPN rất hay còn giữ lại những tấm hình cùng thời gian, chúc Núi luôn sáng tác và sáng tao.
                            #44
                              mưa phố núi 22.07.2012 14:47:57 (permalink)
                              0
                              * Cám ơn chị Lê Hoàng Trúc. mpn.

                              Anh Vẫn Còn Nợ Em

                              Lời thương , lời nhớ còn đa mang ,
                              Lời ru - lời nhủ khuyên nồng nàn.
                              Lời yêu đầu - lờ lững trên môi...
                              Tình tôi vừa lớn - ô mai chớm mùa.

                              Lòng chưa yêu vội - tóc còn xanh !
                              Xuân xưa - còn mong manh lời hứa.
                              Lời thơ ngu ngơ - hoa mắc cỡ .
                              Trái trên cành chưa chín - nhỡ rụng rơi.

                              Tình ơi , đời trôi...
                              Dòng trôi - xa vời !

                              Nợ em anh vẫn hoài nợ mang...
                              Mùi bắp nướng trên nương vừa hái ,
                              Lá thông non nồng vai con gái.
                              Nấm măng rừng , chưa hái giữa mùa mưa...

                              Nợ em , anh còn nợ em mãi ,
                              Hôm nay- ngày mai -nghìn sau nữa.
                              Lỡ vô tình ,anh buông trôi lời hứa.
                              Lãi chất chồng...anh mãi mãi nợ em.

                              Mưa phố núi 21-7-2012




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/20206F276EC04EEB9F502AD466EA8CC2.jpg[/image]


                              Nỗi lòng của Bé

                              Khi anh nghĩ về bé
                              Xuân nở trong tim anh .
                              Còn bé nghĩ về anh
                              Chỉ như mùa hè nhỏ .

                              Anh ơi vầng trăng tỏ
                              Cũng lắm khi lu mờ .
                              Bé chẳng phải là thơ
                              Nên đâu như anh ước .

                              Anh ơi bé rất muốn
                              Làm mùa xuân của anh .
                              Và cũng rất chân thành
                              Tấm lòng cô em gái .

                              Làm sao anh thấu nổi ?
                              Cho lòng bé ở đây !
                              Bâng khuâng bao tháng ngày,
                              Đường đời muôn lối rẻ .

                              Anh như con chim sẽ
                              Vẫy vùng trên trời xanh .
                              Luôn phấn đấu học hành
                              Ước mơ đời rạng rỡ .

                              Bé là hoa mắc cỡ
                              Chẳng cho đời sắc hương .
                              Đời bé thật tầm thường
                              Một cuộc đời con gái !

                              Nhưng nếu lòng anh muốn ?
                              Anh hãy là phù sa ,
                              Màu mỡ và mặn mà
                              Đắp bồi cho đời bé .

                              Anh ơi bé nghĩ thế
                              Anh có thấu cho không?
                              Mối lo nặng trĩu lòng
                              Đêm nay bé đã ngõ !

                              Mpn 1984



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 12:56:13 bởi mưa phố núi >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9