Nợ xưa
Mấy mươi năm-một NgàyXưa,
hoa thơ-bướm mộng-nắng trưa-mưa chiều
Mấy mươi năm-một Trời Yêu
Nghìn năm sau nữa cánh diều còn bay
Đi về - một cõi tỉnh say
Nợ tình chưa trả còn vay thêm hoài
"tóc mai sợi ngắn sợi dài..."
Sao quên đặng ? lang thang hoài ngàn năm.
21-7-2012
Langthang, BNN - Sydney
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D5186C9FB99F4D16AF380E1AC88E414A.jpg[/image]
Lang Thang
Ừ thì trả nợ nhau nè ,
Lang Thang người cứ mãi mê đi tìm .
Con đò xa bến nằm im ...
Dòng sông trăn trở - nhận chìm nổi đau .
Áo xưa giờ bạc phết màu
Thời gian có đủ , đong sâu ân tình ?
Lặng lờ giữa buổi bình mình ,
Sông Mơ ngập nắng chở tình về đâu ?
Biết người trải cuộc bể dâu ,
Biết lòng quân tử mai sau vẹn tình
Kiếp này chẳng phải của mình ,
Kiếp sau anh nhé , đinh ninh hẹn thề .
23-7-2012
Cali -Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 14:56:18 bởi mưa phố núi >
TÌNH YÊU
tình yêu không là đồng cỏ,
sao vương vấn mãi bước chân?
tình yêu không là mùa xuân,
sao rực hồng tia nắng mới.
tình yêu không phải chuyến tàu,
mà sao bao người ngóng đợi.
tình yêu không phải trăng sao,
mà thao thức hoài đêm tối
tình yêu không là kiểu áo,
mà sao bao kẻ vẫn thay?
tình yêu không là làn khói,
sao làm cho mắt Em cay!
***
Tình Yêu??? Nghĩ mà thấy lạ,
từ xưa mãi đến ngàn sau,
tình yêu không là gì cả,
sao người ta cứ ... yêu nhau ???
Langthang,BNN
Sydney 5-8-2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A987C63C61D84C23AABE279B07495EC2.jpg[/image]
YÊU !
Tình yêu là con diều biếc,
cho em rong đuổi thả mơ.
Tình yêu là cọng rơm khô,
Vô tình vương bờ tóc rối.
Tự anh mắt nhìn vời vợi
ra vào đụng chạm bờ vai.
Tình yêu không hề có tuổi,
đố ai đoán được ngắn dài ?
Nông - sâu - đậm đà - chóng vội.
Lấy gì mực chuẩn để đo.
Tình yêu không thể bì so,
bao sâu? bao xa? nông nổi?
Chỉ có trái tim hờn dỗi,
Khi người ngoảnh mặt dấu buồn.
Khi yêu sao lệ lại tuôn?
Chan hòa niềm vui quá đỗi ?
Tình yêu muôn đời vô tội
Dẫu cho - dẫu nhận - đuề huề.
Tình yêu là nỗi đam mê ...
MPN- Cali 6-8-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2012 14:54:36 bởi mưa phố núi >
EM HÃY NGỦ ĐI
Em ơi
em hãy ngủ đi
Bão lòng anh
chạm bờ mi rồi
Lênh đênh
vũ trụ ngậm ngùi
Càn khôn
đắm đuối
chết vùi
trong em
________________
MƯA XA
nhớ mùa xưa cao nguyên mưa rơi
mờ mịt mưa giăng trắng núi đồi
Em đến một chiều mưa bỗng tạnh
phố nhỏ vàng tia nắng hiếm hoi
tạnh mưa tôi biết lấy chi đền
không sợi mưa nào vương tóc Em
cho tôi nhen lửa hong khô tóc
để bé cười khoe lúm đồng tiền
từ đó hồn tôi đầy mộng mị
bập bồng bong bóng vỡ chiều mưa
từ đó Em là cơn mưa nhỏ
ướt đẫm miền hoa bướm dại khờ...
***
chiều nay mưa lạc trời viễn xứ
xa núi đồi xa thăm thẳm cội nguồn
mưa giăng trắng biển hoàng hôn
giọt thơ rơi trắng mảnh hồn lãng du.
Bondi Beach, Sydney một chiều mưa 2012,
Lang thang, BNN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3BFBEC5E0E0B43A8B52FC1EF9E73F2D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 14:54:11 bởi mưa phố núi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/51BF34A1D65E41EDBBBEE0365FE9060E.gif[/image]
DÒNG SÔNG XƯA CHẢY VỀ ĐÂU
Dòng sông xưa chảy về đâu
Để cho bến nhớ còn chờ đợi nhau
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Lênh đênh nhịp sóng bạc đầu thời gian
Em tôi lỡ nhịp đò ngang
Nghìn năm vẫn nhớ Thương Giang bên đời
Sóng lòng vỗ nhịp trùng khơi
Nghe như tim mộng vọng lời cố nhân
nguyenngoat 10-8-2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DCB8AAA9E7DE47AE8B3399432A060B29.jpg[/image]
BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU
Em ở đâu hỡi mưa sầu phố núi
Buồn dâng lên sương trắng bạc mái đầu
Cánh chim chiều chới với giữa rừng sâu
Thác gầm thét âm hưởng sầu bi khúc
Em ở đâu hỡi dòng Thương mềm mại
Có sóng yêu vỗ mãi trái tim lành
Nỗi đau đời đã phai nhạt trong anh
Câu thơ cất để dỗ dành hoài niệm
nguyenngoat 22-8-2012
Thu bổng ...
Dẫu im lìm trái tim vẫn khóc ,
Khi tình đầu mong manh hư vô .
Giữa rừng thơ một nỗi mong chờ...
Từng sợi nhớ đan xen vào tóc .
Những niềm riêng rồi buồn lăn lóc
Trái tình khô cất giấu vào đâu ?
Hỡi nhân gian hững hờ, thu bổng !
Khẽ khàng rơi chiếc lá quạnh không .
mưa phố núi 22-8-2012
DỖ DÀNH
* (Thương tặng đệ tử)
Nín đi trái tim đau
Em ơi!đừng khóc nữa
Đời có nghĩa gì đâu
Chớ để dòng lệ ứa!
Trái tình khô cất giấu
Nơi dĩ vãng một thời...
Ta đã từng yêu dấu
Cho lòng được thảnh thơi
nguyenngoat 24-8-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 13:32:08 bởi mưa phố núi >
ĐÔI MẮT BUỒN PHỐ NÚI
(Thương tặng đệ tử)
Em mang đôi mắt kính sương mù
Gợi mùa thu đi hoang nơi cao nguyên tĩnh lặng
Nếu trăng về một đêm nơi rừng vắng
Hãy cho mây tình tự những lời ru
Anh mải miết tìm em nơi rừng Xà Nu
Dáng cao vút như thông buồn Đà Lạt
Vẳng trong đêm bản tình ca suối hát
Lại thương nhiều vùng đất lạ Tây Nguyên
Em bây giờ cái tên vẫn trinh nguyên
Vẫn thật buồn mang suối nguồn lãng mạn
Mưa phố núi vẫn còn nguyên bóng dáng
Đất đỏ bây giờ có còn lấm gót chân son
Thu KonTum lại nhớ nắng Sài Gòn
Kỉ niệm hoa niên của một thời trung học
nguyenngoat 8-24-2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/36BB976DC2E340FB90794FD87D246752.jpg[/image]
* Cám ơn chân tình của sư phụ
Mù u
Kỷ niệm nào còn mãi trong nhau
Từng mùa thu lặng lẽ qua đầu.
Xa vạn nẻo trái tim vẫn hát
Người ru người - nắng đợi mưa ngâu.
Càng xa cách men nồng dậy thắm,
Cũ nét tình chữ nghĩa bền lâu .
Lời thầy dạy trước sau vẫn nhớ,
Áo mặc em ơi chớ qua đầu !
Ngày lấy chồng em mang theo hồi môn,
Chồng thư anh ủ mù sương Đà Lạt...
Hát ru con bằng câu xưa anh hát...
Ý tứ nồng nàn vọng mãi ngàn sau.
À ơi , nỗi nhớ về đâu ?
Đêm trăng tĩnh lặng -dàu dàu lời ru.
Cũ chưa chiếc áo mùa thu ?
Đông chưa qua ngõ- mù u rã hồn .
Ai đem xác bướm đi chôn ?
mưa phố núi 24-8-2012
ĐỒNG VỌNG LỜI RU
Em đem xác bướm đi chôn
Là quên một kiếp trọn hồn thương đau
Vàng thu lá đã ngã màu
Còn gì đâu để nhớ nhau trong đời
Suơng buồn phố núi
Rơi...
Rơi...
Trái mù u
Giữa điệu ru diệu thường
Từ ngày nhạt
phấn phai hương
Là ngày tôi biết đau thương trong đời
Ru em tình khúc xa vời
Rừng xưa đã khép lá đời úa phai
Cho nhau chỉ tháng năm dài
Cho nhau thi tứ trong bài thơ xưa
Chiều nay
Phố núi có mưa
Để người năm cũ tiễn đưa chính mình
nguyenngoat 25-8-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2012 16:05:46 bởi mưa phố núi >
Đã Mây
Đã mây chờ gió chân trời lạ
Lòng cứ mãi về bên góc xưa
Đã Thu chờ nắng đừng phai lá
Người ở lại mùa vui nắng mưa
Đã anh từ thuở rừng thơm quế
Thu đi Đông tới ngọt tình quê
Đã sương mà gió mừng bay tóc
Đã tình dốc hết giọt đam mê
Hương Quế
Đã thề
đã thu mà em ngỡ còn hè ,
nên lòng cứ rộn rã nhạc ve.
Đã mưa mà lòng còn nhủ nắng
vàng cụm tơ , dệt nốt mong chờ.
đã em môi mọng nồng hương quế
đã tình cũ lắm những đam mê.
Đã say một cõi dìm vào nhớ ...
đành thôi tình lỡ một câu thề .
mưa phố núi
* lâu lắm mới chộp được hồn của nàng đó nghe !
Ghé thăm chúc HQ mạnh giỏi ,yêu đời yêu người .
Ơi...Mùa Thu!
Ơi buồn ơi hè đi thật ngắn
Hỏi lòng ve sao chẳng băn khoăn
Hỏi lòng mình chưa mùa Đông đã
Lạnh từng cơn đau vết in hằn
Ơi thu ơi đã buồn mây trắng
Xin cứ về để lại vầng trăng
Cho ta say mấy dòng cay đắng
Cho ta say cơn mộng nàng Hằng
Hương Quế
Giờ chộp thơ của nàng lại liền nè. Chúc vui hơn ngày cuối tuần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 15:52:01 bởi mưa phố núi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/44A4239C9BA84979B5C8C350F201775D.jpg[/image]
Ngọt ngào đêm
Em đến bên anh ngày xưa,
Khi tuổi vừa mười sáu.
Ngây ngô - hồn nhiên - láu táu.
Cháy hồn anh - rừng rực thanh xuân.
Đường đời gập ghềnh ...
khúc khỉu chia lối mộng.
Mình xa nhau hồn luôn trông ngóng,
dõi bóng nhau, xuôi ngược đoàn tàu.
Thương những mùa ngâu...
khuất nẻo giang đầu giang cuối.
Anh ơi, tình mình đâu phải mới !
Có bao giờ đã cũ trong em ?
Đêm mặn mà tình đêm.
Hãy nhốt trần gian ! Nhận chìm bão tố.
Mặc kệ không gian, thời gian cách trở .
Cháy tâm nhau - Mặt trời tỏa trong đêm.
Mưa phố núi 8-9-2012
THĂM MỘT CÕI THƠ MƯA PHỐ NÚI Về thăm cõi thơ mưa phố núi Một chiều nắng ấm đất Tây Nguyên Âm thanh văng vẳng bên bờ suối Chim rừng xây mộng những cành duyên Em vẫn trong đời nét kiêu sa Thời gian thua cuộc phải lùi xa Bài thơ áo trắng tinh như lụa Giữ mãi bóng hình tuổi hương hoa ngng
* Cám ơn sư phụ tặng roi ngà (hihihi...)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/66618B53DFB045CE83ADFF48FF3A51A7.jpg[/image]
Vòng quay kỷ niệm
Quay tròn, quay tròn từng vòng xe.
Rộn ràng trái tim em nhỏ bé,
gió nghịch tóc bay, vờn khe khẽ.
Kỷ niệm thơ ngây nhè nhẹ vào đời.
Suốt một đời, chỉ một bầu trời thôi !
Giữ ưu ái cột ghìm dây kỷ niệm
Cả khoảng trời - em - một màu miên viễn,
trắng tinh khôi đem ước nguyện vào đời .
Lả lơi gió cuốn...
rã rời chân ai.
Từng vòng xe đạp quay,
ngất ngây bờ tóc rối.
Môi nào thơm vời vợi...
tiếng ai khúc khích cười.
Em hỏi tôi có mệt ?
vai thấm đẫm mồ hôi.
Tôi cười vui vụng dối
chở em suốt cuộc đời.
Rồi em đã xa tôi...
xe đạp buồn quá đỗi !
Chẳng còn ai đèo vui,
tôi và xe thui thủi.
Phố chiều ngập Honda
những vòng đời vội vả .
Em ơi ! Em rời xa...
Hồn tôi làm gió cả .
Mưa phố núi 8-9-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 13:52:21 bởi mưa phố núi >
ROI NGÀ (Đùa với đệ tử) Người ta cho em ngọc ngà Còn tôi chỉ có roi ngà tặng em Một mai roi quất vào tim Thì tôi xin chịu thay em trận đòn... ngng
Thương Em
thương em một vầng mây trắng
trời xanh năm tháng vẩn vơ
hồn anh muốn tan thành nước
cho mây soi bóng mặt hồ
thương em con đường đến lớp
ngập ngừng lối sỏi bâng khuâng
muốn hóa thân ngàn xác lá
êm đềm nâng nhẹ bước chân
thương em làn khói mong manh
lẩn khuất hoài trong sương trắng
anh mơ biến thành tia nắng
sương tan khói tỏa lênh đênh
thương em lạc vào huyền thoại
mơ màng Ngư nữ xa khơi
nhưng bởi vì em rất thật
nên anh vẫn muốn làm người...
LangthangBNN tháng 9-2012 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E931E19E8B3F44BA890151F884191E41.jpg[/image]
KHEN CHÊ
Một lần anh khen em
em thẹn thùng cuối mặt
Một lần anh trách em
em rưng rưng nước mắt !
Hai lần anh khen em
em long lanh đáy mắt !
Hai lần anh trách em,
em giận hờn cúi mặt .
Nhưng anh vẫn khen em
Vì em nhiều tính tốt
Và vẫn trách em hoài !
Khi em còn nông nổi ...
Sao anh cứ khen em
Rồi lại chê em mãi ?
Câu trả lời đơn giản :
Bởi vì anh yêu em ...
LangthangBNN - Đalat 1985
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 15:18:26 bởi mưa phố núi >
Dĩ vãng
Bỏ lại sau lưng tôi
Em và một thời hoa mộng
tiếng chim chiều chíu chít gọi hoàng hôn.
Chim về tổ. Nhánh sầu đông buồn ngủ.
Chiều rơi trên sông,
trên vạt áo mẹ lấm tấm nâu sòng.
Con đò lững lờ đợi trăng lên...
Tôi nhớ em đem đàn ra gảy
Dòng sông cạn khát khô tìm bờ cháy
Bài hát tôi vỡ vụn rớt giữa dòng.
Bỏ lại quê hương tôi
cơn mưa chiều vội vả
Ánh đèn mù mờ nhấp nhóa
con cuốc gọi chiều -đò lỡ bỏ bến sông.
Nước lớn ? Nước ròng ? Con nước lại đổi dòng !
Bỏ lại sau lưng - tôi - một thời nông nổi.
Đêm buông, chùng tiếng đàn tôi nhức nhối.
Bỏ lại bên trời, tôi. Dĩ vãng - cút côi .
Mưa phố núi 23-9-2012 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2DC52EF669C34594B273AFD189605477.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2012 15:35:23 bởi mưa phố núi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: