Còn Giữ Trong Tim
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
tranthaptinh 28.01.2014 02:04:51 (permalink)
0
Trong phòng cấp cứu cha buông ta ...
Ta lúc mê man không nhớ ra ...
Ta được Hồi sinh như phép lạ ...
Túc trực kề bên thấy mẹ Ta !!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2014 14:16:50 bởi tranthaptinh >
#31
    tranthaptinh 02.02.2014 14:47:32 (permalink)
    0
    con có bao giờ đi chơi xa
    có nhớ ngày Xuân kịp về nhà ...??
    khi nếm thức ăn ngon miệng lạ ...
    bao giờ con có nhớ Mẹ Cha ...??

    Marina Bay Sands Hotels , Singapore - 4 nights

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:24:19 bởi tranthaptinh >
    #32
      tranthaptinh 06.03.2014 15:14:49 (permalink)
      0
      mây trắng




      ...con muốn hoá thân là một nụ hồng
      cài lên ngực nơi trái tim của mẹ
      nơi dòng sửa ngọt ngào từ thơ bé
      đã nuôi con nên vóc nên hình...
      vad
      từ trong bọc trứng ... ta nhìn ra ...
      với đôi mắt Mẹ ...đã cho ta ...
      nhìn Đời chờ đợi ... Tình cao cả ...
      hồi hộp mừng vui ... gặp Mẹ ta ...
      đợi

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:25:17 bởi tranthaptinh >
      #33
        tranthaptinh 30.03.2014 09:33:43 (permalink)
        0
        Nếu lỡ chung tình ... với kiếp Hoa ...
         đừng ngại đi qua ... một kiếp già ...
        Hoa động tình Anh ... rơi lả tả ...
        Tay hứng hồn hoa ... Đời nở hoa ... !!

         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:25:52 bởi tranthaptinh >
        #34
          tranthaptinh 01.04.2014 21:24:20 (permalink)
          0
          Lạc vào đường Mây ... đào nở hoa ...
          ngờ đâu tình nhân ... vắng cách xa ...
          đưa tay vớt lấy cánh đào hoa ...
          lòng lại bâng khuâng nhớ thiết tha ...
          ***
          Hoa ơi ! Ta nói lời tự tạ ...
          _ Nhắn với người xa ... ta đi xa !!
          _ Ta đi qua xứ  ... phương Trời lạ ... !?
          _ Hỏi nhỏ đào hoa ... lối nào ra ...??!!
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:27:20 bởi tranthaptinh >
          #35
            tranthaptinh 10.04.2014 18:15:35 (permalink)
            0
            Lạc vào nỗi buồn của loài hoa ...
            chạm phải tâm hoa hồn bay xa ...
            Từ lâu lòng ta từng hoá đá
            bỗng rớt xót xa biết yêu hoa ... !!
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:28:30 bởi tranthaptinh >
            #36
              tranthaptinh 10.04.2014 18:48:25 (permalink)
              0
              hôm nay nỗi buồn loài hoa lạ ...
              chạm phải hồn ta lại xót xa ...
              ta sợ hồn ta bay xa quá ...
              tim lại hoá đá giữ tâm hoa ... !!

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:30:51 bởi tranthaptinh >
              #37
                tranthaptinh 10.04.2014 18:53:50 (permalink)
                0

                Ta còn giữ nỗi buồn hoa lạ ...
                _loài hoa tha thiết biết yêu ta ...
                Hoa đừng trách Đá đứng xa quá !!
                chỉ nỗi lòng ta nhớ lắm Hoa ...!!
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:32:15 bởi tranthaptinh >
                #38
                  tranthaptinh 13.04.2014 08:33:51 (permalink)
                  0
                  đã lâu không thấy Mẹ nhìn Ta ...
                  mỗi bửa ngồi ăn Mẹ ngắm Ta ...
                  ta lặng ngồi yên làm chiếc Lá ...
                  Mẹ ngồi ngắm Ta ... Ta nhận ra ...

                   
                  #39
                    tranthaptinh 13.04.2014 08:38:13 (permalink)
                    0
                    Hôm nay Ta lặng người nhìn Lá
                    Ba chiếc Lá Xanh ngồi gần Ta ...
                    Ta ngắm Lá vui cười rộn rã ...
                    Lá không biết Ta nhớ Mẹ Ta ...

                     
                    #40
                      tranthaptinh 13.04.2014 08:43:20 (permalink)
                      0
                      Ta nhớ kỷ niệm những ngày qua ...
                      ngồi đây ba chiếc lá kế Ta ...
                      làm sao lá biết Ta cũng Lá ...
                      một ngày kỷ niệm chớt nhớ ra ...!!
                      8.42am 13/04/2014 hong kong airport
                      {Hong Kong airport ,chờ chuyến bay qua đảo đào hoa ...osaka, japan}
                      #41
                        tranthaptinh 13.04.2014 08:47:24 (permalink)
                        0
                        Ta mua kỷ niệm không sợ Xa ...
                        ta theo con đường của người cha ...
                        Cha ngồi xe lăn tay run rã ...
                        còn ta vui cười ... phải xa Cha ...!!

                        #42
                          tranthaptinh 13.04.2014 08:52:52 (permalink)
                          0
                          một ngày nào đó ...Cha hiểu Ta ...
                          nếu không có Ta ... Cha nhớ Ta ...
                          dù sao ta cũng là chiếc Lá ...
                          sẽ có một ngày trả lại Cha ... !!

                          #43
                            tranthaptinh 13.04.2014 10:31:41 (permalink)
                            0
                            chiếc lá bé con ngoan nhất nhà ...
                            là một nụ hoa Mẹ sinh ra ...
                            bao giờ rời Mẹ ... buồn xa quá ...
                            nắm tay mới ngủ ... người sinh ra ...

                             
                            #44
                              tranthaptinh 13.04.2014 10:36:56 (permalink)
                              0
                              hôm nay nụ hoa ... rời xa hoa ...
                              chịu đi cùng ta ... cách xa nhà ...
                              bên ta  ... Hoa rất là vui quá ...
                              nhìn hoa trong mắt ... người sinh ra !!

                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2014 10:38:29 bởi tranthaptinh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9