con nhớ ngày xưa mình ở nhà ...
có cái thang lầu ở giữa nhà ...
lúc đó con còn nhỏ tuổi quá ...
cở khoảng lên năm, sáu tuổi hà ...
con thích chạy chơi ở trong nhà ...
chạy lên chạy xuống thang lầu la ...
thang lầu bằng gỗ khua rộn rã ...
chạy đều con đếm một, hai , ba ...
nhắm mắt không nhìn chạy không ngã ...
bàn chân con biết bước bao xa ...
lên xuống thang lầu không vấp ngã ...
không vịn không nhìn thiệt tài ba ...
rồi có một ngày con té ngã ...
không hiểu vì sao con té ra ...
ở tuốt trên cao thang lầu ngã ...
tủ sắt dứới lầu chờ con Cha ...
cũng may Chú Sáu đi ngang qua ...
chú nhanh tay chụp được con Cha ...
chú còn khen con thiệt gan dạ ...
_ trên cao bay xuống hết sợ la ...
vậy mà sao đó cũng còn la ...
còn chạy thang lầu chạy hết ga ...
Mẹ kêu con chạy không vội vã ...
con chạy từ từ vẫn thiết tha ...
không biết bao giờ đã xảy ra ...
trước, sau khi té không nhớ ra ...
thường nửa đêm nghe tiếng động lạ ...
từ chỗ thang lầu vang dội ra ...
nghe tiếng đùng đùng khua vội vã ...
như bàn chân trẻ mạnh chạm va ...
chạy lên thang lầu gấp nhanh quá ...
tiếng động vang lên lớn trong nhà ...
vậy mà cả nhà không ai la ...
cả nhà đều ngủ không ai ra ...
rồi thì tiếng động ngưng im lạ ...
cảm giác ai nhìn giường con Cha ... ?
.
...
.....
.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:43:15 bởi tranthaptinh >