Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 285 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
MM_Ngoc 20.12.2005 03:17:50 (permalink)
0
Băng hà và đất hứa


Trời lạnh lắm đừng ra đường người nhé
Chẳng có ai sưởi ấm được lòng đâu
Đông lạnh lùng chẳng thể hiểu vì sao
Đôi trái tim cứ đỏ dần lên thế
Em ao ước đứng gần bên... nói khẽ
Ôm em đi ta sưởi ấm lòng nhau
Tay em nè anh úp mặt thật lâu
Và hơi thở cứ nồng nàn run rẫy
Trời có lạnh chẳng là gì đâu đấy
Khi ta truyền ngọn lửa nhỏ qua nhau
Quanh chúng mình mùa đông sẽ cúi đầu
Ta quên hết cả những điều tội lỗi
Gió cứ thổi - mùa đông như hấp hối
Chỉ có tình nồng nàn mãi bên nhau
Dẫu ngập tràn gía lạnh chẳng hề đâu
Khi ta đã tìm cho ta hạnh phúc
Ở nơi ấy mùa đông thì rất thực
Còn nơi em thơ là lửa trong tim
Cho mùa đông chỉ còn biết hờn ghen
Và trái cấm chín dần trong băng gía
Anh hỡi anh ! Giữa mùa đông xứ lạ
Ta hiểu rằng có hai kẻ khờ ghê
Lấy tim mình nhen ngọn lửa bùa mê
Đốt tan hết băng hà - thành đất hứa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 13:34:05 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 20.12.2005 05:02:17 (permalink)
0
Gieo Thương Yêu Gặt Hạnh Phúc

Trời càng lạnh thơ càng nồng nóng cháy
Đốt đông buồn chắn gió lạnh sầu đau
Thơ thơm nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Hương âu yếm trầm vương vương trần thế

Truyện Thuý Kiều lưu truyền bao thế hệ
Thơ Nguyễn Du thương cảm một đời hoa
Trải bao đời năm tháng đã đi qua
Vẫn làm ấm tâm hồn người dân Việt

Em cứ viết lời thơ tình tha thiết
Đốt lửa tim sưởi ấm khách ngàn phương
Và thơ anh cuồn cuộn sóng yêu thương
Nơi biển Đông vỗ về Nam tới Bắc

Tình thơ đó giữ hoài cho thật chắc
Sóng lửa thiêng dâng toả nỗi niềm riêng
Đem yêu thương giàn trải khắp muôn miền
Gieo hạt giống tình thương châu với biển

Những lời thơ tựa như là cánh én
Báo mùa xuân, vùng đất hứa phì nhiêu
Người vui gieo những hạt giống thương yêu
Sẽ gặt hái hạt lúa vàng hạnh phúc

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 09:20:24 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 20.12.2005 18:37:30 (permalink)
0

Em Là Ai, Hỡi Nàng Thơ

Bè bạn hỏi em là ai đó nhé
Thổi hồn thơ còn rất trẻ rất xanh
Lời thơ anh như con sáo đầu cành
Mãi ca hót chẳng hề ngừng ngơi nghỉ

Em là ai, chỉ anh biết tri kỷ
Họ đoán mò chuyện Lý Bạch tìm trăng
Chỉ riêng anh nhìn rõ dáng đài trang
Từng đêm đến, từng ngày qua thỏ thẻ

Em giữ mãi mối tình thân em nhé
Má hồng xinh em cười nhẹ thanh cao
Cho hồn anh còn mãi mãi xôn xao
Cho mây gió dạt dào lửng lơ mãi

Anh sẽ đợi ba, bốn năm chẳng ngại
Hay mười năm dù bão tố phong ba
Nàng Thơ anh, nét duyên dáng mặn mà
Đã mấy buổi, dựa vào vai anh khóc


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 20.12.2005 19:54:21 (permalink)
0
Thuyền Mộng

Chiếc thuyền mộng
Này em, anh đã đóng
Chờ gió trời thổi mạnh
Sẽ ra khơi
Này em, anh hỏi nhỏ, vài lời
Em có dám lên thuyền chung phiêu lãng

Chiếc thuyền thật
Chẳng phải trên liên mạng
Chiếc thuyền tình
Nhổ neo
Sắp hành du
Sáng ngày mai, thời tiết bớt sương mù
Đã chuẩn bị hải bàn, đường, đích đến

Thì cứ thế
Em xuống thuyền như hẹn
Ta cùng đi
Thuyền viễn xứ
Tha hương
Ta cùng về
Đất hứa
Với yêu thương
Xây tổ ấm kết duyên tình thơ mộng

Thuyền ra khơi
Bập bềnh theo muôn sóng
Tình cao dâng
Như mặt nước biển Đông
Tình đôi ta
Dào dạt rất mênh mông
Em có dám
Dấn thân vào mạo hiểm


Nguyên Đỗ
giotnangmuathu2007 20.12.2005 22:16:55 (permalink)
0
THUYỀN "MỘNG"

Em vẫn biết....
con thuyền kia là" mộng"
đã bao lần lã lướt với biển khơi.
nhưng em cũng muốn một lần
"liều mạng"...
cùng bơi.....
lên chiếc thuyền chở tình yêu về với biển.

em đã hiểu....
con thuyền anh là "ảo"
chở cát pha biến chất của sóng ngàn.
để cho bao nước mắt chảy ngập tràn.
cánh hoa dại héo tàn trong nỗi nhớ

em vẫn biết....
thuyền xuôi về bến đỗ
sắp nhổ neo khi trời đã nổi mưa giông
giữa biển khơi tìm mãi ngọn hải đăng.
phương định vị một mối tình huyền ảo.

thuyền mộng ơi!
hãy một mình ra đảo
lai láng cuộc tình mờ ảo xa xăm
giữa chốn hoang vu sóng biển vây quanh.
em đâu dám....
dấn thân vào" mạo hiểm"....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 22:18:34 bởi giotnangmuathu2007 >
Believe 20.12.2005 22:36:09 (permalink)
0
Sau Ngọn Lửa

Em chẳng còn thương nhớ để cho anh
Thuyền gọi bến. Biết chứ nhưng em chẳng thể
Một lần yêu một lần dang dở
Đủ quá rồi anh hiểu phải không anh?

Cơ hội đến bao nhiêu lần anh nhỉ?
Một? Hai? Hay là nhất quá tam?
Thôi anh ạ thuyền em xuôi ngược lắm
Bến đỗ vô chừng sóng nước dập dềnh trôi

Em chẳng còn thương nhớ đâu anh ơi
Ráo hoảng niềm tin khô cằn sỏi đá
Em ước mình có thể là chiếc lá
Sống trọn trên cành dù chỉ một ngày thôi

Qua ngày mai chiếc lá em sẽ rơi
Ừ ! Đã đoán trước nên cũng không bất ngờ mấy
Nhưng con tim em con tim em vẫn cháy
Sau ánh lửa bập bùng còn đó
Tên anh !


20/12/05
Đỗ Ngọc
Trường Phi Bảo 21.12.2005 00:35:36 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Gia Sản Tình Yêu


"Tôi thương người nên tặng cả thiên thu
Gia sản cuộc đời, ngươì cần...Tôi cho hết!"

Trường Phi Bảo


Những người con gái khi yêu rồi rất lạ
Họ yêu người dâng tất cả trái tim
Những người đàn ông sao dại quá đi tìm
Bỏ quên lại những gì cao quí nhất

Người em nhỏ, giữ trái tim thành thật
Nét nhu mì, hiền thuận với tin yêu
Đừng trao ai cả gia sản tình yêu
Khi thuyền mộng còn chòng chành vô định

Những người con gái khi yêu không toan tính
Dâng đời mình, dâng tặng cả thiên thu
Bị lãng quên là mất cả hồn thơ
Bỏ mất cả tương lai và hạnh phúc

Người em nhỏ, ngẩng đầu lên đừng khóc
Cả cuộc đời và gia sản tình yêu
Đã trao đi, tự tạo lai thật nhiều
Hồn sẽ ắp đầy nhịp thơ đủ điệu

Đời không phải lúc nào cũng tuyệt diệu
Và tình yêu không phải mãi tuyệt vời
Những con thuyền có sứ mệnh ra khơi
Em cứ vững tin yêu mặc sóng gió


Nguyên Đỗ

Dấu Yêu Cuộc Tình
-Trường Phi Bảo-

Anh đã quên rồi những yêu thương chất ngất
Bước theo cuộc tình xa lạ- không bóng em
Biết là buồn, biết là đau từng đêm
Sao lòng vẫn cứ mãi tìm thương nhớ

Tình yêu đó chưa một lần tắt thở
Ở lòng em cho tới tận bây giờ
Nhưng anh ơi, đời không giống như thơ
Mà ao ước cho duyên mình thật đẹp

Cửa tim em rồi mai này sẽ khép
Người giữ khóa đã phong kín lối về
Rêu phong phủ trên bia đá hẹn thề
Em ngày ấy ngây thơ và nông nổi

Tia nắng cuối ngày vì em mà tắt vội
Đêm tối tàn nhẫn ôm ấp mọi đơn côi
Chỉ còn ngậm ngùi ở lại với em thôi
Vầng trăng lạnh treo giữa trời kỷ niệm

Sẽ chẳng có thứ tình yêu mầu nhiệm
Còn dư thừa ở trong trái tim anh
Em biết chắc sẽ chẳng có chân thành
Trong tình yêu của người con gái khác

20-12-2005
Trường Phi Bảo 21.12.2005 00:57:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Ở Lại Bên Em

Anh có bỏ đi đâu
Anh vẫn về đấy chứ
Một đời ta tìm nhau
Sao mà đi được hở

Em mãi là hơi thở
Khí trời mạch sống anh
Giòng sông Hương trầm lặng
Đưa anh về bến lành

Em mãi là ánh nắng
Sưởi hồn anh mùa đông
Là đóa hồng mùa hạ
Anh mơ ước đợi mong

Tình yêu, một phép lạ
Gặp nhau, chuyện tình cờ
Yêu nhau, lòng hạnh phúc
Tình ta tựa như thơ

Nguyên Đỗ


Anh về với Em
-Trường Phi Bảo-

Em mừng anh trở về
Cho tình yêu trở lại
Đôi đời xanh mãi mãi
Mình bên nhau hoài hoài

Em không còn cớ dỗi
Em hết cả giận hờn
Bởi anh về mang sóng
Vỗ ngập cả bờ thương

Em sẽ hôn gió sương
Phủi bụi đường trên áo
Xua tan mọi thiểu não
Trong lòng anh nhớ nhau

Đây chẳng phải chiêm bao
Anh về từ sự thật
Niềm vui em lén cất
Sao nước mắt dâng trào

20-12-2005
Nguyên Đỗ 21.12.2005 04:09:17 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

THUYỀN "MỘNG"

Em vẫn biết....
con thuyền kia là" mộng"
đã bao lần lã lướt với biển khơi.
nhưng em cũng muốn một lần
"liều mạng"...
cùng bơi.....
lên chiếc thuyền chở tình yêu về với biển.

em đã hiểu....
con thuyền anh là "ảo"
chở cát pha biến chất của sóng ngàn.
để cho bao nước mắt chảy ngập tràn.
cánh hoa dại héo tàn trong nỗi nhớ

em vẫn biết....
thuyền xuôi về bến đỗ
sắp nhổ neo khi trời đã nổi mưa giông
giữa biển khơi tìm mãi ngọn hải đăng.
phương định vị một mối tình huyền ảo.

thuyền mộng ơi!
hãy một mình ra đảo
lai láng cuộc tình mờ ảo xa xăm
giữa chốn hoang vu sóng biển vây quanh.
em đâu dám....
dấn thân vào" mạo hiểm"....


Khách quí viếng nhà, công chúa Giọt Nắng Mùa Thu với vương miện ngàn sao, chao ơi, rót trà mời công chúa....


Ánh Nắng Sưởi Hồn


Đời hư thực
Biết đâu là thực ảo
Thuyền sắp đi
Em ra vẫy tay chào
Anh vào khoang
Lấy vương miện ngàn sao
Trao công chúa của mùa thu
Đầy nắng

Khoang thuyền nhẹ
Tâm hồn anh trĩu nặng
Cuộc hải trình
Đầy sóng gió mưa sa
Nơi em về
Ngàn giọt nắng chan hoà
Và muôn lá thay muôn hoa
Rực rỡ

Giã từ Thu
Đời phiêu du chẳng sợ
Sóng thì thầm
Tiếng gọi của xa xăm
Trong trái tim
Một vết rạn đau ngầm
Thuyền có vỡ
Đắm chim trong giông bão

Gió, thuyền, sóng ...
Gắn liền nhau ...
Mộng ảo
Giọt nắng thu

Muôn lá màu tươi
Em với anh
Chung một khúc đoạn đời
Như ánh nắng
Sưởi đời anh phiêu bạt


Nguyên Đỗ

MM_Ngoc 21.12.2005 12:28:22 (permalink)
0

Con thuyền chở nặng chữ tình


Thuyền trên biển chẳng đơn côi
Ngày thì có nắng - đêm trời đầy sao
Gạo gĩa nhiều phải hư hao
Chén canh thạch thảo - đâu đau lá cành
Yêu nhiều chín nhịn mười lành
Anh đi xa có người thành tương tư
Ngoài đường đâu có ruột dư
Trong lòng san sẻ có dư cuộc tình
Nào đâu chỉ có một mình
Quanh anh ong bướm dập dình đùa vui
Thuyền anh gió chẳng mồ côi
Buồm căng sóng cả ngược suôi chữ tình
Thuyền về bến chẳng một mình
Khoang đầy cá bạc - tình đầy lòng anh
Thương anh mà dạ không đành
Sẻ đôi với bạn không lành tim yêu
Mong sao sớm sớm chiều chiều
Thuyền anh đầy ắp tình yêu biển trời
lephongtran 21.12.2005 14:49:22 (permalink)
0
Chia Tôi Một Chút

Phá Nguyên Đỗ

Chia tôi một chút đi anh
Hỡi Lục Tiểu Phụng miệng nhanh thốt lời
Phải con cháu Đỗ Phủ rơi
Chắt ông Lý Bạch truyền đời đến đây

Chia tôi một chút thơ say
Bao nàng con gái lại vây quanh chàng
Chia tôi một chút thơ vàng
Tôi xin gánh nước theo chàng học thơ

Chia tôi một chút mộng mơ
Kiếp phong trần lại bơ vơ một mình
Chia tôi một chút trữ tình
Để ru gối mộng thơ xinh cho người

Chia tôi một chút vui tươi
Nụ cười hóm hỉnh, chơi vơi, mặn mà
Chia tôi một chút đậm đà
Thả vào thơ, tặng dáng ngà Hằng Nga

Lê Phong Trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 14:50:36 bởi lephongtran >
Nguyên Đỗ 21.12.2005 15:31:00 (permalink)
0
Bạn Tôi

Bạn tôi phiêu lãng giang hồ
Phong trần bốn biển chẳng ngờ về đây
Lời thơ như đậm như say
Bạn tôi tửng tửng tưởng ngày là đêm

Cũng bè bạn, cũng anh em
Chén thù chén tạc cho thêm mặn nồng
Thơ tôi cũng tựa thơ ông
Nào tôi có biết nàng hồng nào đâu

Ông đi bốn biển năm châu
Phong trần đã thế, phá nhau làm gì!
Bởi xưa mắc nợ Tây Thi
Theo thầy Phạm Lãi, giờ thì trả thơ

Chuốc ly rượu, cất câu thơ
Ngân nga vài tiếng người chờ bến sông
Khóac vai chệnh choạng tôi ông
Ra xem tơ lụa bóng hồng bãi xa

Nguyên Đỗ



MM_Ngoc 21.12.2005 18:34:39 (permalink)
0
Thật thà

Anh nì...
Anh ơi đừng có chia ai
Trái tim tội lỗi chia ai cũng buồn
Hay là để em giữ luôn
Gột cho sạch tội - thoa son đỏ hồng
Trái tim anh dẫu mênh mông
Em cầm cũng đặng - đau lòng chia ai
Thế rồi mỗi buổi sớm mai
Đem đi chơi dưới nắng mai cùng nàng
Từ nay trái cấm em mang
Chẳng ai lấy được của nàng đó đa
Anh về hỏi mẹ hỏi cha
Con tim đó đó...em là người dưng
Có mâm cau với trầu bưng
Mâm xôi phủ nhiễu tưng bừng qua sông
Anh ơi trong dạ ngóng trông
Anh còn bên nớ - em mong bên này
Trái tim đã ở trong tay
Đợi ngày kiệu rước về ngay dinh chàng
Tính em thì rất đa đoan
Em tính như thế đôi đàng khỏe ru....
Anh nhỉ...?


( hihihihihi )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 00:07:49 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 22.12.2005 05:15:07 (permalink)
0
Cánh Bướm Ngây Thơ

Hôm nay em mặc áo hồng
Trông đầy nữ tính ấm nồng tình anh
Hôm qua em mặc áo xanh
Như con sáo nhỏ trên cành véo von

Mỗi ngày em lại xinh hơn
Phải chăng hạnh phúc chập chờn quanh em
Mỗi ngày anh lại thương thêm
Mai sau anh biết tìm em chốn nào

Con bươm bướm nhỏ bay cao
Mộng em bay đến ngàn sao trên trời
Vai anh trĩu nặng nợ đời
Nên thầm lặng lẽ gieo lời rải hoa

Nắng mưa năm tháng thời qua
Hạt xưa đươm nụ hương hoa thơm nồng
Nhởn nhơ trên những đoá bông
Bướm về tình lại ấm nồng mộng mơ

Em là cánh bướm ngây thơ
Bay vào vườn mộng ngẩn ngơ bao người
Hương trầm hoa toả khắp nơi
Đơn sơ cánh bướm lả lơi bay vòng

Hôm nay em mặc áo hồng
Mặt trời nắng hạ giữa đông ấm lành ...

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.12.2005 06:33:17 (permalink)
0
Trái Tình Yêu

Tặng người có motto gì gì đó nha!

Từ tình bạn lên tình yêu: có thể
Từ tình yêu xuống tình bạn: không xong
Đã dứt ra thì chẳng thể lòng thòng
Vương vẫn mãi như cái vòng thắt cổ

Chạy chầm chậm đừng thả ga tận số
Cứ bon bon tốc độ vừa vừa thôi
Khi vững tay rành rẽ hiểu nhau rồi
Vào xa lộ tình yêu đi tới đích

Để không phải lạnh lùng hay cô tịch
Ghét thù nhau khi lỡ dở rời xa
Tình bạn thân cũng cao qúi đậm đà
Đừng đốt cháy đoạn đường vui thân hữu

Duyên nồng thắm hương hoa tình thành tựu
Đôi bạn đời hạnh phúc mãi bền lâu
Trái tình yêu xinh mọng đẹp tươi màu
Vừa độ chín hãy giơ tay với hái

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 285 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9