Mật thơ . . .
Từng tập thơ, từng bài thơ, con chữ
Nối đuôi nhau, e ấp mỉm môi chào
Đôi ánh mắt, lườm, trao những khát khao
Đêm hội ngộ một thiên dài tình tự
Thuyền rời cảng, đêm trăng sao tình tứ
Trực chỉ đi miền bắc lắm băng hà
Giữa đại dương đêm lặng có sao sa
Đêm huyền tích thiên thu hòai diễm mộng
Đêm tháng Bảy thuyền du tràn sức sống
Của bầy tiên, cô giáo cũ, trò xưa
Có đàn em, cháu nhỏ nghịch không vừa
Xứng với danh một thời làm con gái
Chị Ấu Tím Như Hoa, người trưởng trại
Thiên Thùy, D B Thủy, Lily
Việc trong ngòai có thi sĩ DeeDee
Câu kinh kệ có Phương Anh niệm pháp
Lại sư phụ kinh qua từ nước Pháp
Từ kinh thành ánh sáng đất Ba Lê
Ôi Ba Lê, xứ sở của đam mê
Nên ai đó ở lâu đời âm hưởng
Như Phố Núi, Giọt Nắng hồng tưởng tượng
Cùng Ale, N.C nữa, D. Q
Lại ai kia tên quen thuộc JBui
F. Ạ, THN, đầy đủ quá
Em đứng đó lưng trần như tranh họa
Giữa boong tàu vai mọc cánh ma, tiên?
Sương trong đêm, làn mưa mỏng triền miên
Trời tháng Bảy, mưa ngâu hay phùn Bấc?
Thà hồ nhá, mặc cho ai cam chắc
Đọc mật thơ đòi giải mã ngưu thư
Cứ thẩn tha tự giải mã từ từ
Rùa đi chậm lâu ngày cũng tới bến
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2010 19:48:16 bởi Nguyên Đỗ >