Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 246 của 285 trang, bài viết từ 3676 đến 3690 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.09.2010 08:51:24 (permalink)
0



[blue]
Đoá Hoa Quỳnh

Vừa thiếp ngủ thấy hoa quỳnh tươi nở
Giật tỉnh người, "Em còn đó không em?"
Vui làm sao tiếng thỏ thẻ êm đềm
Từ tận cuống từ đài hoa vọng lại ..

"Em vẫn đây, cạnh bên anh mãi mãi ...
Trong cuộc đời chẳng ngần ngại đâu anh ..."
Đoá Quỳnh Hương, đoá hoa trắng đầu cành
Hương trầm ngát trong hồn thơ diệu vợi

Tháng chín nhẹ đưa mùa thu về tới ...
Sương mờ mờ buối sáng đẹp nên thơ ...
Anh hôm nay nghỉ lễ vọng trông chờ ...
Em hoa trắng nàng thơ muôn đời đợi ...

Từng nút cột, từng giây em tháo cởi
Cho lời thơ theo luồng gió bay cao
Cho tình thơ chắp cánh tự năm nào
Bay lên chín tầng mây trời tình tự
Nguyên Đỗ
[/blue]
Nguyên Đỗ 09.09.2010 15:02:45 (permalink)
0
Má Ba Má Năm Má Bảy Má Vân Vân


Giỏi ghê hỉ, chọn cho con nhiều má
Nào má Ba, Má Bảy, Má Vân Vân
Sao chẳng cho anh chọn lấy một lần
Nào Bà Nhỏ, Nào Bà Con, Bà Lớn?

Cười hí hí, ông thật là ba trợn
Chuyện vẩn vơ cũng vớ vẩn làm thơ
Chuyện thơ anh đùa tếu trước tới giờ
Em chẳng biết hay sao cười nỏi thế?

Người ta có đứa con bồng, con bế
Anh làm thơ kể lể chuyện gần xa
Chuyện trẻ con, chuyện người lớn, đàn bà
Chuyện đây đó có việc gì không nhỉ

Đời phức tạp cho nên đùa tí tí
Cười hả hê cho vui cửa vui nhà
Dù sao thì cũng nghịch ngợm thôi mà
Đâu có đụng tới chính anh chính chị

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ 10.09.2010 08:27:53 (permalink)
0
Niệm Tình

Người trần định làm sao bằng trời tính
Chuyện hư hư thực thực cõi người ta
Có có không trong thế giới ta bà
Ngôn ngữ thực nghe tưởng như sáo ngữ

Giả như em đang cùng anh tình tự
Thoáng như sương thoáng như biển như mây
Gần như xa, cách như cạnh, đời này
Lấy tâm hiểu lấy cõi lòng thông cảm

Trong cõi thơ việc gì mà chẳng dám
Cứ thật lòng thật dạ tỏ cùng thơ
Trong cõi đời mọi sự tựa như mơ
Nay còn mất, mai mập mờ ảo ảnh

Chuyện nắng mưa chuyện gần xa nóng lạnh
Mỗi từng ngày phân tụ cứ nhìn xem
Có một điều anh riêng nhắn cùng em
Dù sao nữa, tạ ơn em nhiều lắm!

Thật hay giả cũng một đời say đắm
Vạn lời thơ bươm bướm trắng nhởn nhơ
Hương trầm bay trên lư đỉnh điện thờ
Anh vẫn niệm tình ghi ân vĩnh viễn

Nguyên Đỗ
Cô Bé yuri 10.09.2010 10:18:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Niệm Tình

Người trần định làm sao bằng trời tính
Chuyện hư hư thực thực cõi người ta
Có có không trong thế giới ta bà
Ngôn ngữ thực nghe tưởng như sáo ngữ

Giả như em đang cùng anh tình tự
Thoáng như sương thoáng như biển như mây
Gần như xa, cách như cạnh, đời này
Lấy tâm hiểu lấy cõi lòng thông cảm

Trong cõi thơ việc gì mà chẳng dám
Cứ thật lòng thật dạ tỏ cùng thơ
Trong cõi đời mọi sự tựa như mơ
Nay còn mất, mai mập mờ ảo ảnh

Chuyện nắng mưa chuyện gần xa nóng lạnh
Mỗi từng ngày phân tụ cứ nhìn xem
Có một điều anh riêng nhắn cùng em
Dù sao nữa, tạ ơn em nhiều lắm!

Thật hay giả cũng một đời say đắm
Vạn lời thơ bươm bướm trắng nhởn nhơ
Hương trầm bay trên lư đỉnh điện thờ
Anh vẫn niệm tình ghi ân vĩnh viễn

Nguyên Đỗ


 
Đâu Chỉ Là Thơ
 
Thật hay giả trên đời này khó đoán
vì đôi khi em rất thích dối lòng
ghét hay thương cũng quanh quẩn lòng vòng
cho thiên hạ cứ cau mày ngẫm nghĩ
 
chỉ muốn anh vì em mà rối trí
suy nghĩ nhiều nên thế mới khó quên
lòng muốn quen nhưng miệng nói không thèm
chắc tại vậy nên nhiều khi... lộn xộn !
 
chuyện nắng mưa thất thường hay đảo lộn
như gió đổi mùa , cây thay lá , thế thôi !
những quay vòng định luật của trò chơi
thì tất cả cũng trở về nguyên thuỷ
 
dù là thơ nhưng lời tim mình nghĩ
nên đâu cần lời hoa mỹ truốt trau
ảo hay chân cũng là những ngọt ngào
không chỉ thơ mà cả hồn mang lại.
 
Cô Bé yuri.
 
Chào huynh Nguyên Đỗ lâu lắm yuri hong có làm thơ , nên hok ghé thăm huynh , đừng giận yuri ha , nhớ huynh nhiều lắm lắm !
 
 
 
Nguyên Đỗ 11.09.2010 11:21:50 (permalink)
0
Không Giận Không Hờn Chỉ Nhớ Nhung

Không giận không hờn chỉ nhớ nhung
Nhớ nàng thơ nhỏ nhớ vô cùng
Nhớ giòng thơ nhẹ như tà áo
Dưới nắng vàng hanh buổi tiệc chung

Không biết ngây thơ hoặc giả vờ
Thoạt nhìn thoáng nghĩ rõ đơn sơ
Quen lâu mới biết nhiều cơ trí
Phức tạp nhiêu khê chẳng thể ngờ

Như bé xinh xinh thích dối lòng
Các chàng lận đận mãi chờ mong
Khi vui em đến, buồn đi mất
Đợi mấy mùa qua, khổ nhọc lòng

Tại sao hành hạ các anh chi?
Rắc rối lung tung liệu được gì?
Thương thì nói thật, không thì chối
Lắc léo làm chi, lợi ích chi?

Chẳng giận chẳng buồn chỉ nhớ thôi
Yuri, cô bé nghịch ghê nơi!
Đôi môi lửa cháy đừng gian dối
Chết các người quen kẻ lạ rồi

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ 13.09.2010 00:39:25 (permalink)
0
Nếu Một Mai


Nếu một mai, suối thơ không còn chảy
Sông cạn giòng, sỏi đá cuội trơ gan
Dẫu là thương là nhớ đến vô vàn
Tim ngưng đập làm sao rung nhịp nữa

Nếu một mai không còn miền Đất Hứa
Thánh Địa không còn sữa với mật ong
Chắc Thánh Kinh thành mớ chữ viển vông
Những bánh vẽ của đoán người hoang tưởng

Không, Kinh Thánh chẳng là điều tưởng tượng
Anh vẫn tin Chúa mặc khải truyền ra
Suối nguồn thơ còn chảy mãi đậm đà
Tình tự mãi hương trầm thơm vĩnh viễn

Anh vẫn tin tình yêu hằng hiện diện
Trong trái tim của đôi lứa yêu đương
Anh vẫn tin có một cõi thiên đường
Cho những kẻ tin vào đời mai hậu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.09.2010 21:54:42 (permalink)
0
Phút Giây Bối Rối


Ai chẳng có những phút giây bối rối
Lần đầu tiên gặp gỡ đã như quen
Hỏi gần xa, tìm trong trí một tên
Vẽ minh hoạ nhành Dương xanh bên suối

Ai chẳng có những phút giây đắm đuối
Lạ lân đâu, nhưng rúng động con tim
Đúng, nửa đời chưa hề biết hay quen
Sao tim thức thiết thân như tri kỷ

Ai chẳng có những phút giây trân qúi
Thật như mơ, lãng mạn tựa như thơ
Có nhiều đêm thao thức ngóng trông chờ
Có những ngày đợi chuông reo điện thoại

Ai chẳng có những phút giây khắc khoải
Thực hư hư, hư hư thực tơ vương
Ở nơi nao, trong góc nhỏ thiên đường
Nơi chính điện trầm hương nghi ngút khói

Ai chẳng có những phút giây thầm hỏi
Phải tiền duyên hay định kiếp đời nao
Chưa gặp nhau, hồn đã choáng ngập trào
Những rung cảm những dạt dào vô bến

Ai chẳng có những phút giây trìu mến
Tựa như thơ, dìu qua ngõ đam mê
Bước đi qua chẳng tiếc nuối quay về
Dĩ vãng cũ, những eo sèo thường nhật

Ai chẳng có những phút say, thành thật
Trải hồn mình trên giấy trắng trên thơ
Như sóng dâng, như bướm cứ nhởn nhơ
Đôi môi chạm đôi môi thơm lửa cháy

Ai chẳng có những phút giờ áy náy
Biết người ta có sống thật như thơ
Hay thoảng qua như sóng vỗ vào bờ
Bọt trắng xoá tung toé vùng ảo ảnh

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 15.09.2010 10:44:49 (permalink)
0
Đáp Ơn Gọi Của Nàng Thơ

Đối với anh, thơ cũng là ơn gọi
Đến cùng thơ như hơi thở trời ban
Anh yêu thơ, thương thơ lắm vô vàn
Chung thủy bước sống trong tinh thi đạo

Ngôn ngữ thơ cũng ngọc vàng trân bảo
Thấm vào tim như dược thảo thần đơn
Anh so giây thử từng khúc cung đờn
Em trao chữ bỏ vào tay thợ bạc

Giọng em nói dịu dàng như khúc nhạc
Ru hồn anh vào giấc mộng thần tiên
Phố núi cao cuộc sống rất dịu hiền
Em sơn nữ bản làng xưa yêu dấu

Bắt đầu nhé thả hồn theo hòa tấu
Khúc tình ca Vĩnh Viễn Tuổi Đôi Mươi
Mặc kệ ai đàm tiếu mặc ai cười
Cứ dạo hết khúc đàn tranh kỳ diệu


Ơn thiên triệu trên đường đời chẳng thiếu
Sống vì thơ hiến dân trọn cho thơ
Như nhà tu, tư tế giữa điện thờ
Hòm bia thánh giữ gìn không ngơi nghỉ

Ơn gọi Thơ giản đơn nhưng kỳ bí
Mấy người theo đeo đuổi được mười năm
Ai đã qua khúc ngoặt dẫu âm thầm
Vi!nh viễn viết khúc ca Nàng Thơ gọi

Nguyên Đỗ
mong 16.09.2010 02:13:00 (permalink)
0
 
SƠN NỮ
 
Em sơn nữ miền tây nguyên yêu dấu
Một lần ghé qua  đất đỏ phù sa
Áo Gia rai ,  rượu cần uống thêm say
Em sẽ mặc  ru anh miền ấn chứng
 
Ôi !điệu múa hòa sâu chập chùng trống
 Ánh lửa hồng em nhảy múa liêu trai
Sao đêm nay lấp lánh sáng man khai
Anh chờ nhé cuối bản làng bên suối
 
m
 
xin phép họa thơ anh nhé
 
 
 
Huyền Băng 16.09.2010 23:14:30 (permalink)
0

Má Ba Má Năm Má Bảy Má Vân Vân


Giỏi ghê hỉ, chọn cho con nhiều má
Nào má Ba, Má Bảy, Má Vân Vân
Sao chẳng cho anh chọn lấy một lần
Nào Bà Nhỏ, Nào Bà Con, Bà Lớn?
..................... 

 
Có dám không?!
 
Có dám không mà hỏi nghe thấy ớn
Muốn mấy bà nói thiệt tui mai cho
Sợ nói hay mà đồng ý lại co ro
Quay gốc một tám mươi rồi chạy tuốt
 
Có dám không bốn năm bà một lượt...
Xé tan tành trăm mãnh hỏng ai thương
muốn mơ màng thơ thẩn... đã như tương
thôi đi nhé đừng ganh... "mum" với bé!
 
HB
Nguyên Đỗ 17.09.2010 20:30:48 (permalink)
0
[size=3

]Sơn Nữ Vùng Tây Nguyên

Anh ở Thượng hai năm trời rất ngắn
Từng thức nghe tiếng giã gạo đêm trăng
Em lúc cong lúc ưỡn tựa cô Hằng
Giã gạo trắng liêu trai không thể tưởng

Áo hở nút váy hoa vòng, cánh phượng
Cảnh thân tiên điệu múa lúc về đêm
Trai miền xuôi, say đắm thật êm đềm
Anh thầy giáo giữa núi rừng bên suối

Ba mươi năm trước có lần chung lối
Lại không nhìn không gặp nói cùng nhau
Có ai ngờ hai đứa ở hai đầu
Lại gặp gỡ thân quen như tri kỷ

Cũng là duyên cũng là tình đó nhỉ
Mộr cành dương, nụ hồng thắm, trang thơ
Ba mươi năm nghiên bút phút mong chờ
Ngày tương ngộ nối hai bờ thương mến


Nguyên Đỗ



Quán Trọ Tim Anh


Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn

Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau

Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa

Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông

Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này vinh viễn một tình sâu


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 12:33:59 bởi Nguyên Đỗ >
mong 18.09.2010 07:12:36 (permalink)
0
 
 
CÔ HỌC TRÒ
 
Cô học trò năm xưa anh có nhớ
Chạy tung tăng vào núi kiếm lan rừng
Ồ đẹp quá trên sườn đồi cạnh suối
Hái đi anh cho em cụm hoa thuơng
 
Giờ tan lớp cô bé còn lúng túng
Đứng cúi đầu ấp úng ngọng nghịu thưa
Bài chưa xong, thầy ngó thật bất ngờ  
Trên giấy trắng một chữ MƠ đằm thắm
 
mn
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 24.09.2010 08:56:45 (permalink)
0
Công Chị Chọn, Gõ, In ...


Công chị chọn một trăm bài đây đó
Gõ từng bài xếp chữ rõ thương ghê
Em yêu thơ thường viết rất đam mê
Nhưng tìm kiếm chọn bài lười biếng lắm

Công mỗi người, xin ghi lòng sâu đậm
Tình thơ văn năm tháng mãi đậm đà
Như biển xanh mặc sóng gợn phong ba
Vẫn mặn mà suối nguồn thơ thơm ngát

Hường trầm nhẹ tỏa lan thơm dịu mát
Như hoàng lan thiên lý cạnh bên đường
Khách bộ hành qua lại cứ tơ vương
Thơm nhè nhẹ không bao giờ quên được

Những nàng thơ những lời thơ kỳ dược
Những giọt sương buổi sáng đọng trên cành
Những khói mờ, cây cỏ, mái nhà tranh
Cụm mây trắng, hạt mưa sa, giọt nắng

Riêng công chúa, riêng ái khanh tình nặng
Một tôn nương, nàng Thi Nữ Huyền Băng
Từng thức khuya từng gõ những nhập nhằng
Của ngôn ngữ ba miền Nam Trung Bắc

Công của chị, của bạn bè tâm đắc
Của nàng thơ của tri kỷ nhiều ghê
Mai kia đây, nếu may mắn, cận kề
Sẽ hậu đãi khoản cà phê đặc biệt

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.09.2010 10:21:09 (permalink)
0
Bốn Mùa Thương Nhớ

Tháng Chín vào Thu lại nhớ về
Tháng này năm trước phút đam mê
Rượu nồng ai uống chưa một nửa
Hồn trí lâng lâng lạc lối về

Tháng Chín Mozart quán lắm người
Đêm bình yên lạ ghé ngồi chơi
Có em, hạnh phúc tròn thơ mộng
Như ánh trăng treo ở giữa trời

Tháng Chín Austin lá chớm vàng
Những giòng lênh láng nước mênh mang
Giòng sông hồ nước đêm tình tự
Thương nhớ triền miên bóng dáng nàng

Tháng Chín nàng thơ tóc ngắn cười
Bài thơ lí lắc tuổi đôi mươi
Laemsing buổi ấy sao không gặp
Để đến hôm nay đã muộn rồi

Thương nhớ dài lâu trọn bốn mùa
Phải chi đang sống giữa triều vua
Anh là thi sĩ trong triều nhỉ
Ca tụng Tôn nương cả bốn mùa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.09.2010 10:20:15 (permalink)
0
Giai Phẩm Trầm Hương

Tay cầm Giai phẩm Trầm Hương
Hồn day dứt nhớ người thương bên trời
Suối nguồn thơ chảy đầy vơi
Mênh mông trìu mến một đời không ngưng

Đọc thơ đọc truyện rưng rưng
Người quen kẻ lạ người dưng bạn đường
Tay cầm Giai phẩm Trầm Hương
Quay nhìn tám hướng mười phương khấn thầm

Nàng thơ quận chúa quang lâm
Êm đềm sóng lặng từ tâm an bình
Qua rồi biển động điêu linh
Còn đây trọn vẹn mối tình chẳng quên

Rượu nồng uống một mình ên
Túy Hà chếch choáng nhớ Yên Sơn hề!
Đường tình mấy khoảng đam mê
Rượu thơ hãy cạn trăng về Nguyệt cung

Lâng lâng dạ nhớ vô cùng
Sương thơ biển sóng chập chùng biển xanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bỏ công bác mẹ sinh thành... dưỡng thơ *

Nguyên Đỗ

* Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra em.

Ca Dao Việt Nam
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 246 của 285 trang, bài viết từ 3676 đến 3690 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9