Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 250251252 > >> | Trang 250 của 285 trang, bài viết từ 3736 đến 3750 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.11.2010 19:54:37 (permalink)
0


Thơ Hầm Bà Lằng


Bánh Xèo Ngó giờ lại thêm Cháo Ngó
Lại Tôm hùm, Bào ngư ngó canh thơm
Trách làm sao Nguyên Đỗ chẳng lên cơn
Chuyện ăn uống, no say thơ thơ tá lả

Chuyện đùa thơ có ai còn thấy lạ ?
Nguyên nhà ta nghịch phá múa vui chơi
Cho vần quay, con chữ xoáy trên đời
Phá tứ tung làm hề cười thích nhất

Mặc ai nói mặc khen chê cố tật
Hầm bà lằng, ngây ngất đắm say thơ
Ai mời ăn, nào vắng mặt bao giờ
Người mở tiệc, mình đãi thơ đối ẩm

Đi ăn cỗ, ít ai lười, đến chậm
Chẳng qua người thích làm khách làm cao
Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
Cổ nhân nói, in sâu vào tâm trí

Nên Nguyên Đỗ nhanh chân lắm các chị
Nghịch cũng nhanh, tay lẹ gõ phím nhanh
Bánh xèo đổ ... cơm chỉ, cháo ngó thành
Hầm bà lằng ... thơ & thực hành ngò sẵn

Ăn chay lạt hay liều mình ăn mặn
Tăng máu cao, hay lên ký, kệ đi
Ăn rồi ra tập thể dục sợ chi
Đi mười đặm marathon thụt ký


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.11.2010 10:04:28 (permalink)
0
Nhớ Nhung Nhiều Lắm

Nhớ nhung nhiều lắm biết hay không?
Nhớ lắm ngày đêm nhớ lạ lùng
Nhớ nụ cười duyên, khi khép nép
Nhớ khi em hỏi thương em hông?

Lúc vắng lúc xa lúc ở gần
Em yêu mãi mãi một thiên thần
Giữ gìn anh những lúc gần sa ngã
Bồ tát canh chừng khỏi đoạ thân

Anh hứa trăm năm anh sẽ chờ
Ngàn năm anh đợi mấy đời thơ
Từ khi Lý Đỗ còn ngang dọc
Cho đến ngàn sau... chẳng vắng thơ

Anh viết về em, chuyện mẹ cha
Tình yêu chan chứa giúp thăng hoa
Tình yêu hai đứa đang đi tới
Biển nước mênh mông mãi mặn mà

Nhớ nhung nhiều lắm nhớ vô cùng
Nhớ ngày xa cách ước cùng chung
Kề vai sát cánh xây bền vững
Giấc mộng trăm năm chẳng dửng dưng

Nguyên Đỗ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 10:10:08 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.11.2010 19:33:31 (permalink)
0

Giòng Sữa Tình Thương

Giòng sữa, Tình thương từ Trái Tim
Mẹ bồng mẹ bế ẵm nâng em
Dưỡng nuôi năm tháng không than tiếc
Cảm tạ ơn Người dưỡng, sinh em

Mẹ nắm tay em, dẫn dạy, yêu ...
Em càng khôn lớn... giống Mẹ nhiều ...
Buổi đầu nuôi dưỡng qua giòng sữa
Từ ngực, trái tim mãi dấu yêu

Giòng sữa Tình thương nuôi dưỡng em
Mẹ mong em sống thật êm đềm
Gia đình hạnh phúc không xô xát
Cảm tạ ơn Người tự trái tim

Anh đốt trầm hương nguyện mỗi đêm
Mong hồn linh hiển Mẹ trông em
Tạ ơn Mẹ đã hy sinh mãi
Cuộc sống yêu thương mộng kiếm tìm

Giòng sữa tình thương của Mẹ hiền
Dưỡng nuôi phù trợ tựa thần tiên
Vu Lan hoa trắng em cài áo
Lễ Tạ ơn, anh nhớ Mẹ hiền

Cảm tạ ơn Người, anh bước theo
Yêu em vĩnh viễn mặc cheo leo
Cuộc đời của cải phù du lắm
Chỉ có tình thương mãi diễm kiều

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 19:35:22 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 16.11.2010 07:06:28 (permalink)
0
Giáng Sinh Sinh Nhật Em

Em công chúa trong Hoàng cung biệt điện
Mải thẩn thơ ngắm mây trắng lửng lơ
Hái hoa vàng vườn thượng uyển mộng mơ
Uống ngụm nước suối tinh tuyền lọc kỹ

Ong bướm bay tháng hoa này nhiều nhỉ
Ngắm ngây nhìn chăm chú bướm bay kia
Gió phất phơ từ đâu bướm kéo về
Từnng cánh bướm từng chùm hoa xao xuyến

Rung trước gió, bướm / hoa như trò chuyện
Ánh nắng vàng quyến luyến đọng gần bên
Muốn ghé môi, hôn trộm cánh hoa tiên
Yêu lặng lẽ âm thầm vì đến muộn


Em công chúa, thiên thần, người hiếu thuận
Uyển chuyển như hoa vàng, trắng ... đêm trăng
Thơ anh theo em : Tôn Nữ, Công Tằng ...
Huyền diễm ảo chuyện Tiên Dung, ... Đồng Tử

Uyên ương hót, trên nhánh dương, tình tứ
Ơn lộc trời, nguồn phước hạnh, ân thiêng
Những đoạn thơ gom góp nỗi niềm riêng
Gởi Yêu Dấu -- thiên thần trong cuộc sống

Tạ ơn mãi, tạ ơn Đời, Nguồn Hy Vọng
Quà Giáng Sinh, đêm thánh lộc, trời ban
Đêm sao băng Con Chúa xuống trần gian
Em giáng hạ, ơn trời cho anh đó


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 18.11.2010 20:45:31 (permalink)
0


Như Đã Thấy

Như đã thấy, Người ơi, như đã thấy
Dù trong mơ, mộng mị thắm nương dâu
Trước biển xanh dương sóng ngút một màu
Những đường nét dươi nắng nồng tháng Tám

Đôi con mắt nghiêng nghiêng nhìn mỹ cảm
Như gieo tình như thách "dám không" anh?
Gieo xuyến sao, lưỡng lự trước dữ, lành
Dám, không dám, liều lĩnh vào chết đuối

Đôi con mắt như âm thầm mời gọi
Như bức tranh Mona Lisa thời xưa?
Ai bạo gan tô vẽ chụp bây giờ
Vừa táo bạo vừa nghịch đùa ghê thế?

Đôi con mắt trong mơ còn rất trẻ
Trước biển xanh gió nhẹ, sóng, dâu xanh
Ai chăm chăm nhìn ngó chết cũng đành
Nguy hiểm lắm, trời ơi, nguy hiểm lắm!

Ôi bức hình ở trong mơ tháng Tám!...

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 20:53:43 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.11.2010 10:00:31 (permalink)
0
Huyền Ảo

Cứ lửng lơ con cá vàng bơi lội
Cứ mập mờ ảo ảo tựa như mơ
Cứ lửng lơ dưới ánh điện lờ mờ
Em áo mỏng hay là em không mặc áo?

Dưới ánh đèn đêm thơ thật huyền ảo
Cứ hư hư thực thức biết đâu tìm
Con mắt nào thấy rõ bằng trái tim
Nhìn thấu suốt cả linh hồn thật rõ

Đêm thơ mộng, đêm thiên đường trăng tỏ
Áo lụa là, chiếc nón rộng, hoa sen
Em múa ca đi lại dưới ánh đèn
Anh dán mắt nhìn từng đường nét đẹp

Ngày thường gặp em dịu dàng khép nép
Đêm mơ màng múa hát tựa nàng tiên
Mắt huyền mơ cô gái nhỏ dịu hiền
Em ngọc nữ Hằng Nga trong cấm điện

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 20.11.2010 14:18:03 (permalink)
0
Một Lời Hứa Uyên Ương Bay Nghìn Dặm


Anh muốn viết, đã viết rồi, viết mãi
Dù đường đời ngang trái vẫn yêu em
Bóng hình em ngự trị mãi trong tim
Hương trầm ngát trong ngoài bay cùng khắp

Anh không phải nhà độc tài kẻ cắp
Lấy uy quyền, mánh lới lọc lừa đâu
Tình yêu thương tự ngay buổi ban đầu
Người ban tặng người tri ân nhận lãnh

Vâng em ạ, tình yêu như sét đánh
Sét ái tình, yêu hết cả tâm can
Mặc thế gian có trách móc đồ gàn
Lời em nói, tình cao thêm muôn trượng

Anh không phải khùng điên vì hoang tưởng
Tình yêu thương duy nhất chỉ mình em
Cuộc đời này vĩnh viễn mộng êm đềm
Ngày nhung nhớ đêm triền miên trăn trở

Một lời nói, lực truyền sinh hơi thở
Cánh én xuân chuyên chở nắng yêu thương
Mọt nụ hôn, đôi cánh mỏng uyên ương
Bay ngàn dặm tìm về nguồn, tổ ấm

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 23:02:34 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 21.11.2010 17:00:25 (permalink)
0
Quần Jeans Cài Hoa Hồng


Buổi chiều dạo bãi biển
Em nằm phơi nắng chơi
Tim anh bỗng rối bời
Tự nhiên hồn khao khát

Em mặc quần Jeans chặt
Bó sát những đường cong
Lại cài cánh hoa hồng
Cạnh gần ngay lỗ rốn

Mảnh hồn thơ lộn xộn
Đôi mắt lại tò mò
Nhìn ngắm nghía cân đo
Hoa hồng hay lỗ rốn

Lại nhức đầu khốn đốn
Chết dại với hồn thơ
Thao thức với mộng mơ
Hôn hoa cùng hôn rốn

Hôn gì cũng hôn bộn
Hoa thơm ngan ngát bay
Hôn rốn càng ngất ngây
Hồn sóng dâng cao mãi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.11.2010 19:14:31 (permalink)
0
Một Đời Thương Nhớ Không Quên


Ai cũng có một thời để nhớ
Ai chẳng có một thời để quên
Ai chẳng có một lần mang nợ
Anh cũng có một đời yêu em...

Anh nhớ nhất bài thơ ngàn lẻ một chữ
Em viết duy một chữ nhớ mà thôi
Từ đó thương từ đó nhớ một đời
Đổi mỗi chữ thành một bài thơ nhỏ

Em có đếm, đủ ngàn bài rồi đó
Gạch bát tràng không có để anh xây
Nên anh xây bằng thi tứ nơi này
Bằng nhật ký bằng thơ từng ngày nhé

Có một lần anh viết thư bảo bé...
Bé ưu buồn, "Anh không thể yêu em?"
"Tại sao nào, anh nói em học thêm
Để em mãi giữ trái tim Yêu Dấu!"

Làm sao nhỉ, làm sao em hiểu thấu?
Yêu là yêu, đâu có mẫu để yêu
Yêu là yêu, đâu đòi hỏi gì nhiều
Em là em, anh yêu em vậy đó

Ai cũng có một người yêu để nhớ
Ai cũng có một lần đau muốn quên
Anh cũng có một người yêu bé nhỏ
Để một đời nhớ mãi chẳng hề quên

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.11.2010 09:37:52 (permalink)
0
Tập Ảnh Đẹp Gợi Lên Muôn Cảm Xúc

Tập ảnh đẹp gợi lên muôn cảm xúc
Những kiểu ngồi thế đứng tạo chơi vơi
Dáng trang đài, đôi mắt biếc nhìn trời
Đôi môi thắm tuổi xuân đang phơi phới

Tập ảnh đẹp mỗi lần anh ghé tới
Ngắm nhìn xem đường nét mộng mông lung
Nhiếp ảnh gia, người mẫu, giỏi vô cùng
Cấu trúc gọn, nội dung hay... thật đấy

Ngôn ngữ thơ chưa đủ làm khơi dậy
Như mẫu hình em chụp khắp muôn phương
Anh bỗng dưng như lạc cõi địa đường
Phong cảnh đẹp, người như từ thượng giới

Thượng đế ban, mỗi người một ơn gọi
Người đẹp xinh, người chụp, vẽ linh tinh
Người làm thơ diễn tả nét men tình
Cho thế giới tưởng tượng chân thiện mỹ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.11.2010 12:03:14 (permalink)
0
Tạ Ơn Trời Tạ Ơn Đời Tạ Ơn Người

Tạ ơn Trời đã thương ban dẫn dắt
Qua gian lao qua ngõ ngách quanh co
Tạ ơn em vẫn giữ nét học trò
Hàm răng khểnh suốt đời anh vẫn nhớ

Tạ ơn Trời qua bao nhiêu trắc trở
Bến bình an, anh may mắn gặp em
Em Nàng Thơ em Ngày Tháng Êm Đềm
Em Công Chúa em Thiên Thần Bảnh Mệnh

Ta ơn Trời, má em cười phúng phính
Mi cong dài, áo dài nét đan thanh
Tạ ơn Em ngày tháng viết cho anh
Dù dài ngắn, một tình yêu tha thiết

Tạ ơn Đời, những đoạn đường thua thiệt
Huấn luyện thành người chín chắn cân đo
Tạ ơn Em, không trách buổi giang hồ
Người nghệ sĩ người lang thang đây đó

Tạ ơn Em, Người anh yêu bé nhỏ
Cười thẹn thùng, nói lí nhí, đơn sơ
Tạ ơn em năm tháng đợi mong chờ
Em vĩnh viễn trái tim anh ngự trị

Tạ ơn Em, Nàng Thơ, Người Tri Kỷ
Bạn đời anh, trong gang tấc cách xa
Dù nơi đâu tình mãi mãi mặn mà
Hương trầm ngát không bao giờ phai nhạt


Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 02:24:36 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 25.11.2010 13:09:26 (permalink)
0


Nếu Ta Không Biết Nhau?

Nếu anh không biết em
Anh là người ngờ nghệch
Nếu em không biết anh
Làm sao mà giải thích?

Nếu anh không hiểu em
Đâu còn gì để nói
Nếu em không hiểu anh
Anh sẽ hoài đau nhói...

Nếu ta không biết nhau
Thì sao lại nhức đầu
Chẳng thông cảm gì nhau
Làm sao mà chịu thấu

Đường trần muôn lối rẽ
Chân ta đi bước nhẹ
Đường ai người nấy về
Có chi mà hoạnh hoẹ

Nguyên Đỗ
lethutrang 25.11.2010 15:19:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Nếu Ta Không Biết Nhau?

Nếu anh không biết em
Anh là người ngờ nghệch
Nếu em không biết anh
Làm sao mà giải thích?

Nếu anh không hiểu em
Đâu còn gì để nói
Nếu em không hiểu anh
Anh sẽ hoài đau nhói...

Nếu ta không biết nhau
Thì sao lại nhức đầu
Chẳng thông cảm gì nhau
Làm sao mà chịu thấu

Đường trần muôn lối rẽ
Chân ta đi bước nhẹ
Đường ai người nấy về
Có chi mà hoạnh hoẹ

Nguyên Đỗ

Xin phép NĐ, lethutrang thích bài thơ này lắm.
Mong được góp đôi lời

LÀM QUEN

Hỏi anh có biết em
Em làm sao dám nói
Còn hỏi biết anh không
Thật lòng em bối rối

Có phải là cơ hội
Làm quen với anh không
Sẽ chẳng là cơ hội
Nếu anh không có lòng

Đường đời rộng mênh mông
Anh cứ hoài nhấn bước
Em làm sao quen được
Người anh của hồn thơ

Chút thông cảm vu vơ
Nếu em quen anh đó
không có gì để tỏ
Nếu ta chẳng quen nhau

Đường đời có trước sau
Em, Anh vào mỗi nẻo
Nếu em không thật khéo
Anh có ghét em không

lethutrang


 
Nguyên Đỗ 25.11.2010 20:35:50 (permalink)
0
Thứ Sáu Đen, Vàng, Đỏ, Xám, Hồng, Nâu?


Thứ Sáu đen, vàng, đỏ, xám, hồng, nâu...
Thiên hạ kéo nhau đi mua hàng hạ giá
Em với Anh cũng vác lều thơ nhá
Giăng giữa trời mặc gió cả mưa sầu

Thứ Sáu đen, xêp hàng mua hàng hoá
Còn chúng mình nằm ngửa ngó trời sao
Nghe trong tim muôn ngọn sóng dạt dào
Em Chức Nữ anh Ngưu Lang hội ngộ

Thứ Sáu đen, rõ ràng thứ Sáu đỏ
Như tình anh rực tỡ cháy đêm đen
Em khơi tim, đổ dầu cháy sáng đèn
Không hề cạn, đúng tiền đen tình đỏ

Vâng sáng nay ca phê pha đậm đó
Em uống vào sẽ nhớ suốt đời thôi
Như một đêm hai đứa ngủ giữa trời
Thi nhau đọc Tình Thiên Thơ cười ngất

Thứ Sáu đỏ, xám, hồng, nâu ... có thật
Trong mỗi người, thứ sáu lắm phong ba
Thứ sáu đen, thứ sáu đỏ đậm đà
Tạ ơn Trời, thứ Sáu Hồng đã tới

Tạ ơn Trời, thứ Sáu thơ tội lỗi
Đi vào đời để nhớ mãi không quên
Tạ ơn Em, còn mãi nhớ ... không ghen
Thơ thẩn mãi lăng nhăng vô số tội

Ai giăng lều xếp nệm từ chập tối
Nằm bên nhau nhớ cuộc sống ngày xưa
Những ngày đi lửa trại lúc còn thơ
Lửa bập bùng, bạn bè vui ca hát

Anh ghê nhá, nửa đời đi phiêu bạt
Lại nhắc về kỷ niệm xửa xừa xưa
Như thần thơ như niệm chú vẽ bùa
Để gắn chặt vào tim nhau vĩnh viễn


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 20:40:25 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 26.11.2010 19:36:12 (permalink)
0
THỨ SÁU NHIỆM MẦU
 
Mỗi thứ sáu thấy lòng luôn rạo rực
Tự thâm tâm bao ký ức vùng lên
Kỷ niệm xưa bỗng sáng rực hơn đèn
Nhớ lại thuở thơ trốn tìm đuối bắt

 
Mỗi thứ sáu khỏi cần lên tiếng nhắc
Bởi hồn thơ bật dậy kiếm tìm nhau
Anh với em dẫu núi cách biển sâu
Tình thơ vẫn đậm mầu theo năm tháng

 
Mỗi thứ sáu thơ giục đi tìm bạn
Vần nối vần ý quyện kết duyên tơ
Những con chữ theo gió thả mộng mơ
Thành dòng suối thơ từ Âu sang Mỹ

 
Mỗi thứ sáu chuyện tình càng thi vị
Hai đưá chung lều ngồi viết thi ca
Ý thanh tao thoát tục cảnh ta bà
Hồn ngây ngất tình đậm đà muôn thuở

 
Mỗi thứ sáu có đi đâu cũng nhớ
Nôn nao về cho lục bát ngọt vần
Thơ tám chữ cho tình ý thêm thân
Tình chúng mình thêm vạn phần mầu nhiệm

 
Sương Anh

Thay đổi trang: << < 250251252 > >> | Trang 250 của 285 trang, bài viết từ 3736 đến 3750 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9