Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 258 của 285 trang, bài viết từ 3856 đến 3870 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
vananhly 05.09.2011 21:12:54 (permalink)
0
Duyên Tình Thán

Nhớ nhung tha thiết vẫn chưa dừng
Hội ngộ cố nhân mấy lúc mừng
Hai mắt đỏ hoen lòng xao xuyến
Đôi dòng trong suốt lệ rưng rưng
Xa xôi cách mặt không còn thích
Gần gủi thẹn lòng dám hổng ưng
Có phải đời này tình khốn đốn?
Duyên sầu lận đận mãi lưng chừng!

LA, Monday 09/05/2011
Lý Vân Anh
vananhly 07.09.2011 18:40:39 (permalink)
0
Lận Đận Khúc


Đời người thi sĩ trọn hồn thơ
Lận đận tình duyên chẳng thể ngờ
Hồng phai lệ ứa đời luyến nhớ
Liễu nhạt sầu rơi kiếp mong chờ
Lời hay bóng ngả tằm dệt kén
Ý nhẹ trăng mờ nhện thả tơ
Buồn bã tiêu điều gan buốt lạnh
Đôi dòng viễn xứ thỏa ngu ngơ!


LA, Tuesday 09/06/2011
Lý Vân Anh
Nguyên Đỗ 10.09.2011 13:43:37 (permalink)
0
Mưa Thu

Mưa đổ bất ngờ điện tắt ngay
Bài thơ dang dở mất liền nay
Vân Anh xướng kích tung quyền cước
Thạch mỗ họa lùi lạnh cóng tay
Đường luật xưa nay dòm nổ mắt
Đấu thơ mấy thuở xém lông mày
Cười vui ha hả cụng ly nhé
Uống rượu kỳ ca lăn ngủ say...

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 13.09.2011 08:56:41 (permalink)
0

Trích đoạn: vananhly

Duyên Tình Thán

Nhớ nhung tha thiết vẫn chưa dừng
Hội ngộ cố nhân mấy lúc mừng
Hai mắt đỏ hoen lòng xao xuyến
Đôi dòng trong suốt lệ rưng rưng
Xa xôi cách mặt không còn thích
Gần gủi thẹn lòng dám hổng ưng
Có phải đời này tình khốn đốn?
Duyên sầu lận đận mãi lưng chừng!

LA, Monday 09/05/2011
Lý Vân Anh


Duyên Tình

Duyên tình thơ mộng biết sao dừng
Gặp lại người xưa chửa kịp mừng
Lắp bắp đôi môi hồn rộn rã
Ngập ngừng đôi mắt lệ rưng rưng
Rượu ngâm nhiều tháng năm càng thích?
Thơ nghiện càng lâu ngày lại dễ ưng
Xiết chặt ôm chầm tìm thấy lại
Những gì thân quý trước dửng dưng

Nguyên Đỗ
Đêm Trăng Thu 2011







vananhly 13.09.2011 09:36:33 (permalink)
0
Điệp Mộng Tình Duyên


Thu buồn mộng mị xuất mơ hoang
Ở dưới ánh trăng bỗng ngỡ ngàng
Hồn ghé cây đa trêu chú cuội
Vía vào chốn nguyệt ghẹo nàng hằng
Thiên thai dạo bước se tình thắm
Điệp cốc dừng chân dệt mộng vàng
Chất ngất cõi lòng rồi tỉnh giấc
Sầu vương trĩu nặng vẫn miên man

Lý Vân Anh
vananhly 14.09.2011 09:54:28 (permalink)
0
Uẩn Khúc Đêm Dài

Sầu vương trĩu nặng vẫn miên man
Liễu rũ châu sa suối lệ tràn
Chất ngất niềm vui khi hạ đến
Chan hòa nỗi nhớ lúc thu sang
Mưa rơi lã chã tình oan trái
Lá rụng tả tơi kiếp bẻ bàng
Uẩn khúc giãi bày trong gió lạnh
Đêm dài bạc bẽo giấc mơ tan

LA, 09/13/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 10:13:25 bởi vananhly >
vananhly 15.09.2011 08:18:23 (permalink)
0
Tình Thu Lận Đận


Thu sang lá rụng nhớ nàng thơ
Chiều lạnh mơ màng nghĩ vẫn vơ
Gió thoảng mây giăng làn khói phũ
Trời quang mưa tạnh dáng sương mờ
Có hờn lão nguyệt gài lầm mối
Còn tức bà mai nối lộn tơ
Chán cảnh tình duyên hoài lận đận
Lệ nào rơi ướt mảnh khăn hờ


LA, 09/14/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 10:58:26 bởi vananhly >
vananhly 15.09.2011 10:02:33 (permalink)
0
Khổ Đời!

Đời người hạnh phúc có bao ngày
Cực khổ trăm chiều mỗi phút giây
Ngắn ngủi như là cơn gió thoảng
Trôi nhanh cứ ngỡ giấc nồng say
Không thời ruộng đất tiêu điều lá
Thất thế vườn nhà nát giập cây
Hai bữa ấm no mong chẳng được
Thôi đành mộng mị thả hồn bay!

LA, 09/14/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 10:57:16 bởi vananhly >
vananhly 18.09.2011 11:26:53 (permalink)
0
Đêm Sầu Thở Than


Đêm dài bạc bẽo giấc mơ tan
Mộng đẹp hôm nao đã úa tàn
Lại nhớ tình xưa khi hạ thắm
Rồi nhìn lá héo lúc thu vàng
Trầm tư thổn thức thêm sầu muộn
Ngẫm nghĩ bồi hồi để thở than
Nguyệt đổ sương rơi lòng giá lạnh
Ngậm ngùi lệ đắng chẳng từ nan


LA, 09/17/2011
Lý Vân Anh
vananhly 18.09.2011 14:01:03 (permalink)
0
Canh Khuya Trăn Trở


Thôi đành mộng mị thả hồn bay
Kỷ niệm xa xưa quyện khói mây
Lá rụng mưa rơi hàng lệ tủi
Sương sa gió thổi đoạn thơ hay
Tình đời lưu luyến triền miên hận
Phận số dần trôi bát ngát say
Khuya khoắt băn khoăn sầu nức nở
Cho ai trở gối tiếc thương đầy


LA, 09/18/2011
Lý Vân Anh
vananhly 19.09.2011 00:17:34 (permalink)
0
Ánh Nguyệt Đêm Sầu


Vầng trăng mộng ước nỡ đầy thêm
Lá đắng thu sầu được khéo nêm
Gió lạnh dung dăng vờn tóc rối
Mây trôi lã lướt khẻ chân mềm
Ngồi đây ngẫm nghĩ tình vương vấn
Đứng đó than thầm số chẳng êm
Thôi đành hẹn lại nơi kiếp khác
Cho hàng lệ bớt đổ trong đêm


LA, 09/18/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 08:01:51 bởi vananhly >
Nguyên Đỗ 28.09.2011 08:33:31 (permalink)
0
Cám Ơn Vân Anh

Anh vẫn vào đây đọc hằng ngày
Thất ngôn Đường Luật của ai hay
Vân Anh viết lẹ, nhanh như chớp
Nguyên Đỗ đọc dần, sợ ngỡ say
Bận trí ngôn từ đâu trốn biệt
U tâm vần vận lạc đi ngay
Thì thôi xin lỗi nàng thơ nhé
Hẹn một mai kia ngũ quả đầy

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 07.10.2011 12:33:47 (permalink)
0
Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời

Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời
Những người thân quý, bạn đường ơi
Ruột tằm se kén mười năm lẻ
Hạnh phúc buồn vui nước mắt rơi...

Bóng dáng Nàng thơ cứ chập chờn
Như là ảo ảnh mối tình chân
Tháng ngày Trung học anh còn nhớ
Em gọi cho anh mỗi cuối tuần

Anh viết bài thơ, Mẹ cứ cười
Chắc là thi sĩ bố mày thôi
Thưở xưa bố chép thơ trao Mẹ
Nhẹ dạ Mẹ tin ... chuyện đã rồi

Anh, bố....tình yêu mãi tuyệt vời
Chép thơ tặng Mẹ, viết chơi chơi
Tặng Em với cả tâm hôn mộng
Vĩnh viễn đẹp xinh một mảnh trời

Bố em nằm xuống giữa hàng phong
Mẹ nhớ thơ xưa đã thuộc lòng
Kỷ niệm một thời trân quý mãi
Thăng trầm cuộc sống, đen đỏ hồng

Thế đấy hồn anh như áng thơ
Có em, mộng tưởng, để tôn thờ
Trầm hương thạch thảo đêm hoàng nguyệt
Mây trắng lưng trời mạch suối mơ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.10.2011 13:39:51 (permalink)
0
Hồn Tiêu Tiếng Trúc

Anh ngồi đây, thổi hồn tiêu theo tiếng trúc
Gởi Nàng thơ tri kỷ khúc du dương
Gởi tình yêu theo sáo ngọc vô thường
Đêm Vỹ dạ, giòng sông thơ, ánh nguyệt

Đây xứ Huế, này tình yêu diễm tuyệt
Hồn Trương Chi từ đáy huyệt năm xưa
Phất phơ bay đậu trên những tàng dừa
Đêm giá lạnh đọng thành sương lấp lánh

Anh ngồi đây trước sân nhà hiu quạnh
Thả hồn thơ theo sáo trúc đàn tranh
Mơ dáng em nằm thiếp ngủ bên mành
Tập thơ cũ khúc tình xanh còn thắm

Mỗi ngày qua, mỗi đêm về sâu thẳm
Niềm đam mê thêm đậm chẳng hề phai
Từng giây mơ từng phút đợi trông ai
Công chúa nhỏ, thiên thần thơ, tri kỷ

Anh ngồi đây viết trang đời nhật ký
Đêm trăng thanh thủ thỉ mộng tình hoa
Tiếng đàn tranh tiếng sáo trúc giao hòa
Đêm tình tự đêm hương trầm êm ái

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 06:21:48 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 08.10.2011 15:06:16 (permalink)
0
Cau Trầu

Vài lá cau tươi mấy lá trầu
Năm mâm bánh trái nợ đời trao
Tình duyên xấp xỉ trăng mười sáu
Trần kiếp độ chừng đôi mắt nâu
Nín lặng cúi đầu tâm nguyện khấn
Cười tươi ngẩng mặt trí trao nhau
Gió về lay động tình phơi phới
Hạnh phúc lâu bền muôn kiếp sau

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 258 của 285 trang, bài viết từ 3856 đến 3870 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9