Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 265266267 > >> | Trang 267 của 285 trang, bài viết từ 3991 đến 4005 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 27.02.2012 08:40:41 (permalink)
0


007  Nữ Điệp Dziên 00 Thấy

Đọc thơ đoán bậy tứ tung
Điệp dziên như vậy có khùng, mơ không
Thơ rơi như lá thu hồng
Guốc đi trong bụng cho lòng ngẩn ngơ

Bảo sao chức Nữ Hoàng Thơ
Tóc dài buông xỏa bơ phờ người ta
Đúng trong cõi mộng ta bà
Có trăng, có cuội, có ta, có người

Thanh Huyền tủm tỉm mỉm cười
Tóc dài tóc ngắn có người có ta
Trái tim đập mạnh quáng gà
Si Pi A gấp cả nhà loạn lên

Thơ này tặng đằng ý nghen
Xem sao đoán mộng điệp dziên xì xằng
Tháng Năm anh ghé San Fran
Xí cô, à há, tung tăng hẹn hò

Viết đùa viết quậy pha trò
Ai mà nghĩ bậy phạt cho vài hèo!!!

Nguyên Đỗ




Kiều Giang 27.02.2012 16:26:21 (permalink)
0

Bút Thép

Bút thép mài luôn, luyện tấm lòng
Nhớ xưa máu đỏ nhuộm sông Hồng
Quang Trung đại thắng quân Thanh chạy
Hãnh diện cho giòng giống Lạc Long

Nhớ Bác thưở còn mang chí trai
Ngồi tù trong ngục vẫn khôi hài
Giam thân, không thể giam tâm trí
Nhất định non nhà sẽ thái lai

Thế đấy, nào hay, những tấm lòng
Lưỡi mềm bút thép lúc thành công
Quên đi ngày tháng bao đồng đội
Bỏ xác trên rừng, xác dưới sông

Cuộc chiến không ngưng giữa ác lành
Ai vì tham vọng, áo, cơm, canh
Chạy theo quyền lợi quên thề ước
Sống chết vì dân, gốc với cành?

Bút thép đấu tranh đòi tự do
Viết về dân tộc với âu lo
Non sông Bách Việt, Trường Sơn vững
Dân Việt bao giờ được ấm no?

Nguyên Đỗ



Cảm phục bài thơ BÚT THÉP của anh NGUYÊN ĐỖ, tôi xin viết mấy dòng để cảm ơn anh.

               BÚT THÉP

Bút thép , thương ai trải cõi lòng
Tôi về gửi mộng - nhớ Dòng Sông
Bao phen giặc Thát tranh nhau chạy
Đại Hán phải quì trước Lạc Long

Da ngựa bọc thây luyện chí trai
Ngục tù gươm súng ,sợ chi ai?
Gông xiềng chẳng thể giam tâm trí
Non nước mai này sẽ thái lai

Thế nhé , bạn ơi ,mở tấm lòng !
"Lưỡi mềm , bút thép sẽ thành công"
Làm sao quên được bao đồng đội
Xác nửa trên rừng , nửa dưới sông

Cuộc chiến nay tuyên giữa ác, lành
Quét loài gian nịnh với tham lam
Đam mê quyền quí nên bội ước
Phản bội nhân dân, gốc lìa cành

Bút thép sáng ngời ánh tự do
Đi cùng áo ấm với cơm no
Đông Hải ,Trường Sơn muôn đời vững
Chẳng còn nơm nớp cảnh âu lo

         KIỀU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 16:28:18 bởi Kiều Giang >
hoa tím xưa 27.02.2012 23:01:52 (permalink)
0
 Hoa tím xưa vào thăm trang thơ suối nguồn thơ của thi hữu Nguyễn Đỗ và xin gửi mươi dòng thơ về suối...





Khúc reo
 
Em đi lên núi thì leo
hội xuân bỗng gặp khúc reo ngang đường
ấy là tiếng suối vấn vương
thả hồn vào đá dệt thương ru đời
 
nghe như biệt khúc chơi vơi
tim nồng khao khát mộng đời sớm khai
nghe như tiếng sáo thiên thai
động tiên huyền ảo thái lai ươm tình
 
bước chân khoan nhặt người xinh
nương nhờ nhịp suối hiển linh đỡ dìu
thâm sơn như bớt đìu hiu
thượng ngàn mõ giục tín điều tĩnh tâm
 
Xuống ngàn thanh giảm suối trầm
hay là khúc tiễn nên cầm lòng nhau
dan tay khoé mắt gợn sầu
nặng tình ơn suối khởi đầu khúc reo…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 23:02:58 bởi hoa tím xưa >
Nguyên Đỗ 28.02.2012 08:59:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hoa tím xưa

 Hoa tím xưa vào thăm trang thơ suối nguồn thơ của thi hữu Nguyễn Đỗ và xin gửi mươi dòng thơ về suối...





Khúc reo
 
Em đi lên núi thì leo
hội xuân bỗng gặp khúc reo ngang đường
ấy là tiếng suối vấn vương
thả hồn vào đá dệt thương ru đời
 
nghe như biệt khúc chơi vơi
tim nồng khao khát mộng đời sớm khai
nghe như tiếng sáo thiên thai
động tiên huyền ảo thái lai ươm tình
 
bước chân khoan nhặt người xinh
nương nhờ nhịp suối hiển linh đỡ dìu
thâm sơn như bớt đìu hiu
thượng ngàn mõ giục tín điều tĩnh tâm
 
Xuống ngàn thanh giảm suối trầm
hay là khúc tiễn nên cầm lòng nhau
dan tay khoé mắt gợn sầu
nặng tình ơn suối khởi đầu khúc reo…




NĐ xin cám ơn sự ưu ái của nhà thơ Hoa Tím Xưa và nhà thơ Kiều Giang đã ghé thăm và để lại thi tích trong SNT, ND hôm nay lái xe đi lại mất gần 7 tiếng cộng với 6 tiếng bổ túc nghiệp vụ nên bút thơ cạn mực, xin khất lại khi khác nha!

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 28.02.2012 09:39:17 (permalink)
0
Kamikaze Tinh Ái

Biết sẽ chết vẫn xung phong tình nguyện
Đội thần phong áii quốc đã xung phong
Ngồi phi cơ liều lĩnh chẳng chồn lòng
Trước súng đạn trước hiểm nguy trước mắt

Người bị thương một lần thường chết nhát
Anh vì ai bất chấp mọi hiểm nguy
A con người phận sinh ký tử quy
Dẫu biết thế vẫn liều vào, dũng cảm

Vì mấy khi, được mấy người đồng cảm
Giữa ảo hư, gần gũi hoặc xa xôi
Được mấy đôi cùng rung cảm bồi hồi
Cười vui nói sẻ san từng ý nghĩ

Kể vừa quen, đã hóa thành tri kỷ
Giỡn đùa vui không ghét giận làm nư
Vâng đôi khi hai đứa cũng thật hư
Đem ngôn ngữ tượng hình đùa thiên hạ


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 29.02.2012 09:00:19 (permalink)
0
Cô Bé Tóc Dài

Cô bé nhỏ thật dễ thương
Văn thơ huyền ảo vô thường ác ôn
Ta sai lạc, chửa hoàn hồn ...
Tiếng cô pha chút giận hờn sửa lưng

Vâng thưa ta thật lừng khừng
Lắm khi bập chập như khùng như điên
Cô chưa trách nặng "Dzô Dziên! ..."
Bạt tai tám cái, tịch biên bảy đời

Đúng ta là kẻ trời ơi
Pha trò không đúng tiêu đời nhà ma
Chạm nhau mới nhận nhau mà
Nguyên ta quỳ gối xin tha chín lần

Có qua thập tử phù vân
Nhất sinh cảm tạ vạn phần vấn vương
Thênh thang một cõi vô thương
Thanh tao dáng liễu dễ thương vô cùng

Biển xanh trăm sóng ngàn trùng
Trái tim xao xuyến chập chùng xuyến xao
Rừng đêm gió thổi dạt dào
Hồn ta trăng, liễu đi vào trong mơ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 01.03.2012 06:16:09 (permalink)
0
Liễu Trong Mơ

Từ xưa liễu rũ trong thơ
Nay Nguyên thấy liễu trong mơ lạ gì?
Liễu xanh gió thổi vu vi
Áo dài tym tým nghĩ gì thế kia

Ngồi nhìn lặng nghĩ đến quê
Soi giòng nước biếc tóc thề ngang lưng
Người xa chẳng lạ, người dưng
Thênh thang một cõi bỗng dưng hiện về

Vào trong cõi mộng đam mê
Trong mơ thấp thoáng tóc thề liễu xanh
Gió đông vi vút năm canh
Gió tây ai đó vin cành xinh xinh

Đứng lên bậc ghế ghé nhìn
Mấy con chim nhỏ xinh xinh chờ mồi
Chân trời góc bể xa xôi
Gởi hummingbird mang lời hỏi thăm

Nguyên Đỗ

Chim hummingbird: Loại chim ruồi nhỏ xiu xíu,
cánh rung liên hồi, tổ chim cỡ khoảng đồng tiền bạc
J F Kennedy, chim nay có thể bay ngược bay xuôi,
bay thẳng lên hay thẳng xuống như máy bay chuồn chuồn
trực thăng, thích hút mật các loại hoa chuông, kèn màu
sặc sỡ .
Kiều Giang 01.03.2012 14:44:02 (permalink)
0

Liễu Trong Mơ

Từ xưa liễu rũ trong thơ
Nay Nguyên thấy liễu trong mơ lạ gì?
Liễu xanh gió thổi vu vi
Áo dài tym tým nghĩ gì thế kia

Ngồi nhìn lặng nghĩ đến quê
Soi giòng nước biếc tóc thề ngang lưng
Người xa chẳng lạ, người dưng
Thênh thang một cõi bỗng dưng hiện về

Vào trong cõi mộng đam mê
Trong mơ thấp thoáng tóc thề liễu xanh
Gió đông vi vút năm canh
Gió tây ai đó vin cành xinh xinh

Đứng lên bậc ghế ghé nhìn
Mấy con chim nhỏ xinh xinh chờ mồi
Chân trời góc bể xa xôi
Gởi hummingbird mang lời hỏi thăm

Nguyên Đỗ


         PHẬN LIỄU

Em cành liễu rũ trong thơ
Trần duyên nửa giấc, anh mơ làm gì
Nương theo cánh gió vô vi
Mà anh tìm đến nặng nghì thế kia?

Em từ mộc mạc ao quê
Khoe anh , xanh lọn tóc thề ngang lưng
Bỡi em kẻ lạ người dưng
Chút tình tri ngộ - bão giông hiện về?

Cõi đời là mộng, tỉnh - mê
Riêng em chút phận tóc thề liễu xanh
"Mắt tình" mòn mỏi năm canh
Gió anh có ghé thăm mành trúc xinh?

Vén mây ngàn dặm em nhìn
Chờ anh,chim nhỏ mỏ xanh đợi mồi
Hỡi người muôn dặm xa xôi
Tiếng HUMMINGBIRD ngang trời gọi ai?

         KIỀU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 18:28:07 bởi Kiều Giang >
Nguyên Đỗ 01.03.2012 19:39:37 (permalink)
0
Gọi Ngàn Cánh Én Mang Thơ

Người ta xếp hạc đợi chờ
Anh xin viết những giòng thơ gởi người
Gọi mùa xuân mới xinh tươi
Gọi ong mời bướm sang chơi tháng ngày
Gọi mầm nhú nụ trên cây
Gọi ngàn cánh én chuyển thơ cho người
Én bay về cõi xa xôi
Gắn cành dương liễu muôn lời bướm hoa
Mùa Xuân nắng chiếu chan hòa
Tình anh như nắng ghé qua từng ngày
Ngàn giòng thơ viết nồng say
Em say thơ nắng ngất ngây mộng hồng


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 05:26:32 bởi Nguyên Đỗ >
Kiều Giang 02.03.2012 08:41:24 (permalink)
0

Gọi Ngàn Cánh Én Mang Thơ

Người ta xếp hạc đợi chờ
Anh xin viết những giòng thơ gởi người
Gọi mùa xuân mới xinh tươi
Gọi ong mời bướm sang chơi tháng ngày
Gọi mầm nhú nụ trên cây
Gọi ngàn cánh én chuyển thơ cho người
Én bay về cõi xa xôi
Gắn cành dương liễu muôn lời bướm hoa
Mùa Xuân nắng chiếu chan hòa
Tình anh như nắng ghé qua từng ngày
Ngàn giòng thơ viết nồng say
Em say thơ nắng ngất ngây mộng hồng


Nguyên Đỗ

    
     CÁNH NHẠN ĐÔI BỜ

Nến khuya nhỏ giọt đợi chờ
Đốt hương trầm viết vần thơ nhớ người
Ngày xuân lộc biếc thêm tươi
Chén quỳnh chưa cạn, sầu vơi tháng ngày
Nguyệt cầm gửi tận chân mây
Vọng âm ngày cũ còn đây, hỡi người !
Gửi theo cánh nhạn xa xôi
Mòn trông khoé mắt - cạn lời nguyệt hoa
Người đi nhỏ mấy dòng nhoà
Ta về góp nhặt phù hoa tháng ngày
Đêm này ta uống cho say
Vần thơ tri kỷ ngất ngây mộng hồng.

          KIỀU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 08:47:53 bởi Kiều Giang >
Nguyên Đỗ 02.03.2012 21:48:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Kiều Giang


Gọi Ngàn Cánh Én Mang Thơ

Người ta xếp hạc đợi chờ
Anh xin viết những giòng thơ gởi người
Gọi mùa xuân mới xinh tươi
Gọi ong mời bướm sang chơi tháng ngày
Gọi mầm nhú nụ trên cây
Gọi ngàn cánh én chuyển thơ cho người
Én bay về cõi xa xôi
Gắn cành dương liễu muôn lời bướm hoa
Mùa Xuân nắng chiếu chan hòa
Tình anh như nắng ghé qua từng ngày
Ngàn giòng thơ viết nồng say
Em say thơ nắng ngất ngây mộng hồng


Nguyên Đỗ

   
    CÁNH NHẠN ĐÔI BỜ

Nến khuya nhỏ giọt đợi chờ
Đốt hương trầm viết vần thơ nhớ người
Ngày xuân lộc biếc thêm tươi
Chén quỳnh chưa cạn, sầu vơi tháng ngày
Nguyệt đàn gửi tận chân mây
Vọng âm ngày cũ còn đây, hỡi người !
Gửi theo cánh nhạn xa xôi
Mòn trông khoé mắt - cạn lời nguyệt hoa
Người đi nhỏ mấy dòng nhoà
Ta về góp nhặt phù hoa tháng ngày
Đêm này ta uống cho say
Vần thơ tri kỷ ngất ngây mộng hồng.

         KIỀU GIANG




Hương Trầm Toả Ngát

Hương trầm toả ngát đêm mơ
Trong cung nguyệt quế điện thờ khói sương
Hương trầm ngan ngát trầm hương
Vần thơ đậm mãi yêu thương ngàn trùng
Đi vào thế giới vô cùng
Đêm nao sóng vỗ Cửu Long nhớ Người
Trầm hương nhang khói một đời
Hương trầm dáng ngọc tuyệt vời đêm thơ
Ai về như thực như mơ
Hồn ma bóng quế sương mờ thoáng qua
Trải lòng hương ngát trước tòa
Vườn xuân ong bướm nắng hoa gọi mời

Nguyên Đỗ



Kiều Giang 03.03.2012 15:23:58 (permalink)
0

Hương Trầm Toả Ngát

Hương trầm toả ngát đêm mơ
Trong cung nguyệt quế điện thờ khói sương
Hương trầm ngan ngát trầm hương
Vần thơ đậm mãi yêu thương ngàn trùng
Đi vào thế giới vô cùng
Đêm nao sóng vỗ Cửu Long nhớ Người
Trầm hương nhang khói một đời
Hương trầm dáng ngọc tuyệt vời đêm thơ
Ai về như thực như mơ
Hồn ma bóng quế sương mờ thoáng qua
Trải lòng hương ngát trước tòa
Vườn xuân ong bướm nắng hoa gọi mời

Nguyên Đỗ



     NHỚ BẠN

Lẩn trong một thoáng hương trầm
Hình như có chiếc hôn thầm khẽ rơi
Phải rằng người cũng nhớ tôi
Nương theo làn khói giữa trời mênh mông

Xin làm con nước Cửu Long
Chảy xuôi Đông Hải để mong gặp người
Đời sao bên lở bên bồi?
Trường Sơn vẫn trắng mây trời chờ nhau

Hồng Hà, dù đến mai sau
Vẫn làm dòng nước đỏ màu thời gian
Năm canh hoa rụng trăng tàn
Hỏi lòng sao vẫn mang mang nhớ người?

     KIỀU GIANG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 10:24:09 bởi Kiều Giang >
Nguyên Đỗ 06.03.2012 15:53:26 (permalink)
0
Cung Đàn Thơ Huyền Diệu

Úp với mở, rõ ràng hay kín đáo
Toạc móng heo hay ẩn ngữ, xa gần
Bạn qua đường hay bạn thật thiết thân
Trúng hay sai như lá bài sấp ngửa

Khởi điểm thơ như suối nguồn chan chứa
Con mắt thơ nhắm mở kiếm tìm thơ
Ngoài đường đi, trong xó chợ, cung thờ
Trong mọi lúc như ngóng chờ trông đợi

Mãi hiếu kỳ, mãi lối nhìn đổi mới
Không sáo mòn, không lệ thuộc cổ thi
Thơ với ta như đôi bạn cố tri
Một con chữ gợi ra bao kỷ niệm

Không dừng lại mà suốt đời tìm kiếm
Kẻ đồng âm khởi điểm một tình yêu
Đêm không trăng, sao lấp lánh thật nhiều
Có Ngâu Chức tỏa ra muôn tín hiệu

Như bạn cũ nói một câu đã hiểu
Cười vui buồn san sẻ khúc yêu thương
Thế giới thơ muôn vẻ nét diệu thường
Trời riêng lẻ cung đàn thơ muôn điệu

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 15:54:35 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 07.03.2012 10:05:35 (permalink)
0
Chuẩn Bị Làm Vườn

Khi nắng ấm, vườn rau ta trồng trọt
Trồng tần ô, bầu, mướp, lẫn mồng tơi
Trồng khổ qua, rau muống, rau cải trời
Trồng mọi thứ khi mua được hạt giống

Tha hồ trồng, thành phố nhiều đất rộng
Cho dân thuê thỏa ước mộng trồng rau
Vườn vườn xinh, mùa hạ đủ sắc màu
Đủ các loại, đâu đâu cũng hoa lá

Mùa hạ đến người trồng rau, câu cá
Người đá banh, chơi quần vợt, chạy quanh
Ta thảnh thơi cuốc đất tưới rau xanh
Ngồi thơ thẩn vui thú điền viên cũ

Trong trời đất mỗi người vui một thú
Tự do mà ai bắt buộc ai đâu
Ta giận ai ta ra đất vườn rau
Đặt tên họ, cắt về ăn cho thỏa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.03.2012 08:30:54 (permalink)
0

Chúc mừng các chị nhé, hôm nay là Ngày Quốc Tế Vinh Danh Phụ Nữ mà loay hoay ND quên mất may mà không có phụ nữ nào gần chắc bị nhéo tai quá!



Thay đổi trang: << < 265266267 > >> | Trang 267 của 285 trang, bài viết từ 3991 đến 4005 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9