Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 268 của 285 trang, bài viết từ 4006 đến 4020 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 10.03.2012 08:51:30 (permalink)
0
Thơ Rượu

Anh ngâm đắm đuối vào thơ rượu
Nào, cụng ly, cạn nhé hết ly này
Cho say đắm tràn trề trong tâm khảm
Sấp ngửa hồn lưng lửng ngất ngây bay

Môi mắt mọng, môi kề môi, mắt nhắm
Lưng lưng say quên hết cả đời này
Đây cốc rượu, giếng tình thơ mộng thắm
Dốc bầu thơ uống cạn, cỡi hạc mây

Thuyền trăng lạc nửa trăng trôi sông Bạc
Đi về đâu theo tiếng nhạc thiên thai
Ngửa nhìn lên quạt trần quay cánh hạc
Mắt xoay nhìn, ta lạc, kệ tương lai

Giờ hãy hưởng phút giây say hạnh phúc
Trần gian này mấy lúc được bên nhau
Cứ say đi, lên hết cả tinh cầu
Phút nồng say lạc thần trong đắm đuối

Ta vung bùa ngãi vào trăng, cuội
Vào thơ đắm đuối vỗ về ru
Dầy dặc sương mù không ai thấy
Mưa ướt sũng thân, gió vật vờ

Nguyên Đỗ
taivang 10.03.2012 15:57:38 (permalink)
0

Thơ Rượu

Anh ngâm đắm đuối vào thơ rượu
Nào, cụng ly, cạn nhé hết ly này
Cho say đắm tràn trề trong tâm khảm
Sấp ngửa hồn lưng lửng ngất ngây bay

Môi mắt mọng, môi kề môi, mắt nhắm
Lưng lưng say quên hết cả đời này
Đây cốc rượu, giếng tình thơ mộng thắm
Dốc bầu thơ uống cạn, cỡi hạc mây

Thuyền trăng lạc nửa trăng trôi sông Bạc
Đi về đâu theo tiếng nhạc thiên thai
Ngửa nhìn lên quạt trần quay cánh hạc
Mắt xoay nhìn, ta lạc, kệ tương lai

Giờ hãy hưởng phút giây say hạnh phúc
Trần gian này mấy lúc được bên nhau
Cứ say đi, lên hết cả tinh cầu
Phút nồng say lạc thần trong đắm đuối

Ta vung bùa ngãi vào trăng, cuội
Vào thơ đắm đuối vỗ về ru
Dầy dặc sương mù không ai thấy
Mưa ướt sũng thân, gió vật vờ

Nguyên Đỗ


RƯỢU THƠ

Rượu đã ngâm thơ, thơ ngâm rượu,
Mời uống cạn ly, cạn nữa này,
Liệu có say không trong tâm khảm?
Hay chỉ ngất ngây, hồn thơ bay!

Mắt nhìn mắt, môi kề môi ta nhắm,
Có say không? Quên hết cả đời này?
Rượu đỏ thắm, mang dòng thơ nồng thắm,
Say nàng thơ, vơ vẩn mấy tầng mây.

Ánh trăng sáng, nửa đời trên sông Bạc,
Chẳng về đâu, vui tiếng nhạc thiên thai!
Hồn phiêu diêu tưởng như trên cánh hạc!
Đầu quay cuồng hay lạc chốn tương lai?

Ta say rượu hay ta say hạnh phúc?
Cuộc đời này mấy lúc được bên nhau?
Người say người quên hết cả tinh cầu,
Mối tình sầu, đang say sưa đắm đuối!

Những tưởng tới thăm trăng với cuội,
Lạc hồn thơ mơ được tiếng ca ru,
Đêm sương xuống, mịt mù nào ai thấy?
Rượu đang chìm , thơ đưa gió vật vờ ……

Tài Vang
xin họa đôi lời làm quen, chúc bạn luôn vui khỏe.


Say Hạnh Phúc

Em còn nhớ tháng ngày say hạnh phúc
Anh làm thơ mọi lúc ở mọi nơi
Hương trầm bay cao ngút tận cung trời
Anh quỳ gối tạ ơn Trời, Cha Mẹ

Em còn nhớ "em dặn dò anh nhé...
Đừng quên em, giọt lệ khóc ướt giường
Anh trọn đời chỉ có một người thương..."
Ôi ngày tháng triền miên say hạnh phúc...

Anh mãi nhớ Người Thương trong mọi lúc
Lúc đi làm, lúc viết lách, nghỉ ngơi
Anh vẫn luôn khấn nguyện tạ ơn Trời
Xin gìn giữ độ trì em mãi mãi

Anh vẫn biết đường đời em bương chải
Lắm chông gai lắm chướng ngại khó khăn
Anh một đời hạnh phúc chẳng ăn năn
Đã yêu em từng ngày cho đến chết

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 22:34:21 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 11.03.2012 20:30:49 (permalink)
0


Tiếng Thơ Mầu Nhiệm

Khoan thai tiếng sáo ngân vang
Lời trầm bỗng rất nhẹ nhàng êm êm
Ru em vào giấc mộng đêm
Có người tình đợi bên thềm thi ca

Cung đàn nhịp phách chan hoà
Tấu lên khúc hát thiết tha mặn nồng
Tiếng thơ êm tưạ dòng sông
Câu vần như giải luạ hồng bay cao

Hồn thi cứ thế tuôn trào
Như sòng suối ngọt dạt dào chẳng ngưng
Có đôi chim sáo trên rừng
Tung tăng nhảy muá reo mừng muà vui

Nhẹ nhàng chiếc lá lưng trời
Uốn cong muá lượn rớt rơi bên lề
Nghe lòng trổi dậy đam mê
Tình ơi! có nhớ lời thề đêm nao

Tiếng thơ mầu nhiệm ngọt ngào
Du hồn lữ khách đi vào giấc mơ
Bút thi trau chuốt thành thơ
Lời vàng êm ái ru hờ tình nhau.

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 22:18:41 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.03.2012 22:52:22 (permalink)
0
Tiếng Thơ Huyền Diệu


Giật mình thức giấc tiếng thơ
"Em đây!.." trời đất đổi giờ hôm nay...
Một giờ vặn tới liền ngay
Kẻo mai dậy trễ ngủ say quên làm

Em như giải lụa sông Lam
Em người con gái miền Nam miệt mài
Bổng trầm tiếng sáo thiên thai
Em như hương quế, hoa lài trong đêm

Hít vào tận cuối buồng tim
Từng giây thưởng thức hương em dịu dàng
Trần gian vẫn có thiên đàng
Người Thương hiện diện nhẹ nhàng thương anh

Cuộc đời gian thế mong manh
Tình thơ vĩnh viễn trong xanh tuyệt vời
Em như giải lụa mây trời
Tạ ơn mãi mãi rạng ngời nhiệm thơ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 12.03.2012 04:03:28 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh



Tiếng Thơ Mầu Nhiệm

Khoan thai tiếng sáo ngân vang
Lời trầm bỗng rất nhẹ nhàng êm êm
Ru em vào giấc mộng đêm
Có người tình đợi bên thềm thi ca

Cung đàn nhịp phách chan hoà
Tấu lên khúc hát thiết tha mặn nồng
Tiếng thơ êm tưạ dòng sông
Câu vần như giải luạ hồng bay cao

Hồn thi cứ thế tuôn trào
Như sòng suối ngọt dạt dào chẳng ngưng
Có đôi chim sáo trên rừng
Tung tăng nhảy muá reo mừng muà vui

Nhẹ nhàng chiếc lá lưng trời
Uốn cong muá lượn rớt rơi bên lề
Nghe lòng trổi dậy đam mê
Tình ơi! có nhớ lời thề đêm nao

Tiếng thơ mầu nhiệm ngọt ngào
Du hồn lữ khách đi vào giấc mơ
Bút thi trau chuốt thành thơ
Lời vàng êm ái ru hờ tình nhau.

Sương Anh


Nguyên Đỗ 12.03.2012 06:41:57 (permalink)
0
Không Thương Không Ghen

Em không thương nên chẳng ghen đâu hở
Nên lửng lơ chẳng duyên nợ gì nhau
Em lặng lờ vắng biệt đã từ lâu
Anh nhớ lắm, dầu không ghen vẫn thế

Đừng cứ tưởng rằng anh thật quá dễ
Nên tha hồ bay nhảy chẳng về đây
Anh có buồn uống rượu cũng chẳng say
Say đôi mắt, say hương lài, chanh, bưởi

Nhớ ngày nào chuyện trò lo đám cưới
Gởi thiệp mời, dạ vũ, tiệc, bông hoa
Tưởng tương lai như mưa thuận gió hòa
Hoa trái mộng tháng ngày dài hạnh phúc

Ôi tình yêu như bướm hoa tình khúc
Lúc bổng trầm cung điệu lắm du dương
Khi lặng thinh gữa cõi thế vô thường
Điệu ngũ cung thất tình mới trọn vẹn

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 07:34:03 bởi Nguyên Đỗ >
taivang 12.03.2012 22:48:25 (permalink)
0

Say Hạnh Phúc

Em còn nhớ tháng ngày say hạnh phúc
Anh làm thơ mọi lúc ở mọi nơi
Hương trầm bay cao ngút tận cung trời
Anh quỳ gối tạ ơn Trời, Cha Mẹ

Em còn nhớ "em dặn dò anh nhé...
Đừng quên em, giọt lệ khóc ướt giường
Anh trọn đời chỉ có một người thương..."
Ôi ngày tháng triền miên say hạnh phúc...

Anh mãi nhớ Người Thương trong mọi lúc
Lúc đi làm, lúc viết lách, nghỉ ngơi
Anh vẫn luôn khấn nguyện tạ ơn Trời
Xin gìn giữ độ trì em mãi mãi

Anh vẫn biết đường đời em bương chải
Lắm chông gai lắm chướng ngại khó khăn
Anh một đời hạnh phúc chẳng ăn năn
Đã yêu em từng ngày cho đến chết

Nguyên Đỗ

DUYÊN TÌNH

Yêu nồng nàn, chứa chan hạnh phúc,
Hiện trong thơ mọi lúc mọi nơi,
Lời thơ lên tới cửa trời,
Luôn luôn ca ngợi, đời đời mẹ cha .

Thơ ca ngợi tình ta êm ấm,
Nguyện bên nhau, dù cấm, cản ngăn.
Yêu thương rộng tựa trời xanh,
Sâu xa đáy biển, trăng thanh trên trời!

Xa xôi cách trở đôi nơi,
Tim anh luôn nhớ không nguôi em à
Tình duyên thắm thiết hai ta,
Sẽ vươn cánh vượt phong ba bão bùng

Ngày mai ta sẽ về chung,
Ngôi nhà hạnh phúc để cùng giao duyên
Cũng nhờ phúc đức mẹ hiền
Cũng nhờ trời đất, duyên tiền định đây!

Tài Vang
Nguyên Đỗ 14.03.2012 17:19:59 (permalink)
0
Tỉnh Giấc

Tỉnh giấc giật mình thấy nhớ Thơ
Nhìn quanh vắng lặng đến không ngờ
Trên cao nhìn xuống bờ sông lạnh
Chợ muốn một mình ru giấc mơ

Bên đó bây giờ đã sáng chưa?
Cha già đã khoẻ mạnh như xưa?
Hay là mỗi lúc càng thêm yếu?
Mơ được về thăm lại xứ Dừa?

Cha muốn, anh sang đón, rước về
Nhìn quanh cố quận thưở đam mê
Bên em, anh đóng vai ngày trước
Em mẹ anh cha buổi hội hè

Làm sao trở lại bao năm cũ
Cha muốn nhìn xem cảnh mộng mơ
Anh đóng vai cha chàng thi sĩ
Em làm vai mẹ mộng nàng thơ

Hãy để tương lai trời định khiến
Ta còn muôn chuyện phải không em
Đêm qua mơ thấy em về lại
Tỉnh giấc nồng ôi da diết thêm

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 16.03.2012 04:26:03 (permalink)
0
Một Trời Nhớ Nhau

Đêm qua trăng xẻ làm đôi
Một vùng trăng sáng nửa rơi mịt mờ
Ngồi bên cửa sổ làm thơ
Nhớ nhung dằng dặc thiên thu bồi hồi
Nhớ ngày đó mới đẹp đôi
Bên hoàng lan dưới chân đồi phố cao
Hương Lan đêm ấy ngạt ngào
Người thương e ấp tựa vào vai anh
Sắc Lan vàng trắng lá xanh
Kẹp vào tập vở để dành nhớ nhau
Rồi đời qua cuộc bể dâu
Em anh hai đứa lạc nhau một đời
Đêm rồi dạ thấy chơi vơi
Tim hồng xao xuyến một trời nhớ nhau

Nguyên Đỗ
Kiều Giang 17.03.2012 22:15:29 (permalink)
0

Tỉnh Giấc

Tỉnh giấc giật mình thấy nhớ Thơ
Nhìn quanh vắng lặng đến không ngờ
Trên cao nhìn xuống bờ sông lạnh
Chợ muốn một mình ru giấc mơ

Bên đó bây giờ đã sáng chưa?
Cha già đã khoẻ mạnh như xưa?
Hay là mỗi lúc càng thêm yếu?
Mơ được về thăm lại xứ Dừa?

Cha muốn, anh sang đón, rước về
Nhìn quanh cố quận thưở đam mê
Bên em, anh đóng vai ngày trước
Em mẹ anh cha buổi hội hè

Làm sao trở lại bao năm cũ
Cha muốn nhìn xem cảnh mộng mơ
Anh đóng vai cha chàng thi sĩ
Em làm vai mẹ mộng nàng thơ

Hãy để tương lai trời định khiến
Ta còn muôn chuyện phải không em
Đêm qua mơ thấy em về lại
Tỉnh giấc nồng ôi da diết thêm

Nguyên Đỗ


Anh NGUYÊN ĐỖ kính mến,
KIỀU GIANG xin hoạ bài thơ Tỉnh Giấc của anh cho vui nhé !
À, mà anh NGUYÊN ĐỖ ơi, trong bài thơ anh nói đến xứ Dừa. Vậy Dừa Bến Tre hay Dừa Hoài Nhơn Bình Định vậy anh? Tò mò một tí, anh đừng buồn nha.
 

  THAO THỨC

Canh khuya thao thức với nàng thơ
Người hỡi ! Phương nao , dạ có ngờ?
Lau lách xạc xào sương bến lạnh
Giật mình, tiếc mãi một cơn mơ

Bên ấy bây giờ anh ngủ chưa?
Sao còn ngồi vẽ mắt nàng thơ
Cha nay tuổi hạc càng thêm yếu
Mong gặp lại con ở xứ Dừa

Anh có thương cha mau bước về
Xóm làng cố quốc tỉnh cơn mê
Nhớ nhau, rặng liễu xanh ao trước
Cúi mặt chờ anh vẹn ước thề

Bao giờ trở lại con đường cũ?
Anh dắt theo mình tuổi mộng mơ
Trăng nghiêng cạn chén, hồn thi sĩ
Anh còn nuôi giấc mộng trong thơ?

Sao để đời ta trời định khiến?
Vẫn còn bao chuyện phải không anh
Ta thấy hồn ta tươi trẻ lại
Đời còn chưa bạc ! Tóc còn xanh...

        KIỀU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 06:55:36 bởi Kiều Giang >
Nguyên Đỗ 19.03.2012 18:30:01 (permalink)
0
Xứ Dừa Bến Tre đó anh Kiều Giang ạ! Nhơ những hàng cây dừa nước thấp con con trĩu năng. vơi những buồng trái nước ngọt mát vô cùng!


Năm Giờ Sáng, Điện Thoại Reo!


Năm giờ sáng, điện hoại reo thức giấc
Phòng tối đen lần mò kiếm, hỡi ơi
Khi nhấc lên, điện thoại đã tắt rồi
Ai đấy nhỉ, dấu tên và dấu số

Thật kỳ lạ, rõ ràng cũng hơi ngộ
Đã gọi sao còn dấu số dấu tên
Chắc là ai chứ chẳng phải người quen
Ai lại gọi lúc anh yên giấc ngủ

Nếu là em, thiên thần, thơ, bạn cũ
Anh cầu xin vạn sự được bình an
Nguồn thương yêu mãi mãi vẫn ngập tràn
Suối hy vọng chứa chan trong đời sống

Anh thức giấc nhớ về em trông ngóng
Ôi nàng thơ, thiên thần nhỏ của anh
Vào trong thơ, trong mọi giấc mơ lành
Vẫn nhi nhí: "Anh nhớ em không hở"

Câu điệp khúc: "anh nhớ ơi là nhớ
Nhớ từng li từng tí nét hương thơ
Nhớ nhiều hơn cả hơi thở từng giờ
Từng giây phút, nhưng mà thôi... hổng nói!


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 08:26:14 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.03.2012 08:54:49 (permalink)
0


Giàn Thiên Lý

Em còn muốn anh sang trồng thiên lý
Trước nhà em, lá xanh mọc lên giàn
Anh đã tìm ra được dẫu lan man
Cả mấy năm, dài cả trăm ngàn dặm

Hoa thiên lý, vàng xanh trong đẹp lắm
Đấy em xem, thiên lý đó đẹp không?
Chuyện vu vơ sao em mãi để lòng
Hờn giận mãi tâm thần anh bất ổn

Công việc anh mỗi ngày một bề bộn
Nhưng giàn bông thiên lý nhớ không quên
Anh vẫn mong, vẫn nhớ đến một miền
Một lần tới, một lần mơ vĩnh viễn

Không cần có hoàng cung hay biệt điện
Em uy nghi, kiềm diễm, nụ cười tươi
Thiên lý hoa, thiên lý mộng mơ đời
Em hứa tưới chăm trồng tươi năm tháng

Nguyên Đỗ




duonglam 22.03.2012 09:20:58 (permalink)
0

quote:

Thơ Rượu

Anh ngâm đắm đuối vào thơ rượu
Nào, cụng ly, cạn nhé hết ly này
Cho say đắm tràn trề trong tâm khảm
Sấp ngửa hồn lưng lửng ngất ngây bay

Môi mắt mọng, môi kề môi, mắt nhắm
Lưng lưng say quên hết cả đời này
Đây cốc rượu, giếng tình thơ mộng thắm
Dốc bầu thơ uống cạn, cỡi hạc mây

Thuyền trăng lạc nửa trăng trôi sông Bạc
Đi về đâu theo tiếng nhạc thiên thai
Ngửa nhìn lên quạt trần quay cánh hạc
Mắt xoay nhìn, ta lạc, kệ tương lai

Giờ hãy hưởng phút giây say hạnh phúc
Trần gian này mấy lúc được bên nhau
Cứ say đi, lên hết cả tinh cầu
Phút nồng say lạc thần trong đắm đuối

Ta vung bùa ngãi vào trăng, cuội
Vào thơ đắm đuối vỗ về ru
Dầy dặc sương mù không ai thấy
Mưa ướt sũng thân, gió vật vờ

Nguyên Đỗ



RƯỢU THƠ

Rượu đã ngâm thơ, thơ ngâm rượu,
Mời uống cạn ly, cạn nữa này,
Liệu có say không trong tâm khảm?
Hay chỉ ngất ngây, hồn thơ bay!

Mắt nhìn mắt, môi kề môi ta nhắm,
Có say không? Quên hết cả đời này?
Rượu đỏ thắm, mang dòng thơ nồng thắm,
Say nàng thơ, vơ vẩn mấy tầng mây.

Ánh trăng sáng, nửa đời trên sông Bạc,
Chẳng về đâu, vui tiếng nhạc thiên thai!
Hồn phiêu diêu tưởng như trên cánh hạc!
Đầu quay cuồng hay lạc chốn tương lai?

Ta say rượu hay ta say hạnh phúc?
Cuộc đời này mấy lúc được bên nhau?
Người say người quên hết cả tinh cầu,
Mối tình sầu, đang say sưa đắm đuối!

Những tưởng tới thăm trăng với cuội,
Lạc hồn thơ mơ được tiếng ca ru,
Đêm sương xuống, mịt mù nào ai thấy?
Rượu đang chìm , thơ đưa gió vật vờ ……

Tài Vang
xin họa đôi lời làm quen, chúc bạn luôn vui khỏe.



                  SAY
                     
           

Hãy uống đi em! hãy cứ chơi !!!
Tương phùng tri kỷ ! dễ gì thôi?...
Giang hồ gác mái – bên sông vắng,
Trăng nước thuyền khua- một trận cười .



Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…
                                                                     


Cuối trời xin hẹn gặp lại em,
Cho thắm bờ môi mắt hữu tình.
Cho ấm bờ vai ngày tái ngộ,
Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,



Mời em ! Ly nữa…thêm ly nữa !!!
Tình cũ trăm năm …chẳng dễ tìm .
Rượu hết bên nhau - chìm lối mộng,
Hoa đào một cánh vẫn nguyên trinh…


   

Tú lang thang

Nguyên Đỗ 24.03.2012 11:48:24 (permalink)
0
Xoá Tên Trong Sỏ Bạn Bè

Nếu cứ thế, nhất định rồi cũng phải
Lẽ tự nhiên, định luật cả đó nhe
Xóa tên nhau trong sổ các bạn bè
Không phiền lụy không âu lo, suy nghĩ

Ta tưởng nhau là bạn bè tri kỷ
Nào ai ngờ chỉ một tí hóa to
Mười năm trời một phút hóa bụi tro
Thế mới biết bé cái lầm thật tiếc

Vâng anh vốn bận tâm nhiều lắm việc
Lỡ chuôc vào thêm khô tấm thân
Khổ nhiều mai mốt bệnh tâm thần
Vào bệnh viện nửa điên nửa khùng dại

Thôi thế thôi, chẳng còn gì ngần ngại
Xóa hẳn tên trong danh sách cuộc đời
Đường ai đi thì tự biết đó thôi
Không oan trái không vướng bận gì vậy nhé

Nguyên Đỗ

mây trắng 24.03.2012 13:29:05 (permalink)
0


Đừng

đừng...
đừng...
nhỏ xuống muôn trùng

chớ...
mang tha thiết chập chùng vào tim

cung tơ vẳng khúc mộng tìm
bước chiều chấp chới
em...
chìm mênh mông

anh...
ngang trời vọng tiếng đồng

chiều hôm bảng lảng
ru lòng xuyến xao
khúc thơ buồn chợt ngọt ngào
hoàng hôn
theo ánh mắt nào chơi vơi ...

Mây Trắng
Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 268 của 285 trang, bài viết từ 4006 đến 4020 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9