Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 285 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 01.01.2006 01:24:03 (permalink)
0
NHỚ

vui mừng năm mới em nhớ anh.
chúc anh nơi ấy thật an lành.
xa xa man mác hồn thơ đến.
gói cả âm thầm nỗi nhớ mong.

em vẫn chờ anh giữa gió đông.
bên dòng sông vắng rét tê lòng
mịt mù sương gió buồn sâu thẳm.
thuyền ở ngoài khơi giữa mênh mông.

em vẫn chờ anh , vẫn nhớ mong.
nhớ hoài , da diết ở trong lòng
hoa tuyết rơi nhiều bên xứ ấy
không biết giờ này anh lạnh không.

anh có biết rằng em vẫn trông.
linh hồn đất việt ở trong lòng
nước non xa cách muôn ngàn dặm
nhạt nhòa bến nước em ngóng trông
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:05:04 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 01.01.2006 08:36:26 (permalink)
0
Em Đã Về

Em đã về nơi đây
Sau những ngày vắng lặng
Giòng sông cạn lại đầy
Mùa đông tràn ngập nắng

Em như là vầng dương
Chiếu soi tia sáng mới
Em như là trầm hương
Thơm ngát theo làn khói

Cuối năm trời ấm nồng
Tuyết lạnh giờ tan chảy
Như chẳng còn mùa đông
Trái tim hồ nồng cháy

Ngày mai ngày đầu năm
Anh sẽ nói thì thầm
Yêu em, thương em mãi
Dẫu gần hay xa xăm

Ngày mai ngày đầu năm
Anh vẫn nói thì thầm
Mong em, chờ em mãi
Dẫu bốn hay mười năm

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:35:32 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 01.01.2006 14:55:10 (permalink)
0

Em Đã Về

Em đã về nơi đây
Sau những ngày vắng lặng
Giòng sông cạn lại đầy
Mùa đông tràn ngập nắng

Em như là vầng dương
Chiếu soi tia sáng mới
Em như là trầm hương
Thơm ngát theo làn khói

Cuối năm trời ấm nồng
Tuyết lạnh giờ tan chảy
Như chẳng còn mùa đông
Trái tim hồ nồng cháy

Ngày mai ngày đầu năm
Anh sẽ nói thì thầm
Yêu em, thương em mãi
Dẫu gần hay xa xăm

Ngày mai ngày đầu năm
Anh vẫn nói thì thầm
Mong em, chờ em mãi
Dẫu bốn hay mười năm

Nguyên Đỗ


Trái Cấm

Em chẳng trao tình anh bằng trái ngọt lành
Sao anh vẫn cười nhận từ tay em vị đắng chát
Em chẳng hứa gì với anh những ân tình man mác
Sao anh vẫn đợi vẫn chờ em
Mùa đông...mùa đông lạnh gía trong tim em
Sao tim anh vẫn ấm hồng ngọn lửa
Phải chăng ở nơi tận cùng của miền đất hứa
Anh tin vào linh cảm của lòng anh...?
Em là ai anh hãy cố đoán nhìn xem
Hãy nghĩ suy tận tường khi đặt niềm tin vào tình yêu đôi lứa
Bởi sau bao đêm em suy tư trăn trở
Em bỗng nhận ra mình
Chỉ có vị ngọt khi em thật sự yêu anh
Trên đời này bao nhiêu người con gái nguyện dâng hiến lòng thành
Họ sẵng sàng trao anh tình yêu và lòng thuỷ chung tha thiết
Họ sẵn lòng sẻ chia những vui buồn da diết
Khi anh trao tình và trao cảm súc thơ ca
Em dõi nhìn anh...nhìn họ và bỗng nhận ra...
Anh ơi...
Những ân tình từ trái tim mình đã nỡ nhuỵ đâm hoa
Em nhận ra anh trong hàng ngàn lời muốn cùng em chia sẻ
Em cũng nhận ra lòng mình có một điều mới mẻ
Em hiểu rằng trái đắng nào cũng có vị ngọt khi ta thật sự yêu nhau
Biết ngày sau trái cấm em trao anh có giữ được lâu
Có ngọt ngào có thấm sâu...có đem lại cho anh hồn thơ tình muôn thủa
Để tim em chẳng bao giờ còn phải tìm kiếm nữa
Vì em đã trao trọn
Trái tim mình cho anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2006 18:51:34 bởi MM_Ngoc >
Viet duong nhan 02.01.2006 07:11:54 (permalink)
0
Năm mới, 7 mến chúc Sư Đệ Nguyên Đỗ & gia đình được vạn sự an lành.
Thân mến
7_vdn
Nguyên Đỗ 02.01.2006 07:39:30 (permalink)
0
Đi Lễ Đầu Năm

Đi lễ đầu năm để tạ ơn
Cầu xin năm mới đẹp tươi hơn
Mọi người hạnh phúc, không chinh chiến
Xum họp quây quần thân mật hơn

Rạng rỡ chiên ngoan mục tử hiền
Muôn người quỳ lạy tạ ơn thiêng
Thành tâm cảm tạ dâng Thiên Chúa
Năm cũ buồn vui sướng khổ riêng

Đi lễ đầu năm vẫn nhớ em
Giờ đây còn ngủ gối chăn mềm
Có mơ thấy bóng anh quỳ lạy
Mong một ngày sau sống cạnh em

Hạnh phúc là chia sẻ với nhau
Những điều vui sướng những thương đau
Ước mơ nguyện vọng dù sâu kín
Tri kỷ vì nhau đẹp thắm màu

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:33:13 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 02.01.2006 08:12:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Năm mới, 7 mến chúc Sư Đệ Nguyên Đỗ & gia đình được vạn sự an lành.
Thân mến
7_vdn



Cám ơn sư tỷ, vương hậu của Suối Yêu Thương!

Mong sư tỷ vui vẻ, nguồn suối yêu thương chảy mãi không ngừng!


Nguồn Suối Yêu Thương


Trên rặng Trường Sơn ở phía Tây
Có nguồn suối nhỏ dưới lùm cây
Chảy quanh, dần rộng, thành sông suối
Chiều xuống gái, trai, già, trẻ đầy

Dân đặt tên là Suối Yêu Thương
Sau giờ mệt mỏi ở trên nương
Thả trôi theo nước mồ hôi mệt
Lao nhọc ưu tư với chán chường

Trên mạng giờ đây có nương nương
Tính tình nhu thuận thật là thương
Cố công tìm kiếm đọc không mỏi
Chọn lọc thơ ca dán bích chương

Năm mới chúc nương vạn sự lành
Một năm thu lượm những tinh anh
Đem về cho Suối thêm thơ mộng
Cho nắng xuân vui năm tháng lành

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:39:44 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 02.01.2006 17:55:34 (permalink)
0
Hồn Thơ Xanh Ngát

Mỗi bài thơ gởi nỗi lòng trong đó
Có hồn em cuốn quyện với hồn anh
Thoảng trầm hương ngan ngát ước mơ lành
Cho năm tháng còn hương thơm không nhạt

Anh thả thơ theo gió đi phiêu bạt
Tìm hơi em, đi khắp chốn, quê hương
Mang đến em ngàn nỗi nhớ yêu thương
Mỗi âm điệu có cùng chung nhịp đập

Thơ anh viết lên núi cao lũng thấp
Trong màn đêm làm đốm lửa tìm em
Giữa trưa hè làm gió nhẹ êm êm
Ngày lạnh giá làm mặt trời nắng ấm

Thơ anh viết có tình yêu sâu đậm
Nửa hồn anh nối kết trái tim em
Như trên cao ngàn vạn ánh sao đêm
Hòa ánh sáng lung linh trong đêm tối

Thơ anh viết, em góp về làm gối
Để hồn em hòa nhập với cơn mơ
Hiện thân lên thành thần nữ thi thơ
Cho anh thấy ước mơ anh thành thực

Có nhiều đêm anh giật mình tỉnh thức
Tưởng là em, vội ghi xuống cho nhanh
Em phượng đỏ, em hoa sứ, lúa xanh
Hình ảnh đẹp, mảnh quê hương dấu ái

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:40:17 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 03.01.2006 00:16:50 (permalink)
0

Hồn Thơ Xanh Ngát

Mỗi bài thơ gởi nỗi lòng trong đó
Có hồn em cuốn quyện với hồn anh
Thoảng trầm hương ngan ngát ước mơ lành
Cho năm tháng còn hương thơm không nhạt

Anh thả thơ theo gió đi phiêu bạt
Tìm hơi em, đi khắp chốn, quê hương
Mang đến em ngàn nỗi nhớ yêu thương
Mỗi âm điệu có cùng chung nhịp đập

Thơ anh viết lên núi cao lũng thấp
Trong màn đêm làm đốm lửa tìm em
Giữa trưa hè làm gió nhẹ êm êm
Ngày lạnh giá làm mặt trời nắng ấm

Thơ anh viết có tình yêu sâu đậm
Nửa hồn anh nối kết trái tim em
Như trên cao ngàn vạn ánh sao đêm
Hòa ánh sáng lung linh trong đêm tối

Thơ anh viết, em góp về làm gối
Để hồn em hòa nhập với cơn mơ
Hiện thân lên thành thần nữ thi thơ
Cho anh thấy ước mơ anh thành thực

Có nhiều đêm anh giật mình tỉnh thức
Tưởng là em, vội ghi xuống cho nhanh
Em phượng đỏ, em hoa sứ, lúa xanh
Hình ảnh đẹp, mảnh quê hương dấu ái

Nguyên Đỗ


Cánh Nhạn lưng trời

Nửa đêm chăn chiếu hững hờ
Bỗng đâu mây gió thả thơ ngập lòng
Gối buồn lạnh lẽo mùa đông
Bỗng bồng bềnh - bỗng tơ hồng dăng dăng
Bên rèm nửa mảnh tình trăng
Soi cho ngập giấc mơ vàng của ai
Sâu trong lòng mộng trúc mai
Trên đời biết có được ai bên mình
Gối chăn nào cũng tơ tình
Chỉ mình ta vẫn bóng hình lửng lơ
Muốn đêm về chút mộng mơ
Mà sao chỉ thấy hồn thơ dăng lòng
Nàng Tô Thị mãi chờ mong
Xa xăm canh cánh mòn trông lưng trời
Còn ta đêm cũng chơi vơi
Ngóng trông hình bóng nửa vời của ai
Tơ tình để chút nguôi ngoai
Đừng như cánh Nhạn mãi bay xa vời


( hihihi )

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:43:48 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 03.01.2006 12:48:00 (permalink)
0
Cánh Nhạn Đưa Tin

Trong mơ cánh nhạn còn bay
Tìm miền nắng ấm đậm say hương nồng
Thả thơ xuống tận người mong
Hớp đầy hơi ấm bay vòng về anh

Nhạn bay về thả bên mành
Nắng vàng, hương lúa trong lành mến thương
Cau, trầu, nhãn, ổi, trầm hương
Chuối, cam, quýt, bưởi cúng dường đầu năm

Mộng trong đêm mộng hương trầm
Hồn thương ngây ngất âm thầm mùa Đông
Vẫn em áo lụa tơ hồng
Vẫn em màu lúa Cửu Long buổi nào

Giật mình tỉnh giấc, khát khao
Uống ly nước lạnh vị vào trái tim
Ấm nồng khi tưởng bóng em
Nhìn ra cửa sổ bóng đêm mịt mùng

Gởi vào mây gió không trung
Gởi theo cánh nhạn bão bùng vừa lên
Cầu mong tình đẹp lâu bền
Để cho đôi lứa đẹp duyên thắm nồng

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:47:25 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 03.01.2006 15:43:24 (permalink)
0
Gió Sa Mạc Tuyết Đêm Đông

Gió sa mạc từ Sahara thổi tới
Từ Bắc Phi thổi lên tới sông Seine
Không còn nồng, nóng cháy chốn tự nguyên
Địa Trung hải đã dịu cơn nóng bức

Gió sa mạc vào Tây Âu đúng lúc
Đang mùa đông được chút ấm Bắc Phi
Giá băng tan, chỉ chút tuyết hoa về
Se se lạnh, áo len đan đủ ấm

Những người tình nhẹ nhàng đi rất chậm
Dọc sông Seine, những hoa tuyết bay bay
Đôi chúng mình khe khẽ sẽ cầm tay
Và hát những bản tình ca Đêm Thánh

Đôi mắt em, Hoa sông Seine, lóng lánh
Đẹp như là ngọc thạch, tựa vì sao
Nhìn nhau lâu, hồn bỗng thấy dạt dào
Không biết lạnh khi trời tung hoa tuyết

Tình Đêm Thánh, tình yêu thương diễm tuyệt
Của Ngôi Hai Thiên Chúa Của Tình Yêu
Truyền lan xa theo những kẻ đang yêu
Đem hạnh phúc niềm vui cho nhân loại

Nguyên Đỗ

Trường Phi Bảo 04.01.2006 00:38:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trái Tim Đã Chết?

Em bảo tim em chết
Đã hết đập lâu rồi
Anh chẳng tin là thiệt
Cho anh xét thử coi

Đưa tay lên ngực trái
Tim đập loạn xạ ngầu
Điều anh đoán đã phải
Tim em nào chết đâu

Phạt em tội nói dối
Phạt em định thối lui
Chẳng phải chờ bóng tối
Hôn nhẹ lên mắt môi

Em nói chắc hoàng tử
Chạm tay vào trái tim
Đã hoàn sinh cải tử
Từ nay sống bên em

Nguyên Đỗ


Quà Cưới
-Trường Phi Bảo-

Ngày cưới em anh tới
Đem quà tặng trái tim
Kèm theo chút nỗi niềm
Mong Trăm năm hạnh phúc

Tâm hồn đừng thổn thức
Lòng ngực chớ vỡ tan
Môi gượng cười dịu ngọt
Mà mắt lệ hai hàng

Em lặng lẽ cúi đầu
Chân dợm bước về đâu
Mang trái tim tình phụ
Lặng lẽ bước qua cầu

Xác pháo bay theo gió
Tình anh quyện theo mây
Trong trái tim hao gầy
Chứa vạn lời trăn trối

Mắt nhìn mắt bối rối
Người tình anh lẽ loi
Xin đời thôi nông nổi
Trái tim nhịp ngưng rồi

3-1-2006
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 09:53:15 bởi Viet duong nhan >
Trường Phi Bảo 04.01.2006 01:03:39 (permalink)
0
Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Cắn răng về nhà chồng
Đời chia hai nhánh sông
Chiều nay con chim sáo
Nhà bên cũng sổ lồng

Anh đường anh dĩ vãng
Em đường em trái ngang
Tình yêu đành ngăn cách
Nơi cuối nẽo nhỡ nhàng

Rặng mù u che mắt
Con bướm vàng nhớ ai
Lời ru giờ xa mãi
Ướt mi em tháng ngày

Cắn răng về nhà chồng
Trong đắng cay hờn tủi
Mười năm rồi thui thủi
Người ấy còn nhớ mong?

3-1-2006


Nguyên Đỗ 04.01.2006 08:09:07 (permalink)
0
Tạ Ơn Thượng Đế

Tạ ơn Thượng Đế dẫn anh, em
Chung bước thân thương chung nhịp tim
Đường hẹp nhưng sao tình tứ quá
Mối duyên tri kỷ rất êm đềm

Thương mãi nha em đến trọn đời
Thương hoài thương mãi chẳng hề vơi
Dẫu non núi chuyển không thay đổi
Tình rộng mênh mông tựa biển khơi

Trong trái tim anh chỉ có em
Như sao Bắc đẩu sáng trong đêm
Ngàn năm lấp lánh soi đường hướng
Dẫu lạc nơi đâu cũng biết tìm

Mối tình tri kỷ mãi thơm nồng
Thỏa ước mong chờ phỉ đợi trông
Sáng mãi ngàn năm như ngọc báu
Giữ hoài trân quí mãi trong lòng

Tựa đóa hướng dương với mặt trời
Xoay tìm ánh sáng mộng tình ơi
Không em tim héo hoa tàn úa
Thơ cũng lặng câm mất ý lời

Chẳng gió lốc, giông, chẳng bão bùng
Nắng hòa mưa thuận nhịp đi chung
Chiếc thuyền mơ ước trôi xuôi ngược
Đến bến tình yêu hạnh phúc chung

Nguyên Đỗ
Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 10:00:00 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 04.01.2006 20:34:27 (permalink)
0
Huyền Tích Tình Yêu


Viết bản huyền ca tặng một người
In như cổ tích thoáng chơi vơi
Em là cánh én mang xuân tới
Ta kẻ mộng mơ giữa cuộc đời

Hương ngát vườn thơ sắc thắm hồng
Ong về bướm lại dưới trời trong
An hòa nắng ấm tươi xinh lạ
Im lặng tim ta cứ phập phồng

Phải gió tình sang cho ngất ngây
Hoa thơm thoang thoảng tóc em bay
Ươm mùi nguyệt quế hay bồ kết
Ơ mộng hoài xuân thi nữ say

Nắng đã vàng tơ, má ửng hồng
Gợi hồn ai đó chút mênh mông
Ơi tình thơ mộng trong ngày nắng
Im ả mây trôi giữa khoảng không

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:09:48 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 05.01.2006 06:30:21 (permalink)
0
Trang Thơ Tình Ý

Hỡi nàng thi sĩ tuổi hồng mơ
Ở chốn xa xôi gợi tứ thơ
Vần chữ theo em hồn lãng mạn
Hôm nay có kẻ đợi trông chờ

Giọt nắng long lanh mộng tuyệt vời
Trên cành lấp lánh giọt sương rơi
Ngất ngây say đắm hồn tha thiết
Cất tiếng ngân nga vạn ý lời

Anh ngỡ mình đang ở địa đàng
Uyên ương lảnh lót khúc tình tang
Suối reo róc rách bên lùm trúc
Trái cấm ngọt thơm cứ nhập nhằng

Thương người con gái hồn trinh trong
Gió bão phong ba vẫn giữ lòng
Cho mộng thăng hoa tròn nguyện ước
Ân tình mãi mãi nở tươi hồng

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:10:20 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 285 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9