Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 271 của 285 trang, bài viết từ 4051 đến 4065 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Kiều Giang 27.08.2012 19:24:18 (permalink)
0
Anh NGUYÊN ĐỖ kính mến,
Lâu quá, anh em mình thưa qua lại, thấy nhớ anh. Hôm nay ghé thăm, xin chúc anh nhiều sức khỏe nhé.


LOÀI NGƯỜI ƠI !
Loài người ơi, có phải ta như loài lạc đà gánh trên lưng thời gian băng qua sa mạc mênh mông, cháy bỏng,
ôm nỗi cô đơn đi tìm yêu thương trong đọa đày- thù hận?

Ta xin gảy lên tiếng đàn trời để chúc phúc cho ánh lửa trong đêm đen
đang bao quanh những kẻ mông muội cuồng ngông giữa lòng nhân loại.

Ta ôm đau thương băng qua Vạn Lý Trường Thành
đang ngả nghiêng giữa hoàng hôn của một thứ tự hào mục rữa hôi tanh.

Tần Thủy Hoàng, một gã con hoang
đã để lại một thứ di sản đầy máu xương và nước mắt
chảy vào Tử Cấm Thành, đọng lại trong MAO TUYỂN sau mấy ngàn năm

Lưỡi hái của tử thần rình rập liếm sạch máu ở Thiên An Môn
và bây giờ lại muốn nhẩn nha trên đầu nhân loại.

Khen cho lũ ma trơi lại biết pha những dòng máu lạ,
máu của vô thần duy vật vào máu của phong kiến duy tâm

Chúng lại dùng tàu ngầm, đại bác, xe tăng
để chở xác của Khổng Tử đi rao giảng đạo đức của loài quỷ ma,
pha máu của Mao Trạch Đông- Stalin cuồng sát,
một thứ tổng hợp chà đạp lên khát vọng sống của loài người.

Ta đứng trên “ vọng ngư đài” nhìn những con thuồng luồng hoa,
đang ngoe ngoảy trong lòng biển đen Mao tuyển tanh hôi,
chúng đang tung hô lũ ma trơi bành trướng.

Loài người ơi ! Hãy tiến về phía mặt trời, sao kim sao hỏa, rực rỡ hoa vàng,
bỏ lại sau lưng loài máu đen ma quỷ,
để chúng trở về thời ăn lông ở lỗ,
chỉ toàn là những chú chệc tham lam.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 19:25:34 bởi Kiều Giang >
nghinhnguyen 30.08.2012 05:34:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Từ Vầng Trăng Mộng

Từ vầng trăng mộng trong mơ
Bóng ai hoàng nguyệt dáng thơ hiện về
Anh ngồi bên cửa đam mê
Giật mình cứ ngỡ tóc thề cõi tiên

Ngỡ mình thoáng đó du miên
Lên cung quảng mộng xuống miền suối mơ
Tỉnh ra, em hở, Nàng Thơ
Đoá sen Bụt giữ bên bờ tịnh không

Anh như cá chép hóa rồng
Vũ môn thử thách một lòng vì em
Chẳng tin nhìn kỹ mà xem
Tiếng thơ nhiệm ngữ bên thềm gió trăng

Vẫn thương yêu một bóng Hằng
Trăm năm, ừ nhỉ, vẫn thằng Cuội ngơ
Em về, a thật chẳng ngờ
Từ trăm năm mộng anh chờ nàng thơ


Nguyên Đỗ


Mến chào Nguyên Đỗ




KÝ ỨC VẦNG TRĂNG


Trăng xưa soi mái đình làng
Lũy tre xanh đón ánh vàng đùa vui
Nhớ ánh trăng xưa ngậm ngùi
Như còn in bóng em tôi vào đời

Một thời huyễn mông đẹp tươi
Nghe cò thao thức tiếng cười hồn nhiên
Trăng vui rọi xuống mái hiên
Buồn buồn trăng trải bóng nghiêng sân đình

Trăng rơi bến nước lung linh
Xuyến xao như chuyện tỏ tỉnh lứa đôi
Trăng đùa với áng mây trôi
Nghe tình thề hẹn những lời nước non

Bao lần trăng khuyết, trăng tròn
Dẫu là xế bóng vẫn còn đợi ai
Một mai đá nát vàng phai
Vầng ký ức trải dài nhớ thương.

Nghinh Nguyên 


Nguyên Đỗ 13.09.2012 09:18:44 (permalink)
0
Nguyên Đỗ xin cám ơn hai anh Kiều Giang và anh Nghinh Nguyên đã ghé thăm trang thơ Suôi Nguồn Thơ, N Đ xin lỗi vì dạo này công việc nhiều quá nên trái tim thơ cũng vàng vọt như lá thu luôn!
Nguyên Đỗ 15.09.2012 15:29:00 (permalink)
0
Quỳnh Hoa

Một đóa quỳnh hoa nữ quý hoa
Dịu dàng e ấp sắc hương hoa
Đài hoa trắng nõn sương chưa đọng
Khuê các thanh cao một thoảng hoa

Ai khiến quỳnh hoa nở một lần
Muôn đời còn mãi nét thanh tân
Người xưa nay cứ hoài ca ngợi
Xinh xắn cao sang hoa quý nhân

Một mối tình thơ mãi ngóng chờ
Hương trầm ngan ngát mộng mơ mơ
Tình vương hòa khắp không gian mộng
Một khối tình trong như thoảng thơ

Em đóa quỳnh hoa chẳng thoáng qua
Ngàn năm thấp thoáng dưới trăng hòa
Em về trong mộng hương tươi mát
Trầm lặng ta ngồi say ngắm hoa

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 20:13:03 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 16.09.2012 01:24:58 (permalink)
0

Em đóa quỳnh hoa chẳng thoáng qua
Ngàn năm thấp thoáng dưới trăng hòa
Em về trong mộng hương tươi mát
Trầm lặng ta ngồi say ngắm hoa

Nguyên Đỗ


ĐÊM QUỲNH HOA

Em trang quốc sắc tuyệt vời
Điểm tô tươi thắm góc trời vào đêm
Làn hươp7ng nhẹ tỏa êm êm
Sắc màu trinh bạch dịu mềm kiêu sa
Vườn trần muôn vạn loài hoa
Chỉ em mang dáng ngọc ngà mộng mơ
Em dìu ý nhạc tứ thơ
Cho người nghệ sĩ ngẫn ngơ cung đàn
Đến đi em quá vội vàng
Để bao luyến nhớ ngỡ ngàn khách thơ
Bến đời em đến trong mơ
Một đêm qua vội bên bờ ảo hư.

Nghinh Nguyên
_____________________________________________________________________
Mến chào Nguyên Đỗ . NN có thư riêng đến NĐ có nhận được chưa ?
Tháng 8 NN ở cách NĐ khoảng một giờ xe, vừa rồi NN có gặp NH, trung tuần tháng 10 NN sẽ trở lại chổ gần NĐ nếu có thể được gặp
NĐ, số Phone của NN 219 776 7644.

Mến

Nghinh Nguyên


Nguyên Đỗ 24.09.2012 19:57:29 (permalink)
0
Vò Võ


Cứ vò võ chờ năm canh chiếc bóng
Đợi em về như hơi thở hồi sinh
Như trẻ thơ thèm khát sữa, nôi tình
Mong chăn ấm, giọt nước truyền nguồn sống

Em còn đó, anh từng ngày hy vọng
Mỗi từng giờ trông ngóng đợi tin em
Nghe tiếng thơ, lời thỏ thẻ hằng đêm
Mạch thi tứ suối nguồn thơ chẳng cạn

Vắng mặt em ngày ngày qua chán ngán
Muốn tìm quên qua canh bạc men say
Biết tình yêu là vĩnh viễn từng ngày
Thương mãi mãi Người Thương, em có biết?

Từng con chữ đem cầm giao khánh kiệt
Anh ngày đêm trông ngóng dáng Người Thương
Đâu phải anh khách lạ chuyện qua đường
Một lần đến rồi thôi không trở lại

Một dấu ấn tình yêu thương mãi mãi
Một niềm thương trân quý suốt ngày đêm
Một ngàn câu linh một mãi yêu em
Muôn vạn chữ, không bao gờ, tả hết.....


Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 25.09.2012 09:44:39 (permalink)
0
Trích Nguyên Đỗ



Vắng mặt em ngày ngày qua chán ngán
Muốn tìm quên qua canh bạc men say
Biết tình yêu là vĩnh viễn từng ngày
Thương mãi mãi Người Thương, em có biết?



LÚC

Lúc bước qua cuộc đời vội vã
Phía sau ta còn cả luyến thương
Tình em còn mãi vấn vương
Lúc ta qua những đoạn đường truân chuyên

Lúc khát khao trong niềm thương nhớ
Ta tiềm nhau hơi thở hương yêu
Biển tình dâng ngập sóng triều
Lúc hồn đơn lạnh hắt hiu khổ buồn

Lúc nhìn một cánh buồm đơn lẻ
Lòng nao nao thương kẻ tha hương
Đi qua nỗi nhớ niềm thương
Lúc tình ngây ngất còn vương bóng hình

Lúc tỉnh - say nghe tình xa xót
Với tình đời đắng, nọt, chua, cay
Đi qua một kiếp lưu đày
Lùc ta nhắm mắt xuôi tay cón gi..? 

Nghinh Nguyên
Nguyên Đỗ 25.09.2012 18:53:27 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích Nguyên Đỗ



Vắng mặt em ngày ngày qua chán ngán
Muốn tìm quên qua canh bạc men say
Biết tình yêu là vĩnh viễn từng ngày
Thương mãi mãi Người Thương, em có biết?



LÚC

Lúc bước qua cuộc đời vội vã
Phía sau ta còn cả luyến thương
Tình em còn mãi vấn vương
Lúc ta qua những đoạn đường truân chuyên

Lúc khát khao trong niềm thương nhớ
Ta tiềm nhau hơi thở hương yêu
Biển tình dâng ngập sóng triều
Lúc hồn đơn lạnh hắt hiu khổ buồn

Lúc nhìn một cánh buồm đơn lẻ
Lòng nao nao thương kẻ tha hương
Đi qua nỗi nhớ niềm thương
Lúc tình ngây ngất còn vương bóng hình

Lúc tỉnh - say nghe tình xa xót
Với tình đời đắng, ngọt, chua, cay
Đi qua một kiếp lưu đày
Lùc ta nhắm mắt xuôi tay cón gi..? 

Nghinh Nguyên



Một Kiếp Lưu Đày

Chén ngọc vỡ, ta lưu đày đất Trích
Với niềm thương trong cô tịch đơn côi
Đêm đêm rung cảm bồi hồi
Ngàn sao vẫy gọi triệu hồi trên cao

Như làn gió rì rào đang thổi
Em thì thầm khẽ gọi " Yêu Thương,
Bấy lâu lưu lạc muôn phương,
Nhớ chăng, hạnh phúc thiên đường, nhớ nhau?"

Em vẫn biết thương đau nhiều lắm
Trong sót xa, sâu đậm nhiều hơn
Đôi khi như thể dỗi hờn
Đôi khi đùa giỡn như vờn gió trăng

Nhưng vĩnh viễn anh hằng nhung nhớ
Một tình yêu duyên nợ không tan
Nhớ em dày đặc không gian
Sống trên đất trích mơ màng Cõi Thơ

Thuyền ai thấp thoáng mập mờ
Tình anh choáng váng bên bờ Có Không

Nguyên Đỗ
Trăng Mơ 26.09.2012 02:15:19 (permalink)
0
Chuyện xửa chuyện xưa

Gió vụng về nhẹ lay tóc liễu
Nghe dạt dào nhạc điệu con tim
Ngẩn ngơ rảo bước đi tìm
Dừng chân bến mộng lặng nhìn thuyền trăng

Nơi cung Quảng chị Hằng xinh quá
Dưới dương trần nắng đã tàn phai
Đêm buông một tiếng thở dài
Sầu cho chén ngọc vỡ hai mảnh tình

Một mảnh nhớ thu in hoàng nguyệt
Nhặt lá vàng em viết vần thơ
Người ta thẩn thẩn thờ thờ
Vườn xưa trinh nữ ai ngờ quen nhau

Một mảnh nhớ lao xao mặt nước
Hái nhành sen anh hỏi (có) chồng chưa
Hồng hồng cánh nhẹ đung đưa
Nghiêng nghiêng trong gió dạ thưa ...quên rồi

Trăng còn treo đó chơi vơi
Còn thương nên rọi khoảng trời mông lung (*)

Trăng Mơ

(*) hai câu cuối TM mượn thơ của người ta :)

 
R đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 06:05:05 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.09.2012 05:57:32 (permalink)
0
Thơ Nửa Phần Đời Sống

Kính tặng thi sĩ Nghinh Nguyên,
Mến tặng các bạn tri kỷ, nàng thơ AL, TM, HN, SP, SA, htt...

Có phải thơ là một phần cuộc sống
Nâng tâm hồn bay bổng vượt không gian

Nghinh Nguyên


Vâng, thật thế, thơ: một phần cuộc sống
Nâng tâm hồn bay bổng với trăng sao
Thơ ngàn xưa như làn gió rạt rào
Vẫn thủ thỉ như ca dao muôn thưở

Thơ cùng khắp như cỏ hoa ngọn lúa
Thơ cao tươi như  tùng, trúc, thông xanh
Thơ xum xuê tỏa bóng mát hương lành
Thơ che chở lúc  mưa ròng nắng hạn

Thơ thân thiết, tâm tình, thơ như bạn
Nhỏ nhẹ khuyên nhắn nhủ, thật bao dong
Như người yêu, như hiền mẫu, bạn lòng,
Cha, dũng tướng truyền xung phong, chiến đấu

Thơ ngọt thắm như mía lau, dưa hấu
Thơ mặn nồng như môi mọng người thương
Thơ luyến lưu tìm lối cũ thiên đường
Thơ thầm kín hương trầm bay ngan ngát

Thơ nhân ái hiền từ như thánh, Phật
Dẫn hồn ta về Thượng Đế trên cao
Vào tình yêu tuyệt đối, mộng trăng sao
Tìm vĩnh viễn trong cuộc đời hữu hạn

Em Dấu Ái, Suối Nguồn Thơ không cạn
Có khi nào biển cạn gió ngừng ru
Dẫu một ngày anh khóac áo nhà tu
Anh vẫn viết những bài thơ cuộc sống

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 22:33:30 bởi Ct.Ly >
nghinhnguyen 29.09.2012 10:06:14 (permalink)
0

Mến tặng thi sĩ Nguyên Đỗ


THU PHÂN

Mới đây mà đã thu phân!
Trời tây giăng mắc cẫu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Hàng phong sắc đỏ gió vờn lá bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Có con nhạn lạc chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng từng hồi
Gợi thêm thương nhớ bao người ly hương

Lawrenceville chiều thu 2012

Nghinh Nguyên


giotnangmuathu2007 29.09.2012 16:36:32 (permalink)
0
tặng thi sĩ nguyễn đỗ

anh làm thi sĩ suối nguồn thơ....
thả hồn bay bổng những ước mơ...
trăng lên chênh chếch trên triền núi...
em đứng giữa trời chợt ngẩn ngơ...

thôi đành trở lại bên suối cạn...
nhặt nhánh hoa lan rụng giữa bờ...
những lời ai viết buồn vô hạn...
để về ướt hết những mộng mơ...

Nguyên Đỗ 30.09.2012 02:39:04 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

tặng thi sĩ nguyễn đỗ

anh làm thi sĩ suối nguồn thơ....
thả hồn bay bổng những ước mơ...
trăng lên chênh chếch trên triền núi...
em đứng giữa trời chợt ngẩn ngơ...

thôi đành trở lại bên suối cạn...
nhặt nhánh hoa lan rụng giữa bờ...
những lời ai viết buồn vô hạn...
để về ướt hết những mộng mơ...


Tên Nguyên không ngã người đánh ngã
Thành Nguyễn chết rồi hóa thành ai
Không lẽ mãi hoài mang dấu ngã
Hoàng tộc Bửu... à... hóa Đỗ Nguyên?


Trăng Lên Giữa Mùa Thu

Mến tặng AV Long

Cứ mỗi thu về ta lại nhớ
Bánh kẹo Trung Thu, rước đèn lồng
Đi quanh khắp phố, qua hàng chợ
Ca hát reo hò  quanh phố đông

Bánh kẹo hằng năm anh vẫn gởi
Nhâm nhi trà rượu dưới làn trăng
Nhìn hoa Quỳnh nở ước mơ Hằng
Mới thấy đó, mười năm dài lạc bước

Giật mình nghĩ lại, đời xuôi ngược
Mấy bận đi về, qua mấy thu...?
Rừng lá thu sang vàng hơn trước
Niềm nhớ võ vàng, than tiếc thu

Đêm nay trăng sáng tròn, vằng vặc
Gieo ánh thu vàng, ru ước mơ
Lòng vẫn cưu mang sầu dằng dặc
Biết khi nào nhỉ thoả mong chờ

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 03:11:20 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.10.2012 13:56:41 (permalink)
0
Kiềng Ba Chân

Lòng ta vững kiềng ba chân bàn thạch
Chẳng lung lay trước dư luận, trước sau
Ôi cuộc đời hai mặt, lắm thâm sâu
Cả trăm chước, cả ngàn mưu, khó biết

Kẻ gian / chân làm sao mà phân biệt
Lời ngọt đường cay đắng thiệt hơn thua
Thời gian nào cũng thế, thắng làm vua...
Lúc vận hạn lưu vong, thành phản tặc...

Chỉ làm dân, kiềng ba chân, cho chắc
Ai nói vào, ai nói ngược, cũng không
Tự tâm ta, ta giữ vững tâm lòng
Trước sau một quyết không hề nói dóc

Kệ ai nói, không nản lòng, hằn học
Cứ vững tâm, bàn đá, vạc ba chân
Có thần nhân, bồ tát, các thiên thần
Phù trợ giúp, chẳng chạy như bốn cẳng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.10.2012 14:04:43 (permalink)
0
Rượu Cũ Người Xưa

Bạn thân ngày cũ ví như rượu
Càng ủ lâu năm càng đậm nồng
Chìm nổi thăm trầm trong cuộc sống
Gặp nhau tái ngộ ấm ngày đông
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 271 của 285 trang, bài viết từ 4051 đến 4065 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9