Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 272 của 285 trang, bài viết từ 4066 đến 4080 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
nghinhnguyen 07.10.2012 02:42:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Rượu Cũ Người Xưa

Bạn thân ngày cũ ví như rượu
Càng ủ lâu năm càng đậm nồng
Chìm nổi thăm trầm trong cuộc sống
Gặp nhau tái ngộ ấm ngày đông


Vần Thơ Tri Âm

Vần thơ tri âm ta tương ngộ
Gẩm suy ý tứ xa càng gần
Truân chuyên mấy bận trong bể khổ
Ta gặp trong ta tình ấm nống

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 02:44:58 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 08.10.2012 06:34:59 (permalink)
0
Xa Gần

Xa như thế nhưng gần thôi như thể
Sát bên nhau, tựa áp má kề vai
Có nhiều khi hai đứa cứ cười dài
Như một cặp cùng mái nhà đầm ấm

Lâu như thế tình càng nồng càng đậm
Một, hai , ba, bốn, năm, sáu, bảy rồi
Chưa một lần... vẫn như thể sánh đôi
Từng câu nói, từng mỗi ngày kể lể

Xa như thế, từng mỗi ngày như thể
Ăn cùng ăn, nghịch cùng nghịch, ái ân
Chuyện vẩn vơ, trăng gió, vận, xuôi vần
Cứ đàm đạo đôi bạn đờ không hết

Tình hư ảo, chân thành, ôi tha thiết
Những ngày xa, gang tấc, bóng với hình
Chuyện tình yêu thật diễm ảo kỳ linh
Có, không , có, không, không huyền nhiệm thật

Cứ như thế, theo chân, thiền cửa Phật
Trong cuộc đời chân, thật huyễn ảo không
Tựa như trăng, tựa như gió, mây hồng
Hạt mưa ướt, giọt nắng, lòng tự tại

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 15:20:14 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 09.10.2012 00:22:00 (permalink)
0


NHỊP CẦU TƯƠNG GIAO

Qua trăm năm phù sinh một kiếp
Thân vương mang vào nghiệp thi ca
Gió trăng cùng với cỏ hoa
Ươm mầm xanh những khúc ca tự tình

Dẫu biết đời chòng chành - bể khổ
Bức vách sầu vạn cổ mãi còn
Nhưng tình thơ mãi sắt son
Thời gian nước chảy đá mòn không phai

Tình tri kỷ nối dài năm tháng
Đưa ta đi qua vạn nẻo sầu
Tình thơ - một kiếp tằm dâu
Sợi tơ nối kết nhịp cầu tương giạo

Nghinh Nguyên

r Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 10:12:07 bởi Nguyên Đỗ >
DongSuoiNgot 13.10.2012 06:41:03 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen



NHỊP CẦU TƯƠNG GIAO

Qua trăm năm phù sinh một kiếp
Thân vương mang vào nghiệp thi ca
Gió trăng cùng với cỏ hoa
Ươm mầm xanh những khúc ca tự tình

Dẫu biết đời chòng chành - bể khổ
Bức vách sầu vạn cổ mãi còn
Nhưng tình thơ mãi sắt son
Thời gian nước chảy đá mòn không phai

Tình tri kỷ nối dài năm tháng
Đưa ta đi qua vạn nẻo sầu
Tình thơ - một kiếp tằm dâu
Sợi tơ nối kết nhịp cầu tương giạo

Nghinh Nguyên

r Đã đưa vào Trang Thơ

Suối Thơ Về Nguồn

Nhớ cái thuở thơ trao dòng chữ
Mấy thu rồi lữ thứ anh đi
Tương giao rồi cũng biệt ly
Mang tình tri kỷ khắc ghi trong lòng

Em còn nhớ mưa giông trời bão
Thơ cuống cuồng lảo đảo gió sương
Gửi hồn nơi ấy còn vương
Bóng anh khuất đã cuối đường về đâu?

Ghé thăm nhau mưa sầu nắng hạn
Nhớ giùm em lai láng hồn thơ
Gieo vần đợi chữ mong chờ
Thu đông xuân hạ suối thơ về nguồn

Hương Quế
nghinhnguyen 14.10.2012 08:07:03 (permalink)
0

Nhớ cái thuở thơ trao dòng chữ
Mấy thu rồi lữ thứ anh đi
Tương giao rồi cũng biệt ly
Mang tình tri kỷ khắc ghi trong lòng

Hương Quế



Mến chào Hương Quế

LẠC GIỮA BAN TRƯA

Giữa ban trưa sao lạc đường
Cho anh mang nỗi nhớ thương xa vời

Tưởng như tiền kiếp một thời
Nợ tình chưa dứt - em tôi chia lìa

Ngập ngừng đi dưới năng trưa
Nửa mê nửa tỉnh khi vừa gặp em

Cõi lòng xao xuyến êm đềm
Như Dòng Suối Ngọt - trăng đêm ảo huyền

Phải chăng Từ Thức- giáng Tiên
Hay là Lưu Nguyễn lạc miền thiên thai

Nhưng đây là cõi trần ai !
Ước xa sau có lạc loài gặp em .

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 08:11:53 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 17.10.2012 20:20:47 (permalink)
0
Đò Xưa Bến Cũ

Lật trang tình sử nhớ ai
Bao câu thơ nhớ thương hoài ngàn năm
Mi cong môi thắm ngài tằm
Đò xưa bến cũ đêm rằm trăng thanh
Ai qua Phố Gió cùng anh
Mảng chơi quên bãng... loanh quanh tìm Người
Gặp người một thoáng thương mười
Mong hoài mong mãi một đời vẫn mong

Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 17.10.2012 23:26:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đò Xưa Bến Cũ

Lật trang tình sử nhớ ai
Bao câu thơ nhớ thương hoài ngàn năm
Mi cong môi thắm ngài tằm
Đò xưa bến cũ đêm rằm trăng thanh
Ai qua Phố Gió cùng anh
Mảng chơi quên bãng... loanh quanh tìm Người
Gặp người một thoáng thương mười
Mong hoài mong mãi một đời vẫn mong

Nguyên Đỗ


BẾN CŨ ĐÒ XƯA

Bao năm lưu lạc bốn phương trời
Chim bằng mõi cánh chẵng đến hơi
Quay về bến cũ mong tìm lại
Khung trời kỷ niệm thuở thiếu thời

Tôi bước chân về đây bến đò
Bên dòng sông Thu chảy quanh co
Khúc lở khúc bồi hai bờ ngạn
Khách còn lại qua máy chuyến đò

Vẫn một con đò trên bền xưa
Bên ni là bãi cồn bên tê
Nhưng Tình - cô lái đâu vắng bóng
Chẳng đón ngưởi này - khách năm xưa ?

Nghinh Nguyên

Nguyên Đỗ 19.10.2012 13:06:12 (permalink)
0
Niềm Vui Không Hạn Kỳ


Có những việc không ngờ mà hóa thực
Như chuyện anh, em đó... một chuyến đi
Có niềm vui, hạnh phúc không hạn kỳ...
Trời với đất không thuộc về địa lý...

Ai trách than đã sinh lầm thế kỷ
Anh thì anh hai thế kỷ thân thương
Thế kỷ qua yêu chỉ một quê hương
Thế kỷ nay thêm một quê mới nữa

Quê hương anh, quê hương thời binh lửa
Quê hương em, vùng đất hứa, tự do
Vùng trời thơ, miền đất mộng, vô bờ
Những thế hệ nối liền không ranh giới

Anh hãnh diện hòa nhập vào đời mới
Nắm tay em, gọi em bạn người thương
Như xa xưa, khoảng trời cũ, thiên đường
Bên Cửu Long, sông Hương, miền Phố Núi

Em Đà Lạt, thiên hương, anh gió bụi
Gùi em đeo Tùng Lâm núi Lâm Viên
Anh ngóng trông, chờ mong mãi dịu hiền
Năm bảy kiếp, thiên duyên hai thế kỷ

Anh yêu mãi ngàn năm tình huyền bí
Thật bất ngờ, thần thoại, thực như mơ
Mình gặp nhau hai thế hệ nguồn thơ
Hòa nhập tiếng đàn tranh em khẽ gảy

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 15:21:40 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 19.10.2012 23:58:19 (permalink)
0


SỐ PHẬN

Đã làm thân phận một con người
khát vọng bước lên chiếc bục đời
Song le cuộc đời nhiêu nghiệt ngã
Nên kẻ hân hoan, kẻ ngậm ngùi

Đã mang phận thân bước vào đời
Niềm vui, nỗi đau, tiếng khóc, cười
Phải cố vươn lên cùng mệnh số
Phải sống nhân danh một con người

Số phận chỉ là một phần thôi
Biết ta, biết người, biết lẽ đời
"Bất năng"(^) cốt cách người hiền sĩ
Thuyền nan bể khổ vẫn cứ bơi

Định mệnh dẫu rằng có nghiệt cay
Một chiếc dầm tre cứ vững tay
Thiện tâm, nghị lực cùng ý chí
Làm cho số phận phải trở xoay.

Nghinh Nguyên

________________
(^)-Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.
LN





Nguyên Đỗ 20.10.2012 15:04:00 (permalink)
0
Lựa Chọn


Trăm tấm ảnh biết làm sao lựa chọn
Hình Người Thương khung cửa mộng tình anh
Nhớ hoài khi trên ngựa gỗ áo xanh
Hay thảm đậm, tay vung lên thẩm mỹ

A cô bé nụ cười xinh thùy mỵ
Áo xanh dương bó chặt sát vào thân
Bé của anh, bé hiền thục, thiên thần
Chân ngà trắng đi hài đen nổi bật

Em hỏi anh, "Anh thích hình nào nhất?..."
Anh cười đùa, "Em hỏi thật hay chơi...
Em biết anh thương em nhất trên đời...
Dù hình xấu cũng thành tranh thơ mộng "

" Ơ, kỳ anh, nói như là nói trống..."
"Em hổng tin, hình lúc bé lên ba
Cúi khom khom, môi cười, ngước mặt hoa
Mẹ em chụp với tấm lòng mẫu tử..."

"Hình này nữa, lúc em bò, vui chứ...
Áo trắng xinh, váy nâu, chống hai tay
Trên sàn xưa, ngây thơ quá đi này...
Lúc đứng dậy, vòng tay vươn như múa...

Anh đã yêu thương em trong tình Chúa
Một tình yêu muôn thuở chẳng nhạt phai
Một tình yêu duy nhất một không hai
Em chớ hỏi chớ bắt anh lựa chọn

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 15:15:00 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 29.10.2012 02:48:29 (permalink)
0
Áo Dài Đỏ Giữa Rừng Đào Hồng Nhạt

Áo dài đỏ giữa rừng đào hồng nhạt
Quạt xoè ra ngang vai chắn che chi
Hàm răng xinh ngà ngà trắng, nhu mì
Quần dài trắng, em nàng thơ nổi bật

Em đứng đó, nhập vào hồn anh thật
Cho tình thơ thanh thoát đến cung mây
Cho lời thơ ngây ngất đâm men say
Yêu mãi mãi yêu thương hoài vĩnh viễn

Em công chúa giữa hoàng cung biệt điện
Hồn Trương Chi phảng phất chốn cung nga
Anh làm thơ ca tụng cảnh sơn hà
Em đứng đó tâm hồn anh tá hỏa

Trong cuộc sống bao nhiêu huyền nhiệm lạ
Như là em, áo đỏ giữa rừng hoa
Như là em, cứ đứng đó, như là
Nàng tiên đẹp của muôn hoa rực rỡ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 30.10.2012 18:13:17 (permalink)
0
Về Quê Thầm Lặng

Vài hôm nữa, em về quê thầm lặng
Sợ ba trông, chị ngóng suôt năm canh
Nên cẳn ráng nhịn, hở sao đành
Phút hội ngộ, rõ mừng vui, bỡ ngỡ...

Ba ngẩng mặt, " Con về rồi đó hở,
Hay ba mơ, tưởng tượng ngỡ con yêu
Càng già đi, càng nhớ tới con nhiều
Và hối tiếc không gần lúc con bé...

Tạ ơn Trời, con được sống gần Mẹ
Nên người hiền, hiếu thảo, biết thương cha
Kiếp phù sinh, vòng xoay cõi ta bà
Nay đang có, biết mai còn không nữa..."

A, thật đây, mắt cha con ràn rụa
Lệ mặn mà, nước biển mặn mênh mông
Tình cha con, mốì phụ tử, bao dong
Bao cảm xúc đọng vào trong tiếng nấc...


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 07.11.2012 19:48:01 (permalink)
0
Mi Anh Mi Em!

Em bình an giữa cuồng phong bão tố
Khi mùa đông gió lạnh rét căm căm
Tạ ơn Trời, tạ ơn Phật, lâm râm
Nguyện ơn phước, ông bà luôn phù trợ

Trong cuộc sống lúc đường đời sóng gió
Ai cũng cần sự giúp đỡ tương thân
Có mấy ai không khốn khó một lần
Gieo ân đức cho đời thêm hạnh phúc

Người quen, lạ, đồng hương, thơ, thủ túc...
Từ thơ xa, đến gặp gỡ, anh em
Trân quý nhau, hãy nghĩ kỹ mà xem
Duyên kỳ ngộ phút gặp nhau tri kỷ

Em bình an, giữa vội vàng nghịch lý
Em mi anh, anh bỡ ngỡ, "Mi anh!"
Một đoá sen xinh xắn giữa hồ xanh
Ôi nắng Hạ ngày đông nhiều gió Bấc

Anh mi em, từ ngón tay lên mắt
Từ những đâu, từ môi miệng tóc mai
Vầng trán cao, mi cong vuốt mày ngài
Tháng Mười Một, lễ Tạ ơn, sắp tới!

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.11.2012 17:11:34 (permalink)
0
E Dờ Dâu

For Ms. Hayden, the London Lady who told the 911 operator " I married an Englishman. My English is better than that guy, the interpreter who knows no Vietnamese!"

Chị ấy ạ, làm ơn đánh vần cho tôi với
Ở Hoa Kỳ không rõ lắm giọng Anh
Giọng Luân Đôn hay Cambridge tôi rành
Nhưng nửa Việt nửa Anh tôi ú ớ

Đường chi ạ, Cle-dờ-dâu đó hở
Chị làm ơn , "Spell the word for me!"
Cle-dờ-dâu tôi không biết đường gì
Không tìm được làm sao người ta tới

Chị làm ơn đánh vần cho tôi với
"Thằng cha này, tiếng Việt chắc không thông!"
Kờ lờ a i ngắn "e dờ" "e dờ"... dờ đó ông
"À cám ơn tôi xin lỗi hiểu rồi!"

Clair Road, C L A I R Road, Madam!
You got ỉt Thank you, thank you very much
A tiếng Việt phát âm cũng quá quắt
Đọc không thông, không khéo lại sai lầm

Tiếng ba miền, Nam, Bắc, Quảng,... Thừa Thiên
Nghệ, Cần Thơ, Đồng Tháp Mười, nơi đâu
Chuyện cá gô, gắc gối, "E dờ" dâu **
Nghĩ cũng vui, nhức đầu, ở nước người

Mà phát âm các miền còn đọng lại

Nguyên Đỗ

** Mẫu tự R gây rắc rối "con cá gô nằm trong gổ"(Con cá rô nằm trong gổ ) cho một số vùng miền Tây và miền Bắc "con tâu tắng cạnh bờ te" (Con trâu trắng cạnh bờ tre"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 17:21:50 bởi Nguyên Đỗ >
Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 16:00:40 (permalink)
0
Thân gởi Nguyên Đỗ để thưởng thức một bài NHẠC TOÀN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 272 của 285 trang, bài viết từ 4066 đến 4080 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9