Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 273 của 285 trang, bài viết từ 4081 đến 4095 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 15.11.2012 14:15:12 (permalink)
0
Cám ơn anh Trần Mạnh Hùng,

Được anh ghé thăm và cho nghe nhạc hay, thật vinh hạnh!

Chúc anh sáng tác dồi dào phong phú, mỗi ngày thêm hay!


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 15.11.2012 15:13:02 (permalink)
0
Bật Ngửa

Cả năm nay, anh em mình ít gặp
Nay được tin, mừng quá hỏi thăm nhau
Những chuyện xưa cũ kỹ nước qua cầu
Vui hạnh phúc mừng em nên duyên phận

Anh vẫn thế, giống Ruồi Trâu lận đận
Như Dế Mèn Phiêu Lưu đã bao năm
Thưở biết em, khi trăng sáng đêm rằm
Em nói năng rộn ràng giòn vang như bắp nổ

Chuyện duyên phận nào ai rành kỳ ngộ
Trang Bích Câu thưở mới học bình thơ
Lục Vân Tiên, Chinh Phụ Ngâm Khúc, vu vơ
Chuyện Thuý Kiều tai ương trong đời sống

Còn sống đẹp còn tình yêu hy vọng
Còn thi ca còn nhạc nhịp du dương
Còn hương hoa còn vóc dáng các nường
Còn nghệ sỹ còn giai nhân tài tử

Còn tin lạ còn bất ngờ đó chứ
Nghe giật mình té ghế bật ngửa: ghê...
Mới một năm sắp bế bé rồi hè
Đúng chuyện lạ khó tin nhưng có thật

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 09:43:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 16.11.2012 12:25:12 (permalink)
0
Mát Tay, Ngọt Môi

Em mát tay làm mai mau trúng mối
Nhận đầu heo, ngũ quả, cánh gà bay
Em làm mai khéo quá, biết ai bày
Chắc môi ngọt, mắt nhìn người, câu trúng

Em làm mai, cái nghề nhiều lúng túng
Nếu không thành em liệu phải làm sao?
Có cả gan thay thế đấy không nào?
Bởi anh ước cưới ngay người làm mối...

A ha sợ, run lo rồi bối rối
Cái anh này, tội lỗi quá đi thôi
Đã làm mai, lỗ lã chẳng ăn lời
Mà mất cả , "all in!", liều chẳng sợ


Ừ thế đấy cưới cô mai làm vợ
Cưng nàng như cưng trứng, hứng hương hoa
Vui với nhau, sống cuộc sống thuận hòa
Nuôi con cái, kính trên nhường nhịn dưới !....


Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 19.11.2012 16:12:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Lựa Chọn


Trăm tấm ảnh biết làm sao lựa chọn
Hình Người Thương khung cửa mộng tình anh
Nhớ hoài khi trên ngựa gỗ áo xanh
Hay thảm đậm, tay vung lên thẩm mỹ

A cô bé nụ cười xinh thùy mỵ
Áo xanh dương bó chặt sát vào thân
Bé của anh, bé hiền thục, thiên thần
Chân ngà trắng đi hài đen nổi bật

Em hỏi anh, "Anh thích hình nào nhất?..."
Anh cười đùa, "Em hỏi thật hay chơi...
Em biết anh thương em nhất trên đời...
Dù hình xấu cũng thành tranh thơ mộng "

" Ơ, kỳ anh, nói như là nói trống..."
"Em hổng tin, hình lúc bé lên ba
Cúi khom khom, môi cười, ngước mặt hoa
Mẹ em chụp với tấm lòng mẫu tử..."

"Hình này nữa, lúc em bò, vui chứ...
Áo trắng xinh, váy nâu, chống hai tay
Trên sàn xưa, ngây thơ quá đi này...
Lúc đứng dậy, vòng tay vươn như múa...

Anh đã yêu thương em trong tình Chúa
Một tình yêu muôn thuở chẳng nhạt phai
Một tình yêu duy nhất một không hai
Em chớ hỏi chớ bắt anh lựa chọn

Nguyên Đỗ







Chọn

Ai người giàu có vinh sang;
đã là mãn nguyện bạc vàng lợi danh.

Bước vào bãi đời đua ganh;
mấy ai là kẻ dừng chân bao giờ ?

Sang giàu phủ kín giấc mơ;
mấy ai nhìn thấy bến bờ dừng chân .

Khi mà được cả thế gian;
mất đi hạnh phúc vĩnh hằng ích chi ? .*


Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 16:17:16 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 25.11.2012 15:16:16 (permalink)
0
CHIỀU CUỐI THU BẮC MỸ
Thương về Nguyên Đỗ

Phương trời bắc mỹ cuối thu
Áng mây tím lục sa mù cực quang
Bầy chim thiên di vội vàng
Soải đôi cánh bạc vượt ngàn tuyết sương
Hàng phong nhuộm đỏ góc rừng
Gió heo may lạnh ngập ngừng lá rơi
Cõi lòng lữ khách chơi vơi
Nhớ thương cô đọng khung trời hoàng hôn.

Indiana chiều cuối thu 2012


Nghinh Nguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 06:40:17 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 30.11.2012 14:44:42 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

CHIỀU CUỐI THU BẮC MỸ
Thương về Nguyên Đỗ

Phương trời bắc mỹ cuối thu
Áng mây tím lục sa mù cực quang
Bầy chim thiên di vội vàng
Soải đôi cánh bạc vượt ngàn tuyết sương
Hàng phong nhuộm đỏ góc rừng
Gió heo may lạnh ngập ngừng lá rơi
Cõi lòng lữ khách chơi vơi
Nhớ thương cô đọng khung trời hoàng hôn.

Indiana chiều cuối thu 2012


Nghinh Nguyen



Đấ Khách Gặp Nhau

Vạn dặm đường xa khó gặp nhau
Người từ cố quận, phút tương đầu
Đường xa xôi lắm cũng tìm đến
Duyên ngộ văn thơ có dễ đâu?

Một phút bên nhau cạnh tách trà
Gừng thơm cay đậm chuyện gần xa
Bên đây trời ấy cùng chung một
Hàn Mặc Tử xưa, bác Tản Đà

Thời khắc trôi mau, phải trở về
Nhớ hoài chuyện cũ những nhiêu khê
Người đi sau trước Nam Trung Bắc
Thế hệ Quang Trung mộng ước thề

Niên trưởng người thơ đã viễn phương
Từng đi đây đó khắp muôn đường
Thấy nhiều hiểu rõ Nam Tây Mỹ
Dậy dỗ khai tâm chí quật cường

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.12.2012 19:48:51 (permalink)
0
Nàng Mai

Sáu giờ sáng , mặt trời chưa thức dậy
Gà gáy thơ như quậy nhớ mong ai
Nhớ người thương, nhớ tri kỷ, nàng mai
Thức khuya sớm, tua tủa thi quang tuyến

Bên ngoài kia, hình như là có chuyện
Xe cứu thương chớp chớp chở ai đi
Đêm bình yên đã xảy đến chuyện gì
Ai may mắn, ai chẳng may ngã bệnh

Con người ta chẳng qua được số mệnh
Sinh, tử, bệnh, lão... luật cứ xoay vòng
Kiếp con người không khéo cứ long đong
Phải tỉnh thức nhìn ra tìm cứu cánh

Nàng Mai ơi, a Nắng Mai, mảnh khảnh
Mãi mờ xa, sao không đuổi mùa đông
Anh chờ Mai mang đến những tia hồng
Chiếu hy vọng giữa cuộc đời tăm tối


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.12.2012 07:43:36 (permalink)
0
Tình Ca Mùa Thu

Em đứng đó, muà Thu hay muà Hạ
Áo lụa là hoa lá cũng hờn ghen
Nụ cười xinh nồng thắm đượm hơi men
Trong ánh mắt hồ thu anh đắm đuối

Em khơi dậy lửa tình xưa tắt nguội
Nắng hoe vàng lóng lánh nước hồ trong
Gió hiu hiu thổi dậy sóng trong lòng
Thuyền mơ ước trôi vào trong biển mộng

Em là bản tình ca trong cuộc sống
Đưa anh qua bao nốt nhạc thăng trầm
Khi ào ào giông bão lúc lặng câm
Cơn mưa đổ giữa trưa hè nắng hạ

Mùa Thu đến tô màu muôn cành lá
Tiếng chim ca rộn rã đón Thu về
Mái tóc mây đen nhánh thấy thương ghê
Tình ta đó bềnh bồng như mây trắng

Em đến đây đời không còn trống vắng
Giây tình mơ như rợp nắng muà Xuân
Tim reo vui như nước đổ đầu nguồn
Muà Đông giá thẹn thùng còn dấu mặt

Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 05.12.2012 09:06:35 (permalink)
0
NỢ VÀO ĐỜI

Từ chưa mở mắt chào đời
là ta đã nợ
Chúa Trời
Mẹ
Cha

NợTiền nhân
đỗ máu ra
giữ gìn Tổ Quốc
cho ta cội nguồn

Nợ người cần lao sớm hôm
chén cơm manh áo đã làm ấm no
nợ người trí thức chăm lo
bao điều tích lũy dâng cho đời này

Nợ ơn dạy giỗ cô thày
nợ tình
nợ bạn
bao ngày tháng qua

Nợ người
người đã cho ta
từ trong cay đắng
có pha ngọt ngào

Kiếp người có được là bao ?
mõng giòn
yếu đuối
bước vào trần ai

Một đôi chân
gánh bờ vai
nợ đời ai dễ
một mai trả đền !?

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 12:48:52 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 12.12.2012 10:07:51 (permalink)
0
Có Không

Chuyện là lạ, có thành không, không & có
Nợ trả vay mượn trả cứ loay hoay
Nhắm mắt quên, ai lại nhắc thế này
Con nợ cũ bỗng dưng thành chủ nợ

Chuyện trả vay cũng chỉ là cái cớ
Một lời ra, một lời nói, vào ra
Bỗng dưng kìa tan nát cả cửa nhà
Một lời nói nhớ bảy lần uốn lưỡi

Chớ nóng nảy, hãy chờ dần lúc nguội
Tránh hiểu lầm, va cham. chuyện gươm đao
Một trăm con, trong bọc trứng, đồng bào
Lấy tâm phật, lấy lạc hồng an lạc

Chuyện thiên hạ, chuyện con người đổi khác
Sai một li đi vạn dăm cách xa
Em ở đâu ánh sao lạc thiên hà
Sa trái đất địa cầu anh bắt gặp

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 08:55:12 bởi Nguyên Đỗ >
Flammer 12.12.2012 21:05:55 (permalink)
0
Chào bro Nguyên Đỗ .

Đã lâu rồi không gặp lại bro . Mây năm nay TG bận việc đó đây nên không có online , tháng trước có vào đây thây nick của bro mừng quá liền register liền để vô thăm hỏi . Nhưng TG xếp hàng cả tháng mơi vào đây được , nhưng cũng còn kịp chúc Giáng Sinh bro . Nhìn dòng thơ là biết bro vẫn mạnh khỏe và dòng thơ vẫn lai láng , mượt mà và nhẹ như tiếng đàn TG cũng rất vui ... Bro có đoán ra là ai không ? Và nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp đến TG xin chúc bro và gia đình luôn manh khỏe và được một mùa Giáng Sinh an lành .

Thân

TG
Nguyên Đỗ 14.12.2012 06:08:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Flammer

Chào bro Nguyên Đỗ .

Đã lâu rồi không gặp lại bro . Mây năm nay TG bận việc đó đây nên không có online , tháng trước có vào đây thây nick của bro mừng quá liền register liền để vô thăm hỏi . Nhưng TG xếp hàng cả tháng mơi vào đây được , nhưng cũng còn kịp chúc Giáng Sinh bro . Nhìn dòng thơ là biết bro vẫn mạnh khỏe và dòng thơ vẫn lai láng , mượt mà và nhẹ như tiếng đàn TG cũng rất vui ... Bro có đoán ra là ai không ? Và nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp đến TG xin chúc bro và gia đình luôn manh khỏe và được một mùa Giáng Sinh an lành .

Thân

TG


Bất Ngờ

Chỉ có bạn, từng gọi là tri kỷ
Bao nhiêu năm, ừ nhỉ, đã nhiều năm
Bạn ra đi, ngày đó, mãi âm thầm
Mấy lần đến quận Cam tìm bạn đó!

Bạn mạnh khoẻ, đường đời xuôi gặp gió
Buồm lộng căng kỳ ngộ vượt ra khơi
Ta biết nhau, một phút hóa một đời
Như Thúc Nha - Tử Kỳ xưa kết bạn

Ta đã đi, vào đời, thời đại hạn
Nên vất va vất vưởng đất Trích ương
Chẳng còn đâu diễm phúc cảnh thiên đường
Giờ thấy bạn, ánh sáng soi chỉ lối

Nguyên Đỗ
Flammer 14.12.2012 14:11:19 (permalink)
0
Trần Tình

Năm đó vội không một lời từ biêt
Chẳng kip mang theo mọi thứ tùy thân
Chỉ kịp gởi Gió mang lời cầu chúc
Lời an lanh mạnh khoẻ nhiều niềm vui..

Những chuyên xui thiệt tình dồn một lúc
Biết làm sao khi chỉ có đôi tay
Một tay gỡ một tay lần khúc rối
Kín cả người không thấy cả lối đi !!

Mây năm nay tôi rày đây mai đó
Lê gót chân khắp nẻo xứ xa xôi
Và cả người trên mình đầy sương gió
Bụi phong trần muốn nhuộm cả hồn tôi

Rồi một hôm chân lạc chốn đào viên
Cảnh thanh nhã vơi ngàn hoa mời gọi
Và dòng suối màu xanh hương thanh tịnh
Trầm mình vào phong trần hóa hư không...

Regards

TongGiang .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 22:08:45 bởi Flammer >
Trần Mạnh Hùng 20.12.2012 14:13:17 (permalink)
0
SUỐI NGUỒN THƠ

Thơ tình là tiếng lòng trong sáng
Thơ chính là hơi thở thi nhân. (*)
Thơ mộng suối nguồn thi cảm tác.
Thơ ca khúc sáo nhạc mơ màng.
Thơ trong hồn ngập tràn say đắm.
Thơ nhập tim yêu nét đá vàng
Thơ xướng hoạ tình thân kính mến
Thơ và đời mạch sống nhân gian
Trần Mạnh Hùng
10-22-2011

(*) Phá luat
10-22-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 14:26:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trăng Mơ 20.12.2012 23:38:03 (permalink)
0
Giáng Sinh

Em chúc anh một Giáng Sinh vui vẻ
Gửi thân tình của nhỏ mến thương anh
Gói quà tim chất chứa những mộng lành
Và kỷ niệm vẽ thành tranh tuyệt mỹ

Em vẫn nhớ những tháng ngày thủ thỉ
Giọng anh trầm càng nghe kỹ càng hay
Ngọt như môi, nồng như nụ hôn dài
Làm quyến luyến giọt trang đài không dứt

Trăng Mơ
:smile:

TM kính chúc anh N một Giáng Sinh êm đềm hạnh phúc
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 23:39:19 bởi Trăng Mơ >
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 273 của 285 trang, bài viết từ 4081 đến 4095 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9