Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 277 của 285 trang, bài viết từ 4141 đến 4155 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 19.08.2013 08:34:06 (permalink)
0
Trễ Tràng
 
Đi tìm hái được lá diêu bông
Cô gái , người xưa, đã lấy chồng
Trễ muộn, hồn đau, tim thoi thóp
Mỗi người một cõi, ngóng, trông mong
 
Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 20.08.2013 10:44:27 (permalink)
0
Nguyên Đỗ


Trễ Tràng

Đi tìm hái được lá diêu bông
Cô gái , người xưa, đã lấy chồng
Trễ muộn, hồn đau, tim thoi thóp
Mỗi người một cõi, ngóng, trông mong

Nguyên Đỗ

 
Tiễn Em Sang Sông
 
Chiều thu tôi tiễn em sanh sông
Ngập đương lá úa - xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Đưa em đi rồi - hết chờ mong !
 
Con thuyền rời xa...xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến củ
Tôi làm kẻ tìm "lá Diêu Bông".
 
Nghinh Nguyên 
 
Nguyên Đỗ 24.08.2013 01:00:01 (permalink)
0
Không Chảnh Choẹ, Chút Cà Chua
 
Em không chảnh choẹ, chút cà chua
Riêng biệt một phương, tránh hợm hùa
Câu cú dồi mài trau luyện mãi
Ngôn từ gọt giũa chẳng nhường thua 
Cào cào châu chấu bu quanh phá  
Gà giống công nòi, trông dễ ưa 
Vẫn  thế ở đời thua thành giặc
Em cười an ủi thắng làm vua
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2013 01:27:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 31.08.2013 01:14:23 (permalink)
0
Biển Xanh Nàng Tiên Cá
 
Giữa biển xanh em là nàng tiên cá
Gọi cá về rộn rã cả xuồng ghe
Cá vì đâu bâu đến, cá theo về
Nàng tiên cá, thả câu cầm em nhé
 
Tiệc bia rượu, lẫu chua, cười một mẻ
Cá con con, cá mẹ, cá bà, ông
Cá hôm nay, ai nấy đúng một lòng
Xơi một bữa, giữa nóng nồng hực lửa
 
Riêng tiên nữ, úi chà, để sau nữa
Chuyện còn dài, hậu sự để mai sau
Đêm trăng sao, ngày tháng đẹp trầu cau
Chuyện khó nói làm sao biên cho nổi
 
Khăn, giuờng, chiếu... cùng chăn mền gối
Khác biển xanh sóng lạ vẫn rung rinh
Chuyện đó đây, ai đấy cúi gập mình
Cười ha hả, phá quậy ghê thi sĩ!
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 01.09.2013 03:13:31 (permalink)
0
Cúc Vàng Tháng Tám
 
Tháng Tám mau ghê sắp hết rồi
Hôm nay ngày cuối bạn mình ơi
Tháng ngày qua lẹ sao mau quá
Tóc bạc răng long, sợ sắp rồi
 
Hoa cúc em trồng nở thật tươi
Xinh như thiếu nữ tuổi hai mươi
Hoa, Em vai sánh đều xinh cả
Ai mến hoa tươi, ai quý người???
 
Ngày tháng thoi đưa qua thật mau
Tuổi đời chênh lệch ngại gì đâu
Cũng qua, cũng hết, trôi mau cả
Trân quý cảm thông kính trọng nhau...

Em bán Hoa tươi miệng lém cười
Như là chòng ghẹo chọc trêu tôi
Ừ xưa Nguyễn Trãi yêu Thị Lộ
Em bán hoa ơi, tôi lấy Người 

Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 03:57:40 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 12.09.2013 08:11:44 (permalink)
0
Dã Quỳ
 
Có loài hoa cúc dại
Được mang tên Dã quỳ
Thu về ngập lối đi
Dọc đường lên phố núi
 
Trên bước đường rong ruổi
Quay về Đà Lạc xưa
Đi lặng lẽ đưới mưa
Tìm bóng hình yêu củ
 
Nhớ một thời di trú
Từ năm tháng chiến tranh
Những kỷ niêm mong manh
Của một thời trai trẻ
 
Chết sông như đường kẽ 
Khi mang áo chiến binh
Vội vã một cuộc tình
Để rồi mai chia cách 
 
Tôi làm người chinh khách
Tặng em  bông Dã quỳ
Rồi từ đó biệt ly
Trong chiến tranh loạn lạc
 
Qua tháng năm phiêu bạt
Trở về lại phố núi xưa
Hồn đơn lạnh trong mưa
Dã quỳ - dâng nỗi nhớ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 22:58:33 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 21.09.2013 01:56:12 (permalink)
0
Xin Hai Chữ Bình Yên

Xin cho hai chữ bình yên
Để anh còn mãi dịu hiền ngàn năm
Anh nhường một, em lấn trăm
Ngàn đời khổ sở lỗi lầm tại đâu

Vì sao, ném đá hại nhau
Bên sứt trán bên vỡ đầu, khổ chưa ?
Vâng anh, thật hứa xin chừa
Tránh xa trời ấy, tránh lừa phỉnh nhau!

Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 01.10.2013 18:17:25 (permalink)
0
 
 
Hãy !!!
 
Hãy cho nhau một niềm tin
Để làm thức giấc con tim ngủ vùi
Để cõi lòng biết ngậm ngùi
Biết cùng đồng cảm buồn vui với đời
 
Bỏ thói vô cảm buông xuôi
Biết yêu thương để cho đời dễ thương
Cuộc đời dâu bể vô thường
Thế nhân nối kết vĩnh trường Tin Yêu
 
Lọi dần nghịch lý trái chiều
Chủ nghĩa hoang tưởng gây điều dối gian
Lời nói khác với việc làm
Có bao người đã nhuộm chàm lương tri
 
Lương tâm hầu như chai lì
Lợi danh phú quí - đích đi cuối cùng
Không còn biêt chữ hiếu trung
Tham tàn – lũ ngập môt vùng nhân gian
 
Bất công, bạo lực tràn lan
Xã hội biến dạng mất dần lương tri
Hãy tìm ra một hướng đi
Niềm tin, trí tuệ cứu nguy giống nòi.
 
Nghinh Nguyên


 
Nguyên Đỗ 06.10.2013 02:11:25 (permalink)
0
Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây
 
Em gởi qua anh trái nhãn lồng
Ngọt thơm chan chứa mối tình trong
Nhớ công ba mẹ trồng cây trái
Quỳ gối tạ ơn quyết một lòng
 
Ba mẹ dưỡng nuôi dạy dỗ em
Vỗ về an ủi suốt bao đêm
Hai mươi năm nhỉ, nhiều công sức
Máu chảy quê hương ruột đá mềm
 
Trái nhãn ngọt thơm một mối tình
Nửa đời cát bụi biển lênh đênh
Lặng thầm hoang phế mờ đôi mắt
Cây nhãn cha trồng, mẹ chăm binh
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 12.10.2013 01:24:36 (permalink)
0
Bài Thơ Cho Nhỏ

Chỉ là câu nói nhỏ
Lớn dần trong trái tim
Từng đêm dài thấm nhớ
Nửa đời anh kiếm tìm

Chỉ là dòng thư ngắn
Vỏn vẹn một chữ Anh
Giọt lệ chưa tan hẳn
Nhập nhoè mắt long lanh

Như một vết dao cắt
Xoẹt vào ngón tay anh
Máu rỉ hoài, se sắt
Bao năm rồi không lành

Này Người Thương áo đỏ
Đứng bên cụm hoa đào
Bao năm rồi còn nhớ
Một tình yêu thanh cao ?

Chỉ một lần em đến
Hạnh phúc tràn trái tim
Tình yêu ngàn hứa hẹn
Trên cành vang tiếng chim

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.10.2013 09:07:27 (permalink)
0

 
Diễm Hương

Diễm vâng mãi là đẹp
Bên giòng nước sông Hương
Cầu Trường tiền, Bến Ngự
Muôn đời trong nhớ thương

Nhớ hoài phương trời cũ
Hoa điệp nở bên đường
Hoa đỏ rơi đầy lối
Bước chân nào tơ vương

Diễm Hương quê xứ Huế
Nhỏ nhẹ thoáng mơ thầm
Trước chùa cánh hoa Huệ
Trắng tinh dưới bóng râm

Quê hương vẫn còn đó
Em mặc áo màu đen
Gọn gàng che jupe đỏ
Bao nhiêu người say men


Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 12.11.2013 09:31:10 (permalink)
0
Ngôn Ngữ Thơ / Đời Soi Lối Đi

Ngôn ngữ thơ thường thơ rất thơ
Vầng trăng tỏa sáng rọi đường mơ
Long lanh lấp lánh muôn tinh tú
Đêm tối không gian chẳng mập mờ

Họ bảo là tôi chỉ mộng mơ
Đêm không gái gú, bạn cùng thơ
Bạc cờ bia rượu tâm không mảng
Thực tế lãng quên thật dại khờ

Tôi có xem thường thế giới đâu
Hồn tôi phiệu bạt mấy sông sầu
Ai biết giòng đời chia mấy ngã
Hồn người ai hiểu cạn nông sâu?

Tôi viết cho tôi với bạn thôi
Làm thơ kể lể chuyện muôn đời
Ba ngàn thế giới thu vào một
Núi lở biển dâu chuyện lấp bồi

Ngôn ngữ thơ đời soi hướng đi
Bận tâm lao trí cho hơn gì
Hồn tôi thi tứ ru hoà nhịp
Ai hiểu ai tìm lợi ích chi !

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 16.11.2013 01:19:57 (permalink)
0
Cali Nắng Âm Tình Nồng?

Anh nghe nói trời Cali nắng ấm
Và tiếng em nồng đậm thấm yêu thương
Có phải chăng ở bên đấy thiên đường
Rất mộng mị đầy hoa thơm trái ngọt?

Ở Cali cái gì cũng đúng mốt?
Gái Cali, vâng, có một không hai
Đi thả câu, lái xe xịn, mồi chài
Hai tay khoác hai chàng trai rất kiểng

Anh nghe nói, thôi thôi, đừng vui miệng
Sợ anh về treo tút đỉnh cờ cao
Ai bảo anh viết vớ vẩn tầm phào
Chuyện thiên hạ mắm muối vào hôi thối

Viết tầm bậy chết tươi không kịp hối
Nửa ấm nồng, vô số tội vẩn vơ
Viết ấm ơ viết ấm ớ không ngờ
Trúng tùm lum sai tùm la ngớ nghểnh

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 01:22:27 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.11.2013 08:22:57 (permalink)
0
Sau Lốc Xoáy Trời Bình Yên Phẳng Lặng

Nghe tin tức mấy ngày nay phát sợ
Người giết người, man rợ vì chút cơm
Quên tính người, quên gìn giữ danh thơm
Vâng khiếp thật, sau cơn giông trời sáng

Sau lốc xoáy trời bình yên phẳng lặng
Quỳ tạ ơn Thượng Đế, đấng thiêng liêng
Canh giữ ta, phù trợ, ... nỗi niềm riêng
Vượt biển sóng, phong ba, bền vững chí

Sau xung đột, có khi thành tri kỷ
Bạn hiểu mình, ta hiểu bạn, tri âm
Nếu lặng yên, không khéo lại hiểu lầm
Mãi xa lạ, vĩnh viễn không thấu hiểu

Trước xa lạ, sau thân quen, không thiếu
Chuyện cổ kim, mới cũ nhan nhản kìa
Kể từ trưa tới tối suốt canh khuya
Cũng chẳng hết, ngày mai trời lại sáng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.12.2013 05:13:16 (permalink)
0
Tiễn Đưa Người Đi Về Nơi Chín Suối

   Kính viếng linh hồn Joachim Nguyễn Hiển


Đầu tuần lễ nghe tin trò, bạn mất
Hồn tôi buồn như cắt ruột, ngẩn ngơ
Ai có tin, đi mau thế bao giờ
Bạn còn trẻ, con cái ngây thơ quá

Trời lân tuất cảm thương người vợ goá
Đón anh về với Chúa lúc vào đông
Tháng Mười Hai, ngày Chín ... khóc thương chồng
Đất tuyết phủ cả một vùng trắng xoá

Nhớ năm xưa, Hiển mới qua còn nhỏ
Nấp trong phòng lấp ló ngại không ra
Trường Tha Hương người Việt cả thôi mà
Kẻ đến trước người đến sau cùng học

Hôm nay đây nhìn vợ con Hiển khóc
Bạn bè buồn, Cha, Bác, chú cảm thương
Vẫn tin rằng Hiển đang ở thiên đường
Đang hưởng phúc cõi Vĩnh Hằng trước Chúa

Như hạt giống rơi xuống mọc thành lúa
Nở đươm hoa thành gạo trắng thơm ngon
Kẻ hiền nhân chết xác, sống linh hồn
Luôn phù trợ vợ con người thân thuộc

Joachim Nguyễn Hiển bạn đi trước
Nơi Thiên nhan xin bạn hãy cầu bầu
Cho chúng tôi những kẻ sẽ theo sau
Vác Thánh giá sống trọn lành dưới thế

Với ơn Chúa mọi việc đều có thể
Mối thông công giữa các thánh - người trần
Những chứng nhân làm muối mặn dương gian
Con cái Chúa sống cuộc đời chân chính

Gần như thể bạn cố chờ giờ định
Các Cha về xức dầu thánh ban ơn
Anh chị em các nơi đến vui buồn
Tiễn đưa bạn lên đường về nước thánh

Trên cao đó chốn bình an thiên cảnh
Bạn cầu bầu cho vợ với các con
Nơi trần gian an định cả xác hồn
Sống thánh thiện như anh còn hiện diện

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 277 của 285 trang, bài viết từ 4141 đến 4155 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9