Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 279 của 285 trang, bài viết từ 4171 đến 4185 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 20.04.2014 05:08:59 (permalink)
0
Trở Về Với Đất

Từ tro bụi, thân muốn về với đất
Để phục sinh theo Chúa Đấng Kitô
Từ tù nhân, nô lệ, được tự do
Trước nhan thánh như thiên thần toả sáng

Từ u tối, một bình minh sáng rạng
Chúa Phục sinh, nguồn hy vọng muôn dân
Từ thiên niên, đến vạn đại, một lần
Tảng đá lấp, vần sang bên, mở lối

Chúa nhập thể, kiếp phàm nhân tội lỗi
Chết thay ta trên thập giá bi thương
Giang đôi tay nhận đón kẻ lầm đường
Máu tử nạn thấm chỉ đường trần thế

Gương chí thánh của Thầy, ngoài lý lẽ
Vượt tư duy thông lệ kiếp con người
Giữa đầm lầy, sen nở cánh hoa tươi
Trong cái chết nảy sinh ra nguồn sống

Không thể nén, không thể đè hy vọng
Chôn vùi quên sự sống Chúa trao ban
Hai ngàn năm, mãi mãi, chỉ một lần
Nguồn hy vọng là phục sinh sự sống

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 23:34:10 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 22.04.2014 00:16:03 (permalink)
0

Đom Đóm

Chớp lên tia sáng lập loè
Có bầy đom đóm đang khoe sắc mình
Đêm dài gieo rắc ân tình
Đẹp như tinh tú lung linh giữa trời

Đóm bay từ cõi xa vời
Những tia hy vọng soi đời lưu vong
Đêm dài bóng tối bao dong
Mơ đêm hội ngộ tiếng lòng thiết tha

Trở về đất tổ quê cha
Đóm bay cao ... thấp ...gần ... xa ... ngập trời
Đóm soi thấp thoáng bên đời
Cũng nuôi ánh sáng giữ hơi cầm chừng


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 23.04.2014 22:26:25 (permalink)
0
Phát Chẩn Bên Bờ Sông Hương

Bạch sư phụ quyên tiền đi phát chẩn
Thầy hiền lành cẩn thận đếm trước sau
Sợ mất lòng kẻ khó lẫn người giàu
Gây khó khăn chuyện tương lai đấy chứ

Một, hai, ba, bốn, năm tờ ... đã đủ
Một trăm đồng mỗi thí chủ chắc vui
Có ngờ đâu một ma nữ vỗ đùi
Thầy nói đủ nhưng thưa thầy không đủ

Bốn tờ hai mươi một tờ mười thôi chứ
Chỉ chín mươi nào có đủ một trăm
Thầy ơi thầy chắc vội vã thầy nhầm
Thầy nói đủ nhưng làm sao mà đủ

Bạch sư phụ mặt đỏ au do dự
Thật thiên tai, thiện tai, thiện thiện tai
Biết làm sao bày tỏ chuyện trần ai
Chín chục đúng hay một trăm, cũng đủ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.04.2014 22:32:05 (permalink)
0
 
Kỳ quan Trái tim Mẹ

Trên thế giới kỳ quan nhiều chẳng ít
Mà kỳ quan đẹp nhất, Mẹ hiền ơi
Một kỳ quan không thể diễn bằng lời
Là trái tim Mẹ hiền thương yêu mãi !


Con dẫu lớn cũng chẳng hề ngần ngại
Nói là con thương Mẹ nhất trần gian
Nói là con dù có phải vượt non ngàn
Đến với Mẹ cuối cuộc đời dưới thế


Vâng Thượng Đế đã tạo sinh người Mẹ
Với tấm lòng từ ái rất bao la
Với tình thương không ngại những phiền hà
Phải vất vả mang con hơn chín tháng


Rồi đêm thức rồi ngày lo chẳng mảng
Bao nhiêu năm, Mẹ chẳng tiếc thời gian
Trái tim Mẹ thương mến mãi ngập tràn
Đôi mắt Mẹ truyền niềm tin vững mạnh


Trái tim Mẹ có gì để so sánh
Một kỳ quan trên tất cả kỳ quan
Mẹ là sao Bắc đẩu, ánh trăng ngàn
Mẹ mãi mãi là Mẹ hiền yêu dấu


Nguyên Đỗ


R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 06:02:50 bởi Ct.Ly >
Nguyên Đỗ 28.04.2014 22:19:50 (permalink)
0
Còn Mãi Trong Tim
 
Còn mãi trong tim một tấm lòng
Mặc đời lận đận lắm long đong
Bao nhiêu thử thách hay giông tố
Giữ chặt trong tim, mãi thuỷ chung
 
Nhiều lúc tưởng như đã lãng quên
Lặng im không nói viết chưa nên
Làm sao nói hết bao mong nhớ
Mắt mãi đăm chiêu, hứa vững bền
 
Quá quắt làm chi ... những tháng ngày
Cuộc tình chan chứa trọn hương say
Tự do tự nguyện ta tìm đến
Giữ chặt trong tim tay nắm tay
 
Từ cõi xa xăm hiện thoáng về
Bóng người thương mến quí đam mê
Vườn xưa thượng uyển riêng ta biết
Mít bưởi cam chanh mái tóc thề ....
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.04.2014 22:30:33 (permalink)
0
Đã Lâu Lắm, Tựa Như Hằng Thế Kỷ
 
Đã lâu lắm,
Tựa như hằng thế kỷ
Nghe tiếng em,
Vẫn thế, giọng thân thương,
Vẫn xuyến xao,
Vẫn lịm ngọt, trầm hương
Vẫn thanh thoát, dịu dàng
Như trước điện
 
Tình yêu đó ngàn năm, tình thánh hiến ...
Tình thiên thơ tình vinh hiển linh từ
Mỗi bài thơ hột giây chuỗi tương tư
Lấp lánh giữa thiên hà tinh tú
 
Còn đâu nữa,
Tháng ngày xưa hội ngộ
Bước chân reo theo đá sỏi bên nhau
Nhìn nước trôi về xa thẳm dưới cầu
Hàng me cũ cúi đầu nghe rũ lá
 
Em ngồi đó,
Lặng yên, trên ghế đá
Anh suy tư tìm ý lạ, vần thơ
Sâu vào giây, ngàn chuỗi hạt
Ngu ngơ
Mùa hạ đỏ, mùa thu vàng ...
Thương mến!
 
Một phút trễ,
Một đời chờ ...
Trễ hẹn ...
Ngàn năm dài
Núi đá đứng trơ vơ
Mùa xuân qua, mùa hạ đến
Ai ngờ ...
Vẫn còn đó
Thương yêu
Ngày tháng cũ
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 30.04.2014 22:31:09 (permalink)
0
Thơ Thẩn Đường Về
 
Thơ thẩn đường về, tạt ghé xem
Trang thơ tuyệt mỹ của riêng EM
Lồng hình minh hoạ xinh tươi quá
Bao khách thơ mơ ...  thức trắng đêm
 
Có những bài thơ cổ điển hay
Và thơ hiện đại đẹp xinh thay
Hình pha nét bút gây rung cảm
Phượng múa rồng bay bao ngất ngây
 
Vơ vẩn hôm nay chợt ghé vào
Mặc khách tao nhân xúc cảm cao
Chúc người trang  trí trang thơ đẹp
Tình cờ tương  ngộ khoanh tay chào
 
Thơ thẩn vì ai, một thoáng mơ
Gợi hồn vang tiếng khách thơ chờ
Câu vần ... tứ ... ngữ .. như vừa thức
Háo hức đi tìm cô hái mơ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 01.05.2014 22:44:02 (permalink)
0
Anh Viết Vẩn Vơ, Chớ Nghĩ Nhiều ...
 
Anh viết vẩn vơ, chớ nghĩ nhiều ..
Giữ lòng trong sáng, tránh cô liêu
Đừng nha, đôi mắt khoan rơi lệ
Trái đất còn xoay, vẫn sáng chiều
 
Cứ sống đơn sơ, sống dịu dàng
Hồn nhiên, tin cậy, chớ hoang mang
Mới như trinh nữ  trong kinh thánh
Đức hạnh, từ bi ... được nhẹ nhàng
 
Anh đọc Diễm Ca, nhớ chuyện mình
Tình ca thánh vịnh rất mông mênh
Viết theo Thần khí thi thiên gọi
Được mất có không gắng sức mình
 
Mãi mãi thảnh thơi dưới mặt trời
Bình an, hạnh phúc, bạn đường ơi!
Dấu chân Thượng đế bên Người đấy
An lạc thành tâm trọn một đời
 
Nguyên Đỗ
30/04/2014
 
Nguyên Đỗ 02.05.2014 21:27:02 (permalink)
0
Uống Rượu Cùng Nàng Thơ

Chà! Kiếm đâu ra bản cũ này
Bài thơ rượu cạn mười năm nay
Mười năm tái ngộ thơ, người ... uống
Uống cạn mềm môi đậm, đắm say...

Mau uống cùng nhau kẻo hết giờ
Mỗi giây mỗi phút một câu thơ
Thất ngôn bát cú thành Đường luật
Mười sáu tự do, chẳng hững hờ

Thơ Đường, thơ mới, cứ liền tay
Dào dạt trong tim vạn ngất ngây
Liếc mắt kề vai này cạn nhé
Rượu, tình ai cạn trước đêm nay?

Lão Lý sảng say xuống vớt trăng
Nàng thơ dưới nước sắc cô Hằng
Ta say uống rượu cùng em nhé
Hay uống môi em, cứ ngỡ rằng ....!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.05.2014 23:31:14 (permalink)
0
Nhìn Hình Bạn Cũ
 
Nhìn hình bạn cũ xa xưa lắm
Vẫn nét thân quen, rất dễ thương
Cái thuở Bảy Lăm, chung lớp chung trường
Cười xinh xắn với hàm răng trắng, khểnh
 
Bao nhiêu năm vù qua thật chóng vánh
Vẫn như xưa, tình bạn vẫn mênh mang
Vẫn đơn sơ, ai đó vẫn dịu dàng ...
Màu phượng đỏ trong sân thường mùa Hạ
 
Tà áo trắng Pleime bay trắng xoá
Dưới hàng thông Trịnh Minh Thế nhớ không
Để tim ai thoáng nhớ đã phập phồng
Nhớ ghê lắm Kem Bắc Hương ngày đó ...
 
Vẫn còn đó, thân thương màu phượng đỏ
Bóng Thuỷ, Chung, Hoa, Ánh, Nữ, Oanh, Nhung
Thừa, Miên,  Minh, ... các bạn một thuở cùng
Đến lớp học vô tư thời xưa cũ

  Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2014 23:36:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.05.2014 23:38:26 (permalink)
0
Cánh Cửa Mở Rộng
 
Nhớ ngày nao, cánh cửa nào mở rộng
Ngọn gió chiều lồng lộng bỗng lặng im
Mùa xuân hoa, cây cỏ, đoá hoa tim
Chợt héo úa, tàn mau trong sa mạc
 
Người ta bảo không lần này lần khác
Cơ hội còn, vận nước, vẫn mênh mông
Vẫn đủ vươn cùng thế giới đại đồng
Bốn mươi năm băm chín năm giăng giẳng
 
Đã cùng đi đã nắm tay một chặng
Lúc chia ly, Trường sa hoặc Hoàng sa
Túp lều con, dinh thự cũng là nhà
Giữ mảnh đất, sơn hà của tiên tổ
 
Không thờ ơ, lãnh đạm, mặc cha nó ...
Dặm biển xanh, tấc đất vàng, núi non
Mấy ngàn năm mãi đứng vững vẫn còn ...
Không để mất, tiêu mòn như luộc ếch
 
Nguyên Đỗ
Trăng Mơ 09.05.2014 02:41:29 (permalink)
0
Tình Thơ
Rừng tấu nhạc cho cơn gió hát
Sóng làm môi hôn hạt cát vàng
Sao trời thắp ánh hoa đăng
Lòng đêm ngơ ngẩn bế Hằng trong tay
 
Dòng Thi thủy, thuyền ai thả lưới
Cánh buồm tình rong ruỗi nàng thơ
Bao năm lặng lẽ mong chờ
Thuyền chưa cập bến, tơ chưa buộc lòng
 
Bút hoa mãi long đong lận đận
Một vần yêu viết vẫn chưa thôi
Hồng nhan tri kỷ của tôi
Nàng như dòng suối mãi trôi chẳng ngừng
 
Rừng đệm gió thường nhưng lạc nốt
Sóng hôn rồi lại tuột ra khơi
Bình minh đã tắt sao trời
Tay còn vương lại bóng người phương xa
 
Trăng Mơ
 
AL không biết tại sao làm ra bài thơ này, tự nhiên nghĩ ra như vậy.  Có lẽ từ bài Uống Rượu cùng Nàng thơ của anh N chăng? AL xin được thả nó vào Suối nguồn thơ, dòng suối thơ của anh đưa nó đi đâu thì nó đi đó nha :).
AL chúc anh có một weekend vui vẻ.  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 02:44:47 bởi Trăng Mơ >
nghinhnguyen 13.05.2014 11:35:39 (permalink)
0
quý mến tặng Nguyên Đỗ
 
TÌNH THƠ
 
Tình thơ
vũ trụ bao la
Tình đời bé bỏng
cỏ hoa cuối mùa
 
Tình thơ 
chẳng bán chẳng mua
chỉ là dâng hiến
bốn mùa yêu thương
 
Con tim
nhịp đập vô thường
điệu hòa đồng cảm
tựa nương tình đời
 
Suối nguồn thơ
có đầy, vơi
mãi in ấn tín 
cho đời cho thơ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 15.05.2014 05:48:44 (permalink)
0
Kính tặng anh Nghinh Nguyên
 
Tình Thơ Vĩnh Viễn
Mến tặng Ái Liên và các nàng thơ tri kỷ
 
Nghe gió thổi hồn lâng lâng cất hát
Nàng thơ về áo tím nhớ, mênh mang
Bước chân ai dấu huyền tích địa đàng
Anh ngơ ngẩn nhìn dã tràng xe cát
 
Em để dấu thơ song thất lục bát
Sở trường anh cứ tám chữ tự do
Mở hồn ra lênh láng ngập đôi bờ
Dòng Thi thuỷ ngập men say tuý luý
 
Bởi Em Thơ, bạn hiền, thơ tri kỷ
Vạn ngàn năm trăm tình ý muôn thơ
Vĩnh viễn mong, mãi mãi cứ trông chờ
Bến Vị Thuỷ, bạc đầu ai câu cá?
 
Cứ giăng mãi, cá lửng lơ, mới lạ
Thơ từng đêm, thơ ngày tháng, men say
Vẫn nhớ mong, vẫn tìm dấu từng ngày
Ai để lại trên cát vàng biển nhớ
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 17.05.2014 01:48:45 (permalink)
0
Tổ Ong
Carpe diem
 
Ong kéo về đây kín gốc chanh
Vo ve trên dưới đẹp duyên lành
Phen này tình mộng thơ se sắt
Làm tổ, hên thay! ngay dưới cành
 
Con cháu nay mai biết thế nào ?
Chúng đùa chúng chọc biết làm sao ...
Chẳng may ong giận ùa ra chích
Chẳng bỏ một ai lọt đứa nào !
 
Trứng vỡ tàn tành mộng trứng rơi
Đàn ong mớ thấy vụt đi rồi
Kéo lo, hãy sống hôm nay nhé
Lo nghĩ mai kia, khổ đất trời ...
 
Sống trọn hôm nay, dấu ái ơi
Đời cua cua máy, nhớ chăng lời  ...?
Ngày mai có đến, càng vui nhỉ
Hãy sống trọn vui để nhớ đời!
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 279 của 285 trang, bài viết từ 4171 đến 4185 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9