Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 285 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 05.01.2006 07:35:40 (permalink)
0
Thơ Mì Ăn Liền

Em gợi cho anh thơ tứ tiên
Thơ mì năm phút đãi em liền
Ăn nha lót dạ còn lo viết
Khúc nhạc du dương tựa tiếng chim

Giả Đảo ngày xưa ba bốn năm
Hai câu gọt giũa lệ rơi thầm
Tam niên nhị cú, thôi xao mãi
Anh viết lời thơ tự đáy tâm

Nhanh chậm này em có nghĩa gì
Miễn là tỏ được mối tình si
Anh yêu em lắm, này em nhỏ
Chậm trễ làm chi lỡ mộng thì

Tô mì chén phở cũng hồn anh
Đâu phải gò lâu mới đạt thành
Cũng là thơ cả nhanh hay chậm
Cũng tựa tình yêu em với anh

Nguyên Đỗ


MM_Ngoc 05.01.2006 12:30:00 (permalink)
0
Trao anh

Em thả thơ vương vấn
Gửi vào gió trong lành
Gừi vào mây đạm bạc
Gửi tình vào mông mênh

Hãy đến với lòng anh
Những ân tình nhè nhẹ
Những lời ru khe khẽ
Những xao xuyến mong chờ

Này em gửi ước mơ
Là nụ hôn nồng cháy
Là vòng tay xiết chặt
Là tình yêu dịu dàng

Dù mùa đông gía băng
Vườn Địa Đàng vẫn nở
Nụ Hồng là nhung nhớ
Em dành tặng riêng anh

Mây ơi chớ quẫn quanh
Gió ơi bay đi nhé
Tình ơi đừng lặng lẽ
Hồn thơ này trao anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:23:58 bởi Viet duong nhan >
Khánh Quỳnh 05.01.2006 20:01:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Xa Mặt Cách Lòng?


Xa xa lắm có cách lòng không nhỉ?
Sao mà anh nóng lòng quá đi thôi
Ray rứt thương khi em đã đi rồi
Cánh buồm trắng đã mịt mờ sương gió

Anh vẫn đọc từng giòng thư chữ nhỏ
Em đã ghi để lại trước ngày đi
Đọc thì thầm rưng rưng lệ trên mi
Xa cách quá đôi tay vươn chẳng tới

Em đã hứa là em mãi mãi đợi
Anh cũng cười thề hứa chẳng hề xa
Một mối tình sâu đậm rất thiết tha
Những khoảng cách, tháng năm, không thể đổi

Nhớ buổi sáng, nhớ buổi chiều, nhớ tối
Nhớ thâu đêm, xa cách đậm tình thêm
Khi yêu nhau giao trọn cả trái tim
Hoà nhịp đập tới ngày ngừng dứt hẳn

Nguyên Đỗ
r


Chung Tình

Xa xa lắm không cách lòng anh nhỉ?
Bởi trong em chỉ có bóng hình ai
Dẫu xa xôi bao ngọn núi sông dài
Em vẫn giữ trái tim mình chung thủy

Giữa biển đời lúc nào em cũng nghĩ
Đã yêu nhau xin hãy giữ lòng tin
Trao cho anh hết trọn nụ hôn tình
Thì vẹn vẻ luôn nhìn về một hướng

Biết rằng mình không là người cao thượng
Vẫn ngóng trông ,ghen tỵ lẫn giận hờn
Nhưng trong em lại tin tưởng anh hơn
Bởi nơi anh bóng hình em ôm ấp

Ở tương lai đoạn đường đời tấp nập
Chỉ mong anh giữ mãi nụ cừơi em
Đã trãi qua bao ngày tháng êm đềm
Để xa mặt không cách lòng anh hỉ?

Khánh Quỳnh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:19:41 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 06.01.2006 11:20:16 (permalink)
0


Bài Thơ Đầu

Nhìn cô giáo dạy hè chăm chú sửa
Bài luận văn tôi viết chẳng xong câu
Tôi muốn cô chấm đỏ cả trang đầu
Để tôi nối vẽ vời tim cô đó

Trong bốn ngăn trái tim cô giáo nhỏ
Đã chứa đầy trẻ nhỏ tuổi thơ ngây
Chẳng biết cô có giữ trò lớn này
Trong hộc tủ ngăn kéo nào không nhỉ

Có vài lần cô dặn nhớ chăm chỉ
Học viết văn rồi sẽ dạy làm thơ
Tôi chăm chú học mãi đến bây giờ
Mong sẽ được làm thơ tặng cô giáo

Đám học trò nhìn tôi cười chế nhạo
Cô nói đừng cô sẽ chỉ chung cho
Rất thơ ngây trẻ nhỏ tuổi học trò
Bài thơ mới tôi viết dành cô giáo

Nguyên đỗ



Nguyên Đỗ 06.01.2006 16:20:00 (permalink)
0
Yêu Cuồng

Liều lĩnh nhỉ, anh là ai, chưa biết
Mà một điều dám tuyên bố yêu anh
Đem lời văn đêm thơ tứ đặt vần
Hoà nhạc điệu quả quyết yêu anh nhất

Anh ngây thơ hay khù khờ tin thật
Chẳng hoài nghi chẳng dám nghĩ chỉ thơ
Những nhà văn, thi sĩ vốn hay mơ
Khoa trương pháp cường độ cao quá lẽ

Anh gật gù, vâng anh tin, chiếu lệ
Những ngôn từ khuếch đại vẫn âm vang
Nhưng riêng anh, tình yêu vẫn dịu dàng
Như gió thoảng không phong ba bão tố

Em nhấn mạnh đó là duyên kỳ ngộ
Anh hỏi lòng biết là khổ hay vui
Biết tương lai hạnh phúc hoặc ngậm ngùi
Hãy chầm chậm đừng vội vàng sập hố

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 07.01.2006 00:17:18 (permalink)
0
Trái Tim Chung Tình

Anh yêu nàng lắm nàng ơi
Dẫu rằng có phải chia phôi cõi lòng
Tim anh từ buổi hừng đông
Chia năm sẻ bẩy mặc lòng nha em
Gói tình vào chiếc lá nem
Thơm như hương bưởi đầu thềm tóc em
Gửi cho em cả màn đêm
Nhớ rằng trăng đã chia thêm một người
Anh như mây gió xa vời
Vẫn tròn gối mộng ru hời nghe em
Sáng ngày nắng hửng vàng thêm
Mắt môi người nọ anh đem giao nàng
Đừng đừng..đâu phải tình tang
Mà anh giấy trắng cho nàng hiểu thôi
Rằng dù có mắt..có môi
Anh đây vẫn cứ mồ côi vì nàng
Nguyên Đỗ 07.01.2006 08:26:14 (permalink)
0
Sống Vội

"Carpe Diem" (Catch the Day)
Seize the moment
Chụp thời cơ
Nắm cơ hội

Cổ ngữ La Tinh

Viện cổ ngữ "Chụp thời cơ" sống vội
Mang đôi hia bước bảy dặm tình yêu
Đốt thời gian chẳng tìm hiểu gì nhiều
Chẳng cân nhắc chẳng so đo yêu đại

Ai chậm rãi, ai trù trừ, chê dại
Trai đăm chiêu, đúng nhát gái u mê
Gái băn khoăn, đồ cái thứ nhà quê
Những dè bỉu, ru rê, lừa, phỉnh gạt

Đừng lãng phí tuổi thanh xuân đẹp nhất
Chụp thời cơ, nhưng chẳng phải liều gan
Không khôn ngoan, nước mắt sẽ tuôn tràn
Lòng ân hận lỡ sa chân sống vội

Hút ma tuý rồi có ngày hối lỗi
Mê cờ bạc rồi có bữa trắng tay
Sống buông trôi rồi bao bệnh nhiễm lây
Say sưa mãi rồi chết bầm chết dập

Nắm cơ hội không phải là hấp tấp
Hãy nhẩn nha tận dụng mọi thời gian
Sống thật tâm với bè bạn người thân
Sống hữu ích cho bản thân, nhân loại

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 08.01.2006 02:31:55 (permalink)
0
Hồn Em Thơ Anh

Em cứ đọc thơ anh
Có hồn em trong đó
Hỡi người em áo đỏ
Ngọn gió thơ mộng lành

Em thả hồn mộng mơ
Anh vội vàng bắt giữ
Vây bằng lời tình tự
Giam hẳn trong tim thơ

Anh tìm đọc thơ em
Thấy nụ tình chớm nở
Trong vườn hoa rực rỡ
Anh mơ về một đêm

Anh thả hồn mênh mang
Hương hoa tình ngan ngát
Mãi yêu em dào dạt
Gió thương yêu nhẹ nhàng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.01.2006 07:06:42 (permalink)
0
Mạch Thơ Tắc Nghẽn

Có bao giờ mạch thơ ngưng, tắc nghẽn
Và lời thơ nghèn nghẹn thốt không ra
Này em ơi, tình đằm thắm thiết tha
Vẫn hoài đậm khi nhịp tim còn đập

Bởi em đã hoài nghi và hấp tấp
Giận hờn anh vội vã bỏ đi ngay
Anh thấy em chưa kịp hỏi chào này
Em đã khoá cửa tim em chẳng mở

Em cần thiết như khí lành, hơi thở
Như mặt trời, như ánh sáng, hương thơ
Không có chi đời đâu có mộng mơ
Lòng mương suối gặp nắng khô hạn hán

Vắng bóng em suối nguồn thơ sẽ cạn
Trái tim anh nứt rạn héo sầu đau
Con chim nào giẫy chết dưới lùm dâu
Vẫn nhung nhớ tháng Hạ hương hoa thắm

Mạch thơ nghẽn, mối tình sâu vẫn đậm
Nắng mặt trời, xin loãng giá băng đông
Mạch thơ tình, hãy chảy gộp thành sông
Cho thuyền mộng chạy xuôi mau ra biển

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.01.2006 08:17:34 (permalink)
0

Suối Nguồn Thơ Anh

Suối nguồn thơ của anh
Khởi đầu từ vách núi
Xuyên qua đời gió bụi
Mgoằn ngoèo theo đồng em

Có khi suối êm đềm
Có khi là thác đổ
Chảy hàng ngàn cây số
Ra biển tình mênh mông

Có khi sâu khi nông
Như Cửu Long muôn dặm
Suối nguồn thơ mãi thắm
Cho vườn tươi ruộng xanh

Mạch nguồn thơ của anh
Khởi đầu từ vạn kiếp
Như lời ca tín điệp
Ghi nhớ từng cuộc đời

Suối nguồn chảy khắp nơi
Chẳng bao giờ khô cạn
Cả trong mùa hạn hán
Vì tình em muôn phương

Mạch nguồn thơ ngát hương
Suối sông tình dịu mát
Biển xanh mơ bát ngát
Mênh mông chẳng hề vơi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.01.2006 19:05:16 (permalink)
0
Không Lời Từ Giã


Lẳng lặng đi chẳng nói lời từ giã
Một nỗi buồn như quả tạ ngàn cân
Anh nhớ em, dù nói cả vạn lần
Cũng không tả được nỗi lòng anh, Yêu Dấu!

Đuổi theo mãi con bướm vàng chẳng đậu
Nhởn nhơ bay vườn hoa lạ không ngơi
Con sáo xanh tiếng thánh thót xa vời
Lồng son rộng, lồng son vàng cạm bẫy

Thương em lắm nên nhiều khi nghĩ bậy
Dấu Yêu ơi, xin hãy hiểu giùm anh
Anh yêu em hơn cả bản thân mình
Nếu có lỡ... anh xin dành chịu khổ

Tình yêu em là ngàn hoa rực rỡ
Hương tỏa lan thơm ngát cõi hồn thơ
Anh yêu em, mong em lắm từng giờ
Mỗi khi gặp, mà lặng im, tê tái

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.01.2006 09:04:24 (permalink)
0
Amants au Quai de la Seine

Sur le quai de la Seine
On va se promener, main en main
On va oublier toutes les peines
On ne vit qu'au présent

On est bien content
D'avoir attendu l'un et l'autre
On ne vit qu'au present
Sans souciant des autres

On oublie le passé
On ne pense pas au demain
Ce moment est sacré
On ne vit qu'au présent

Cette nuit est pleine d'étoiles
Et nous sommes deux amants
Ivres du bateau à voiles
Qui suit le vent du moment

Sur le quai de la Seine
On tombe amoureux au coeur
On ne se connaît qu'à peine
Mais on sent bien la chaleur

Allons vivre au pays lointain
Comme les deux vieux copains
On ne vit qu'au présent
Et on est bien content du moment

Et cela est certain
Que l'on ne soucie pas du demain
Que l'on a oublié les peines du passé
Que l'on est bien content
Du moment, du moment

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.01.2006 09:50:03 (permalink)
0
Nguyên Đỗ chuyển dịch ra tiếng Việt, cấm cười đó, vì mỗi nước có một phong tục tập quán riêng, đời sống, cách xử thế cũng khác nên có chút phóng khoáng trong thơ các anh chị và các bạn cũng thông cảm nha!



Tình Nhân Trên Cảng Sông Seine

Trên bến cảng sông Seine
Tay trong tay đi dạo
Quên những niềm đau cũ
Sống hiện tại mà thôi

Ta thật rất hài lòng
Đã mãi đợi chờ nhau
Chỉ sống trong hiện tại
Chẳng nghĩ về điều khác

Ta quên đi quá khứ
Ta chẳng nghĩ ngày mai
Phút này là linh quí
Ta sống cho hôm nay

Đêm nay sao đầy tràn
Chúng ta là tình nhân
Say thuyền buồm thẳng cánh
Xuôi theo gió lúc này

Trên bến cảng sông Seine
Tim bị sét ái tình
Ta vừa mới biết nhau
Mà hồn nồng ấm lạ

Hãy sống nơi quê xa
Như là đôi bạn cũ
Chỉ sống trong hiện tại
Ta hạnh phúc lúc này

Hẳn điều ấy chắc chắn
Không lo nghĩ ngày mai
Quên niềm đau quá khứ
Bằng lòng với lúc này
Bằng lòng với lúc này

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 10.01.2006 15:45:19 (permalink)
0
Thần Ưng Song Hiệp

Nàng cỡi con ngựa trắng
Chàng cỡi chú ngựa ô
Phi trên đường ngập nắng
Bao nhiêu người trầm trồ

Suốt bước đường rong ruổi
Đôi bạn đời bôn ba
Xông pha muôn ngàn lối
Lấy giang hồ làm nhà

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.01.2006 02:29:42 (permalink)
0
Hoa Tình Yêu

Anh vào em lại trở ra
Đôi ta cứ thế vào ra, ra vào
Tìm nhau ta mãi tìm nhau
Tìm nhau cho đến kiếp nào hở em

Nguyên Đỗ


Vừa thức dậy hoa tình yêu đã mở
Nở trong tim như muôn cánh hồng nhung
Anh yêu em, yêu em đến vô cùng
Nói sao hết, nên nói hoài, nói mãi

Ai cười chọc, ơi cái chàng lập lại
Nghe nhàm tai, có gì lạ, nói xem
Đâu gì đâu, trái tim đã trao em
Vỡ, nguyên vẹn, chính em người quyết định

Chắc em nói, "Lưỡi anh dẻo, khéo nịnh
Em hổng tin, chứng minh thử em coi!"
"Nhắm mắt đi, anh hôn thật một hồi!"
Em đỏ mặt, "Nói chi nghe kỳ quá!"

Mình gặp nhau, chỉ năm thì mời hoạ
Hãy thật lòng nói cho thoả nhớ nhung
Anh yêu em, yêu em đến vô cùng
Nói sao hết, nên nói hoài, nói mãi

Nguyên Đỗ
Trang thơ đưa Tv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:48:23 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 285 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9