Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 285 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 11.01.2006 04:18:58 (permalink)
0
Mừng Các Bạn

Tôi đã ghé vào xem hình hội ngộ
Các hoàng tử, các công chúa Thơ Văn
Nhìn từng người, nhìn rất kỹ phân vân
Ai là ai, kiếm tìm từng người bạn

Ngắm nhìn mãi hồn bỗng dưng vương vấn
Phải chi là đường ngắn, có cánh bay
Mỗi dịp hè, bạn hữu lại vui vầy
Hay tụ họp chúc mừng nhau ngày cưới

Sắp Bính Tuất, chúng ta lại thêm tuổi
Chúc từng người thêm tuổi thêm khôn ngoan
Nhân, lễ, nghĩa, trí, dũng thật kiện toàn
Văn tao nhã, thơ thêm nhiều sáng tạo

Tết sắp đến, vỗ thơ văn thay pháo
Xiết tay mừng, tim nối nhịp, vui ghê
Chúc mọi người vẹn ước nguyện câu thề
Thật hạnh phúc, bình an trong năm mới

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:50:19 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 11.01.2006 06:55:38 (permalink)
0
Vũ Điệu Tình Mơ

Em tối qua chúc anh mơ thật đẹp
Em hiện về trong điệu vũ yêu thương
Trong đam mê anh nhìn ngắm tơ vương
Em múa dẻo dịu dàng bao kinh ngạc

Thân uốn éo theo tiếng đàn điệu nhạc
Mỗi bước đi như sóng lượn mông mênh
Hai cánh tay mở rộng đoá hoa tình
Đôi môi gởi nụ hôn xinh đằm thắm

Hai con mắt mê hoặc anh say đắm
Anh lâng lâng bay bổng tận mây xanh
Chốn thần tiên cõi ước mộng xuân tình
Ôi vũ khúc tình yêu xiêu lạc phách

Từng nhịp điệu mở đường thơ gân mạch
Em vũ công nhịp nhàng múa gieo mơ
Tỉnh người ra, tiêng tiếc, ánh sao mờ
Em đã đến hay chỉ là khát vọng

Nguyên Đỗ
Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 12:53:14 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 11.01.2006 13:34:20 (permalink)
0
Những Chiếc Vòng


Những chiếc vòng oan nghiệt
Những chiếc vòng yêu thương
Những chiếc vòng tha thiết
Những chiếc vòng bình thường

Gặp quen thân giận dỗi
Làm mặt lạ chia ly
Mỗi người đi một lối
Vòng lẩn quẩn lạ kỳ

Gặp quen thân tri kỷ
Nhường nhịn mến thương nhau
Thông cảm người một tí
Vòng tri âm nhiệm mầu

Những chiếc vòng chiếc nhẫn
Những chiếc vòng tình yêu
Những chiếc vòng vòng xoắn
Những chiếc vòng cô liêu

Những vòng tròn trọn vẹn
Những vòng đứt không liền
Những vòng còn thai nghén
Vòng nối vòng triền miên


Nguyên Đỗ



Trường Phi Bảo 11.01.2006 22:37:30 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Không Lời Từ Giã


Lẳng lặng đi chẳng nói lời từ giã
Một nỗi buồn như quả tạ ngàn cân
Anh nhớ em, dù nói cả vạn lần
Cũng không tả được nỗi lòng anh, Yêu Dấu!

Đuổi theo mãi con bướm vàng chẳng đậu
Nhởn nhơ bay vườn hoa lạ không ngơi
Con sáo xanh tiếng thánh thót xa vời
Lồng son rộng, lồng son vàng cạm bẫy

Thương em lắm nên nhiều khi nghĩ bậy
Dấu Yêu ơi, xin hãy hiểu giùm anh
Anh yêu em hơn cả bản thân mình
Nếu có lỡ... anh xin dành chịu khổ

Tình yêu em là ngàn hoa rực rỡ
Hương tỏa lan thơm ngát cõi hồn thơ
Anh yêu em, mong em lắm từng giờ
Mỗi khi gặp, mà lặng im, tê tái

Nguyên Đỗ

Xa
-Trường Phi Bảo-

Anh xa em trăng khuya nay lẽ bóng
Biển thẩn thờ trong ngàn nổi đa đoan
Em xa anh như trời xanh thiếu nắng
Sóng vỗ bờ trong tỉnh lặng cô đơn

Mình xa nhau bóng tối cũng chập chờn
Đóa Quỳnh Hương bên vệ đường chợt nở
Phía nhà người trong lồng con sáo nhớ
Đã một thời từng yêu lũy tre làng

Đời dĩ lỡ nên sum họp rồi tan
Từng ký ức vá vô vàn kỷ niệm
Mình dĩ lỡ vào phiêu lưu mạo hiểm
Một cuộc tình vừa chết ở buồng tim

Định mệnh ơi ngăn cách chi buồn thêm
Cho em, anh đôi phương trời trông ngóng
Chức Nữ đợi chàng Ngưu trong giấc mộng
Dãy ngân hà, ngâu rưng rức nghẹn lòng

11-1-2006

Trường Phi Bảo 11.01.2006 22:56:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thần Ưng Song Hiệp

Nàng cỡi con ngựa trắng
Chàng cỡi chú ngựa ô
Phi trên đường ngập nắng
Bao nhiêu người trầm trồ

Suốt bước đường rong ruổi
Đôi bạn đời bôn ba
Xông pha muôn ngàn lối
Lấy giang hồ làm nhà

Nguyên Đỗ

Tình Chàng Ý Thiếp
-Trường Phi Bảo-

Thiếp là hoa Đỗ Quyên
Chàng cánh nhạn phi thiên
Một chiều xuân hạnh ngộ
Mình ước thệ tình riêng

Thế nhân đầy cát bụi
Lòng thiếp tựa áng mây
Chàng như cơn gió mát
Tình ta mãi sum vầy

11-1-2006
Trường Phi Bảo 11.01.2006 23:23:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hoa Tình Yêu

Anh vào em lại trở ra
Đôi ta cứ thế vào ra, ra vào
Tìm nhau ta mãi tìm nhau
Tìm nhau cho đến kiếp nào hở em

Nguyên Đỗ


Trang thơ đưa Tv

Lỗi Hẹn
-Trường Phi Bảo-

Nhắn người lỗi hẹn đừng mơ...
Lần sau gặp hẳn... duyên chờ.... trăm năm.
Tơ xưa chết một kiếp tằm
Dẫu rằng nhung nhớ tím bằm ruột gan
Tìm nhau chi để lỡ làng
Món nợ cũ vứt bên đàng chiều qua
Con tàu rời bỏ sân ga
Thương yêu theo gió bay xa cuối trời
Người ta lỗi hẹn với tôi
Một lần trách, để một đời mất nhau

11-1-2006
RUỒI.TRÂU 12.01.2006 04:17:44 (permalink)
0

Trách Khẽ

Anh chờ em đêm nay
Anh chờ, chờ em mãi
Chẳng thấy em đâu đây
Hồn đau như tê dại

Bây giờ trời đã khuya
Bóng em vẫn chưa về
Chắc chẳng làm thơ nữa
Thương nhớ người bên kia

Tự độ yêu em đó
Lòng mãi hoài nhớ nhung
Một ngày không hội ngộ
Trái tim đau vô cùng

Thôi em ngủ ngon nhé
Đêm nay có nằm mơ
Có thấy anh trách khẽ
Tại sao em hững hờ

Nguyên Đỗ


_______________________

Vãn bối mạn phép,đối thơ cùng bác:


Trách nhiều

Đêm nay ngỡ anh chờ
Em thẫn thờ mừng vội
Mơ màng anh đã tới
Mới giật mình đơn côi.

Ôi,đêm dài tình tội
Sao chưa về người ơi!
Anh nỡ vội quên rồi?
Thơ để gieo tình mới!!

Kia những lời anh nói
Nhịp tim kề bên tôi
Sao quên chi mà vội
Cho cánh mộng xa rời.

Đêm tôi sẽ chơi vơi
Trăng quên sao không tới
Sao không trăng chấp chới
Anh không mộng cùng tôi?!!!

Ruồi Trâu
Nguyên Đỗ 12.01.2006 11:04:53 (permalink)
0

Trích đoạn: RUỒI.TRÂU


Trách Khẽ

Anh chờ em đêm nay
Anh chờ, chờ em mãi
Chẳng thấy em đâu đây
Hồn đau như tê dại

Bây giờ trời đã khuya
Bóng em vẫn chưa về
Chắc chẳng làm thơ nữa
Thương nhớ người bên kia

Tự độ yêu em đó
Lòng mãi hoài nhớ nhung
Một ngày không hội ngộ
Trái tim đau vô cùng

Thôi em ngủ ngon nhé
Đêm nay có nằm mơ
Có thấy anh trách khẽ
Tại sao em hững hờ

Nguyên Đỗ


_______________________

Vãn bối mạn phép,đối thơ cùng bác:


Trách nhiều

Đêm nay ngỡ anh chờ
Em thẫn thờ mừng vội
Mơ màng anh đã tới
Mới giật mình đơn côi.

Ôi,đêm dài tình tội
Sao chưa về người ơi!
Anh nỡ vội quên rồi?
Thơ để gieo tình mới!!

Kia những lời anh nói
Nhịp tim kề bên tôi
Sao quên chi mà vội
Cho cánh mộng xa rời.

Đêm tôi sẽ chơi vơi
Trăng quên sao không tới
Sao không trăng chấp chới
Anh không mộng cùng tôi?!!!

Ruồi Trâu


Cám ơn RT ghé thăm, RT Hán học cao sâu, đã xưng vãn bối thì phải gọi tiền bối, chứ sao kêu bác là từ của người Việt mình, đã xưng em trong bài thơ phần đầu sao sau lại xưng tôi, ngôn ngữ không đồng nhất, hình như phái tính cũng là lạ :)! Đùa tí thôi chúc bạn vui vẻ, nghe giọng hơi quen quen, chắc là đã viết dưới một tên khác :)

Nguyên Đỗ
Viet duong nhan 12.01.2006 11:58:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: RUỒI.TRÂU


Trách Khẽ

Anh chờ em đêm nay
Anh chờ, chờ em mãi
Chẳng thấy em đâu đây
Hồn đau như tê dại

Bây giờ trời đã khuya
Bóng em vẫn chưa về
Chắc chẳng làm thơ nữa
Thương nhớ người bên kia

Tự độ yêu em đó
Lòng mãi hoài nhớ nhung
Một ngày không hội ngộ
Trái tim đau vô cùng

Thôi em ngủ ngon nhé
Đêm nay có nằm mơ
Có thấy anh trách khẽ
Tại sao em hững hờ

Nguyên Đỗ


_______________________

Vãn bối mạn phép,đối thơ cùng bác:


Trách nhiều

Đêm nay ngỡ anh chờ
Em thẫn thờ mừng vội
Mơ màng anh đã tới
Mới giật mình đơn côi.

Ôi,đêm dài tình tội
Sao chưa về người ơi!
Anh nỡ vội quên rồi?
Thơ để gieo tình mới!!

Kia những lời anh nói
Nhịp tim kề bên tôi
Sao quên chi mà vội
Cho cánh mộng xa rời.

Đêm tôi sẽ chơi vơi
Trăng quên sao không tới
Sao không trăng chấp chới
Anh không mộng cùng tôi?!!!

Ruồi Trâu


Cám ơn RT ghé thăm, RT Hán học cao sâu, đã xưng vãn bối thì phải gọi tiền bối, chứ sao kêu bác là từ của người Việt mình, đã xưng em trong bài thơ phần đầu sao sau lại xưng tôi, ngôn ngữ không đồng nhất, hình như phái tính cũng là lạ :)! Đùa tí thôi chúc bạn vui vẻ, nghe giọng hơi quen quen, chắc là đã viết dưới một tên khác :)

Nguyên Đỗ

Chào Sư Đệ Nguyên Đỗ !
Luôn tiện đường gặp Ruồi Trâu ở đây - 7_vdn xin chào RT luôn. Có phải Ruồi Trâu bên PhốRùmĐT không hà ? Nếu không phải thì vdn cũng chào và chúc RT thoải mái dạo chơi nơi mái nhà VNTQ.
Chúc NĐ & RT vui vẻ & hồn thơ lai láng...
Thân mến
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 12:01:47 bởi Viet duong nhan >
RUỒI.TRÂU 12.01.2006 18:41:19 (permalink)
0
Kekekekekek,của đáng tội bác ui,theo tui nghĩ thì tui chẳng có chút vốn hán học nào đâu,cao xiêu...vẹo thì có đó.Chẳng qua là tui thích xưng hô kiểu dở hơi như vậy thôi.Bác với tôi là cách xưng hô của người bắc,nhưng tôi xưng vãn bối vì kính bác 1 bậc mà.Còn khoản đối thơ bị nhầm giũa em và tôi thì...Sao bác không để ý thấy nhỉ.Khúc đầu là đang đợi chờ thì còn xưng "em",hồi sau ,khi đã giận dỗi thi chuyển qua xưng " tôi" là chuyện thường tình đấy{nói nhỏ với bác,rất nhiều người nhầm vê phái tính của tôi đó,kekekekeke}.Ah,thực chất,tôi ko có tham gia gửi thơ văn ở các diễn đàn kia đâu,nên kinh nghiệm cùng chưa có nhìu,ăn nói còn "loạng quạng' lắm.Nhờ các bác chỉ giáo.....
Ruồi Trâu.
Nguyên Đỗ 12.01.2006 19:22:03 (permalink)
0
Kính Bác Ruồi Trâu

Kính Bác Ruồi Trâu đã ghé thăm
Đọc thơ của Bác rất thâm trầm
Việt văn Hán tự đem ra cả
Em sợ rồi ra bé cái lầm

Bác đã ghé thăm để vài lời
Rượu này, trà đậm, Bác ngồi chơi
Nhà em, trẻ vắng, không gà vịt
Thi phú cùng nhau cũng được rồi

Kính Bác Ruồi Trâu, Bác tự nhiên
Văn chương chút ít, chếch hơi men
Bác ngâm nghe tựa người quen lắm
Kính Bác vào thăm quán nhỏ hèn

Cốc rượu, lời thơ, chỗ bạn bè
Khề khà nâng chén chuyện sơn khê
Vui Xuân mừng Bác thêm thơ mới
Hoa nở trong tim rạng bốn bề

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.01.2006 19:45:39 (permalink)
0
Hoa Biển

Dáng ai bước cô đơn ven cạnh biển
Sóng bâng khuâng vùng dậy vỗ ngòai khơi
Đổ xô nhanh thành bọt trắng hoa đời
Ào ào đến cạnh chân người hát khẽ

Những câu hát những lời mời khoan nhẹ
Lại gần anh, đi theo sóng biển xanh
Hoa biển anh vào bãi cát tan tành
Kéo ra vội cát vàng thu rút hết

Trái tim xanh biển mênh mông hao kiệt
Vì yêu em nhẹ bước lúc hoàng hôn
Xa xa kia, từng đợt bước dập dồn
Hoa biển nổi, lùa nhanh theo ước mộng

Sóng bạc trắng bởi gió trời lồng lộng
Bởi yêu em, biển, nước, cát, không trung
Đâu là bờ, đâu là bến... vô cùng
Sóng cuốn cả dấu chân son trên cát

Chút ấn tích của tình yêu hương ngát
Hoa biển đời, dấu chân nhỏ về đâu
Tình yêu nào, dù ngắn ngủi, dài lâu
Cũng đẹp mãi, muôn đời không phai nhạt

Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 14:17:13 bởi Viet duong nhan >
ha noi trong toi 13.01.2006 11:48:06 (permalink)
0
Chẳng dám làm thơ vì biết dở
Đành ngậm ngùi đọc thơ ai khi buồn
Những đau khổ, những suy tư chan chứa
Nói dùm tôi , dùm ai , dùm mọi người
Hãy biết yêu dù "nàng thơ' nhỏ bé
Hãy biết sống để "vào đời" vững tin
Chẳng "mộng du " trong cuộc đời đau khổ
Để "đêm say " lặng ngắm ánh "sao em "
Ta dặn mình sẽ "đừng khóc nữa"
Bởi "suối ái tình thu" vẫn mãi chảy trôi
"Đây trái tim anh " hằng đêm vẫn nhớ
"Làm sao so sánh" chuyện tình mình với lá mùa thu
Đọc thơ ai để thấy "em xinh như mùa hạ"
" Bóng hình em, mùa hạ, nước hồ xanh"
"Em biết không?" mỗi khi buồn xa cách
Tìm "nàng thơ nho nhỏ " ở nơi nào
"Thả hồn " rồi mà rơi vào khoảng lặng
Biết xa em rồi chỉ biết thở than.
MM_Ngoc 14.01.2006 12:29:55 (permalink)
0
Em lại về đây

Em lại về đây anh
Để nghe lòng lắng nhẹ
Những bộn bề công việc
Bỗng quên tựa thinh không
Ngồi ngắm những dòng sông
Chở con thuyền mơ ước
Em lại về đây anh
Những ân tình sau trước
Âm vang mãi ngàn xa
Vời vợi đến cùng ta
Phút giao hòa vẫy gọi
Em lại về đây anh
Biết bao điều muốn nói
Chỉ lặng lẽ trong lòng
Từng giây phút thầm mong
Sao cứ xa vời vợi
Em lại về đây anh
Tìm điều mình mong đợi
Bờ vai nào ưu ái
Nụ Hồng nào ngát hương
Anh có dành tình thương
Cho em chiều nắng đẹp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 20:21:21 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 14.01.2006 19:33:07 (permalink)
0
Xuân, Xuân Đến


Xuân, Xuân đến, dáng Xuân về ngà ngọc
Nắng tươi hồng mời mọc mở đôi tay
Hương thơm nồng bay ngan ngát đậm say
Tà áo mới gió mai đùa lơi lả

Đàn ong bay, đám bướm vàng, cợt nhã
Trong vườn hoa, nhẩn nhơ cạnh mỗi hoa
Bay vi vu, nhịp từng khúc, giao hòa
Thôi miên khách, mê hoặc từng cứ điểm

Xuân, Xuân đến, nàng Xuân về kiều diễm
Cành mai vàng khoe những cánh hoa xinh
Những nụ xanh mum múp ướp hương tình
He hé mở dòm nắng đùa trước ngõ

Rất duyên dáng tà áo màu trong gió
Buổi sớm mai trên đường phố, ngõ hoa
Tiếng trẻ em cười ron rả vui đùa
Vui ngày Tết, hưởng xuân sang, hòa điệu

Xuân, Xuân đến, nắng Xuân hồng tuyệt diệu
Chúc mọi người ở tứ xứ muôn phương
Hướng lòng về vái đất tổ quê hương
Nhận lãnh trọn bình an, phúc, lộc, thọ

Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 14:19:16 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 285 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9