Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 285 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 15.01.2006 18:00:38 (permalink)
0
Giòng Sông Tình Ái

Anh ước thành giòng sông
Chảy tận ra biển cả
Hòa đại dương mênh mông
Nhởn nhơ như bầy cá

Những cảm giác thật lạ
Chen lấn vào hồn anh
Đôi mắt em long lanh
Cuốn hút hồn anh đó

Anh ước thành Cửu Long
Em dậy thì đùa giỡn
Vui trong giòng tình hồng
Tình yêu như sóng gợn

Mối tình như vụt lớn
Dạt dào thủy triều dâng
Tâm hồn ta lâng lâng
Căng phồng theo diễm mộng

Anh ước thành sông Hương
Để em nhìn đáy nước
Vuốt tóc như soi gương
Miệng thì thầm mơ ước

Bài ca vui hạnh phúc
Viết dành riêng cho em
Em thì thào trong đêm
Như giòng sông tình ái

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:45:33 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 16.01.2006 05:45:56 (permalink)
0
Tình yêu mênh mông

Em sẽ là thuyền khi anh là sông
Để anh ôm em lúc tròng trành sóng cả
Em là con diều anh là làn gió
Gió cuốn sáo diều vi vút mênh mông
En là bờ cát anh là biển Đông
Để sóng anh hôn khắp triền cát trắng
Em là nụ hoa anh là ánh nắng
Nắng sẽ vuốt ve ,âu yếm,vỗ về
Em là cánh đồng anh là bờ đê
Hãy trở che em những mùa gío trướng
Đêm em là sao Hôm - anh thinh không lồng lộng
Ngày em là sao Mai hoà vào anh đất trời
Em là những gì anh mong muốn anh ơi
Để khi yêu nhau ta hoà vào làm một
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 12:13:05 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 17.01.2006 02:32:21 (permalink)
0
Thành Thật


Ai thành thật và ai không thành thật
Giữa bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau
Thiếu tín nhiệm thì dễ dàng đánh mất
Tình bạn bè tin tưởng phải cho sâu


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 17.01.2006 06:11:09 (permalink)
0
Hãy Nói Cho Anh

Hãy nói cho anh những nỗi đau
Cho anh hiểu thấu nỗi u sầu
Và anh hiểu được vì sao nhé
Giòng lệ ứa tràn trong mắt nâu

Rừng sâu u tịch chốn non ngàn
Có phải là em trốn thế gian
Lạnh vắng cõi lòng đông giá mãi
Sợ mùa xuân tới tuyết băng tan

Có khổ thương tâm mới hiểu đời
Mới chia sẻ thật chẳng khơi khơi
Phớt qua nông cạn làm sao thấu
Những nỗi buồn đau của kiếp người

Hãy nói cho anh tận cõi lòng
Chuyện tình lở dở nỗi long đong
Cuộc đời ai thoát vòng ngang trái
Danh vọng tình yêu cũng chiếc vòng

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:46:39 bởi Viet duong nhan >
Khánh Quỳnh 17.01.2006 13:05:24 (permalink)
0
Tâm Sự Của Lòng

Đau lắm anh ơi nửa kiếp người
Tình trường ngang trái cánh hoa rơi
Nợ duyên ai khiến đành dang dở
Có hiểu cho em nỗi đau đời

Công danh tựa sóng thủy triều dâng
Nước xuống nước lên đã bao lần
Cuộc đời lại vẫn thuyền không bến
Mệt mỏi chán chường rã rời thân

Muốn kể anh nghe những chuyện lòng
Không biết rồi ai hiểu được không?
Có hàn được vết đau ngày tháng
Để lệ thôi rơi thắm nụ Hồng

Dĩ vãng qua rồi thôi nhắc chi
Nụ cười héo hắt lắm sầu bi
Vẫn mãi thầm mong hương tình ái
Hạnh phúc nở hoa trong mắt mi

Khánh Quỳnh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 14:14:32 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 18.01.2006 18:55:30 (permalink)
0
Giòng Lệ Tình Yêu


Có bao giờ em hiểu
Những nỗi niềm cô liêu
Cảm giác gì thiêu thiếu
Thưở vừa vào đường yêu

Có bao giờ em hiểu
Những bâng khuâng vấn vương
Bước chân về đơn điệu
Mắt buồn trông nhớ thương

Gặp nhau chào một tiếng
Lằng lặng bỏ đi mau
Lòng đau, chân khập khiểng
Nước trôi dưới chân cầu

Hồn sầu đông băng giá
Thả theo giòng nước trôi
Mắt rơi những giọt lệ
Chảy về nơi xa xôi

Từ nay ta sẽ khóc
Thành giòng lệ tình yêu
Lệ nào tẩy xóa được
Những tủi hờn cô liêu

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:49:45 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 18.01.2006 20:04:01 (permalink)
0
Hãy Mở Hồn Ra Đón Gió

Này cô bé, hãy mở hồn ra đón gió
Từ nơi xa,vừa mới thổi về đây
Ngọn gió thơ ươm đầy vị hương say
Của sa mạc, của biển xanh, đồng nội

Những cảm xúc chân thành không giả dối
Thả ra đi gởi gió thổi bay mau
Cho người đời biết rung động tìm nhau
Cho tất cả tìm về nguồn thánh thiện

Này cô bé, nụ cười tươi chúm chím
Hãy đi tìm Chân Thiện Mỹ trong thơ
Mỗi hạt nhân rồi sẽ nảy mộng mơ
Thành đại thụ chở che khi mưa nắng

Thần khí thơ có thể là ánh sáng
Rọi vào tâm soi dẫn bước yêu thương
Trong thơ văn, có thể có thiên đường
Cũng có thể chứa lửa nung địa ngục

Gieo hạt tốt, mai này gặt hạnh phúc
Gieo hạt dưa mai mốt sẽ được dưa
Biết chọn đất, thuận hoà với nắng mưa
Có thành quả là do mình chọn hạt

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:52:08 bởi Viet duong nhan >
giotnangmuathu2007 19.01.2006 01:36:44 (permalink)
0
GIÓ...GIÓ ƠI....

Này gió ơi......hãy thổi lên đi...
cho chiếc lá bay về theo làn gió.
cho đất trời rung lên từng nhịp thở
cho đê mê ngây ngất dưới thiên đường.

gió...gió ơi..hãy thổi lên đi...
hãy thổi vào trong vòng tay của biển.
để hồn ai dù là thánh thiện.
cũng buâng khuâng rạo rực một lần yêu

gió gió ơi hãy thổi dịu êm
thổi nhẹ nhàng trong tình yêu của núi.
để lắng nghe tiếng âm thầm êm ái
nhẹ nhàng trao vị ngọt ngất ngây.

gió nhẹ nhàng gửi tới đắm say
ai gủi gió để dòng đời ngây ngất..
dù gió đến ta chưa hề gặp mặt.
mà sao lòng xao động...gió...gió ơi..



Nguyên Đỗ 19.01.2006 04:30:40 (permalink)
0
Tâm Hoa

Đừng bao giờ thất vọng
Đừng bao giờ buông lơi
Mùa hè oi bức nóng
Mùa đông băng tuyết rơi

Tất cả theo thời cả
Sướng khổ cũng có mùa
Ấm nồng hay băng giá
Đâu cần chi phân bua

Bánh xe luân hồi nhỏ
Xoay vòng trong đời ta
Những buồn vui sướng khổ
Luyện rèn tâm sâu xa

Đừng bao giờ tuyệt vọng
Ánh sáng cuối đường ngầm
Đừng để lòng xao động
Sinh quang phát tự tâm

Dù rừng sâu u tối
Cũng có ánh nắng soi
Dù mình đang hấp hối
Cũng có hồng ân trời

Sen trong đầm vẫn nở
Giữa đồng hôi sinh lầy
Mọi sự có căn cớ
Nở hoa lòng đậm say

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:55:57 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 19.01.2006 05:16:05 (permalink)
0
Hồn Gió

Anh sẽ là ngọn gió
Ấm nồng ngày tháng đông
Thổi về ngang qua ngõ
Cho má em xinh hồng

Khi đất trời giao đổi
Anh sẽ là gió xuân
Theo những tà áo mới
Phớt hôn đôi mắt buồn

Anh sẽ là gió mát
Giữa trưa tháng hạ nồng
Đem hương thơm ngào ngạt
Thỏa lòng em ước mong

Khi lá vàng, đỏ ối
Anh sẽ là gió thu
Mang nỗi lòng vời vợi
Dạt dào như tiếng ru

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 12:59:11 bởi Viet duong nhan >
Khánh Quỳnh 19.01.2006 06:01:54 (permalink)
0
Cho Em Xin

Cho em xin chút gió
Thổi mát hè nóng oi
Nhớ ghé ngang qua ngỏ
Để em khỏi mở lời

Cho em xin chút nắng
Sưởi cho tuyết băng tan
Có phải nợ chưa mang
Nên duyên cứ bẻ bàng

Cho em xin chút ấm
Khoác vào người khi Thu
Mời ai cùng đối ẩm
Hàn huyên chuyện Chức Ngưu

Cho em xin nụ hoa
Ngự trong vườn tình ái
Đang thắm nở mặn mà
Tặng em chút duyên may

Khánh Quỳnh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 13:02:22 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 20.01.2006 02:27:10 (permalink)
0
Tình Thơ Vĩnh Cửu

Ý cô nhỏ yêu thơ ai dữ vậy?
Để người ta ngơ ngẩn cả hồi lâu
Ừ mà thôi chẳng nghĩ chuyện đâu đâu
Thơ nhỏ nhộn vui tươi như chim sáo

Thơ của nhỏ cũng mơ mơ huyền ảo
Chắc người kia cũng đã bảo như anh
Ừ mà thôi anh chẳng dám hờn ganh
Nhỏ yêu thích thơ ai anh cũng kê.

Miễn là nhỏ đừng coi anh như giun dế
Kết bạn thơ đan hết quãng đường mơ
Chiều hôm nay anh sẽ cố đợi chờ
Đọc thơ nhỏ một hồi thêm náo nức

Ừ có lẽ đêm nay anh sẽ thức
Lại làm thơ cho kịp với người ta
Không thì thôi có kẻ lại hờn la
Lo chi đó không thèm mơ với bé

Này cô bé cho làm quen với nhé
Mấy bài thơ khoan tính chuyện mai sau
Dù trong tâm anh đã tính khởi đầu
Mối quan hệ, khối tình thơ vĩnh cửu

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 13:04:36 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 21.01.2006 02:13:14 (permalink)
0
Đã Sợ Chưa?

Nóng như lửa
Giận đùng đùng
Rứa đó
Chẳng đùa đâu
Thật đấy đã sợ chưa
Vậy từ nay
Em nhé
Liệu mà chừa
Đừng ấm ớ
Ỡm ờ
Nói một nửa
Nói cho hết
Đừng nửa chừng
Mang nợ
Nhức đầu anh
Làm khó dễ nhau thôi
Nói thì nói
Nói cho hết mọi lời
Đừng lơ lửng
Nửa chừng anh sẽ giận
Anh năn nỉ
Một, hai, ba lần lận
Em dùng dằng
Thôi chào nhé, từ luôn
Thôi từ nay
Mỗi đứa một con đường
Anh tắt máy, sau khi chào có lệ
Em đâu biết
Giơ tay cao, đánh khẽ
Anh bông đùa
Chỉ giả bộ giận thôi
Em sững sờ chạm phải ổ ong rồi
Mắt sưng húp
Khóc suốt đêm ngã bệnh
Anh xin lỗi
Đã làm em sợ quýnh
Nói thật nha
"Chậm phán đoán, mau tha!"
Tự giác ngôn
Mỗi ngày anh tâm niệm
Tha anh nhé
Tình bạn thân quí hiếm
Anh thề chừa
Không đùa phá từ nay
Không để em khóc đến mắt đỏ cay
Nếu lỡ quên
Em ơi
Đừng để ý

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.01.2006 10:50:14 (permalink)
0
Tặng Phẩm Thi Ca

Lời em nói thành thi ca, điệu nhạc
Như tiếng chim lảnh lót gọi mùa xuân
Như suối reo, dòng thác đổ trên nguồn
Như tia nắng rọi cánh hoa buổi sáng

Một sức sống bừng lên cùng lãng mạn
Cánh hồng nhung màu đỏ đậm đam mê
Em cười xinh, răng khểnh, tóc mây che
Đôi mắt lớn thu hồn thơ bao kẻ

Buổi sáng mơ em ngồi bên giá vẽ
Nhìn bức tranh phác họa cành mai xinh
Có đôi chim bay đến báo duyên tình
Tràng pháo nổ, bánh chưng xanh, mừng Tết

Xuân, Tình Yêu... nói bao giờ mới hết
Gió đưa đi muôn lối với ngàn phương
Gió đưa về thủ thỉ với người thương
Những tâm ngữ gieo thi ca tín hiệu

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 13:08:50 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 22.01.2006 15:22:36 (permalink)
0
Bạn em bị tai nạn mất anh ah - em buồn qúa
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 285 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9