Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 285 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 02.06.2006 13:45:00 (permalink)
0
Xí... Lại Xí... Gạt


Xí... em như là giận dỗi
Xí... em làm trái tim đau
Xí... anh là người vô tội
Xí... anh có nhìn ai đâu


Xí... em... lại xí... gạt
Anh vẫn như thưở đầu
Buổi chiều em cất hát
Bài thơ tọai lòng nhau

Em... bây giờ bên đấy
Em... có còn nhớ anh
Em... tháng ngày đưa đẩy
Mộng tình ta chẳng thành

Anh... đành như con rối
Anh... đêm này đơn côi
Anh... bây giờ hối lỗi
Em... xưa đi đâu rồi


Nguyên Đỗ
Trầm Thi 02.06.2006 16:39:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trầm Thi


Những giọt thơ trầm lắng
Nhẹ nhàng rơi vào tim
Những giọt mưa thầm lặng
Rớt xuống đường, vì em

Nguyên Đỗ


Hoàng Hoa

Rụng mấy cánh hoa vàng
Cài hồn em thánh thiện
Đường em đi đầy nắng
Ngập tình hoa hồn nhiên!

2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 16:40:30 bởi Trầm Thi >
Nguyên Đỗ 03.06.2006 13:15:54 (permalink)
0
Tạ Lỗi Người Ta


Xí! Ghét người ta, giận đó nha!
Mới đùa một tí đã như là...
Thương thì mới chọc, đâu gì lạ
Hờn dỗi lắm chi, giỡn tí mà

Anh biết là em chẳng gạt đâu
Ngôn từ tự xếp chạy theo nhau
Anh đâu có nghĩ em như thế
Xí gạt được chi lại khổ sầu

Xí! Biết người ta chỉ chọc đùa
Em nghe ai nói, lại a dua
Bỏ anh mãi mãi anh buồn chết
Từ biệt làng thơ sống mái chùa

Bụt chùa không nhận phải lang thang
Đi bốn muôn phương khắp thế gian
Sám hối nguyện lòng không phá nữa
Sống hiền ngoan ngoãn chỉ yêu nàng

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 03.06.2006 13:28:01 (permalink)
0
Nhung Nhớ

Hôm nay buồn ngủ ghê em ạ
Anh thức đợi em đến tận khuya
Day dứt nhớ nhung trằn trọc mãi
Năm canh nhắm mắt ngủ không về

Anh nhủ hồn mình bớt nhớ nhung
Yêu người xa ấy khổ vô cùng
Phải chi em ở gần đây nhỉ
Gõ cửa tìm em thoả ước mong

Hôm nay tháng Sáu trời mưa nhẹ
Tưới mát luống hoa ở trước nhà
Em rảnh anh mời em đến nhé
Những hàng phượng tím nở muôn hoa

Mai nắng hồng lên bớt ngóng trông
Nhớ nhung gói kỹ để bên lòng
Giao cho em nhé, người thương mến
Đốt cháy hồn anh với nhớ mong

Thao thức chờ nhau suốt tháng ngày
Tình xa càng đậm gặp càng say
Nhìn nhau uống cạn từng tia mắt
Mật ngọt đôi môi mộng thắm đầy

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.06.2006 15:36:45 (permalink)
0
Anh Đến Đây


Anh đến đây thấy em vẫn còn đó
Mùa Hạ về hoa phượng đỏ đầy sân
Em nhìn anh, đôi mắt bỗng tần ngần
Vội che dấu những bông hoa phượng vỹ

Anh đến bên kề tai em thủ thỉ
Bắt gặp rồi hái trộm hoa phải không?
Em trừng lên, hai má bỗng đỏ bừng
Chuyện riêng em, mắc mớ gì anh chứ!

Anh có giỏi báo văn phòng xem thử
Nhéo tay anh cho chảy máu mới thôi
Con trai gì thóc mách thật là tồi
Phải quân tử, vui tươi và độ lượng

Con người sống tất nhiên phải lý tưởng
Đừng xía vào chuyện nhỏ của người ta
Sống chân thành, sống hăng hái, vị tha
Tiến lên mãi, đừng bận tâm chuyện nhỏ


Nguyên Đỗ






Nguyên Đỗ 05.06.2006 05:09:29 (permalink)
0
Yêu Thương Nghìn Kiếp

Vĩnh biệt nhé, yêu thương từ vạn kiếp
Em vừa về, em lại vội ra đi
Để hồn buồn và lệ đẫm lên mi
Cho nhung nhớ đêm đen dài dằng dặc

Anh đã hứa cả cuộc đời cân nhắc
Từng ngôn từ, từng chữ viết cho em
Sợ rằng mai mưa sẽ ướt buồn thêm
Anh chưa nói làm sao em hiểu nổi

Đừng ngơ ngác vào tình yêu quá vội
Cũng đừng ngờ, nghi hoặc nghĩ lung tung
Chuyện tình yêu sao nói hết cho cùng
Trăm nghìn vẻ, làm thế nào tả hết

Nhưng tình anh dành cho em tha thiết
Cả đời này và mãi mãi ngàn sau
Nếu em đi và mãi mãi quên nhau
Em hãy nhớ anh đang sầu đứt ruột

Từng người một đã ra đi tút lút
Mờ chân mây anh biết viết sao đây
Buổi mộng mơ tinh tú sáng cao dầy
Em từ giã lòng đau đêm đặc quánh

Từng câu nói thành gai, dầm góc cạnh
Đêm vào sâu, không dám kéo sợ đau
Từng kỷ niệm thấm sâu vào trong đầu
Em cố nhớ, yêu thương ngàn vạn kiếp

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 07.06.2006 12:31:32 (permalink)
0
Tình Thực Ảo


Đâu là thật, đâu là ảo, chỉ mình em mới biết
Không tình yêu ví như thể gì đây
Là một ngày không hy vọng mảy may
Là bài hát không hề vang điệu nhạc

Thật và ảo chắc gì đã có khác
Không tình yêu, bài thơ không chữ, lời
Trang giấy trắng chỉ để đấy mà thôi
Ngôn ngữ đọng, chẳng xuất ra, đặc quánh

Trong tình yêu chẳng nên ép cầu cạnh
Cứ để yên cảm xúc đến tự nhiên
Đâu cần gì phải ép uổng vô duyên
Bao nhiêu thứ hãy yêu đời, nghề nghiệp

Đừng ỷ nhỏ, đừng nại già uy hiếp
Trong cuộc đời bao nhiêu thứ tình thương
Đâu có gì mà bám riết vấn vương
Người từ chối, hãy rút lui tự trọng


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 07.06.2006 12:55:10 (permalink)
0
Thế Giới Của Anh

O Love, my world is you!
Christina Rossetti

Thế giới của anh chính là em Dấu Ái
Vì có em ngày tháng rực muôn hoa
Vì có em màu nắng đẹp chan hòa
Vì có em anh biết chờ biết đợi

Vì có em mỗi ngày một đổi mới
Em là Mây, Trăng, Gió, Tuyết, Biển, Sông
Là Hương Hoa, là Mật Ngọt, Sóng Lòng
Cả thế giới trong Thơ, Em yêu quí

Anh nằm xuống, em kề bên thủ thỉ
Ơn thánh thần mặc khải việc thuộc linh
Trong nguồn thơ, có mạch sống an bình
Anh ẩn nấp trong vòng tay thanh thoát

Em Ngọn Lửa cháy hồng lên linh hoạt
Tình Em là ngọn đuốc sáng soi anh
Anh vì Em được đổ xuống ơn lành
Bước đi mãi trong tình yêu vĩnh cửu

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 21:27:48 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 07.06.2006 13:21:26 (permalink)
0
Gọi Cảm Xúc


Gọi cảm xúc tối nay về thủ thỉ
Chuyện nàng thơ giận dỗi ngỏay xoay ra
Lui cui ngồi ráng rặn mãi như là...
Buồn tê tái, ý thơ sao chẳng đến

Gọi cảm xúc nói năng như hò hẹn
Một nửa trăng cũng đủ sáng soi thơ
Một nửa kia trong bóng tối ngồi chờ
Rồi bất chợt thơ sẽ về dồn dập

Nhớ ai quá, gọi trăng về khỏa lấp
Nhớ người ta, nhớ quá, nhớ người ta
Giá bây giờ hai đứa chẳng cách xa
Đi dạo phố, đi khắp đường trăng cũ

Đi cả đêm, chẳng cần chi giấc ngủ
Sợ ngày mai tinh tú đã mờ đi
Ờ đêm nay là đêm của tình si
Mai nhìn thấy hai nửa trăng nhập một

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:11:30 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 07.06.2006 19:53:51 (permalink)
0
Thơ Hay Mình

Mến tặng D


Thơ hay mình, ai là người phát biểu
Mình hay thơ, ai có hiểu cho ai
Rất nhiều khi viết chăm chỉ thật dài
Đọc kỹ lại bản thân mình đâu mất

Thơ chỉ đạo, viết cho thơ thành thật
Mình thóat thần chỉ theo ý thơ thôi
Một đôi khi tâm hồn rất đơn côi
Nên cất tiếng của bản thân tha thiết

Em đọc thơ liệu dễ dàng phân biệt
Đâu là mơ, là ảo, thực trong đời
Thơ là gì? Ngôn ngữ đã ra khơi
Theo làn gió bay đi thành sức sống

Thơ tĩnh lặng, trầm ngâm hay sinh động
Thơ dập dồn, hấp hối, thở than, vui
Thơ gói ghém những nỗi riêng, ngậm ngùi
Thơ hy vọng, thơ cá nhân, dân tộc

Thơ hẳn nhiên tự bản thân làm gốc
Thơ mặc vào lớp áo của trần gian
Thơ nhập tâm lấy tiếng nói muôn dân
Cất tiếng hát reo ca ngàn mộng ước


Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:13:00 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 08.06.2006 12:19:23 (permalink)
0
Tình Yêu

And this is love: two souls
That freely meet, and have
No need of proving anything


Paula Reingold

[Và đây là tình yêu: hai tâm hồn
Tự do gặp gỡ, và không cần chứng minh bất cứ điều gì]



Em còn nhớ căn nhà xưa rất nhỏ
Cạnh ven rừng, có bướm lượn, hoa thơm
Có chiếc cầu vững chãi bắc qua đường
Xe bên dưới chạy hòai trông chóng mặt

Em còn nhớ cây dâu dại xanh ngắt
Những trái dâu chín đỏ tím đậm ngon
Hái cả giờ trái dâu chín vẫn còn
Đôi môi mọng ngọt ngon em mời mọc

Em còn nhớ ngày xa nhau em khóc
Hẹn một ngày gặp lại chẳng bao xa
Có ngờ đâu giông tố bão phong ba
Hai đứa lạc hai trời xa Nam Bắc

Ngoảnh mặt lại như thoáng qua một khắc
Em bây giờ hạnh phúc với ai kia
Chuyện năm xưa thỉnh thoảng vẫn đi về
Mà hai đứa tưởng như là giấc mộng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.06.2006 04:31:22 (permalink)
0
Nhớ Quá, Thương Ơi


Từ nghỉ học bóng em chìm vắng lặng
Muốn tìm em chẳng biết kiếm ở đâu
Hình ảnh em vẫn hiển hiện trong đầu
Tim nhức nhối mỗi giây dài chờ đợi

Tìm buổi sáng, buổi trưa, chiều cùng tối
Em như chim bay bổng giữa rừng xanh
Anh vắng em như lá úa lìa cành
Nhớ Thương quá, chẳng tìm Thương đâu được

Chuyện xa cách anh đã từng đoán trước
Mỗi kỳ hè, em cất cánh bay xa
Anh ngồi đây, mắt ngóng giải ngân hà
Mỗi buổi tối tìm sao Thương gợi nhớ

Nhớ Thương quá có duyên hay có nợ
Ở bên đây nhớ bên nớ ngày đêm
Thư Thương về anh lại nhớ thương thêm
Nụ hôn gió gởi về em Thương nhé!


Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:13:32 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 09.06.2006 20:53:14 (permalink)
0
Nàng Thơ Biến Thể



Nàng Thơ ơi em nàng thơ nguyên thủy
Vẫn dịu dàng, vẫn thuần túy, đam mê
Vần thơ xanh, vần thơ tím não nề
Vần thơ vàng mang tương lai hy vọng

Nàng Thơ Trí hay Nàng Thơ Tâm nóng bỏng
Bài thơ đùa hay bài thơ mộng mơ xinh
Dấu trong thơ ngan ngát chút hương tình
Và hơi thở của yêu thương bất diệt

Em Biến Thể vẫn hoài mang tha thiết
Tình chúng mình gắn bó quyện vương thơ
Mỗi hằng đêm anh vẫn đợi vẫn chờ
Làn gió nhẹ chở hồn thơ phiêu lãng

Dẫu ai bảo anh con người lãng mạn
Đem thơ tình làm gạch lót chân em
Trăng trên trời thả thảm bạc trong đêm
Đưa tâm trí anh đi vào diễm ảo

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 01:28:26 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 10.06.2006 13:29:30 (permalink)
0
Quán Chiếu Hiện Tại


Đức Phật:

Đừng tìm về quá khứ, Đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, Tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống, Trong giờ phút hiện tại.





Em nhắn thay Đức Phật
Gởi đôi dòng khuyên ai
"Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai

Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới!
Hãy quán chiếu vẹn tròn
Trong hiện tại hôm nay!"

Quan thế âm bồ tát
Phổ ngôn qua miệng em
Anh cầu Trời khấn Phật
Ghi nhớ lời linh thiêng

Biết dễ, thực hành khó
Phải chăng nghiệp thơ anh
Quá khứ chưa thể bỏ
Tương lai mộng mơ xanh

Mỗi ngày anh cố sống
Cho hiện tại hôm nay
Niềm tin và hy vọng
Ước mơ xây ngày mai

Quá khứ là bài học
Tìm về nghiên cứu thêm
Không buồn rươm rướm khóc
Cố giữ vẹn con tim

Anh hứa anh cố gắng
Quán chiếu trọn hôm nay
Dù quá khứ gánh nặng
Mặc tương lai xa bay

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 13:32:34 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.06.2006 06:47:44 (permalink)
0

Nàng Thơ Ghé Giữa Khuya


Đang lim dim, định chui vào giường ngủ
Nàng Thơ tình chợt gõ cửa ghé thăm
Chợt tỉnh người miệng lẩm bẩm âm thầm
Em đến chậm lúc anh đang mệt mỏi


Nói một chút, anh vội vàng xin lỗi
Anh nhức đầu, chẳng thể nghĩ được chi
Em có gì, cứ nói tự nhiên đi
Anh mệt quá, sáng mai em đến nhé

Em từ giã, đến giờ anh đi nghỉ
Qua một đêm chẳng mộng mị hay mơ
Bình minh lên, anh ngồi đó đợi chờ
Em không đến, Nàng Thơ đang giận dỗi

Có ích gì nếu anh hứa sửa đổi
Khi gặp nhau sẽ nói hết tâm can
Tình cùng thơ muôn đời vẫn chứa chan
Dẫu biểu lộ hay giữ hòai thầm kín

Nguyên Đỗ



Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 285 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9