Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 285 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 28.10.2005 05:56:36 (permalink)
0
Bài Thơ Vu Vơ

Anh viết bài thơ giờ nghỉ mệt
Em đọc chơi lúc đổi lớp, giải lao
Chuyên vu vơ, chuyện vớ vẩn, tầm phào
Anh viết cả như em gần ngay cạnh

Nhớ em quá biết lấy gì so sánh
Nỗi nhớ dài hơn cả những giòng sông
Và tình yêu hai đứa rộng mênh mông
Hơn biển cả, toả lan ngoài vũ trụ

Và em nữa, như một vì tinh tú
Lấp lánh soi cho anh bước yêu thương
Đôi mắt em là cửa sổ thiên đường
Cho anh thấy vườn hương hoa trái ngọt

Xa cách thật mà tình sao chẳng bớt
Anh yêu em! Nói không mỏi miệng đâu!
Ba chữ linh có sức mạnh nhiệm mầu
Em yêu anh! Trái tim hồng thắm mãi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 28.10.2005 06:39:52 (permalink)
0
Đừng Lúc Nào Cũng Phải Nghiêm Túc

Trong công việc ta thường phải nghiêm túc
Nói là làm chẳng có thể lơ mơ
Em và anh, đừng nên thế bao giờ
Cứ đùa giỡn, vui buồn thương thoải mái

Có việc chi cũng một lòng dễ dãi
Đừng nghiêm trang như đi lễ, gặp vua
Mặt làm ngầu có thánh cũng chịu thua
Khó tánh quá ai mà kham chịu nổi

Mau tha thứ những lần sai phạm lỗi
Đừng hầm hừ kể tội cả năm qua
Một điều quên, chín điều nhịn, ôn hoà
Cứ cau có cá gặp thời nước cạn

Không hoà hợp đúng là tình bị hạn
Tát biển Đông đôi lứa phải một lòng
Đừng ngần ngừ một người có người không
Bí quyết nhỏ chìa khoá đời hạnh phúc


Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 28.10.2005 15:24:23 (permalink)
0

Đừng Lúc Nào Cũng Phải Nghiêm Túc

Trong công việc ta thường phải nghiêm túc
Nói là làm chẳng có thể lơ mơ
Em và anh, đừng nên thế bao giờ
Cứ đùa giỡn, vui buồn thương thoải mái

Có việc chi cũng một lòng dễ dãi
Đừng nghiêm trang như đi lễ, gặp vua
Mặt làm ngầu có thánh cũng chịu thua
Khó tánh quá ai mà kham chịu nổi

Mau tha thứ những lần sai phạm lỗi
Đừng hầm hừ kể tội cả năm qua
Một điều quên, chín điều nhịn, ôn hoà
Cứ cau có cá gặp thời nước cạn

Không hoà hợp đúng là tình bị hạn
Tát biển Đông đôi lứa phải một lòng
Đừng ngần ngừ một người có người không
Bí quyết nhỏ chìa khoá đời hạnh phúc


Nguyên Đỗ


TẠI ANH

Khó tánh thì nói bà chằng
Đến khi dễ dải cả làng nói ngu
Bây giờ chỉ biết hu hu
Mặt thì chẳng thấy - vác lu sao đành
Ai ơi em sẽ đành hanh
Để anh tức chết - mới thành duyên ta...
Dưới đường có chiếc lá đa
Anh nhặt đem tặng - thơ ra thu vàng
Mỗi ngày nhặt lá tặng nàng
Câu thơ anh viết ..riêng nàng Diêu Bông
Bây giờ em ngóng cổ trông
Thì cây Đa đã thành " ông cụ gìa "
Anh ơi đừng nhặt lá đa
Anh tặng cái nữa - em ra bà Chằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 15:26:01 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 29.10.2005 05:51:31 (permalink)
0
Thả Hồn

Thả hồn trong khoảng mù sương
Lạc vào đất mộng quê hương xa mờ
Thả hồn vào những giòng thơ
Bên kia em có đợi chờ anh không

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 29.10.2005 07:20:41 (permalink)
0

Thả Hồn

Thả hồn trong khoảng mù sương
Lạc vào đất mộng quê hương xa mờ
Thả hồn vào những giòng thơ
Bên kia em có đợi chờ anh không

Nguyên Đỗ


Thơ và Tình

Khi không sao hỏi vầy nè
Nếu em không đợi..chém vè chi nửa đêm...?
Vừa vô đã vội tìm xem
Có dòng thơ lạ - có câu chào mời?
Thơ thôi...sao cứ rối bời
Như than cháy đỏ - ai cời lửa lên...
Trái tim xưa vẫn ngủ yên
Mà sao nay nhày tưng bừng... úi dza
Ngồi nhà nào có chạy ra
Vẫn thấy trăng sáng bằng ba mọi lần
Ánh trăng rọi đủ xa gần
Rọi vào thơ để ai gần ai hơn
Đọc rồi... đọc lại mừng rơn...
Hình như người cũng chẳng hơn gì mình
Nguyên Đỗ 29.10.2005 11:29:59 (permalink)
0
Suối Yêu Thương


Đi tìm ngọn suối yêu thương
Đi hòai đi mãi dọc đường ngủ quên
Giật mình tỉnh giấc ngủ yên
Dụi hai con mắt mình ên một mình

Đi hòai tìm ngọn suối tình
Tắm giòng nước lạnh bóng mình in thôi
Nước trong in bóng mây trời
Sao người chẳng tới như đôi hạc vàng

Một mình ở giữa rừng hoang
Suối mơ hiu quạnh chảy ngang lối này
Đôi chim nghe động vụt bay
Hạc vàng bay tít lên mây xa mù

Ta buồn đi giữa rừng thu
Lá rơi nước chảy phù du cuộc đời
Yêu thương mạch suối tình ơi
Tìm đâu ra được đầy vơi sóng tình

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 30.10.2005 02:23:12 (permalink)
0

Suối Yêu Thương


Đi tìm ngọn suối yêu thương
Đi hòai đi mãi dọc đường ngủ quên
Giật mình tỉnh giấc ngủ yên
Dụi hai con mắt mình ên một mình

Đi hòai tìm ngọn suối tình
Tắm giòng nước lạnh bóng mình in thôi
Nước trong in bóng mây trời
Sao người chẳng tới như đôi hạc vàng

Một mình ở giữa rừng hoang
Suối mơ hiu quạnh chảy ngang lối này
Đôi chim nghe động vụt bay
Hạc vàng bay tít lên mây xa mù

Ta buồn đi giữa rừng thu
Lá rơi nước chảy phù du cuộc đời
Yêu thương mạch suối tình ơi
Tìm đâu ra được đầy vơi sóng tình

Nguyên Đỗ


SUỐI VÀ HOA


Hỏi ai sao đứng một mình
Để con suối nhỏ buồn tình hắt hiu
Bên bờ hoa nở bao nhiêu
Kìa con bướm trắng dập dìu ghé thăm

Sao lòng nỡ để tình câm...
Soi chi một bóng cho con suối buồn
Rủ cô em đến soi cùng
Cho con suối nhỏ vẫy vùng mùa xuân

Cánh cung thần một mũi tên
Buông dây đi nhé - đừng đâm vào lòng
Tên tìm thấy bạn tình chung
Để tim côi sẽ trùng phùng với nhau

Suối thơ mới ngò đôi câu
Hoa thơm bướm lạ từ đâu đã về
Đừng là con suối ngủ mê
Đừng làm hoa nở - ủ ê không mùi

Cô em xuống suối bồi hồi
Lay con suối đã ngủ vùi mùa đông
Dậy đi suối thãy gì không...
Hoa tình thức dậy nở trong lòng nàng

Chờ ai hái nhánh hoa vàng
Kết thành vương miện để nàng se duyên
Suối và hoa - bạn thuyền quyên
Anh và em hết muộn phiền tim côi
Nguyên Đỗ 30.10.2005 06:49:07 (permalink)
0
Suối Hoa Tao Ngộ

Rừng thu còn ngủ trong mơ
Chim chưa cất tiếng sương mờ chưa tan
Lần theo lối nhỏ miên man
Chợt nghe róc rách suối ngàn gọi reo

Ơ kìa xiêm áo ai treo
Trên cành dương liễu cheo leo chốn này
Ngập ngừng đi tới hay quay
Bỗng nghe tiếng nhảy ùm ngay gần bờ

Giật mình thoạt thấy nàng thơ
Soải tay bơi vội nương nhờ đám hoa
Ẩn mình đâu đó rồi hoà
Chàng ơi xin chớ nhìn qua nhé chàng

Giơ tay thề thốt rõ ràng
Mặt quay vào gốc phong vàng tịnh tâm
Suối hoa nước đổ sóng ngầm
Trong sương nhắm mắt thì thầm niệm kinh

Tỉnh ra vì tiếng chày kình
Cửa am trên núi, suối tình hoa xinh
Hoa tươi tim tím lục bình
Người hoa giờ đã lẩn mình trốn đâu

Lục bình hoa tím đưa nhau
Đi về xuôi đến sông sâu bến nào
Nhìn cành dương liễu xanh xao
Bóng nàng tiên với áo đào biệt tăm

Một giây cũng chút tơ tằm
Ta chàng lãng tử thương thầm bóng ai
Đào nguyên hay cõi thiên thai
Suối hoa còn đó liêu trai mịt mờ

Rừng thu còn mãi trong mơ
Ta chàng trai lạ vẫn chờ vẫn say
Mỗi thu vào cứ độ này
Ta lên non đợi phút giây tương phùng

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 30.10.2005 09:04:12 (permalink)
0
Suối Tiên

Ai nhìn trộm đám Thiên Tiên
Mà cho xiêm áo để quên dưới trần
Mùa xuân dòng xuối trong ngần
Một bầy tiên nữ quây quần suối thơ
Tung tăng cánh hạc như mơ
Lượn lờ quanh những dòng thơ tự tình
Có nàng kia đứng một mình
Cắn môi một đóa Tường Vi nồng nàn
Dịu dàng đôi cánh xuân sang
Ẩn trong lùm cỏ khẽ khàng ngả lưng
Bên bờ hoa lá thơm lừng
Có con nai nhỏ giật mình dưới hoa
Nàng thơ bay lượn giao hòa
Bên bầy tiên nữ la đà suối mơ
Có ai chân nhẹ như tơ
Bước quên ngơ ngẩn đến bờ cỏ lau
Ô kìa một dáng yêu kiều
Ngủ quên trong cỏ - môi điều nở hoa
Bầy tiên tung cánh bay xa
Còn nàng tiên nhỏ nhẩn nha gío ngàn
Mơ tiên giấc mộng hoa vàng
Khép mi ong bướm dịu dàng lượn quanh
Cánh hồng nhẹ phủ yến oanh
Mong manh dáng ngoc như gần như xa
Kìa chàng Từ Thức hay là...
Người tung thơ phú la đà quanh tiên
Hồn thơ ngơ ngẩn hữu duyên
Nên nàng tiên nhỏ ngủ quên dưới trần
Nhẹ nhàng chàng bước lại gần
Thả tình vào mộng - thã vần vào thơ
Suồi ơi sao cứ ngẩn ngơ
Xe duyên chiếc áo với thơ thành tình
Xe cho duyên thắm duyên xinh
Cho thơ chàng ấy tỏ tình suối tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 14:27:22 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 30.10.2005 17:50:38 (permalink)
0
Em Xây Nhà Mới

Em xây ngôi nhà mới
Cao đến bao nhiêu tầng
Làm sao anh đi tới
Chót đỉnh trời yêu thương

Em nhà thơ kiến trúc
Lúc nào cũng lâng lâng
Tâm hồn luôn hạnh phúc
Cho sóng tình cao dâng

Em xây hòai xây mãi
Ngôi nhà em khang trang
Thành lâu đài tình ái
Bao giờ em đón chàng

Nhớ gắn cầu thang máy
Để lỡ anh hụt hơi
Cũng chẳng gì ngần ngại
Thang đưa tới đỉnh đời

Nguyên Đỗ

Kết Thân

Ngôi nhà xây đã từ lâu
Mà sao mãi chẳng gặp nhau một lần
Ngôi nhà nào phải mấy tầng
Đâu cần thang máy - chỉ cần muốn lên
Ngôi nhà đâu đó kề bên
Bắc chiếc thang gỗ cũng lên mái nhà
Chỉ cần chiếc thang thật thà
Đừng gẫy ngay giữa - mái nhà đâu cao
Nhìn trời nhìn đât - nhìn nhau
Chìa tay - chìa má cùng nhau lời chào
Cuộc đời nào cũng bể dâu
Cuộc tình nào cũng ít nhiều hư hao
Ai ơi thơ đã dâng trào
Lòng kia cũng đã... cần đâu nửa lời
Quen nhau dù có đôi nơi
Nguồn thơ vẫn mãi muôn đời vấn vương
MM_Ngoc 30.10.2005 23:12:10 (permalink)
0
Đã khuya mắt buồn ngủ
Em vẽ hộ giấc mơ
Vẽ đơn sơ phúc hậu
Cho đời thêm ý thơ

Nguyên Đỗ

NGỦ ĐI ANH

Ngủ đi giấc ngủ êm đềm
Ngủ đi duyên thắm chỉ hồng se tơ
Ngủ đi trong gío tiếng thơ
Ngủ đi đêm sẽ dệt mơ cho tình
Ngủ đi dù có một mình
Ngủ đi tiếng mẹ ru mình à ơi
Ngủ đi quên chuyện buồn đời
Ngủ đi chỉ thấy những lời thân thương
Ngủ đi cho dạ tơ vương
Ngủ đi cho hết con đường tìm nhau
Ngủ đi tình sẽ đến mau
Em ru giấc nhé ngày sau ngủ bù
Nguyên Đỗ 31.10.2005 14:07:31 (permalink)
0
Ngủ Trưa

Đêm qua giấc ngủ êm đềm
Không mơ ác mộng, vì em thì thầm
Se hồng chỉ thắm trăm năm
Tóc tơ từng sợi sắt cầm tình sâu

Chân trời góc bể non cao
Duyên thơ thắm mãi dạt dào sóng xanh
Dịu êm là gió qua mành
Như em nhỏ nhẹ ru anh ngọt bùi

Những con én nhỏ reo vui
Bình minh xuân mới khắp nơi hoa vàng
Mai kia cha mẹ họ hàng
Hai bên giao kết cả làng hân hoan

Gái thanh, trai lịch, vẹn toàn
Mới hay nguyệt lão nhặt khoan hiểu người
Đang nằm mơ thấy vui tươi
Bỗng ai gõ cửa, "Thằng lười ngủ trưa!"...

Tối qua về trễ ngủ trưa
Hôm nay chủ nhật xin thưa ngủ bù
"Thế thì chẳng thể đi tu
Tụng kinh sáng sớm, lu bù tới khuya!"

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 31.10.2005 18:09:54 (permalink)
0
Vấn Đề Của Thơ


Bạn biết không
Thơ, đọc thơ, làm thơ có nhiều vấn đề lắm
Thả hồn thơ thẩn với mây bay
Tìm lời, tìm ý lạ hay hay
Rồi nắn nót viết ra từng hàng chữ

Mà mọi người nhìn như là con sói dữ
Thơ ru ngủ cuộc đời
Thơ làm hồn ủy mị
Hỏi ai có biết
Thơ cũng là cốt tủy trong tôi

Không có thơ
Tôi bực lòng khó chịu
Thơ là cửa sổ
Cho tôi nhìn không trung
Cho tôi soi tận lòng
Của biển của non của núi
Của cuộc đời trần bụi

Ai có thể hiểu
Người hay đọc thơ là những kẻ ưa làm thơ
Họ không thể hững hờ
Những hàng chữ cứ thập thò muốn nói
Những chữ kiêu kỳ khiêu gợi
Những chữ có mãnh lực đổi đời
Như đồng tiền đối với nhà buôn
Tiền không đổi trao tiền tất sẽ buồn vì vốn vẫn vốn chẳng lời
Những chữ nằm yên là những chữ đã chết
Như tử ngữ La Tinh
Không còn trữ tình thuở Virgil còn viết chữ
Hay Caesar trên đường đi chinh phục khắp nơi của đế quốc La Mã


Nhưng vấn đề lớn nhất của thơ, đọc thơ và làm thơ, bạn ạ
Là đọc thơ rồi, viết thơ rồi lại còn say sưa mãi
Muốn viết thêm hòai
Đến chết mới thôi


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 18:42:58 bởi Nguyên Đỗ >
MM_Ngoc 31.10.2005 19:17:59 (permalink)
0
Ngần Ngại

Trên này chỉ biết làm thơ
Không sao nói hết sợi tơ trong lòng
Biết là chẳng có người mong
Nên chỉ tơ hồng vẫn giữa trong tay
" Yahoo không thích bấy nay "
Nên thư có gửi chẳng ai buồn nhìn
Thơ anh biết chẳng có tình
Nên dẫu một mình cũng chẳng thành đôi
Là bạn có lẽ được thôi
Vì Người đó chẳng cần tôi đâu mà



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 19:41:06 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 31.10.2005 19:59:17 (permalink)
0
Ngại Ngần

Vào đây vơ vẩn đọc thơ
Tình cờ thấy được sợi tơ, động lòng
Biết ai mà nhớ mà mong
Nàng Thơ xinh thắm môi hồng áo xanh

Thơ tình tứ, ý thơm lành
Bâng khuâng ngần ngại biết thành nợ duyên
Nàng là con gái thuyền quyên
Trên cành lảnh lót vành khuyên hương trời

Thuyền anh nhỏ giữa trùng khơi
Chòng chành chìm nổi buổi đời phong ba
Mắt em tình sóng thu ba
Trái tim do dự lỡ sa đáy hồ

Em trừng giận trách, "Hàm hồ!"
Lạy em, anh trót dại rồ viết nhăng
Thôi, anh bẻ bút chịu quăng
Nếu em mặt chứ làm chằng giận lâu


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 20:14:30 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 285 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9