ĐỢI CHỜ
Khi gần má phấn môi son
Ngựa quen đường cũ lối mòn thẳng phi
Phu nhân răng nghiến, tay đì:
Chỉ thơ chỉ thẩn chẳng nghĩ gì tới ai
(Chết chưa Thanh
MTP
Trích đoạn: motyphu
Khi gần má phấn môi son
Ngựa quen đường cũ lối mòn thẳng phi
Phu nhân răng nghiến, tay đì:
Chỉ thơ chỉ thẩn chẳng nghĩ gì tới ai (Chết chưa Thanh
MTP
Còn lâu mới chết Phú ơi
Vợ Thơ ,Thơ vợ là đời lên tiên
Ban đêm kề cận vợ hiền
Ban ngày ta lại ôm liền thơ vui
Mặc ai ghen bóng ngậm ngùi...
Vũ kim Thanh
Mượn tứ thơ vui mến tặng người
Ghen tuông chi hỡi má hồng ơi
Hay làm vợ Phú đi em nhé
Bóng quế thềm trăng ấp mộng đời !
MTP
Trích đoạn: motyphu
Mượn tứ thơ vui mến tặng người
Ghen tuông chi hỡi má hồng ơi
Hay làm vợ Phú đi em nhé
Bóng quế thềm trăng ấp mộng đời !
MTP
Nếu như người chẳng lả lơi
Từ đây em sẽ ở đời cùng anh
Vợ chồng nhường cơm sẻ canh
Tâm hồn no đủ thơ lành tình ca
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 05:41:31 bởi vũkimThanh >
Vì chưng chút phận đàn bà
"Ghen tuông thì cũng người ta thường tình"
Ghen nào đã mất cái xinh
Ghen đi ghen lại vẫn mình với ta
MTP
Ghen tuông năm bảy đường a
Ðừng ghen cái kiểu (Chó già giữ xương )
Không nhai cứ quẳng ra đường
Ai vồ ai vập ai thương mặc đời...
Vũ kim Thanh
Nhẹ nhàng nhé nhẹ nhàng thôi
Ai ghen ai đến quá trời vậy ông
Chẳng ưa thì để lại lòng
Kẻ ghen tuông cũng thôi lồng làm chi
TK
Trích đoạn: Triky
Nhẹ nhàng nhé nhẹ nhàng thôi
Ai ghen ai đến quá trời vậy ông
Chẳng ưa thì để lại lòng
Kẻ ghen tuông cũng thôi lồng làm chi
TK
Bà ơi đời lắm ngựa phi
Chẳng thiếu gì chó cố ghì khúc xương
Ðâu như mình có yêu thương
Ghen nhau lườm nguýt bình thường thôi a...
Vũ kim Thanh
Thế nào cũng mặc người ta
Em ơi chớ vội lên bà làm chi
Đầu xanh tuổi trẻ đương thì
Ngọt cơm canh nỡ tiếc gì muối nêm.
MTP
Nghe lời Phú vỗ êm êm
Như trăng ru quán bên thềm đêm thanh
Vô Tư một chút mỏng manh
Rách thì ta vá Quán dành niềm vui.
Trăm quan mua một tiếng cười
Bán cho Tỷ Phú chắc hời lắm đây.
Tri Kỷ
Hỡi cô má đỏ hây hây
Nếu em bán tất anh đây mua liền
Anh về gán ruộng gán điền
Gán luôn cô vợ lấy tiền mua em.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Hỡi cô má đỏ hây hây
Nếu em bán tất anh đây mua liền
Anh về gán ruộng gán điền
Gán luôn cô vợ lấy tiền mua em.
MTP
Thanh đang thiếu vợ thòm thèm
Phú ơi có gán thì đem tới mình
Mình xin nối nhịp cầu tình
Biết đâu vợ Phú yêu mình càng vui
Ðừng gán cho bọn teo đùi
Xi đa ,nghiện hút lấp vùi tình xưa .
VKT
Tình xưa phai nắng tàn mưa
Ta tìm hương mới cho vừa với ta
Ai kia níu lệ châu sa
Tiền ta chu cấp lệnh bà lại vui
Bài ni Thanh nghệ hơn rùi.
MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 19:48:10 bởi motyphu >
Trích đoạn: motyphu
Tình xưa phai nắng tàn mưa
Ta tìm hương mới cho vừa với ta
Ai kia níu lệ châu sa
Tiền ta chu cấp lệnh bà lại vui
Bài ni Thanh nghệ hơn rùi.
MTP
Người đi xin chớ ngậm ngùi
Thanh vào nghênh tiếp sẽ vui ngất trời
Tiền nong chu cấp đừng vơi
Cuộc đời đổi mới tuyệt vời từ đây
VKT
Thuyền tình ai vượt cung mây
Sông kia biết có vơi đầy nhớ ta
Cơm quê rau muống tương cà
Mâm son đũa mốc la đà vẫn mong
Em ơi cởi nút tơ lòng
Cho anh một mối buộc vòng em anh
Cứ tiêu tiền của chàng Thanh
Tình ta có khác chi tình cõi tiên.
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: