ĐỢI CHỜ
Có tình thêm nữa có tiền
Không nối họa có bị điên mới là
Hết thời rau muống tương cà
Cảnh nhà vì thế cũng tà tà lên.
TK
Chữ duyên ghánh nặng bên lòng
Thêm tình nên phải long đong một đời
Ước gì mây gió lạc trời
Cho ta gặp gỡ nụ cười hằng mơ
Nụ cười ai đã giăng tơ
Hình như chỉ đón chỉ chờ ai đây
Mà làm ai cũng ngất ngây
Đã đi không nỡ lại quay chở về
MTP
Nụ cười như thể pha lê
Mài qua mẹn rượu không chê chỗ nào
Ra đi mà mộng lao xao
Nên giờ quay lại, đứng gào chờ trông!
Chờ trông một bóng má hồng
Hay chờ cái lồng nhốt cánh nhạn bay
Lao xao mộng rượu làm say
Hay là sóng biển đêm ngày mơn man.
Tri Kỷ
Giá như sóng cũng làm say
Hay là hương rượu ngất ngây được lòng
Tiếc thời tất cả là không
Chỉ mùi tình ái long đong tim này
Sóng sao có thể làm say
Rượu chè cũng thế khen hay làm gì
CON tim đau nhói làm chi
Hương say tình ái còn gì.....cựa đây
Dù cho tình ái là dây
cắt hoài ko đứt làm ngây cái người
Phèo hay ăn vạ đúng rồi
Còn đâu thú biết rượu mồi là ngon
Tu như cái xác không hồn
Tình chưa chết đã vội chôn khóc người.
MTP
Vạ thì Chí chẳng bỏ qua
Tình yêu ma quỉ Chí thà ko xem
Rượu thì dù khoá item
Chí mò = được ra....nhem Phú già
Phú xin góp một con gà
Thanh góp chai rượu Mai trà nước theo
Ta ngồi xem chuột bắt mèo
Xem trăng chết đuối xem Chí Phèo làm thơ
Xem nàng tố nữ non tơ
Mắt nai ngơ ngác sững sờ bước vô.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Phú xin góp một con gà
Thanh góp chai rượu Mai trà nước theo
Ta ngồi xem chuột bắt mèo
Xem trăng chết đuối xem Chí Phèo làm thơ
Xem nàng tố nữ non tơ
Mắt nai ngơ ngác sững sờ bước vô.
MTP
Tóc mây chuyển dáng tiên cô
Kính chào các cụ …Biếu sô nước lèo
Cho thơ ca đỡ nhạt phèo
Cho Mai – Thanh - Phú gái theo đầy nhà
Cho hồn phiêu lãng Ngân hà
Cho Phèo rạch mặt bỏ bà quán Thơ
VKT
Thanh ơi đừng có ngồi mơ
Quán Thơ tranh tới bây giờ chưa phân
Phú giơ tay bấy nhiêu lần
Nếu ai bỏ để giành phần Phú ta.
MTP
Anh em trước sau một nhà
Thanh xơi cơm trước Phú và phở sau
Nếu Phú sốt ruột càu nhàu
Mời Phú dùng trước Thanh sau ngại gì
Quán này rượu ngọt tình si
Múa đũa thẳng cánh hết thì đứng lên
VKT
Không gian kia có chia miền
Lòng người một dải nối liền trước sau
Vui buồn ta xẻ cho nhau
Anh em ta kể trước sau làm gì
Dẫu anh có uống tì tì
Thằng em hầu rót nâng ly cho người.
MTP
Vui buồn ta xẻ cho nhau
Thanh ăn cơm trước Phú sau phở và
Tri Kỷ buồn chẳng nói ra
Còn thiếu ai nữa đây mà: vơi vơi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: