Chào quý bằng hữu
Ậy ậy seo ói ọi dị...
Nhậu mà ọi hổng hay dở ẹt
Chuốc Rượu
7_Chìm định đi ngủ
Bỗng có bạn chuốc rượu
Chìm ngồi lại nóc liền
Sợ bạn hiền trách móc
Dô dô, hỡi tửu Tiên
Chìm khò khò một giấc
Không thì bạn phải khiêng...
Tiêu tùng gòy Yêu ơi !
Xỉn say quá xá gòy...
khà khà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2005 04:26:45 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: tulipdenus
TL tiếp nghen:
Hoa nào hoa thắm tình duyên
Thì xin hoa hãy cho tim này nhờ
Bao nhiêu tình sẽ ươm thơ
Nâng bôi giao tửu dệt tơ mộng lòng
Tình tôi đã chín chờ mong
Biển thương nổi sóng trong lòng thiết tha
Cùng người chung viết tình ca
Gom từng cánh sóng kết hoa muộn màng
Người ơi cứ ước mộng vàng
Xa xôi cách trở ta càng nhớ nhau .
Vũ kim Thanh
Hoa ơi hoa có hiểu chăng
Cho lòng men lụy bao lần lỡ duyên
Cuộc đời khắp nẻo truân chuyên
Xin hoa hãy giúp lụy phiền phai nhanh
Rượu đào không đủ ta say
Riêng hoa khiến nỗi tim này rụng rơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/79D49B0FBCF84983BCAC46867794BBFF.jpg[/image]
7 tặng Tulip nè khà khà...
Trời ơi tuyệt quá cảm ơn cô 7 nghen hí hí
Con nghĩ cô thích sen lắm, tặng cô nè
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/BE9B2C36CA9F463F9C5D84373D6E4C95.jpg[/image]
Chúc cô luôn khoẻ và vui
Yêu đời sớm tối tươi cười khắp nơi
vần thơ lai láng lòng người
vào quán tL nhậu chơi suốt ngày
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/676EC8A5310040A4966A8B62AEBC09E8.jpg[/image]
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: tulipdenus
TL tiếp nghen:
Hoa nào hoa thắm tình duyên
Thì xin hoa hãy cho tim này nhờ
Bao nhiêu tình sẽ ươm thơ
Nâng bôi giao tửu dệt tơ mộng lòng
Tình tôi đã chín chờ mong
Biển thương nổi sóng trong lòng thiết tha
Cùng người chung viết tình ca
Gom từng cánh sóng kết hoa muộn màng
Người ơi cứ ước mộng vàng
Xa xôi cách trở ta càng nhớ nhau .
Vũ kim Thanh
Hoa ơi hoa có hiểu chăng
Cho lòng men lụy bao lần lỡ duyên
Cuộc đời khắp nẻo truân chuyên
Xin hoa hãy giúp lụy phiền phai nhanh
Rượu đào không đủ ta say
Riêng hoa khiến nỗi tim này rụng rơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/79D49B0FBCF84983BCAC46867794BBFF.jpg[/image]
HOA ƠI
Hoa ơi như cánh chim trời
Trong đêm Thu lạnh chơi vơi nỗi niềm
Có người mang những ưu phiền
Chất lên đôi cánh ,ngả nghiêng nét ngà
Hoa ơi đừng để lệ sa
Giữa trời cô quạnh hằng hà sương rơi
Trái tim ai rớt trùng khơi
Cho Hoa rã cánh bên đời khổ đau …
Vũ kim Thanh
Trích đoạn: vũkimThanh
HOA ƠI
Hoa ơi như cánh chim trời
Trong đêm Thu lạnh chơi vơi nỗi niềm
Có người mang những ưu phiền
Chất lên đôi cánh ,ngả nghiêng nét ngà
Hoa ơi đừng để lệ sa
Giữa trời cô quạnh hằng hà sương rơi
Trái tim ai rớt trùng khơi
Cho Hoa rã cánh bên đời khổ đau …
Vũ kim Thanh
BỒ CÔNG ANH
Cánh Bồ Công Anh nhỏ nhoi
Cũng dành chút nghĩa cho đời bay xa
Vươn qua những lối phong ba
Đem niềm cứng cỏi cho ta yêu đời
Cảm ơn cánh mỏng nhỏ nhoi
Cảm ơn hoa đã cho tôi nụ cười
Mong hoa sẽ đến mọi người
Mong sao ai cũng như tôi hoa cười
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/AF463F8CAB6146538940BAC330C28693.jpg[/image]
Mye tính góp vần ,ngặt nỗi không có bồ công em mới chết chứ..
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: vũkimThanh
HOA ƠI
Hoa ơi như cánh chim trời
Trong đêm Thu lạnh chơi vơi nỗi niềm
Có người mang những ưu phiền
Chất lên đôi cánh ,ngả nghiêng nét ngà
Hoa ơi đừng để lệ sa
Giữa trời cô quạnh hằng hà sương rơi
Trái tim ai rớt trùng khơi
Cho Hoa rã cánh bên đời khổ đau …
Vũ kim Thanh
BỒ CÔNG ANH
Cánh Bồ Công Anh nhỏ nhoi
Cũng dành chút nghĩa cho đời bay xa
Vươn qua những lối phong ba
Đem niềm cứng cỏi cho ta yêu đời
Cảm ơn cánh mỏng nhỏ nhoi
Cảm ơn hoa đã cho tôi nụ cười
Mong hoa sẽ đến mọi người
Mong sao ai cũng như tôi hoa cười
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/AF463F8CAB6146538940BAC330C28693.jpg[/image]
THƯƠNG HOA
(Gửi hương theo gió ngàn bay)
Gửi tình về với nghĩa dày nước non
Gửi niềm tin kết vàng son
Gửi thân xác héo lối mòn phương xa
Ðời hoa là một bài ca
Ðời ta nghịch cảnh phong ba thói đời
Thu về hoa lá tả tơi
Thương hoa thương cả đất trời quạnh hưu
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 07:39:21 bởi vũkimThanh >
Nghiêng nghiêng suối tóc dáng hoa mơ.
Chảy xõa bờ vai chảy hững hờ.
Em nép dưới hoa tình tứ quá.
Yêu em yêu cả một rừng hoa.
Thế rồi cứ mỗi mùa xuân qua.
Khoe sắc cùng xuân hoa mượt mà.
E ấp em cười hoa rộ nở.
Em là xuân thắm của muôn hoa.
Xuân đến xuân đi xuân lại về.
Yêu em yêu cả những đam mê.
Em buồn khi lúc hoa tàn úa.
Thương khóc cho hoa bị bỏ chê.
Quyến luyến cùng xuân bướm và hoa.
Em vui trong xác pháo, xe hoa.
Em nghiêng suối tóc cài hoa trắng.
Em khóc ngày vui xác pháo, hoa
Đây là một bài thơ Đường Luật ( Thất ngôn bát cú )
Mời các bạn họa
XƯỚNG :
Xuân
Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 15:21:57 bởi Tran Manh hung >
HOA MỸ NHÂN
Mỹ nhân bẽn lẽn giữa chiều xuân
Khiến trang quân tử náo nức lòng
Từ độ duyên thơ đề mộng thắm
Đủ để chờ nhau qua trăm năm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/DC029D8B936F43A2ABD752AB38089961.jpg[/image]
Trích đoạn: Tran Manh hung
Mời các bạn họa
XƯỚNG :
Xuân
Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
Thiếu nữ vui cười trong nắng xuân
Môi cong má thắm một trời xuân
Đà lạt tưng bừng, đào bén nhụy
Sài gòn náo nức, mai đơm hoa
Người ngừơi rộn rã đón chờ xuân
Riêng một mình ta nào biết đến
Nên dù xuân đến cũng hoài xuân
Thôi thì xuân đến cũng mặc xuấn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 23:21:35 bởi tulipdenus >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Đây là một bài thơ Đường Luật ( Thất ngôn bát cú )
Mời các bạn họa
XƯỚNG :
Xuân
Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
XUÂN
Quanh đi quẩn lại đã vào Xuân
Tha hương khốn khó nhạt tinh thần
Hồn vía cháy đen cơn nắng hạ
Khao khát êm đềm hạt mưa Xuân
Bơ vơ xứ người Xuân không đến
Bút nghiên cô quạnh chẳng màng Xuân
Ðời muôn lốc xoáy tuôn chảy xiết
Lưu lạc vui gì thiết tha Xuân ?
Vũ kim Thanh
Trích đoạn: tulipdenus
HOA MỸ NHÂN
Mỹ nhân bẽn lẽn giữa chiều xuân
Khiến trang quân tử náo nức lòng
Từ độ duyên thơ đề mộng thắm
Đủ để chờ nhau qua trăm năm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/DC029D8B936F43A2ABD752AB38089961.jpg[/image]
HOA MỸ NHÂN
Xuân đùa gió bỡn Hoa mỹ nhân
Nghiêng nắng hoàng hôn bóng nhạt dần
Buâng khuâng sắc thắm tình mây nước
Quân tử nghìn năm ước tri ân
Vũ kim Thanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: