Từ một góc trời thu
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 27.09.2014 03:25:39 (permalink)
0
 
 
 






 Thu Tình
 
 
Trăng thu rơi muộn giữa trời  
Em nghe anh đến bên bờ khói sương  
Từ ngày tim nhỏ lạc đường
Tiếng thơ anh gợi còn thương còn chờ
 
Chữ nào nhắc lại tình thơ
Câu nào gợi nhớ vu vơ một thời
Em, áo trắng bước vào đời
Anh, chinh chiến duỗi dong hoài - xa xôi  

 Để rồi đổ tội thế thời  

Mình xa nhau - chẳng một lời thệ giao
Thôi thì chừ gặp lại đây 
Duyên xưa còn nhớ - tâm nay còn tình
 
Bờ xưa liễu rũ chung hình  

Thu qua trăng muộn vẫn mình với ta  

 Nguyệt Hạ  

Sept 16, 2014


R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 04:35:07 bởi Ct.Ly >
#61
    Nguyệt Hạ 15.10.2014 04:21:15 (permalink)
    0
     
     
     
     
     




    Giữa Mộng Và Thực 
    Yên Sơn

    Em huyền ảo như khói sương
    Trong đêm thu muộn giữa vườn trăng vơi
    Anh là đêm thu muộn
    Em là ánh trăng vơi
    Nhìn nhau ý nhị nụ cười
    Dư hương còn đậm dẫu thời xuân qua

    Tình như có, như rất xa
    Giữa đêm dỗ giấc lời ca thật buồn
    Em như bờ liễu rũ
    Anh làm ánh trăng suông
    Đôi bờ một cõi nhớ thương
    Vẫn nghe nhịp đập, mùi hương thật gần

    Giật mình mình lại phân vân
    Bờ xưa bến cũ mấy tầng trăng thu
    Anh là xe thổ mộ
    Em là khách nhàn du
    Chung đường nhưng bước về đâu
    Ánh trăng dát bạc điệp màu sương lam

    Chớm Thu 2014



     Thu Tình
     
    Trăng thu rơi muộn giữa trời  
    Em nghe anh đến bên bờ khói sương  
    Từ ngày tim nhỏ lạc đường
    Tiếng thơ anh gợi còn thương còn chờ
     
    Chữ nào nhắc lại tình thơ
    Câu nào gợi nhớ vu vơ một thời
    Em, áo trắng bước vào đời
     Anh, chinh chiến duỗi dong hoài - xa xôi

    Để rồi đổ tội thế thời  
    Mình xa nhau - chẳng một lời thệ giao
    Thôi thì chừ gặp lại đây 
    Duyên xưa còn nhớ - tâm nay còn tình
     
    Bờ xưa liễu rũ chung hình  
    Thu qua trăng muộn vẫn mình với ta

     Nguyệt Hạ  
    Sept 16, 2014
     
     
    Thấy bài thơ của O ở đây. Viết vài dòng đáp lễ.

    "Để rồi đổ tội thế thời
    Mình xa nhau - chẳng một lời thệ giao
    Thôi thì chừ gặp lại đây
    Duyên xưa còn nhớ - tâm nay còn tình"

    Ai đâu đổ tội thế thời
    Mất nhau độ ấy... buồn ơi là buồn
    Nhớ em mờ ảo như sương
    Là cơn mộng dữ đêm trường xứ xa
    Bây giờ gặp lại người ta
    Thì trăng đã xế, là hoa úa màu
    Bâng khuâng nặng trĩu, cúi đầu
    Biết chăng một đoạn tình sầu còn đau!
     
    Yên Sơn
     
     

     
    #62
      Nguyệt Hạ 21.10.2014 00:40:14 (permalink)
      0
       
       
       




      Thu Xưa

      Thu xưa mình hạnh phúc
      Thu này mình vắng nhau
      Đường về mưa lạnh ướt
      Cây cao ngả bóng sầu

      Mưa thu gọi yêu dấu
      Chạnh lòng nhớ dáng ai
      Tịch liêu những đêm dài
      Thuyền mơ trăng huyền hoặc

      Thư phòng em trầm mặc
      Liễu rũ khuất bên song
      Mơ về dòng sông mong
      Từ bến bờ cô lẻ

      Gió đưa mây nhè nhẹ
      Quấn quyện với sao trời
      Giòng tinh tú kết đôi
      Se duyên tình vời vợi

      Nguyệt Hạ
      Oct 20, 2014  
       
       


      #63
        Nguyệt Hạ 25.10.2014 04:22:53 (permalink)
        0
         
          




        Thu Vọng

        Sương sớm hôm nay xuống thật dầy
        Trời buồn ủ rủ trốn trong mây
        Cây xanh lặng lẽ chờ đợi gió
        Thời gian dừng sững lại vài giây

        Sướt mướt mưa buồn giăng đây đó
        Trời buồn đất cũng muốn bệnh lây
        Thu năm nay đến vội vàng quá
        Chưa kịp chào, Hạ đã đi qua

        U ám không gian yên tĩnh lạ
        Chờ mãi không nghe một tiếng ca
        Đâu rồi chim chóc trên cành lá
        Nắng chơi trốn tìm nơi chốn xa

        Lá vàng lá đỏ tựa pha mầu
        Trời chì mây xám chắc còn lâu
        Day dứt trong tâm sầu viễn xứ
        Chớp mắt qua rồi bóng bạch câu

        Nguyệt Hạ
        (Lt - TD)


        r


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 16:10:32 bởi Huyền Băng >
        #64
          Nguyệt Hạ 04.11.2014 01:19:31 (permalink)
          0
           
           
           



          Hạt Nhớ
           
          Hạt nhớ nẩy mầm tự cuối tim
          Cây xưa lá cũ vun nỗi niềm
          Đong đưa giọt thương trên cành cỗi
          Rơi vỡ tan tành một mảnh riêng

          Yêu dấu quẩn quanh miền xao động

          Ký ức lặng lờ chốn lãng quên
          Đưa tay chạm rõ dư âm quyện
          Mưa rớt bên lề - đời ngả nghiêng

          Sợi nhớ quàng vai cười lúng liếng

          Trải dài bóng chiếc lối vàng thu
          Mơ - ươm - mộng - dệt - chừng chưa đủ
          Gió kết thành tơ tóc tương tư

          Nguyệt Hạ

          Nov 3, 2014
           
           
          R

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2016 08:12:24 bởi Nguyệt Hạ >
          #65
            Nguyệt Hạ 22.11.2014 05:03:01 (permalink)
            0
             
             
             
             
             





            Mưa Thu

            Sớm nay rả rich tiếng rơi rơi
            Tí tách ngoài hiên gõ nhịp rời
            Hạt sầu nhỏ giọt thêm ray rứt
            Niềm riêng hiu quạnh nhánh đời trôi

            Trở trăn trăn trở bóng đơn côi
            Xạt xào cây khuya gió gọi mời
            Bóng đen còn đặc ngoài ngõ tối
            Bên đường đèn ngã vệt chơi vơi

            Giòng nhạc thời gian vẫn đổi thay
            Trời xanh mây trắng mãi lưu đày
            Nhặt khoan trắc trở theo giòng chảy
            Sóng cuốn ngày đi theo lũ thôi

            Vàng phai mấy độ lối thu xưa
            Lá chuyển xanh sang úa mấy mùa
            Dòng đời dâu bể đâu là bến
            Có chăng duyên nợ mối tình mưa ...

            Nguyệt Hạ
            Nov 20, 2014
             
             


            #66
              Nguyệt Hạ 17.12.2014 02:58:24 (permalink)
              0
               
               







              Thương mến chúc các bạn
              mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
              và một năm mới 2015 nhiều may mắn an lành.

              Nguyệt Hạ







              #67
                songnhi 19.12.2014 21:46:04 (permalink)
                0
                 
                 
                Song Nhi chào sis Nguyệt Hạ
                 
                Sis vẫn khoẻ hé ? Cuối năm nay em bị cái sao qủa tạ chiếu sis ơi . Công việc tự nhiên kéo tới ào ào khiến làm em tối mắt tối mũi . Coi như bỏ mặc nhà cửa cho bậc phụ huynh nhà em mần gì thì mần .
                Cây thông nhựa mà còn chưa lôi ra nữa  nói chi thông thiệt. Bữa nay quởn chạy vô kiếm chỗ ăn giáng sinh ké nè .
                 
                Em chúc sis một giáng sinh an lành bên người thân , nhiều yên vui hạnh phúc cùng gia đình của mình
                 

                 
                - Chúc xong rồi giờ leo rào vô '' quậy '' nè
                 
                 
                Nguyệt Hạ


                Hạt Nhớ
                 
                .....
                Sợi nhớ quàng vai cười lúng liếng

                Trải dài bóng chiếc lối vàng thu
                Mơ - ươm - mộng - dệt - chừng chưa đủ
                Gió kết thành tơ tóc tương tư

                Nguyệt Hạ

                Nov 3, 2014





                 
                 
                Nhỏ Ơi !

                Hình như là nhỏ đang yêu
                Nên thơ chan chứa thật nhiều mật hương

                Nhỏ à , anh rất nhớ em
                Như cơn gió nhớ trăng đêm bên thềm
                Nhớ làn môi ấm ngọt mềm
                Để khi xa cách càng thèm gần hơn

                Nhỏ à , anh thấy cô đơn
                Lúc em bất chợt dỗi hờn vu vơ
                Buồn vương lên cả câu thơ
                Mặc ngày với tháng hững hờ trôi đi

                Nhỏ à , hà tiện làm chi
                Im không chịu nói '' ừ , thì thương anh ''
                Trong tim nhung nhớ xây thành
                Tình anh chỉ mãi riêng dành em thôi

                Nhỏ yêu ai ?
                  Nói cho rồi 
                Để anh khỏi phải bồi hồi .
                Nhỏ ơi !

                Gã Khờ
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 22:44:44 bởi songnhi >
                #68
                  Nguyệt Hạ 13.02.2015 00:39:10 (permalink)
                  0
                   
                   
                  songnhi


                    Nhỏ Ơi !

                  Hình như là nhỏ đang yêu
                  Nên thơ chan chứa thật nhiều mật hương

                  Nhỏ à , anh rất nhớ em
                  Như cơn gió nhớ trăng đêm bên thềm
                  Nhớ làn môi ấm ngọt mềm
                  Để khi xa cách càng thèm gần hơn

                  Nhỏ à , anh thấy cô đơn
                  Lúc em bất chợt dỗi hờn vu vơ
                  Buồn vương lên cả câu thơ
                  Mặc ngày với tháng hững hờ trôi đi

                  Nhỏ à , hà tiện làm chi
                  Im không chịu nói '' ừ , thì thương anh ''
                  Trong tim nhung nhớ xây thành
                  Tình anh chỉ mãi riêng dành em thôi

                  Nhỏ yêu ai ?
                    Nói cho rồi 
                  Để anh khỏi phải bồi hồi .
                  Nhỏ ơi !

                  Gã Khờ



                   
                   



                  Hahaha, Song Nhi ơi ơi, có kẻ bị tống tình nên méc cở trốn luôn rồi...



                  Khờ ơi,

                  Hình như nhỏ hổng biết iu
                  Bao nhiêu chữ nghĩa trốn tiêu mất rồi


                  Nghe Khờ nói rất nhớ em
                  Sao mà nóng nóng hai bên má hồng
                  Nhớ chi cho khổ trong lòng
                  Trăng lên trăng lặn nước ròng đẩy đưa

                  Ai kiu Khờ cứ làm thơ
                  Thương mây khóc gió bơ vơ một mình
                  Nghe Khờ kể lể i hình
                  Cô đơn làm bạn của mình với ta

                  Nhỏ giờ chưa chịu nhận ra
                  Có Khờ iu ái - í da ... rùng mình
                  Thôi Khờ kiếm đại bóng hình
                  Của ai gần đó tự tình đi nghen

                  Nhỏ ở xa - chốn bình yên
                  Khờ tha cho nhỏ - cái diên ... dzô tình

                  Nhỏ hay quên

                   
                   
                  Song Nhi ơi, tha thứ cho cái tội hay quên và quên luôn của kẻ này nha.
                  Thiệt tình, NH có nhớ bài thơ của Song Nhi ở đâu đó, rồi quên luôn, tự nhiên đến sáng nay, nhớ ra. Giật mình chạy đi tìm, thấy đã qua gần hai con trăng rồi. Thôi cuối năm, xí xoá hén, NH cảm thấy mình rất ư là tội lỗi... Biết lấy chi trả nợ cho hết cái mặc cảm tội lỗi này đây... huhuhu ... Đừng bắt ngừ ta iu mình :(
                   
                  Chúc Song Nhi "ăn" Tết dzui thiệt dzui nghen.
                  Đền mấy cái bông hồng nè
                   
                   
                   
                   


                  #69
                    Nguyệt Hạ 20.02.2015 02:18:11 (permalink)
                    0
                     
                     
                     


                    Thương mến chúc các bạn và gia đình
                    năm mới Ất Mùi an lành hạnh phúc và vạn sự như ý
                    Nguyệt Hạ

                    #70
                      Nguyệt Hạ 05.03.2015 00:15:38 (permalink)
                      0
                       
                       
                       





                      Mắt duyên
                      tay với hoa vàng quyện tóc ai
                      hiên trăng võng lụa áng thơ cài
                      mai xưa nhạt nắng hờn thân ngọc
                      bến cũ còn xanh thắm trang đài
                      mộng ảo hiên đời giăng khói sóng
                      mắt duyên cõi vọng đẫm sương mai
                      ngàn sau viết chuyện đêm huyền thoại
                      biết sẽ bên người nguyện ước lai ...

                      vad
                      mây trắng


                      Xuân Mộng
                      Thiếu nữ xuân thì tơ tưởng ai
                      Long lanh mắt biếc tóc trâm cài
                      Hồng đào cười thẹn thiên hương sắc
                      Ong bướm vờn quanh khuê các đài
                      Tri kỷ nhạt nhòa lầm lạc lối
                      Duyên tình hờ hững đón đưa mai
                      Thềm trăng gối mộng vùi thân ngọc
                      Huyền thoại đêm nào vọng thái lai
                      Nguyệt Hạ
                      * Họa thơ vad
                       
                       

                       
                      #71
                        Nguyệt Hạ 02.04.2015 13:41:26 (permalink)
                        0
                         
                         
                         



                         
                         
                         
                         
                        Xuân Ca
                         
                        Xuân sang ca hát bên người
                        Tin yêu đằm thắm rạng ngời
                        Hạnh phúc chừng như có thật
                        Khi mình cùng nhau rong chơi

                        Xuân sang nhắn gửi tiếng lòng
                        Chim hót rộn rã bên song
                        Hoa lá vươn trong nắng mới
                        Ngọt ngào nắng rót mật trong

                        Hạnh ngộ tìm đến như mơ
                          Duyên xưa ai có nào ngờ
                        Biền biệt bóng chim tăm cá
                        Người về tình cứ như thơ

                        Xuân sang vào mộng gặp người
                        Dấu yêu từ thuở đôi mươi
                        Bên đời quẩn quanh tìm kiếm
                        Tiếng xưa vọng mãi không nguôi

                        Nguyệt Hạ
                        Mar 19, 2015
                         
                         

                        #72
                          Nguyệt Hạ 15.05.2015 03:08:09 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           





                          Màu Tình Duyên

                          Tình yêu đầy những sắc màu (*)

                          Ai khơi lên mối mộng sầu bấy lâu
                          Tơ duyên đành đoạn mưa ngâu
                          Đêm xưa Chức Nữ bên cầu lẻ đôi

                          Trăng nay vẫn sáng lưng đồi

                          Lung linh niềm nhớ vợi vời người ơi
                          Lần theo ánh nguyệt chơi vơi
                          Buông tay không nỡ làm rơi bóng hình

                          Hờn mây trách gió quên mình
                          Cuối đường gặp lại hữu tình hay duyên
                          Gửi về một ánh trăng riêng
                          Chia đôi mọi nỗi muộn phiền trong tâm

                          Nguyệt Hạ

                          May 14, 2015


                          (*) Thơ Yên Sơn - Ảo Ảnh Tình Yêu
                           
                           
                           
                          #73
                            Nguyệt Hạ 01.08.2015 00:07:04 (permalink)
                            0
                             
                             
                             



                             
                             

                            ... Vẫn Mãi Xa ...

                            Ở phương này lòng buồn như phiến đá (*)

                            Chỉ là anh phiến đá có linh hồn (*)
                            Chỉ là anh nặng trĩu những cô đơn
                            Mang gửi gấm cùng vần thơ câu chữ

                            Ở phương đó em sáng chiều lặng lẽ

                            Mọi nỗi niềm chia sẻ một mình thôi
                            Từng đêm về gặm nhấm nỗi đơn côi
                            Âm thầm tiếng thở dài trong bóng tối

                            Lá xào xạc chia tay khi mùa tới

                            Nhớ nhau nhiều dù vạn dặm cách ngăn
                            Tình mình xưa hay ngày tháng qua nhanh
                            Treo đầu ngọn cuối ngành giòng ly biệt

                            Mùa tiếp nối có chi đâu khác biệt

                            Có chăng là mình vẫn bặt tin nhau
                            Có chăng là hai đứa ở hai đầu
                            Dù không muốn vẫn Ngưu Lang Chức Nữ

                            Nguyệt Hạ

                            July 23, 2015

                            (*) Thơ Yên Sơn - Âm Vọng Tiếng Ve Sầu
                             
                             
                             
                            R
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:01:01 bởi Nguyệt Hạ >
                            #74
                              Nguyệt Hạ 22.01.2016 05:42:19 (permalink)
                              0
                               
                               



                               
                              Đông Về
                               
                              Chóng đến cuối năm thấy ngỡ ngàng
                              Trời buồn hiu hắt đón Đông sang
                              Sương sa tuyết phủ sầu man mác
                              Bóng ngả chiều rơi nắng muộn màng
                              Sóng nước cách ngăn đời lữ thứ
                              Lãng quên lắng đọng tiếng thời gian
                              Nay chào từ biệt khung trời sáng
                              Thu đến Thu đi thật vội vàng
                               
                              Nguyệt Hạ
                              Jan 21, 2016
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9