Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 1920 > | Trang 19 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 22.08.2006 08:16:25 (permalink)
0
[sm=welcome.gif].. Welcome Sis. jariya_doan gia nhập vào VNTQ... và cám ơn Sis... ghé thăm Lều Cỏ của TNP.......[sm=flower.gif][sm=flower.gif] thật là hân hạnh.... Văn thơ Sis. như vậy... hihi... TNP đoán chắc chả mấy chốc... Sis trở thành Đại Thi Sĩ.... .... Sis khiêm nhường làm TNP và bạn bè mắc cở ghê....

Chúc Sis. vui nhiều và sáng tác mạnh...

TNP



Nhân đây xin cám ơn Sis. Kim Giang và Sis comaychieuthu ghé trang thơ Lều cỏ, Rừng Mơ... TNP vừa khám phá ra.. nếu có dịp... hihi.... .... Sis. Kim Giang học luật... chắc sẽ là một thành công lớn.... Sis..... haha...... có biệt tài bênh bạn........... hihi... (bạn ta .. ta bênh .. đâu có sao nhể....)


TNP

Hoatina_hn 22.08.2006 10:46:56 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Thu …


Em ạ .. phương này thu chưa sang
Hạ còn nắng ấm, lá chưa vàng
Và mây cứ thế ... lang thang mãi
Để gió lưng trời dạ ngổn ngang

Chắc ở bên em ... mưa đã rơi
Nghe mưa lòng sao cũng ngậm ngùi
Em còn hong tóc bên song cửa ?
Lặng ngắm mưa và nhớ xa xôi…

Có phải là em .. đã nhớ ai
Tại mưa giăng nỗi nhớ thêm dài
Tại ngày cuối hạ .. trời vương nắng
Tại nhớ nên buồn .. vướng tóc mai

TNP








Chạnh lòng...


Em ở nơi này, anh biết không
Bên ngoài thu chớm, dạ sang đông
Mỗi chiều lá rụng, hồn xao xác
Nghĩ tới phương xa...lại chạnh lòng...

Em nhủ cho lòng lắng dịu đi
Biết đâu thương nhớ sẽ qua vì..
Thời gian màu nhiệm như phương thuốc
Xóa hết nhọc nhằn những dấu đi...

Phương này anh có biết không anh
Mùa đã sang thu, gió trước mành
Lay động mặt hồ, lan sóng biếc
Và ai thao thức đến tàn canh...

Mùa đã sang thu, gió đã về
Lá rơi từng phiến buồn lê thê
Vẫn là cảnh của bao thu trước
Ai biết vì sao vẫn não nề...

Hong tóc bên thềm, em nhớ ai
Mà thu phong kín gót trang đài
Mặc tình rên xiết trong mùa gió
Đêm lạnh, hương tàn, cánh nhụy phai...

Nghĩ tới phương xa...lại chạnh lòng
Biết người còn nhớ đến ta không
Mùa thu phương ấy còn chưa tới
Sao gió theo về đã lạnh đông...



HoaTiNa


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 18:44:08 bởi Viet duong nhan >
TNP 31.08.2006 10:17:30 (permalink)
0


Thu Bỡ Ngỡ


Heo may về nhắc cây thay áo
Hoa lá ồn lên chuyện đổi mùa
Thu còn bở ngỡ ngoài song cửa
Áo vàng hay vẫn áo xanh đây .....

Đa số cây xanh chọn lá vàng
Vài cây chọn lá đỏ cho sang
Chàng Thông … bướng bỉnh không thay áo
Chung tình chỉ mặc mỗi mầu xanh

Cây chưa thay lá thu chưa tới
Đã thấy lòng sao quá bồi hồi
Thu xanh mắt biếc, vàng thương nhớ
Chợt thấy heo may .. lại nhớ người

Một mai .. thu chẳng quay về nửa
Hỏi thu, thu chỉ thờ dài thôi
Bao nhiêu ước hẹn em còn nhớ ..??
Thề nguyền .. như nước đổ lá khoai

Khép đôi mắt biếc, thu khẽ nói
"chỉ sợ lòng anh … với lòng người
Anh đừng nói nữa thu buồn lắm
Thu sẽ yêu anh suốt một đời … "

Thu sẽ dâng sầu lên mắt biếc
Thu buồn thu khóc đến ngàn sau
Thu sẽ không còn yêu ai nữa
"Thu sẽ yêu anh … đến bạc đầu"

Người ta ước hẹn như thay áo
Tình đời bạc trắng tựa bôi vôi
Một trăm con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình, nói thủy chung (1)

TNP
Chớm thu



(1) Thơ Nguyễn Bính – Xuân Tha Hương



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 18:48:17 bởi Viet duong nhan >
jariya_doan 31.08.2006 12:14:39 (permalink)
0

Người ta ước hẹn như thay áo
Tình đời bạc trắng tựa bôi vôi
Một trăm con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình, nói thủy chung (1)


Tại câu nói "đại thi sĩ" của TNP mà Jariya ngại...., nhưng Lều cỏ và Rừng mơ dẹp thế, hay thế..không đến không được... Chúc TNP có kì nghỉ cuối tuần vui vẻ. Phá bĩnh Lều thơ một tý nha.

TÌNH THU

Thu đã sang rồi anh biết không
Sao anh lại nỡ nói thay lòng
Tình Thu vẫn thế, âm thầm đợi
Lỡ hẹn .. sao mà vẫn nhớ mong

Hồ Gươm thấp thoáng dáng ai buồn
Liễu rũ bên hồ giống lệ tuôn
Một trăm con gái nơi thơ ấy
Ước hẹn đâu ... mà nói thuỷ chung

Thu đến Thu đi vẫn âm thầm
Như tình em đó anh biết không
Ân tình thuỷ chung em chờ đợi
Ưóc hẹn .. sao mòn cả núi sông ….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 10:55:52 bởi jariya_doan >
TNP 28.09.2006 11:53:47 (permalink)
0
[sm=wave.gif]... hihi... cám ơn Sis. ghé thăm lều cỏ... hihi... định gọi đùa Sis. là.. "Đại Su Hào".... .. nhưng chưa quen thân .. sợ Sis. giận, mất vui... ....

Lều của TNP... haha... có mua bảo hiểm... lỡ có bị phá... có tiền xây lều khác, hổng chừng khá hơn...




Hà-Nội Mùa Thu.


Hà-Nội mùa thu, có buồn không em …
Nắng có còn rơi trên mái tóc mềm
Lá đã vàng chưa ?? chiều thu Hà Nội
Lòng em có buồn ? .. nhớ chiếc lá xanh

Hà-Nội mùa thu .. đã lạnh chưa em ….
Sương có mù giăng che lấp thị thành
Những lúc chiều buồn, những khi trở gió
Em có bao giờ .. chợt nhớ tới anh ?

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 12:35:44 bởi TNP >
TNP 03.10.2006 02:35:35 (permalink)
0



Gió Muời Phương


Lá vàng rơi tự thuở nào
Hỏi lòng sao vẫn .. lao sao nỗi buồn
Hỏi người .. trong gió mười phưong
Hỏi theo xác lá .. có vương tơ sầu

Mười năm nước chảy qua cầu
Thu xơ xác lá .. mà sầu không vơi
Gió mười phuơng, cuốn dùm tôi
Nỗi buồn thu cũ tung trời bay đi

Mười năm còn lại những gì ….
Mười năm chốn cũ .. còn ghi chút tình

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 03:55:03 bởi TNP >
TNP 03.10.2006 02:37:45 (permalink)
0

Trích đoạn: jariya_doan

Thu đã sang rồi anh biết không
Sao anh lại nỡ nói thay lòng
Tình Thu vẫn thế, âm thầm đợi
Dẫu hẹn xưa mất lối quay về

Hồ Gươm thấp thoáng dáng ai buồn
Liễu Thu vẫn đứng hàng lệ tuôn
Một trăm con gái nơi thơ ấy
Nào ước hẹn đâu mà thuỷ chung

Thu đến Thu đi vẫn âm thầm
Như tình em đó anh biết không
Ân tình thuỷ chung em chờ đợi
Lời ước hẹn xưa mòn mỏi trông

Jariya Doan



Thu Phong


Em có chạnh lòng khi thu sang ?
Khi trời trở gió ? .. Lá thu vàng ?
Khi mây hờ hững, chiều hoang nắng
Khi chớm thu và .. khi nắng loang

Có phải em buồn khi chớm thu
Trời thu phương ấy có sương mù?
Chiều nay ..một chút thu phong lạnh
Chợt thấy em về với gíó thu ..

TNP
(Repost)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 02:39:33 bởi TNP >
jariya_doan 03.10.2006 14:32:48 (permalink)
0

... hihi... cám ơn Sis. ghé thăm lều cỏ... hihi... định gọi đùa Sis. là.. "Đại Su Hào".... .. nhưng chưa quen thân .. sợ Sis. giận, mất vui... ....

Lều của TNP... haha... có mua bảo hiểm... lỡ có bị phá... có tiền xây lều khác, hổng chừng khá hơn...




Hà-Nội Mùa Thu.


Hà-Nội mùa thu, có buồn không em …
Nắng có còn rơi trên mái tóc mềm
Lá đã vàng chưa ?? chiều thu Hà Nội
Lòng em có buồn ? .. nhớ chiếc lá xanh

Hà-Nội mùa thu .. đã lạnh chưa em ….
Sương có mù giăng che lấp thị thành
Những lúc chiều buồn, những khi trở gió
Em có bao giờ .. chợt nhớ tới anh ?

TNP

"Đại Su Hào" hả, ha ha....hay đấy....sao TNP lại nghĩ lã JD giận......tại sao lại phải giận???? thích mới đúng chứ bộ?có ai không thích zui ze đâu TNP hè? Răng mà nỏ được. . Mà lỡ có chó cháy lều cỏ cho muội hùn vốn đầu tư xây lại "lầu cỏ" khác nha.

ThU XA

Hà Nội sang Thu được nửa mùa
Em buồn vì lạc bước bơ vơ
Nắng ở chân trời xa xứ đó
Vắng anh thiếu cả gió hồ thu

Lá vàng trải dài đường em bước
Tóc mềm vương vấn lá Thu rơi
Mưa chiều đổ bóng cô đơn lạnh
Anh ở nơi nào, có biết không?

Hà Nội sang Thu chớm lạnh rồi!
Vắng em vắng cả nắng chia phôi
Anh ạ, xa Thu xa Hà Nội
Xa cả trăm ngàn lối thương yêu

Thu ở nơi em sắp tàn rồi!
Đông đã giăng mắc giọt mưa rơi
Xa xứ, Đông sang làm sao được?
Nhớ anh, lạnh suốt cả mùa đông.

...Hỏi rằng...tại sao lại...nhớ mong?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 11:06:09 bởi jariya_doan >
TNP 12.10.2006 02:05:56 (permalink)
0


Mơ người



Người làm cơn gió thoáng qua đời tôi
Dịu đi cơn khát đã khô viền môi
Người làm trùng khơi
Vố về từng đêm ái ân lả lơi
Lả lơi…
Tôi mơ người…

Mơ người một ngày Đông sương giá
Người về nơi đây
Và dòng sông con nước đã hao gầy
Vẫn miệt mài chảy xuôi
Người về bên tôi
Vòng tay sẽ ấm những đắm say vô bờ
Và nụ cười ai mơ
Trần gian gom hết mong xé tơ một lần…
Để rồi bâng khuâng…
Bâng khuâng…

Mơ người…
Người đi cho cuối thu nay lòng thiếu vui
Người đi xa khuất chân mây còn nhớ tôi
Thương chiều…
Từng chiều chơi vơi…
Tôi mơ người!

Mơ người
Về bên tôi

Mơ người
Về đắp bồi

Mơ người
Lòng chơi vơi…

Mơ người
Chỉ là mơ thôi…

Mơ thôi…




HoaTiNa




Muợn ý bài.. "Mơ người" .. của Sis. HoaTina .....




Gối Mộng...


Đêm thơ .. gối mộng
Người ơi
Nỗi nhớ khôn nguôi
Đêm đen … dài như nỗi nhớ
Mà người
Sao quá xa xôi
Nghìn trùng cách biệt
Lỡ rồi .. lối mộng mưa rơi

Chỉ mơ thôi
Sưởi ấm nhau
Trời thu se lạnh
Thương dáng em buồn
Bước vội
Tiếng mưa rơi

Người nhớ ta .. hề ..ngăn sông cách núi
Ta nhớ nguời .. hề .. như áng mây trôi.

Người ơi
Hà Nội lá rơi
Phương này..
Mây trắng ngập trời

Chiều nay mây trắng gìăng mờ lối
Trắng ngập hồn hoang, lấp lối về
Thi sĩ dâng sầu lên mắt biếc
Bên đường .. hờ hững lá thu rơi …

Em ơi
Mùa thu
...

Lá rơi

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 02:42:27 bởi TNP >
TNP 23.10.2006 00:55:25 (permalink)
0


Lời Của Tình Yêu



Từng đêm .. rồi lại từng đêm lạnh
Em đếm thu sang đếm lá vàng
Em chép.. cho đầy trang nhật ký
Trách người hờ hững, trách tình lang...

TNP
(Repost)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 01:02:21 bởi TNP >
TNP 23.10.2006 21:35:42 (permalink)
0


Chỉ Mình Em


Chỉ mình em thôi nhé
Không còn ai sau em
Anh không là biển cả
Cũng không là dòng sông

Không cuốn trôi em được
Nên tình buồn mênh mông
Chỉ mình em thôi nhé
Không còn ai sau em

Nghìn sau .. không có nhau
Em đừng hỏi vì sao ??
Anh chỉ là chiếc lá
Chiều thu buồn.. nghiêng chao

Đừng giận thu em nhé
Chút tình thu lá rơi
Một mai thu qua vội
Tình vẫn hoài xa xôi

TNP

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 18:31:00 bởi Huyền Băng >
TNP 02.12.2006 01:58:01 (permalink)
0
 
 
Tình Bò Viên …. Phở Tái....


Anh vẫn biết là .. em cay hơn ớt
Không bò viên … thì … em vẫn nói dzai
Nói vừa dai … lại hay nói dài dài
Nhức đầu lắm … làm sao em hiểu được

Em vẫn vậy … vẫn bò viên phở tái
Những lúc buồn lại … phở tái bò viên
Còn lúc vui em nhai húng … đỡ ghiền
Rồi em lại … bò viên và phở tái

Tình là gì ? .. nói đi em .. đừng ngại
Anh đoán liều … Chắc phở tái bò viên

TNP

 
 
  
 
 


TNP 07.12.2006 05:21:34 (permalink)
0

 
Giấc Chiêm Bao .. Một Thời

 
 
Thôi anh ...
Rũ áo phong trần
Cứ xem
Như chuyện …
.. Nợ nần ..
Chiêm bao
Chiều đông
Giở lại chiến bào
Ngậm ngùi ..
..Thôi ! ...
Giấc chiêm bao
Một thời
 
TNP
(Thơ gửi Chu Hà)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 05:24:42 bởi TNP >
Hoatina_hn 08.12.2006 07:15:39 (permalink)
0
 
 
Anh TNP nhắc đến anh Chu Hà, làm HTN nhớ hồi bên TN có lần anh Chu Hà đã hoạ một bài với HTN rất hay, hồi đó hình như hoạ bài gì (HTN quên tiêu đề)...mà có câu:
 
Ai thả nỗi buồn theo tiếng mưa
Mà vương chi nỗi mấy thu xưa
Cánh hoa rụng xuống bên sông vắng
Thấm thoắt đến nay đã mấy mùa...
 
(HoaTiNa)
 
đại khái vậy, hihi....hồi đó lại gọi là chị Chu Hà chứ , sau này mới biết Chu Hà là male, HTN gửi anh TNP đọc nhé!
 
 
Nỗi buồn ai thả trong mưa
Chiều qua phố vắng ướt vừa đủ run
Thấm mưa sao lạnh vào hồn
Mối sầu cắt chỉ bỗng tuôn máu đào

Mưa trên đường phố qua mau
Sầu sao âm ỉ thấm vào tận tim
Quấn chăn nín thở nằm im
Nỗi buồn ai thả đang tìm gặm tôi

Gió mưa đã lạnh lắm rồi
Giá băng còn nép bên ngoài dọa chi
Nẻo đời từng bước xuân đi
Núi còn đầu bạc huống gì tóc xanh

Quê hương sương khói xây thành
Biển trời che khuất cho mình nhớ thương
Nỗi buồn ai thả... tôi vương
Đoái trông nhà cũ... khóc vườn cỏ hoang...

 
Chu Hà
 
Đăng Từ 08.12.2006 07:40:43 (permalink)
0

Ai thả nỗi buồn theo tiếng mưa
Mà vương chi nỗi mấy thu xưa
Cánh hoa rụng xuống bên sông vắng
Thấm thoắt đến nay đã mấy mùa...

(HoaTiNa)

 
Bốn câu thơ này hay quá HTN cho tôi xin họa theo vài câu nhé
 
Cô gái buồn với Mùa Thu
 
Cô gái thả hồn trong tiếng mưa
Nhớ sầu xây mộng với thu xưa
Hoa rơi cho lòng cô tan nát
Khóc mấy dòng sông cũng chẳng vừa
 
Tôi đang cùng thu tìm chút duyên
Tình cờ gặp cô gái chưa quen
Này cô gái ạ! Sao buồn thế
Thu sầu cô chớ để sầu thêm
 
Đừng nhặt cánh hoa để nhớ sầu
Phiền muộn gì cô? Tôi biết đâu
Lạnh vương tóc cô từ năm ấy
Đôi mắt thôi cười chắc đã lâu?
 
Ai thả hồn buồn trong tiếng mưa?
Ai nhớ nhung gì những thu xưa?
Ai chờ đợi ai bên sông văng?
Và ai ai khóc suốt mấy mùa?
 
Đăng Từ
Gửi cô gái buồn với mùa thu
Thay đổi trang: << < 1920 > | Trang 19 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9