Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 298 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Hoatina_hn 08.12.2006 08:54:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đăng Từ


Ai thả nỗi buồn theo tiếng mưa
Mà vương chi nỗi mấy thu xưa
Cánh hoa rụng xuống bên sông vắng
Thấm thoắt đến nay đã mấy mùa...

(HoaTiNa)


Bốn câu thơ này hay quá HTN cho tôi xin họa theo vài câu nhé

Cô gái buồn với Mùa Thu

Cô gái thả hồn trong tiếng mưa
Nhớ sầu xây mộng với thu xưa
Hoa rơi cho lòng cô tan nát
Khóc mấy dòng sông cũng chẳng vừa

Tôi đang cùng thu tìm chút duyên
Tình cờ gặp cô gái chưa quen
Này cô gái ạ! Sao buồn thế
Thu sầu cô chớ để sầu thêm

Đừng nhặt cánh hoa để nhớ sầu
Phiền muộn gì cô? Tôi biết đâu
Lạnh vương tóc cô từ năm ấy
Đôi mắt thôi cười chắc đã lâu?

Ai thả hồn buồn trong tiếng mưa?
Ai nhớ nhung gì những thu xưa?
Ai chờ đợi ai bên sông văng?
Và ai ai khóc suốt mấy mùa?

Đăng Từ
Gửi cô gái buồn với mùa thu




wow...wow...wow... Không ngờ Đăng Từ lại có tài hoạ thơ nhanh và hay đến vậy...HTN post trước khi đi làm, đến công ty đã thấy có bài reply...thật phục Đăng Từ ghê...Sáng nay Hà Nội mưa to, phải vì vậy không mà đọc bài của Đăng Từ, HTT thích lắm. Cảm ơn Đăng Từ vì bài thơ nha! 
 
 
Thân mến!
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 23:04:10 bởi Hoatina_hn >
langtoi 08.12.2006 09:22:00 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Lời Của Tình Yêu



Từng đêm .. rồi lại từng đêm lạnh
Em đếm thu sang đếm lá vàng
Em chép.. cho đầy trang nhật ký
Trách người hờ hững, trách tình lang...

TNP
(Repost)




Đêm lạnh co mình trách tình nhân
Mải vui duyên mới quên sưởi ấm
Làm lòng băng giá lúc đông sang
Tiếc nhớ trăng vàng buốt tâm can
 
Thu qua đông tới vương sầu khổ
Một mình đơn lẻ bước chân hoang
Tìm bóng người xưa bên đường lạnh
Trằn trọc trăn trở tiếng thu rơi
Đăng Từ 08.12.2006 20:59:31 (permalink)
0
Thật tình không dám nhận lời khen cua HTN, tôi họa được bài thơ như vậy là nên cảm ơn HTN đã làm bốn câu thơ  quá cảm xúc.  Cám ơn nhiều nhé! và rất hân hạnh được làm quen.

Đăng Từ
TNP 20.12.2006 10:13:06 (permalink)
0
 

Bolsa có em .. Đời bớt lạnh
 

Ta ở phương này ..núi với mây
Chiều đông cánh nhạn chẳng qua đây
Nhớ thương xoáy quắt như cơn gió
Băng giá theo nhau tháng với ngày
 
Theo gió muôn phương gửi lá vàng
Ừ ! ..theo cánh gió …thấy đông sang
Tuyết bay trắng lạnh lòng quan tái
Sao thấy quanh mình núi lại mây
 
Hỏi gió có về bên ấy không ?
Tóc bay trong gió thuở vào đông
Bolsa trời có nhiều mây trắng ?
Thương nhớ vu vơ cũng ấm lòng
 
Bolsa … buổi ấy áo em bay
Nắng ấm duờng như nắng cũng say
Gió ơi … nâng nhẹ đôi tà áo
Gió lạnh ..lòng sao ấm thế này. 

Định cám ơn em ..gửi mấy lời
Ghi lòng buổi ấy … áo tung bay
Bolsa có em .. đời bớt lạnh
Em cười ..mây trắng ngẩn ngơ bay
 
TNP

(Repost) 

 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 01:19:16 bởi Viet duong nhan >
Đăng Từ 20.12.2006 10:20:24 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP

 

Bolsa có em .. Đời bớt lạnh
 

Ta ở phương này ..núi với mây
Chiều đông cánh nhạn chẳng qua đây
Nhớ thương xoáy quắt như cơn gió
Băng giá theo nhau tháng với ngày
 
Theo gió muôn phương gửi lá vàng
Ừ ! ..theo cánh gió …thấy đông sang
Tuyết bay trắng lạnh lòng quan tái
Sao thấy quanh mình núi lại mây
 
Hỏi gió có về bên ấy không ?
Tóc bay trong gió thuở vào đông
Bolsa trời có nhiều mây trắng ?
Thương nhớ vu vơ cũng ấm lòng
 
Bolsa … buổi ấy áo em bay
Nắng ấm duờng như nắng cũng say
Gió ơi … nâng nhẹ đôi tà áo
Gió lạnh ..lòng sao ấm thế này. 

Định cám ơn em ..gửi mấy lời
Ghi lòng buổi ấy … áo tung bay
Bolsa có em .. đời bớt lạnh
Em cười ..mây trắng ngẩn ngơ bay
 
TNP

(Repost) 

 
Xin chào anh bạn, lâu nay đi đâu thế, bài thơ anh nghe hay ghê....
TNP 20.12.2006 12:03:20 (permalink)
0

Hihi… Cám ơn huynh langtoi
đã ghé thăm Lều cỏ và lưu thơ …
 
Cám ơn HoaTina
đã ghé thăm và tiếp đãi huynh Đăng Từ trong lúc TNP vắng nhà …
 
Dạo này trời lạnh … hihi .. ý thơ hình như
đóng băng ..... hihi....TNP mải đi tìm ít củi về để sưởi ấm ý thơ đây .. xin gửi lời cám ơn huynh ĐT đã ghé thăm trang thơ..... 
 
TNP
chieunhatnang 20.12.2006 16:31:47 (permalink)
0
GIẬN

Ừ nhỉ, vì sao tôi ở đây?
Lưu vong! Xa xứ... chắc trời đày!
Từ khi đất nước liền một dãy
Gia đình núm ruột lại chia tay.

Ba chết quê người không thấy mặt
Mẹ đau xơ xác cả hình hài
Làm con sinh giữa thời loạn lạc
Giận mình chỉ có áng thơ bay...

CNN
 
* Nghe huynh TNP đi kiếm củi để sưởi thơ
Nắng ghé ngang chút xíu cho thềm bớt tuyết
Hoa cải và bướm trạng nguyên giờ này ra sao?
Chúc vui luôn nha huynh  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 18:00:15 bởi chieunhatnang >
TNP 21.12.2006 00:16:12 (permalink)
0

Trích đoạn: chieunhatnang

GIẬN

Ừ nhỉ, vì sao tôi ở đây?
Lưu vong! Xa xứ... chắc trời đày!
Từ khi đất nước liền một dãy
Gia đình núm ruột lại chia tay.

Ba chết quê người không thấy mặt
Mẹ đau xơ xác cả hình hài
Làm con sinh giữa thời loạn lạc
Giận mình chỉ có áng thơ bay...

CNN
 
* Nghe huynh TNP đi kiếm củi để sưởi thơ
Nắng ghé ngang chút xíu cho thềm bớt tuyết
Hoa cải và bướm trạng nguyên giờ này ra sao?
Chúc vui luôn nha huynh  



Củi lửa...bi giờ sao mắc ghê ... ..  hihi...đành nhờ chút nắng ấm của Sis.... chuyện xưa nhắc lại...còn đau....

Miền Nam chẳng may, gặp phải anh đồng minh ..thiếu thủy chung ... biết nói sao hơn … [sm=crying.gif]..  sống ở đất nước này chúng ta mới hiểu … có lẽ chúng ta đang chứng kiến .. cảnh người Mỹ sửa soạn bỏ chạy ở Iraq … cũng giống như cuộc chiến VN ở thời điểm 1973-1974


 
Vẫn Chưa Tin
 

Nói thật… nhiều khi không thể tin
Nhảy dù .. Biệt Kích …với Trâu Điên
(1)
Máu xương ..anh dũng cùng An Lộc
Vị quốc vong thân .. quyết giữ gìn

Hỡi ơi .. họ buôn bán máu xương
Khoa Nam
(2)
 quân sử hãy còn vương
Súng …không còn đạn
đà
nh ôm hận
Ngựa hồng gục ngã .. với quê hương

TNP


 
(1) Danh hiệu 1 chiến đ
oàn Thủy Quân Lục Chiến VN
(2) .. Thiếu Tướng Nguyển Khoa Nam .. tư lệnh vùng 4 chiến thuật đã .. tự sát trước quân kỳ .. chứ không đầu hàng .
 


 Cám ơn Sis. Chieunhatnang...đã ghé thăm Rừng Mơ... nghe hỏi thăm ...bướm trạng nguyên... không biết.. có phải là ngày xưa...  Sis. muốn mua ..nhưng trả giá thấp quá.... hihi.... nên TNP chịu thua....... 
 
TNP
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 12:56:50 bởi TNP >
TNP 22.12.2006 11:14:11 (permalink)
0
 

Cô Hàng Cau


Cô bán cau ơi .. cô bán cau
Cau vườn tôi chín đã bao lâu
Bao giờ cô đến ?? .. tôi nhớ lắm
Nhớ cánh môi xinh .. nhớ lá trầu
 

Có phải năm xưa .. tự đằng xa
Ngắm giàn thiên lý trổ đầy hoa
Ngắm hàng cau mới vừa đơm nụ
Nhắn nhủ mai này .. cô sẽ qua
 
Tôi đã trồng thêm mấy gốc trầu
Để trầu cau ấy được gần nhau

Tình mình cũng vậy …cô hàng nhé
Cau mãi xanh tươi .. cạnh gốc trầu
 

Chinh chiến đã làm tan nát cả
Giàn trầu ngã gục cạnh hàng cau
Giả như cau chín .. trầu xanh lá
Nào biết bây giờ … cô ở đâu …

TNP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 00:23:33 bởi TNP >
Hoatina_hn 25.12.2006 11:23:46 (permalink)
0
!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/B73A7574397A4382B6DD1EFF6BAA9C6E.jpg[/image]
Attached Image(s)
TNP 28.12.2006 00:48:53 (permalink)
0
hihi...cám ơn Sis. Hoatina gửi cho lời chúc lành đầy ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh ... TNP đã gửi card tới Sis. trước Noel.... hy vọng Sis. đã nhận được....... 




Giữ Hộ Anh …


Xa nhau rồi, em ơi xin giữ
Giữ hộ anh ..một thoáng môi cười
Tình chúng mình .. ngăn sông cách núi
Như đò ngang, đò dọc chẳng chung đôi
 

Mưa gió trời đông .. có là
m se lạnh
Chiều đông buồn ..khe khẽ tiếng mưa rơi
Em cứ nghĩ .. lời yêu anh nhắn gửi
Nơi quê người .. anh thuơng lắm ..bờ môi
 
Mai sau này .. thuyền neo bến lạ
Nhớ thương thì ..cũng đã xa xôi
Sông bao nhiêu nhánh..? bao con nước?
Đời sao nhiều .. ngã
rẽ chia phôi
 
Mai xa rồi.người ơi … nhớ lắm
Giữ hộ anh ... nụ hôn trên môi
Mùi nước hoa ..ngày xưa em thích
Em hãy dùng ..khi nhớ anh thôi …
 
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2006 09:20:32 bởi TNP >
Hoatina_hn 10.11.2007 17:10:52 (permalink)
0
Huynh TNP ui,
Dzìa đi,
Đi đâu lâu thía?
Nhanh không HTN quậy đổ lều nì

TNP 14.12.2014 01:33:00 (permalink)
0
Đã khá lâu mới có dịp ghé thăm diễn đàn VNTQ ... nhân thể xin post bài thơ đã viết khá lâu ....
 
Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa … (Phôi Pha/TCS)


Mùa Thu Cũ

Xa lắm rồi …  thật thế phải không em?
Mùa thu cũ tưởng như vừa qua cửa
Tưởng đã yên vui … tưởng không còn buồn nữa
Nghe đâu đây vang vọng tiếng ai cười.
 
Xa thật rồi …mùa thu cũ của tôi ơi
Đường trải lá vàng … không dấu chân em bước
Phương trời nào … biết ai còn mơ ước?
Còn mong chờ một tiếng bước chân quen?
 
Trời vào thu … gió trở lạnh về đêm
Và những  lá thu vàng rơi rất nhẹ 
Tưởng như là … tiếng chân ai rất khẽ
Từ thu xưa nhè nhẹ bước em về.
 
Bỗng giật mình … như choàng tỉnh cơn mê
Là vàng đã rơi, thu đã về trước ngõ
Mới thu nào, tiếng em cười thật rõ
Những vần thơ bay bổng giữa thu vàng.
 
Biết bao giờ được đọc lại tiếng thơ quen


TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2014 01:35:20 bởi TNP >
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 298 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9