Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 25.11.2005 13:42:35 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Chiều Thu


Chiều thu ta trở về rừng
Nghe thu đổ lá nghe từng nhịp đau
Tại ta hay tại thu sầu
Quê hương một nửa địa cầu … nhớ nhung

TNP


Thơ xưa

Mong manh dấu hỏi ngập ngừng
Bên lều cỏ cũ còn rừng..thơ xưa
Hay là vùi gió dập mưa
Thời gian lấy mất...bốn mùa của nhau




Mộng cũ

Một góc trời, một nỗi đau
Thơ xưa, mộng cũ bạc mầu thời gian
Cách nhau chỉ một đò ngang
Mà sao cách trở quan san thế này

TNP



#31
    TNP 25.11.2005 13:45:15 (permalink)
    0


    Lạc lá mồng tơi


    1
    Có một buổi bướm vàng nói nhỏ
    Tiếc làm gì mấy lá mồng tơi
    Hỡi cô hàng xóm kia ơi
    Bài thơ trên lá mồng tơi đâu rồi ?

    Thơ tôi viết gửi bướm trời
    Chắc đêm gió thổi lạc rơi phương nào
    Trời thu lá rụng lao xao
    May sao gặp được bướm vào sáng nay

    Phải chi bướm đọc thơ này
    Rồi bay sang đó giải bày cùng hoa
    Cô về từ tối hôm qua
    Chiều nay mới thấy cô ra thăm vuờn

    2
    Chiều hôm ấy … thu vàng khắp lối
    Lá mồng tơi lạc mất đâu rồi
    Bài thơ mực tím mồng tơi
    Tôi chưa kịp viết một lời nhớ nhung

    Phải chi tôi lấy chỉ hồng
    Buộc vào cuống lá… bướm không bị lầm
    Ước gì... vàng lá thu phong
    Để thơ cùng lá lạc nhầm tim ai

    TNP


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2005 12:38:17 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Believe 25.11.2005 16:53:32 (permalink)
      0

      Trích đoạn: TNP

      Mộng cũ

      Một góc trời, một nỗi đau
      Thơ xưa, mộng cũ bạc mầu thời gian
      Cách nhau chỉ một đò ngang
      Mà sao cách trở quan san thế này

      TNP




      U Minh

      Một nỗi lòng một niềm riêng
      Đắn đo nghĩ ngợi mông miên duyên mình
      Đò theo con nước lênh đênh
      Bến chừ hoang vắng u minh tơ sầu


      25/11/05
      Đỗ Ngọc
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 16:54:56 bởi Believe >
      #33
        BĂNG NGUYỆT 25.11.2005 16:59:56 (permalink)
        0

        Mộng cũ

        Một góc trời, một nỗi đau
        Thơ xưa, mộng cũ bạc mầu thời gian
        Cách nhau chỉ một đò ngang
        Mà sao cách trở quan san thế này

        TNP


        Bờ xưa

        Một trái tim, mượn thương vay
        Mộng cũ khuất rồi, lá hoa gầy úa
        Trao về ai....tình muôn thuở
        Đò ngang gãy nhịp.....sao về bờ xưa!
        #34
          TNP 26.11.2005 04:02:39 (permalink)
          0


          Trích đoạn: TNP



          Bài thơ buồn ... bất chợt


          1
          Có lúc chợt buồn, ta hỏi mây
          Sao mây bay mãi chẳng về đây
          Sao chiều hôm ấy mây buồn thế
          Có phải mây hờn … áo lụa bay

          2
          Có lúc chợt buồn ta hỏi trăng
          Thương ai trăng sáng hỡi trăng rằm
          Vườn xưa hờ hững trăng xưa lạnh
          Trăng có còn thương .. chuyện chúng mình

          TNP






          Bài thơ buồn ... bất chợt
          (tiếp theo)

          3
          Có lúc chợt buồn .. ta hỏi ta
          Hỏi mây bao tuổi .. hỏi trăng già
          Hỏi tình vị ngọt hay cay đắng
          Hỏi bốn phương trời … ta hỏi ta

          TNP
          #35
            Diep Khai 26.11.2005 04:21:29 (permalink)
            0


            Trích đoạn: TNP


            Trích đoạn: TNP



            Bài thơ buồn ... bất chợt


            1
            Có lúc chợt buồn, ta hỏi mây
            Sao mây bay mãi chẳng về đây
            Sao chiều hôm ấy mây buồn thế
            Có phải mây hờn … áo lụa bay

            2
            Có lúc chợt buồn ta hỏi trăng
            Thương ai trăng sáng hỡi trăng rằm
            Vườn xưa hờ hững trăng xưa lạnh
            Trăng có còn thương .. chuyện chúng mình

            TNP






            Bài thơ buồn ... bất chợt
            (tiếp theo)

            3
            Có lúc chợt buồn .. ta hỏi ta
            Hỏi mây bao tuổi .. hỏi trăng già
            Hỏi tình vị ngọt hay cay đắng
            Hỏi bốn phương trời … ta hỏi ta

            TNP



            Bài thơ dễ thương quá ! Cho DK ké với nha

            Đến lúc bớt buồn mang hỏi ai
            Hỏi ai xinh xắn tóc mây dài
            Hỏi ai càng lúc càng duyên dáng
            Và hỏi rằng ai đã mối mai ?
            #36
              TNP 26.11.2005 04:27:55 (permalink)
              0
              Cám ơn huynh Diệp Khai đã ghé thăm Lều Cỏ của TNP....



              Có bao giờ em hiểu


              Có bao giờ em hiểu
              Lòng giấy nhớ mực yêu
              Đến bao giờ em hiểu
              Ta nữa đời .. cô liêu...

              TNP
              #37
                maiyeuem 26.11.2005 04:45:12 (permalink)
                0

                CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU

                Đã bao giờ anh hiểu
                Lòng em mãi thương yêu
                Và bao giờ em hiểu
                Cả hai ta đã yêu
                #38
                  TNP 26.11.2005 04:52:36 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Believe

                  U Minh

                  Một nỗi lòng một niềm riêng
                  Đắn đo nghĩ ngợi mông miên duyên mình
                  Đò theo con nước lênh đênh
                  Bến chừ hoang vắng u minh tơ sầu


                  25/11/05
                  Đỗ Ngọc




                  Trích đoạn: Băng Nguyệt

                  Bờ xưa

                  Một trái tim, mượn thương vay
                  Mộng cũ khuất rồi, lá hoa gầy úa
                  Trao về ai....tình muôn thuở
                  Đò ngang gãy nhịp.....sao về bờ xưa!






                  Phũ phàng

                  Lối xưa cỏ đã mọc đầy
                  Trăng xưa giờ chẳng còn say ánh vàng
                  Người xưa nay đã sang ngang
                  Gió xưa sao lại phũ phàng với hoa

                  Tình xưa thì đã nhạt nhoà
                  Hưong xưa còn đọng trên tà áo xưa
                  Gương xưa bụi đóng mấy mùa
                  Sao còn tiếc nhớ tình xưa làm gì .....

                  TNP





                  #39
                    TNP 26.11.2005 05:00:05 (permalink)
                    0


                    Chỉ là thơ


                    Chiều nay sương phủ mờ góc phố
                    Tan mất rồi em .. giấc mộng dài
                    Tay trắng anh ôm toàn nỗi nhớ
                    Đêm dài mộng mị .. chỉ là thơ

                    TNP

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2005 16:21:05 bởi TNP >
                    #40
                      maiyeuem 26.11.2005 09:46:13 (permalink)
                      0

                      CHỈ LÀ NHỚ

                      Biết rằng yêu chỉ là thơ
                      Mà sao cứ nhớ trông chờ mông lung
                      Trái tim cứ nhảy lung tung
                      Để cho mình họa cùng thơ với nàng
                      Bỗng đâu tâm sự ngỡ ngàng
                      Có chàng trai trẻ cùng nàng họa thơ
                      Trái tim se lạnh thẩn thờ
                      Biết là nỗi nhớ vì thơ vẫn buồn
                      #41
                        TNP 26.11.2005 11:30:24 (permalink)
                        0


                        Nhớ …


                        Người nhớ ta .. buồn cách núi sông
                        Núi cao sông rộng biển mênh mông
                        Riêng ta sông núi ta không sợ
                        Ta sợ .. người yêu chửa hết lòng

                        Ta nhớ người … như núi nhớ sông
                        Như thuyền nhớ bến .. nhớ mông lung
                        Đêm đêm gửi mộng về phương ấy
                        Ta nhớ người .. xa núi cách sông …

                        TNP


                        #42
                          TNP 27.11.2005 02:45:52 (permalink)
                          0


                          Thư cho em


                          Em yêu dấu

                          Lá thư này anh viết gửi cho em
                          Vào một buổi chiều thu nhiều lá rụng
                          Anh nói thật, thu bên này buồn lắm
                          Lòng chẳng buồn lá cũng rụng đầy sân

                          Huống chi anh, lòng buồn bã vô ngần
                          Nên sân trước, vườn sau đầy xác lá
                          Đời vẫn vậy … đâu có chi là lạ
                          Anh buồn nhiều … nhưng không trách em đâu

                          Truyện chúng mình từ thuở mới yêu nhau
                          Đã mấy thuở được vui đâu em nhỉ
                          Tóc ngoan dài … rơi xuống đời mộng mị
                          Chiều thu buồn tượng đá cũng cô đơn

                          ......

                          Em vẫn trách thơ anh sao buồn thảm
                          Tại anh buồn nên thơ chẳng được vui
                          Em biết không, thơ cũng giống như đời
                          Ðời tan tác nên lời thơ sầu thảm

                          Lá thư này có thể là thư cuối
                          Biết nói gì ... thôi xin chúc em vui

                          TNP
                          (Thơ từ lều cỏ)

                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 27.11.2005 08:10:33 (permalink)
                            0

                            Thư cho em


                            Em yêu dấu

                            Lá thư này anh viết gửi cho em
                            Vào một buổi chiều thu nhiều lá rụng
                            Biết nói gì ... thôi xin chúc em vui

                            TNP
                            (Thơ từ lều cỏ)


                            Thư cho anh!

                            Anh thương yêu

                            Lá thư này em viết gửi cho anh
                            Vào một đêm trăng thanh vùi ẩn dật
                            Không gian âm u, hồn quây quất
                            Nhớ mong đầy, chật vật...mộng tình yêu

                            Cũng như anh, nhỏ buồn biết bao nhiêu
                            Tuyết bay trắng, đổ xiêu linh hồn mỏng
                            Hai ngã đời ta còn nhiều biến động
                            Nên đừng buồn.. chưa trọn.. sống.. vì yêu

                            Nhỏ nhớ anh nhỏ không biết nói nhiều
                            Mùa băng giá... hắt hiu... cùng kỉ niệm
                            Đời cho nhỏ những vết thương bầm tím
                            Tội cho anh...... lắp liếm... chỉ hồ nghi

                            Lá thư đầu nhỏ chẳng dám gửi đi
                            Lời thư cuối anh viết gì anh nhỉ
                            Nhỏ tự ti, khép mình trong phố thị
                            Người thì đông, em ích kỉ với mình

                            Tóc em dài, rối tơi ngàn bịn rịn
                            Móc nối nào... kết hai đứa... duyên xinh...!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 08:46:20 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              TNP 28.11.2005 03:58:18 (permalink)
                              0
                              Cám ơn Sis. Băng Nguyệt ghé thăm "Thư cho Em".... hihihi... Bài "Thư cho Anh" của BN thật nhẹ nhàng và dường như có ẩn một ý hài hước???.... kính phục ...... [sm=z_notworthy.gif].... [sm=z_notworthy.gif]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 04:06:30 bởi TNP >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 298 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9