Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 28.11.2005 04:04:49 (permalink)
0


Ðời Phong Kín đời


Người đi áo mỏng ... hững hờ
Ta về phong kín hồn thơ mong chờ
Rượu bỗng nhạt, sao chợt mờ
Buồn vây hãm mãi, bơ vơ thân gầy

Cũng là một cuộc chia tay
Sao đời ta mãi đắng cay thế này
Chén ly bôi … rót cho đầy
Uống đi …uống cạn chén này cùng ta

Ðàn đâu?? … dạo khúc “Lưu Hà”
Tiễn nhau một bước là xa nghìn trùng
Thôi thì .. duyên phận phù dung
Nhớ nhau thì đã nghìn trùng cách xa

Khóc chi em … lệ nhạt nhoà
Hư hao má phấn, nhạt phai môi hồng
Trách gì duyên phận long đong
Xót xa thì đã .. đời phong kín đời.

TNP

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 10:48:15 bởi Viet duong nhan >
#46
    BĂNG NGUYỆT 28.11.2005 22:15:26 (permalink)
    0


    Trích đoạn: TNP

    Cám ơn Sis. Băng Nguyệt ghé thăm "Thư cho Em".... hihihi... Bài "Thư cho Anh" của BN thật nhẹ nhàng và dường như có ẩn một ý hài hước???.... kính phục ...... [sm=z_notworthy.gif].... [sm=z_notworthy.gif]


    Chào TNP nà, thơ là viết theo cảm xúc, thế nên hy vọng TNP ko bùn giận khi bn "mượn hoa cúng Phật" chứ nè nhưng mà ở thơ bn trước giờ thì vẫn vô tư vì..."Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi "chú ko có ẩn một ý gì ráo a....Chúc bro vui và thơ tràn trề nha!


    Người nhớ ta .. buồn cách núi sông
    Núi cao sông rộng biển mênh mông
    Riêng ta sông núi ta không sợ
    Ta sợ .. người yêu chửa hết lòng

    Ta nhớ người … như núi nhớ sông
    Như thuyền nhớ bến .. nhớ mông lung
    Đêm đêm gửi mộng về phương ấy
    Ta nhớ người .. xa núi cách sông …


    Nhớ người cách mấy trời xa
    Biết người người có như ta nhớ người
    ....(chờ thơ...)
    #47
      TNP 29.11.2005 03:30:48 (permalink)
      0


      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Nhớ người cách mấy trời xa
      Biết người người có như ta nhớ người
      ....(chờ thơ...)




      Vu Vơ


      Bé viết cho ai những bài thơ
      Những vần thương nhớ những vu vơ
      Vu vơ em thả bay theo gió
      Rơi rụng hồn anh kẻ dại khờ.

      Một mai thu đến anh góp nhặt
      Góp nhặt cho tròn một ý thơ
      Để khi thu tới chiều hoang lạnh
      Ấm lòng nhờ một chút vu vơ

      TNP

      #48
        Th Vân DL 29.11.2005 09:24:23 (permalink)
        0

        Gửi Anh

        Gửi anh chút nắng Saigon
        Chút sương Dalat, chút tình mong manh
        Chiều mưa nhìn lá me xanh
        Chợt buồn … có phải tại mình xa nhau

        Th.Vân

        #49
          TNP 29.11.2005 15:05:57 (permalink)
          0
          [sm=wavey.gif]... Hi Vân... dạo này Vân phẻ không. Cám ơn Vân ghé thăm Rừng Mơ nha... c ing you....



          Un peu soleil dans l’eau froid
          (Một chút tình)


          Một chút tình thôi .. em biết không
          Ðủ tan giá lạnh mấy trời đông
          Ðể bao nhung nhớ thành thương nhớ
          Ðể uớt mi cong, má ửng hồng.

          Một chút tình thôi .. đủ một đời
          Một trời hạnh phúc, hết đơn côi
          Thênh thang trong nắng và trong gió
          Ðã xóa tan đi những ngậm ngùi

          Môt chút tình thôi… chẳng cần hơn
          Ðủ cho hạnh phúc ngập tâm hồn
          Mặc cho xa cách, đời gian dối
          Một chút tình em… đủ ấm đời .

          TNP


          #50
            TNP 30.11.2005 03:14:53 (permalink)
            0
            Nhớ nhau


            Ta nhớ em và em nhớ ta
            Chiều nay sương xuống lạnh sơn hà
            Mai sau mình có nhau không nhỉ
            Hay cũng chỉ là gió thoảng qua …

            Em nhớ ta và ta nhớ em
            Đêm nay trăng sáng rọi qua rèm
            Ngàn sau em có mang cùng mộng
            Một cõi vui buồn ta với em .....

            TNP

            #51
              maiyeuem 30.11.2005 08:19:52 (permalink)
              0

              THIỆT KHÔNG


              Có phải thật lòng đang nhớ nhau
              Hay là trót nói thêm đau lòng
              Chút hương tình ấy ai trông ngóng
              Để mối tình nồng ta mãi trong
              Từng đêm mơ mộng nhớ trong lòng
              Thả hồn ngơ ngẩn nhớ với mong
              thơ từ lều cỏ trong màu biếc
              Ai biết thật lòng nhớ nhớ không???
              #52
                TNP 30.11.2005 14:09:48 (permalink)
                0


                Chỉ là nỗi nhớ


                Không là duyên … tình chỉ là nỗi nhớ
                Bao giận, hờn đã gửi bến sông Tương
                Ta bỗng thương những xác bướm bên đường
                Và tiếng nhạn kêu sương ... chừng nuối tiếc

                Em lơ đãng tô xanh quầng mắt biếc
                Ðể nụ tình rơi rụng xuống đời tôi ..........

                TNP


                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 14:07:44 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  TNP 30.11.2005 16:13:17 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: TNP



                  Có Phải ...


                  Có phải nàng xưa là bướm trắng
                  Vui chân lạc bước tới rừng mơ
                  Chợt nghe chim hót lời huyền thoại
                  Hạ bút gieo vần để lại thơ

                  TNP






                  Cô Hái Mơ


                  Cô hái mơ ơi nắng tắt rồi
                  Mau về kẻo trễ, lá mơ rơi
                  Đường về bên ấy xa xôi lắm
                  Cách mấy con sông, cách mấy đồi

                  Tôi muốn theo cô để viếng nhà
                  Chẳng ngại sông dài hay núi xa
                  Nhưng tôi sợ lắm cô biết đấy
                  Tôi sợ môi cười không nở hoa

                  Rừng mơ tôi đợi chỉ mình cô
                  Cô đến hay không lá vẫn chờ
                  Dường như trong thú đau thương ấy
                  Đã dệt thơ vào những giấc mơ

                  Tôi sợ chiều buồn khi nắng phai
                  Cô về rừng vắng chẳng còn ai
                  Để cánh hoa mơ rơi theo gió
                  Và lòng tôi bỗng … nhớ thương ai

                  Cả một rừng mơ chỉ mình cô
                  Gánh mơ tôi nặng những mong chờ
                  Mộng mơ riêng để mình cô hái
                  Hái dùm đi nhé, hái dùm tôi

                  TNP
                  (Thơ từ lều cỏ)




                  #54
                    TNP 01.12.2005 14:47:12 (permalink)
                    0

                    ....


                    Mai này khi trở lại rừng mơ
                    Không biết là cô có còn chờ
                    Có còn góp nhặt hoa mơ rụng
                    Hay chỉ còn tôi ... mãi đợi chờ

                    TNP

                    #55
                      TNP 01.12.2005 14:51:09 (permalink)
                      0


                      Công Chúa Rừng Mơ


                      1
                      Truyện kể .. ngày xưa vua nước bướm
                      Chỉ có một nàng công chúa ngoan
                      Nàng yêu mầu trắng, hoa mơ trắng
                      Công chúa ngoan hiền dáng thật sang

                      Khoá ấy vua không tìm được Trạng
                      Thám hoa là phò mã buớm vàng
                      Vợ chồng nhà bướm yêu nhau lắm
                      Nàng dệt thơ, chàng … múa kiếm dưới trăng

                      Chuyện tình họ đẹp như tranh vẽ
                      Có một hoàng nam, hạnh phúc thêm
                      Rồi mấy năm sau sinh bướm trắng
                      Gia đình Quan Thám thật ấm êm

                      2
                      Bỗng dưng bốn cõi phong ba dậy
                      Giặc cuồng giầy xéo nát giang san
                      Phò mã vung gươm thề cứu nước
                      Đại bàng gẫy cánh buổi thu sang

                      Từ buổi sang đây, vua nước bướm
                      Bơ vơ như một chú mèo hoang
                      Cho đến một hôm theo bướm nhỏ
                      Tìm đến Rừng Mơ nhận họ hàng

                      Bướm trắng lớn lên xinh hơn mẹ
                      Tha thẩn rừng thu … thiếp gốc mơ
                      Hoa mơ và mấy trăm hoa khác
                      Gọi nàng .. “Công Chúa của Rừng Mơ”

                      TNP
                      (Thơ từ lều cỏ)



                      #56
                        hoaidiephaphuong 02.12.2005 21:13:16 (permalink)
                        0
                        Đến thăm và ngồi đọc thơ từ Lều Cỏ lòng bỗng thấy bình yên !
                        HP chúc anh TNP cùng gia đình một cuối tuần an vui nha anh.
                        Thân ái
                        HĐHP
                        #57
                          TNP 03.12.2005 04:03:40 (permalink)
                          0
                          Wow..!!... cám ơn Sis. HDHP ghé thăm lều cỏ .... Mèng ui, sao HP không phone trước một tiếng để TNP còn đi mướn thảm đỏ , ruớc Nàng Thơ của VN Thư Quán dzô thăm lều cỏ.... hihihi ....




                          Trót dại khờ


                          Bác mẹ sinh ra … trót dại khờ
                          Yêu nàng … chấp vá mấy vần thơ
                          Thơ suông tuởng dệt lên nhung lụa
                          Mới biết rằng ta … kẻ dại khờ

                          Thế rồi một buổi trời Ðông lạnh
                          Pháo nổ vang trời ai tiễn đưa
                          Khăn hồng pháo đỏ nhà ai nhỉ
                          Ngóng mắt trông vời áo tiểu thơ

                          TNP

                          #58
                            MM_Ngoc 03.12.2005 05:23:01 (permalink)
                            0

                            Trót dại khờ


                            Bác mẹ sinh ra … trót dại khờ
                            Yêu nàng … chấp vá mấy vần thơ
                            Thơ suông tuởng dệt lên nhung lụa
                            Mới biết rằng ta … kẻ dại khờ

                            Thế rồi một buổi trời Ðông lạnh
                            Pháo nổ vang trời ai tiễn đưa
                            Khăn hồng pháo đỏ nhà ai nhỉ
                            Ngóng mắt trông vời áo tiểu thơ


                            Pháo nổ ngày vui


                            Dại khờ chi để tơ vương
                            Chiếc voan sương gío che nghiêng cuộc đời
                            Nhánh hoa tung bổng lên trời
                            Anh ơi đón nhé - là lời của em
                            Nhìn xem môi vẫn lên men
                            Nhìn xem trời đất chẳng hoen mi kìa
                            Nàng thơ đâu có li chia
                            Còn em đâu có chia lìa ai đâu
                            Dù cho ta chẳng có nhau
                            Vì tim hai mảnh tình đâu của mình
                            Chiếc vương miện rất chung tình
                            Trái tim em đã có hình bóng ai
                            Anh ơi nhớ nhé nguôi ngoai
                            Nhành hoa cưới đã vào tay anh rồi
                            Tìm cho mình một niềm vui
                            Mong tình yêu đó đời đời sẻ chia
                            Pháo vui đỏ rực sân kìa
                            Chúc anh hạnh phúc tràn trề nha anh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 05:29:30 bởi MM_Ngoc >
                            #59
                              Th Vân DL 03.12.2005 08:37:10 (permalink)
                              0

                              [sm=wavey.gif]... Anh Phương ui,

                              Kỳ này đi công tác, anh Phương có ghé thăm nhà không ? nếu có cho Vân gửi ít quà Noel về cho gia đình nha ... Vân gửi phone message tới sở anh 2 lần rồi, mà hình như đêm nay anh đi phải không ? Ráng trà lời cho Vân trước khi đi nha.

                              Thanks

                              Vân


                              by TNP
                              ...

                              Em lơ đãng tô xanh quầng mắt biếc
                              Ðể nụ tình rơi rụng xuống đời tôi ..........

                              TNP



                              2 câu thơ này dễ thương quá chừng..... hihi....... không biết cô nào mà hân hạnh wá dzậy hả TNP ??.....


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 298 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9