...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 305 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 22.01.2015 02:38:11 (permalink)
0

Trăn Trở...
 
Trời Cali,
Hôm nay, rơi nhiều Hạt Nhớ
Bởi lưng chiều, áo yếm... phảng phất bay
Thơ như lụa, lững thững dải trời mây
Và rất nặng, những hạt xưa, rơi trở lại

Hình như Tết, lòng người hay trống trải

Nên thấy gì, hình như tiếc... những ngày mai
Nên lòng trùng, bởi tiếng nhớ, cứ gọi ai
Dẫu biết rằng, mặt trăng, chẳng có Chị Hằng ở

Năm tháng trôi, xót cho những cuộc tình lỡ

Ai dại một đời, cứ tiếc nuối, gọi tên ai
Ai như tôi, sao mà cứ dại... dai
Để mưa nhớ, cứ một đời rơi, trong thổn thức nhớ

Tết sắp sang, Đào hồng tươi đầu ngõ

Nụ nào hồng môi, cho tôi trở lại những ngày xưa ơi
Trong tiếng đêm, lách tách từng hạt rơi
Có hạt nhớ, trở trăn đêm không ngủ

Tết lại sang, tình vẫn nguyên năm cũ

Trời sang Xuân, hoa lại thắm, khắp muôn nơi
Trong tiếng chuông, đêm cầu nguyện, tận cuối trời
Xin cầu chúc, cho người mãi: Hạnh Phúc !
 
hoàng nguyên
 
Xin chào Tóc Nâu, lâu lâu mới lại ghé hỏi thăm chắc vì bận rộn, đôi khi chắc cũng rệu rạo... nên làm biếng viết cùng mọi người. Hy vọng nếu có thời gian HN sẽ vào viết huyên thuyên cho vui. Thường thì "Xin giữ " Hạt Nhớ... chứ ít người mượn Hạt Nhớ lắm... ( Hình như thần dược, TN ạ. Cứ huyên thuyên, thấy đời lên Tiên ?! . Đôi khi cũng cần những giây phút loạng choạng như thế để còn viết ra vài câu chữ...)
Chúc Tóc Nâu vui vẻ nhé.
 
Attached Image(s)
Tóc nâu 23.01.2015 04:53:36 (permalink)
0
         
                         

   MIMOSA.
 
Một đóa hoa vàng giữa mùa Đông
Mimosa Xuân, gợi ấm lòng
Li ti từng đóa hoa tinh khiết
Tỏa sắc cùng hương chốn mênh mông
 
Hoa đẹp như Thơ từ giọng tim
Khe khẽ đâu đây khúc nổi chìm
Lẫn trong trăn trở, niềm trông ngóng
Chứa bể dịu dàng! Hỏi chi thêm?!
 
Ta nhắc nhau nghe kỷ niệm xưa
Ngày nọ vào Xuân, gió nhẹ đưa...
Anh tặng hoa Đào như môi thắm
Mới đó mà bao Xuân tiễn đưa.
 
Anh nói, rồi mai Xuân lại đến
Và tình xưa cũ chẳng phôi phai
Ở hai lối lệch, nghìn hạt nhớ
Trắng xóa niềm chung tháng lẫn ngày...
 
Thôi ta hãy như nhánh hoa vàng
Rực rỡ màu Xuân tận phương Nam
Reo vui trong nắng chiều Đông giá
Để những tình Xuân luôn mênh mang!
 
Một đóa hoa vàng giữa mùa Đông
Xóa mờ Trăn trở..., anh biết không
Xóa tan đêm giấc không tròn ấm
Mang lại niềm vui tận cõi lòng...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
hoangnguyen6889
 
... Thường thì "Xin giữ " Hạt Nhớ... chứ ít người mượn Hạt Nhớ lắm... 
Chúc Tóc Nâu vui vẻ nhé.
 
TN xin chào anh Hoàng Nguyên và xin trả lời là vì không biết là cho hay không nên TN chỉ dám nói ' mượn', rủi mai mốt có bị đòi lại thì đem ra 'trả' đó mừ ...
Hình đẹp lắm và rất duyên dáng với cái nhìn nửa vời ấy dễ mềm lòng lắm!
Thi vị là như anh HN đã nói...

Sáng nay TN 'rung động' vì Mimosa đầu mùa nên xin đáp lễ thơ như trên.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2015 17:00:55 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 24.01.2015 07:10:43 (permalink)
0
  
Nơi của Đợi...
 
Hãy để em ngủ yên, như triệu năm đá cuội
xin anh đừng có gọi, thức em triệu năm chờ
Đâu là bến sông mơ, bên dòng đời nghiệt ngã
Thời gian, mầu tóc ngả, vai vương tuổi trăng thề
 
Bến nào bến sông quê, cho con thuyền ngả nón
Chiều vương môi tay gọn, nhớ hơi thở gần kề
Đường nào, chẳng tái tê, khi thu sang vàng lá
Thấy bóng em vội vã, lội ngược dòng sông mơ
 
Anh vẫn gọi người thơ, xưa của mùa được nhớ
Vẩn in hình bóng nhỏ, áo trắng mỏng, hoa bay
Tình là những men say, cho bốn mùa đầy nhớ
Mùa nào mùa bỡ ngỡ, khi tay nắm bàn tay
 
Cơn bụi mưa bay bay, ngang môi hồng mùa nhớ
Ánh mắt em, hoa nở, tiếng nói ngọt trời mây
Thôi xin hãy đưa tay, mình về nơi của đợi
Xin tặng em câu nói: Anh yêu em trọn đời !
 
hoàng nguyên
Xin chào Tóc Nâu, Hoa MiMoiSa đẹp, Thơ Mimoisa chất ngất những kỷ niệm một thời... hn nếu gặp hoa này chắc cũng chịu thua... vì không biết hoa gì.
Mến chúc chủ nhà vui vẻ,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2015 07:14:39 bởi hoangnguyen6889 >
Attached Image(s)
Tóc nâu 26.01.2015 01:22:41 (permalink)
0
 
TN xin chào anh Hoàng Nguyên.
Bức ảnh này tuyệt vời theo cái nhìn không biết gì của TN, đẹp quá và nàng khéo chọn màu áo ghê nơi. 
Lần đầu tiên TN thấy cách tô chạm trên da thật là ngoại lệ, rất thu hút. Phó nhòm cũng ' đày đọa' người mẫu ghê nha.
 
Riêng bài thơ thì sao mà...
 
Lâng lâng một cõi tình thi vị,
Bát ngát mùa dâng sắc đậm đà
Thiết tha từng vận ngôn trau chuốt
Hồn Xuân chừng dậy khúc hoan ca...
 
Tóc nâu
 
TN cần phải ' thấm thía' trước khi cầm bút lên góp vui, xin  thảo trước đoạn trên để cảm ơn bài thơ đẹp và rất khó của anh HN. Mến chúc anh HN một tuần mới thật như ý nha.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2015 05:17:19 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 27.01.2015 05:14:55 (permalink)
0
 

                  Nơi của Đợi...

Hãy để em ngủ yên, như triệu năm đá cuội
xin anh đừng có gọi, thức em triệu năm chờ
Đâu là bến sông mơ, bên dòng đời nghiệt ngã
Thời gian, mầu tóc ngả, vai vương tuổi trăng thề

Bến nào bến sông quê, cho con thuyền ngả nón
Chiều vương môi tay gọn, nhớ hơi thở gần kề
Đường nào, chẳng tái tê, khi thu sang vàng lá
Thấy bóng em vội vã, lội ngược dòng sông mơ

Anh vẫn gọi người thơ, xưa của mùa được nhớ
Vẩn in hình bóng nhỏ, áo trắng mỏng, hoa bay
Tình là những men say, cho bốn mùa đầy nhớ
Mùa nào mùa bỡ ngỡ, khi tay nắm bàn tay

Cơn bụi mưa bay bay, ngang môi hồng mùa nhớ
Ánh mắt em, hoa nở, tiếng nói ngọt trời mây
Thôi xin hãy đưa tay, mình về nơi của đợi
Xin tặng em câu nói: Anh yêu em trọn đời !


hoàng nguyên
 
*
 
CHẠM MÀU YÊU

 
Tưởng giòng sông thời gian. Đã cuộn trôi tất cả.
Làn bụi hồng tất tả. Phủ mờ dấu yêu xưa.
Thôi nhắc chuyện nắng mưa. Chỉ còn thềm băng giá.
Ta hóa người xa lạ. Xuân trôi đời về đâu...
 
Chẳng còn gì cho nhau. Lời tình xưa đan kết.
Hai lối đi rẽ lệch. Lạc loài bước lãng du.
Tưởng thể ngàn vạn thu. Gọi nhau, rơi thầm lặng.
Áo hoa nhạt màu nắng. Mùa tiếp mùa... xanh xao.
 
Anh về xóa hư hao. Với đôi bàn tay ấm.
Em_trong lời Kinh lặng. Làm tín đồ thật ngoan.
Ta viết lại từng trang. Chuyện xưa nào chợt mới.
Núi sông ngàn năm đổi. Tình muôn thuở không vơi.
 
"Nơi của Đợi", khung Trời. Có nắng vàng biển nhớ.
Bóng Xuân vừa chạm ngõ. Dâng lời tình miên man.
Xa nhau mấy non ngàn. Ngỡ gần trong gang tất.
Ừ, ta chưa hề mất. Thuở vừa chạm màu yêu.
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
Tóc nâu 28.01.2015 22:16:39 (permalink)
0
 
                       
 
XUÂN.
 
 
Một chút nắng mùa Đông
Đủ sưởi ngày lạnh giá
Hoa tươi màu đẹp lạ
Xuân vội vã về chưa?
 
Xuân quê nhà độ xưa
Sân đỏ màu xác pháo
Mẹ may cho tấm áo
Đón Xuân, hồn vui tươi...
 
Dòng đời đã trôi xuôi
Ngỡ chừng như sương khói
Từng mùa, Xuân vọng gọi
Một kiếp đời lưu vong.
 
Xin một chút thong dong
Ngồi mơ Xuân viễn xứ
Trong muôn vàn tình tự
Hồn Xuân mãi đam mê.
 
Về đây- Xuân hãy về
Mang ít nhiều dĩ vãng
Làm đẹp ngày với tháng
Mộng tình Xuân chơi vơi
 
Hôn nồng ánh mặt trời
Vin cành hoa khoe sắc
Nghe nhạc lòng réo rắt
Mùa Xuân ơi mùa Xuân...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2015 22:19:18 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 31.01.2015 02:19:00 (permalink)
0

Nơi của đợi...
 
Nơi của đợi, là tóc vàng trên bờ nhớ
Là tiếng chiều, thổn thức nấc gọi nhau
Trong cái nhìn, của vấp ngã chiều sâu
Bật thành tiếng, gọi tên người yêu dấu…
 
Trong đêm mơ, có bướm vàng tới đậu
Cánh hoa lòng, khắc khoải tiếng nợ nhau
Em ở đâu, sao chẳng nhắn một câu
Để tiếng nhớ, qua Xuân thì tàn tạ…
 
Trong tiếng đêm, nghe lòng mình rộn rã
Giấc mơ chiều, chốn ấy dại cỏ hoang
Sao chẳng giang tay… cứu rỗi hồn hoang
Mà để trượt, rơi chiều vào xóm đợi…

Trên cọng chiều, gió Xuân lay mùa mới
Từng chồi non, lại vẫy cánh tay thon
Lại mơ chiều, trong sóng nhớ hoàng hôn
Mầu mơ nước, mềm như tơ giăng phủ…
 
Nơi của đợi, là con đường rất nhỏ
Chốn ấy chẳng nhiều, chỉ có một mình tôi
Xin người đừng, để chốn ấy đếm chiều trôi
Xin hãy giữ:  Tình tôi
Trên biển vắng
Chiều hoàng hôn
Sóng vỗ…
 
Hoang Nguyen

Xin chào TN, xin gửi bài góp vui cùng TN.  (Vừa mới xem lại thấy mấy hình đưa vào thơ... quá khổ, chắc sẽ thành Khổ Quá ! mong chủ nhà tha lỗi)  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2015 03:42:34 bởi hoangnguyen6889 >
Attached Image(s)
Tóc nâu 04.02.2015 22:38:11 (permalink)
0
 
                       
 
ĐÂU RIÊNG ANH...
 
 
Giữ mãi thôi, Tình anh trong quá khứ
Quá khứ nào, lữ thứ bước thời gian
Thư đã xưa, tình bao độ võ vàng
Vẫn ấp ủ trong vòng tay ngoan mỗi lúc.
 
Thổn thức anh, những chiều hôm uẩn khúc
Đợi chờ riêng nơi góc nhỏ đơn sơ
Tình anh bao la tựa biển sóng vỗ bờ
Ru điệp khúc " Nơi của đợi, hỏi em còn nhớ?!"
 
Giữ tình anh với nhịp đời trăn trở
Cho hoa Mơ hoài đơm nụ vào Xuân
Lối không tên là điểm hẹn thật gần
Chừng hơi thở trượt dài lên môi mắt...
 
Giữ tình anh ở ngõ tim chân thật
Nơi ta biết có Trời đất chứng minh
Đếm với nhau từng giây phút riêng mình
Lời thật khẽ:
" Đâu riêng anh ở bờ Tình gọi Nhớ!"
 
 
Tóc nâu

 
 
TN xín chào anh Hoàng Nguyên, thôi, không khen nữa đâu, nhàm lắm. Nhưng không thể nói là làm lơ được vì rất trữ tình về mọi mặt, hì hì...
Vấn đề hình ảnh thì TN nghĩ trên diễn đàn dù hình upload từ máy vẫn bị lớn khổ, TN không biết tại vì sao nữa, cho dù đã " ép "nhỏ trước. Nhưng không có gì phải lo cả ( tạm cho phép tự nghĩ như vậy)... miễn là... đẹp! Mà đẹp thiệt nha, lại khen , xin được lượng thứ!
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2015 22:40:40 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 07.02.2015 10:14:25 (permalink)
0

Hồng Môi...
 
Nơi của đợi, có hoa đào năm cũ
Chỉ Xuân về, mới thấy bóng hồng môi
Chỉ có buồn, mới xâu chuỗi mân côi
Lần tràng hạt, để giấu quên... người năm cũ...

Hoa mơ bay, qua cánh đào ngái ngủ
Quên một thời, chốn ấy gọi: Người yêu ơi !
Để nơi chờ, có tiếng thốt... không thành lời
Trong thổn thức, thật sâu cùng... trái tim trót dại...

Tiếng của Xuân, ngã trên bờ mi trái
Gió giật liên hồi, thấp thoáng bóng, áo dài xưa
Tình của Xuân, vẫn nhõng nhẽo, gió đong đưa
Và đây nhé, bắt đền ai triệu nhớ...

Hoa của Xuân, phơn phớt hồng, nhắc nhở
Đừng quên nhau, Xuân thì lỡ... chờ  nhau
Mưa của Xuân, chỉ phơn phớt chẳng mau
Nhưng đủ chín, chờ nhau từng đêm nhớ...

Đời lấm tấm, trên từng cánh hoa mầu lỡ
Từng hạt Xuân, vẫn giục dã áo Xuân sang
Đôi chân trần, vẫn quanh quẩn chốn nhân gian
Để tiếng nhớ, rơi mềm trên bờ mi
Chờ
Người tới...
 
hoàng nguyên
 
Xin góp cùng TN một bài, Ảnh TN chụp tuyệt đẹp. Xin cảm ơn TN đã khen tặng, mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.
 
Attached Image(s)
Tóc nâu 11.02.2015 03:14:17 (permalink)
0
 
                   
 
LỐI VÀNG...
 
 
Nhớ xưa
Xuân về chạm ngõ
 
Chờ nhau
Tự thuở thiên thu

Chung_Riêng
Sóng chiều gợn nhớ

Khép mi
Đọng giọt mưa mù
 
Môi hồng
Màu Xuân áo thắm
 
Đợi về 
Hoa nắng nụ hôn
 
Lối vàng
Cánh hoa e ấp
 
Anh_Xuân
Nối nhịp ân cần
 
Với nhau 
Mấy mùa Xuân khứ
 
Vàng phai
Bao độ Thu qua
 
Xuân nay
Dòng thơ thắp Nhớ
 
Về nhau
Ở một Điểm chờ...
 
 
Tóc nâu
 
 
Hoa Đào rất đẹp, dù TN đã thấy một lần, nhưng vẫn thích nhìn miết. Xin cảm ơn anh HN thiệt nhiều, vụ hình của TN thì chụp cho vui một chút, chứ nghe ai khen là TN đâm ra ... sợ đến run tay mờ hình luôn rồi nghen!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2015 03:15:36 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 17.02.2015 00:56:25 (permalink)
0
Thủy Tiên...

Hoa vàng, lối vắng, chiều nghiêng
Em đi, ngoảnh mặt, giấu niềm mơ trong
Thủy Tiên, dáng nhỏ, lưng ong
Con Bee quanh quẩn, một vòng vội xa
Bao giờ mới lại tháng ba
Để Hoa Gạo đỏ, đường ta có mình
Người ta, chung hướng chung tình
Thủy ơi ngoảnh lại, để mình mơ... Tiên...

hoàng nguyên

Mến chào TN, Ảnh chụp đẹp. Thấy hai hoa hai hướng vì HN hết đề tài... nên xin xao nặng vài câu góp về hoa Thủy Tiên vậy. Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2015 00:57:45 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 18.02.2015 22:12:51 (permalink)
0
hoangnguyen6889


Mến chào TN, Ảnh chụp đẹp. Thấy hai hoa hai hướng vì HN hết đề tài... nên xin xao nặng vài câu góp về hoa Thủy Tiên vậy. Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.

 
Dạ đúng vậy đó " ...Hai hoa hai hướng"( bút ký của anh HN) anh HN, tại thấy cái bông cứ hết sửa lưng, rồi bắt bẻ, rồi làm như hờn mát nên TN ghét quá để  'ngoảnh mặt' luôn cho bỏ ghét... hì hì ...đùa cho vui ngày cuối năm!
Nhân đây, TN mến chúc anh Hoàng Nguyên cùng thân quyến một năm Ất Mùi thịnh vượng, an vui và muốn gì sẽ được toại ý nha.
 
Năm nay TN hên nên ' rước' được hoa Đào về nhà đúng vào những ngày Tết ta, TN  gởi chân dung ' nàng' để góp vui.
 

 


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2015 22:15:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 19.02.2015 01:31:33 (permalink)
0
Nhân Dịp Năm Ất Mùi lại đến, mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình có một Năm Mới:
 
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý !


hoàng nguyên
jacaranda 20.02.2015 00:53:43 (permalink)
0

 
Lòng như mở hội
Tay cầm nhành Mai
Muôn nụ Xuân khai
Tặng người yêu dấu
 
Người yêu ơi ! năm mới an khang thịnh vượng, và ...mãi yêu "thơ" như đôi ta từng đã yêu "..." há
 
Này người tình nhỏ, nếu em là bông, thì tôi xin bứng, bông đem về trồng
Này người tình nhỏ, cấm không được la, cấm không được la    
 
jacaranda
 


 
Tóc nâu 20.02.2015 20:14:17 (permalink)
0
 
TN xin cảm ơn những lời chúc đẹp đầu năm của anh Hoàng Nguyên và Jacaranda. 
Mến chúc anh HN và Ja. ăn Tết thiệt vui và an bình cùng gia đình nha.
*
 
Riêng Ja. Sao chơi éc dị, người ta đang đứng cười tình với Xuân, khi không lại xô người ta té cái rầm, rồi còn đòi bứng rễ đem dìa nữa. Chòi ui, lại còn lấy tay bịt miệng hổng cho la làng nữa mới ghê chứ! Khủng bố hạng nặng rùi ta ui!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9