...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 20.02.2015 20:26:17 (permalink)
0

                 Thủy Tiên...

...
Bao giờ mới lại tháng ba
Để Hoa Gạo đỏ, đường ta có mình
Người ta, chung hướng chung tình
Thủy ơi ngoảnh lại, để mình mơ... Tiên...

hoàng nguyên
 
*
 
THÁNG BA HOA GẠO...
 
Anh ạ, Xuân về giữa tháng ba
Không giống như Xuân bên quê nhà
Nên Em tìm mãi màu Hoa Gạo
Sắc đỏ năm nào đượm thiết tha!
 
Tháng ba năm ấy, chuyện chúng mình
Ước đời như ánh nắng rơi nghiêng
Mỏng manh huyền diệu màu Xuân ấm
Ai hay chia cách tận lời nguyền...
 
Tháng ba lại đến cho mình nhớ
Những chiều rơi chậm khúc sầu chung
Dập dềnh kỷ niệm trôi giòng ngược,
Êm ả về đây một chân dung.
 
Tháng ba còn lại cuối phần đời
Nhớ màu Hoa Gạo từng cánh rơi
Đồng dao ai hát trên Sông Nhớ
Quê hương là Anh... chẳng cạn lời ...!
 
 
Tóc nâu
 

 
 
 
hoangnguyen6889 21.02.2015 01:14:32 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
 
Xin chào Tóc Nâu, bài thơ đầu năm nhẹ nhàng như tuổi đôi mươi. hoàng nguyên rất thích chụp được một tấm hình Hoa Gạo nhưng chưa có dịp.... HN thích về VN mùa Hè, để chụp Hoa Phượng và Áo Dài, nên Tháng Ba Hoa Gạo đành bị lỡ... Chắc khi nào nghỉ hưu thì sẽ về chụp Hoa Gạo vậy.
Nhân đây cũng xin góp vui một bài về Hoa Gạo với cành Hoa Gạo California chữ L:
 

Có lối mòn cong…

Thủy Tiên vàng nhớ, Hoa Gạo* đỏ

Xuân lướt hồng môi, nhẹ tiếng cười
Có cô thôn nữ, trách người ấy:
“Sao để Bèo dạt, nhớ Mây trôi”

Xuân sang Đào nhớ, Hoa Gạo Đỏ

Có con chim Khách** đậu cành cao
Chúng đang lót lá để làm tổ
Chẳng lẽ… Ta - Người : chẳng ước ao ?

Tháng Ba, Đào hoa đổi thành trái
Hoa Gạo, lại khoe đỏ rợp trời
Có lối mòn cong… bên xóm đợi
Hoa Đào, từng cánh… ngậm ngùi rơi…

Xóm cũ, thoảng bay mầu sương khói

Đồng lúa xanh trong, tiếng em cười
Cây Gạo đầu làng, hoa thắm đỏ
Tô má em hồng, tuổi đôi mươi…

Bao giờ, mới gặp lại nhau nhỉ

Để thắm tình Xuân của Đất - Trời
Bao giờ mới gặp Hoa Gạo Đỏ
Để đón em về, tuổi đôi mươi…
 
Hoàng nguyên

* Hoa Gạo: Hoa mầu Đỏ như son môi, cây này rất cao, khỏe. Toàn thân và cành có vẩy nhọn bằng ngón tay.  Nó hay được trồng ở gần Đình Chùa, lối con đường vào làng. Dáng cây cổ thụ lại ở nơi thoáng rộng dưới là những mái đình cong tôn nghiêm, trông tuyejt vời !
** Chim Khách: Loài chim tương đối to, nó có hai mầu đen trắng, chuyên làm tổ ở cây cao như hoa gạo.
(HN được về quê sống một thời gian nên mới biết. Nếu không về, chắc không thể được thưởng thức cảnh thanh bình và đẹp như tranh vẽ của làng quê VN) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2015 01:15:54 bởi hoangnguyen6889 >
Attached Image(s)
Tóc nâu 22.02.2015 23:54:15 (permalink)
0

                       
       ảnh hoangnnguyen

   HƯƠNG XUÂN
 
Tháng ba sắp đến mang thương nhớ
Hoa Gạo trổ đầy cả ven sông
Tháng Ba thoảng vọng về dĩ vãng
Mùa ơi, thơm lắm cảnh Xuân hồng.
 
Anh ạ, đôi mươi không còn nữa
Nhưng, ước mơ đời vẫn đấy thôi
Ta chung một lối mòn hẹn hứa
Để lòng ấm áp chuyện không vơi...
...
 
Nơi đó, Lối mòn cong, xóm Đợi
Bầu trời xanh ngát nắng Cali.
Chữ L., khéo vẽ khung tình khởi
Một đóa Gạo Hoa gợi Xuân thì
 
Nơi đây, nắng đã mềm như gấm
Đào hồng khoe sắc, Thủy tiên tươi
Lấm tấm cỏ xanh chen Cúc dại
Hương Xuân, Anh hỡi, biết bao lời...
 
 
Tóc nâu
 
 
TN xin chào và cảm ơn những lời giải thích rất tỉ mỉ của anh Hoàng nguyên nhiều lắm lắm. Biết thêm một loài chim Khách mà TN mù tịt, còn Hoa Gạo thì cũng chưa bao giờ được 'diện kiến'..., quê mùa quá cỡ thì chỉ có TN thui!
Chừng nào có được 'chân dung' của Hoa Gạo, anh HN nhớ để dành cho TN ngó ké một tấm với nha, xin cảm ơn trước !
Vẫn còn trong Tết vì chưa tới mùng 7 tháng giêng, nên lần nữa chúc anh HN ăn Tết thật vui!
à quên, TN lại mượn tấm hình rất là đẹp và ngồ ngộ của anh để cảm thơ, merci infiniment!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2015 00:00:43 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 25.02.2015 11:55:18 (permalink)
0

Chùa Hương, thuyền ngược, tháng ba mưa
 
Tháng Ba, đôi mươi, hoa gạo đỏ
Cành vươn tay với, xòa ven sông
Con thuyền trảy Hội, xuôi bên suối
Tiếng nước khua ai, những rối lòng...

Anh mơ cùng em, đi trảy hội
Chùa Hương, thuyền ngược, tháng ba mưa
Hoa Gạo đỏ tươi, hai bên suối
Áo trắng ai bay, nối bến... Mơ...

Xuân độ chợt ngang, hoa gạo nhớ
Tìm nhau, xuôi ngược khắp suối Mơ
Em có cùng Me, đi trảy hội
“Sao chẳng hẹn nhau, để nhau... chờ”
 
Tháng Ba xuân về, hoa gạo nở
Mình lại hẹn nhau, bên Suối Mơ
Mong mùa nhớ chín, như hẹn ước
Rước em, cho thỏa
Những mong chờ...
 
hoangnguyen
 
Xin chào TN, hn cũng chỉ biết hoa Gạo mầu đỏ, chưa nhìn thật. Hoa hn chụp là hoa Coral. Xin gửi một bài để xuân vui thêm nhé...

Attached Image(s)
Tóc nâu 28.02.2015 17:40:12 (permalink)
0

                Chùa Hương, thuyền ngược, tháng ba mưa


Tháng Ba, đôi mươi, hoa gạo đỏ
Cành vươn tay với, xòa ven sông
Con thuyền trảy Hội, xuôi bên suối
Tiếng nước khua ai, những rối lòng...

Anh mơ cùng em, đi trảy hội
Chùa Hương, thuyền ngược, tháng ba mưa
Hoa Gạo đỏ tươi, hai bên suối
Áo trắng ai bay, nối bến... Mơ...

Xuân độ chợt ngang, hoa gạo nhớ
Tìm nhau, xuôi ngược khắp suối Mơ
Em có cùng Me, đi trảy hội
“Sao chẳng hẹn nhau, để nhau... chờ”

Tháng Ba xuân về, hoa gạo nở
Mình lại hẹn nhau, bên Suối Mơ
Mong mùa nhớ chín, như hẹn ước
Rước em, cho thỏa
Những mong chờ...

hoangnguyen

Xin chào TN, hn cũng chỉ biết hoa Gạo mầu đỏ, chưa nhìn thật. Hoa hn chụp là hoa Coral. Xin gửi một bài để xuân vui thêm nhé...
*
 
LỜI HẸN -THÁNG BA...
 
 
Tháng Ba, mưa mềm hạt nhỏ
Bên đường, hoa đỏ chen đua
Áo Xuân vương nét thẹn thùa
Chờ nhau..., để rồi lỡ hẹn!
 
Vì sao, thuở nào không đến
Lối nào vắng bóng người thương
Tìm nhau đến ngút con đường
Bóng chiều đổ dài..., phố vắng.
 
Gom Xuân vào tà áo trắng
Chút tình ngây dại, mong manh
Mơ ơi, dài với tháng năm
Hương yêu khi nào phai nhạt!
 
Tháng Ba, ta đời lưu lạc
Nay về, hoa đỏ vui tươi
Ngỡ như vẫn đấy khung trời
Vẫn ta chung lời hẹn ước...
 
Thế thôi, tháng ba đón rước
Ta_Người, cũng thể đi, về...
 
Trăm năm lạc một dòng mê
Suối Mơ
Ta hẹn,
Chưa hề mất nhau...
 
 
Tóc nâu
 
 
Xin chào anh HN, lần này cho phép TN mượn trước tấm hình 'hoàng hôn, biến cạn, hải âu buồn' được không vậy? Xin cảm ơn trước dù được gật đầu hay không nha! Mến chúc anh một cuối tuần vui vẻ.
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2015 17:41:53 bởi Tóc nâu >
Ct.Ly 28.02.2015 18:55:27 (permalink)
Tóc nâu 01.03.2015 22:59:43 (permalink)
0
Ct.Ly


Hôm nay nhặt được thơ … rơi
trời mưa rỉ rã, áo tơi ướt mèm
mùa Xuân, hoa bướm … bắt thèm
mong cho tới sớm … khỏi ướt nhèm , ướt nhem

ngày mai là đã tháng ba
nàng Tóc có hẹn, cho ta theo cùng
Hứa rằng không chạy lung tung
Chỉ đứng một góc,
nhìn hai người hun nhau

hihihihi

Phá xong là chị dzọttttttttttttttttttttttttttt rồi nha,
đừng lấy kiếm ra nhen đạp ta nhăn hahahaha

 
Xuân nào lại vắng bướm hoa
Xuân nào lại chẳng nhạt nhòa giọt mưa
Chị tôi kể tội nắng mùa
Không về sưởi ấm cho vừa tình xuân!
 
Tháng ba thử hẹn một lần
Cùng chị dạo phố xa gần cho vui
Thế rồi hẹn tới, hẹn lui
Chị, em lỡ hẹn vì lười quá đi...
 
Mượn thơ rơi rớt thầm thì
" Nếu em có hẹn, (dẫn) chị đi theo cùng"
Và còn dám hứa lung tung:
"Lấy tay bịt mắt khi em hôn xuân hồng"
 
Ừ thì nụ hôn gió mênh mông
Giống như hun má hồng hồng chị tôi , haha ...
Phải là bốn cái hôn thôi
Tục lệ xứ Pháp  quen rồi chị ơi!
 
 
Tóc nâu
 
 
Chị Ly,
'đạp ta nhăn' đâu dám rút gươm ra ở nơi này!
Chỉ nhẹ nhàng rút ngòi bút ra mà ... phóng thôi 
Một buổi chiều chủ nhựt vui chị nha.
 
 




hoangnguyen6889 03.03.2015 04:46:40 (permalink)
0

Trăng Biển Nhớ...

Xin gửi em, những ngày trăng biển nhớ
Với sóng cồn cào, những tiếc nuối tuổi đôi mươi
Với những đam mê, nột thuở thả mơ trôi
Từng đêm lẻ, bên nhau bờ biển mộng
 
Áng trăng soi, những tiếng lòng dậy sóng
Mạch con tim, va những tiếng gọi mời
Mái tóc bồng bềnh em: Tựa mây trôi
Ánh mắt rạng ngời em: Căng tràn nhựa sống
 
Nắm tay nhau, dọc theo từng con sóng
Nước biển vỗ về, những tiếng nhớ nỷ non thương
Mảnh lụa trong, ánh mắt tựa như gương
Hương của tóc, xuân thì ôi, biển nhớ
 
Anh mong sao, đêm sẽ dài đến muôn thuở
Để hai mình, mãi sánh bước bên nhau
Cho tình ta, mãi mãi một nhiệm mầu
Ta bên nhau, muôn đời chẳng ly biệt...
 
 
hoangnguyen
 
Xin chào chủ nhà, có tấm hình "Không phải Trăng" nhưng vì ơ Huê Kỳ nước Tự Do nên nói đại: Trăng cho vui....  Kiểu: "Mây bay lững thững về phương dại, Em ở nơi nào sao mất nhau ?"
(Ảnh bị bự)  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2015 06:50:26 bởi Ct.Ly >
Tóc nâu 06.03.2015 05:07:18 (permalink)
0
 

                  Trăng Biển Nhớ...

Xin gửi em, những ngày trăng biển nhớ
Với sóng cồn cào, những tiếc nuối tuổi đôi mươi
Với những đam mê, nột thuở thả mơ trôi
Từng đêm lẻ, bên nhau bờ biển mộng

Áng trăng soi, những tiếng lòng dậy sóng
Mạch con tim, va những tiếng gọi mời
Mái tóc bồng bềnh em: Tựa mây trôi
Ánh mắt rạng ngời em: Căng tràn nhựa sống

Nắm tay nhau, dọc theo từng con sóng
Nước biển vỗ về, những tiếng nhớ nỷ non thương
Mảnh lụa trong, ánh mắt tựa như gương
Hương của tóc, xuân thì ôi, biển nhớ

Anh mong sao, đêm sẽ dài đến muôn thuở
Để hai mình, mãi sánh bước bên nhau
Cho tình ta, mãi mãi một nhiệm mầu
Ta bên nhau, muôn đời chẳng ly biệt...


hoangnguyen

Xin chào chủ nhà, có tấm hình "Không phải Trăng" nhưng vì ơ Huê Kỳ nước Tự Do nên nói đại: Trăng cho vui....  Kiểu: "Mây bay lững thững về phương dại, Em ở nơi nào sao mất nhau ?"
(Ảnh bị bự)  
 
 
 
ĐÊM CHƯA TÀN...
 
 
Đêm chưa tàn, đêm du dương huyền hoặc
Mảnh trăng treo, vầng vất vưởng trên mây
Đôi bàn tay thật khẽ nắm bàn tay
Như trăng nọ, nhốt mây trong màu mắt.
 
Từng gợn nhớ trên cát chiều, biển hát
Anh nghe không? Lời thật nhẹ từ tim...
Chuyện nguyên sơ, không sóng gió nổi chìm
Lời ru biển, từng chiều, Em chờ đợi...
 
Trăng thiên thu, trăng không hề đổi mới
Chỉ mùa về, dâng sương khói vây quanh
Trên đường chiều theo dấu bước Em_Anh
Trải vàng mộng, màu ánh trăng trên sóng
 
Tuổi đôi mươi, với áo đời dịu mỏng
Bạc màu xưa trong lồng lộng hương mơ
Đến trăm chiều nghe tiếc nuối cạn bờ
Vẫn không thể là hững hờ, quên lãng...
 
Vẫn ta đó, đi tìm màu trăng sáng
Thả nhịp đời theo sóng nhớ mênh mông...
 
 
Tóc nâu
 
 
TN xin nói nho nhỏ là cảm ơn chị Ly đã làm hình không bị bự nữa như anh Hoàng Nguyên đã than thở.
Ảnh nào đưa lên đây đều làm TN ngất ngư vì lạ và đẹp, xin cảm ơn anh HN nhiều lắm lắm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 05:11:34 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 06.03.2015 13:17:55 (permalink)
0

Khi trái đất vắng mặt trời...

Sao em lại... trách mình,
Trong tiếng nhớ hoàng hôn rơi
Để mặc mây trôi, trên bờ môi của nhớ
Hay em sợ, tình ta lại dang dở
Hoàng hôn chiều, ai cất nhớ... vào tim

Cơn sóng chiều, đổi mây nhớ mầu sim
Giăng hạt tím, ngang lưng em, mảnh lụa
Gió vô tình, chẳng đùa em, như cũ
Sóng vỗ giận hờn, tiếc nuối tuổi đôi mươi

Có cánh chim chiều, vỗ nhớ trên bến xa xôi
Theo dải sóng, bay theo em, từng kỷ niệm nhớ
Có tiếng than thở ai, bên bờ biển lở
Vạt nước tràn đầy, đong ắp nhớ, những chiều rơi

Em ở đâu, chốn ấy nơi cuối trời
Người có thấy
Chiều nay, hoàng hôn vàng sóng vỗ
Con tim anh, vẫn còn nguyên câu gọi đó:
“Về đây em, khi trái đất vắng mặt trời”...
 
hoangnguyen
Xin cảm ơn chị Ct Ly và TN, xin góp vui ... vì Tết vẫn còn đâu đây. HN thử làm size nhỏ lại cỡ 3x4 (OK) thử 4x2 xem sao nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 21:41:11 bởi hoangnguyen6889 >
Attached Image(s)
Tóc nâu 07.03.2015 04:53:03 (permalink)
0



Khi trái đất vắng mặt trời...
...
 
 
TRĂM MẮT NHỚ.
 
" Khi trái đất vắng mặt trời"
Là lúc biển vắng hát lời yêu thương
Mây trôi vạn hướng, nghìn phương
Chờ nhau về với Đại dương, Sóng tình
 
Dọc bờ, cát ngậm lặng thinh
Soi trăm Mắt Nhớ bóng hình xưa ta
Ai về hôn nỗi thiết tha,
Lưng chiều ráng đỏ, màu da tuyệt vời...
 
Ru nhau điệp khúc không vơi,
Người ơi, Anh ạ! Khúc ngôi thẩn thờ
Thiên thu, ta một cuộc chờ
Lời tim mãi hát vu vơ... Nhớ nhiều!
 
Anh ngồi, đong Nhớ bao nhiêu?
Đầy bao kỷ niệm, ít nhiều chưa quên...
Em về với bóng Trăng lên
Tựa vai Chiều, hát bài Kinh:
" Chúng mình..."
 
 
Tóc nâu
 
 
Câu "Khi trái đất vắng mặt trời" của anh HN rất ư là đẹp, rất ư là quyến rũ làm TN phải cầm bút lên dù đang tíu tít với việc thường ngày. Xin cho TN mượn tiếp hình ảnh và luôn cả tựa bài thơ trên... Merci infiniment!
 
Mượn hoài, nhiều lúc quê gần chết, thôi kệ đi...

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 04:56:19 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 11.03.2015 21:23:03 (permalink)
0
 
                         
                   ảnh hoangnguyen
 
NGHIÊNG CHIỀU...
 
 
Gói chiều vào bóng hoàng hôn
Gói mơ vào tuổi hồn nhiên thuở nào
Hôm về vỗ giấc chiêm bao
Lưng đêm đã trắng một màu sương khuya
Hai bờ nhớ, một cách chia
Chỉ mây từng dải đi về hỏi han
Cát vàng vẽ một dung nhan
Từng vòng ký ức thời gian vỡ òa
Biển chiều chậm hát bài ca
Âm thanh ngọn sóng vọng va vào hồn
Nghiêng chiều đỏ một nụ hôn
Tà dương luyến tiếc sắc buồn tàn vơi...
 
 
Tóc nâu
 
 
TN xin cảm ơn anh HN tấm ảnh đẹp đã mượn hôm trước (và xin phép thu nho nhỏ lại), có hổng vừa ý thì hét (í quên la nho nhỏ) cho TN hay nha.
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2015 21:26:21 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 13.03.2015 11:08:57 (permalink)
0


Sao đêm về... chẳng lại

Có những chiều, rất nhớ hoàng hôn
Nên níu kéo, sợ đêm đong đầy nhớ
Ánh tà dương, chói lòa “bơn”(burn) bến lở
Gọi tên em, trong những lúc... hoàng hôn về


Hoàng hôn nào, chẳng lặng lẽ ra đi
Để lại mình ai, bên bờ của nhớ
Trăng đêm nay, chỉ còn một nửa
Chắc thương ai, nên khuyết... những mảnh buồn

Có đám mây chiều, lặng nhớ trôi buông
Chúng rủ nhau về, bên bờ của đợi
Gió nhớ nhau, gọi nhau ơi ới
Người nhớ người, nghe nấc nghẹn trong tim

Có cánh chim chiều, đứng đó lặng im
Lỡ hẹn người yêu, sao đêm về... chẳng lại
Đã nguyện cùng nhau, mà người còn đi mãi
Để hoàng hôn chiều, tiếc nuối... lúc chia xa...

hoàng nguyên
Xin góp vui cùng chủ nhà một bài. Hình cứ tự nhiên... Hình ở bài này bị Cháy, nhưng : "Có còn hơn không".
Cảm ơn chủ nhà nhiều.
Attached Image(s)
Tóc nâu 15.03.2015 01:09:28 (permalink)
0
 
 
 
TA GỌI NHỚ LÀ MƠ...
 
 
Cất nhớ vào đâu, cho tình đừng bay mất
Đem gởi cùng trăng. Trăng khi khuyết, khi đầy
Và có những ngày trăng chìm tận đáy
Theo một giòng trôi, giấu mặt phương xa.
 
Nỗi nhớ ngập ngừng, bao đỗi thiết tha
Hãy ở lại bên cho ta đặt vào nắng
Nắng thênh thang, nhưng nồng nàn thầm lặng
Với nghĩa tình đầy bỡ ngỡ, rất miên man...
 
Hay, ta dặt nhớ vào làn mây lang thang
Mây nhẹ lắm, nhớ như từng sợi mỏng
Kết thành tơ, phất phơ cùng gió lộng
Đẹp một góc trời, thoang thoảng hương yêu
 
Nếu đặt nhớ vào ngày muộn, đơm chiều
Bóng thời gian giữ được bao dịu vợi
Hoàng hôn rơi với vạn điều bối rối
Chiều buông lơi, thả nhớ về lãng quên...
 
Giả như đem gởi nhớ ở trọ trong tim
Trái tim anh rất dịu dàng, tha thiết...
Để từng ngày, gọi nhớ ơi, có biết
Thương nhớ nhiều nên mực viết thành thơ...
 
Vạn nghìn lần ta gọi nhớ là mơ...
 
 
Tóc nâu
 
 
Dạ đúng vậy' tự nhiên như người Miên' phải không anh HN? Thôi thì tác giả của mấy bức hình cứ tự nhiên chê đi, riêng TN thấy đẹp, mượn xài và rất cảm ơn.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 15:19:42 bởi Tóc nâu >
SuongAnh 15.03.2015 15:24:59 (permalink)
0

 

Thương chúc Sương Anh ( bồ của anh Tóc ) một mùa Xuân Ất mùi tràn đầy phước lộc, gia đình hạnh phúc nha! 
Đụng đầu với Ja. nữa rồi, làm nhớ tam nương, tứ quái, ngũ muội tỷ ngày xưa ghê đi, thế mới biết trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt! 
 
Tình Ba Đứa
 
Anh JA_Tóc ui, em Sương hư wá  
Nhà bỏ không đi cùng khắp non sông
JA_TÓC về chúc Tết, với tấm lòng
Thế mà Sương em không về tiếp đãi

Tình hai anh khiến lòng Sương ái ngại
Xin chớ buồn, em vẫn mãi như xưa 
Tam, tứ, ngũ nương... một thủa nô đùa
Hình ảnh đó đâu bao giờ quên được

Hai anh ui, xin cất vào trong ... ruột
Tấm chân tình rất thân thuộc ngày nao
Xin em giữ những yêu thương ngọt ngào
Mối tình thơ dạt dào_Mình ba đứa!  

Sương Anh
 
Để đáp lại tấm lòng của hai anh JA và Tóc, em Sương xin mời hai anh xem các mầm măng trên xứ Pháp đồng ca mừng Tết về và diễn tả Ý Xuân qua các youtube sau đây nhé!
SA thương chúc hai anh JA_TÓC thân tâm thường an lạc, tình luôn dạt dào và hồn thơ ... lênh láng nhen hihihihi
 
Đồng ca: NGÀY TẾT QUÊ EM
http://diendan.vnthuquan.net/fb.ashx?m=843933
 
Vũ khúc: Ý XUÂN
http://diendan.vnthuquan.net/fb.ashx?m=843612
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 15:29:46 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9