BUỘC CHUNG KỶ NIỆM...
Hôm em khoác áo màu xuân
Xông hương cỏ dại, thơm lừng núi sông
Áo hoa trổ ngập gió lòng
Trong tôi bát ngát mặn nồng vị yêu.
Hôm em thả một cánh diều
Phất phơ bay lượn theo chiều gió lên
Xin em, hỏi một tuổi tên
Để rồi lưng lửng nỗi niềm riêng tôi...
Hôm em trốn nắng, chổ ngồi
Vai nghiêng, tóc mỏng nghịch lơi sợi buồn
Đan nhau trăm sợi vấn vương
Tôi mơ gỡ rối, kết từng sợi mơ...
Hôm em vội giấu bài thơ
Tôi nghiêng tay hứng chút hờ hững rơi
Ngang nhau một thuở, một thời...
Vẫn chưa viết được đôi lời muốn trao!
Hôm mình chợt biết xa nhau
Áo xuân bỗng bạc đi màu ngát xanh
Thế rồi sợi nhớ mong manh
Buộc chung kỷ niệm xuân xanh thuở nào...
Tóc nâu