...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 21.08.2015 22:41:11 (permalink)
0
 
 
 
LẠC...

 
Buổi chiều rưng mắt nhớ
Sóng âm vọng bên tai
Lời biển hát u hoài
Ru triền mơ khát vọng.
 
Hôm xưa, tình như sóng
Vỗ về bờ yêu thương
Tay vun đầy bọt ấm
Mặn bờ môi tơ vương...
 
Hôm nay, trời mưa gió
Xoa mờ dấu thân quen
Phơi bờ khô, biến cạn
Mang dấu vết hờn ghen.
 
Buổi chiều, đi ra biển
Chân trời vẫn thênh thang
Tạt vào bao hương gió
Lạc lời tình vương mang...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
jacaranda 03.09.2015 02:22:20 (permalink)
0

 
Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ ?


Ta Ngốc nghếch, đợi em từ cái thuở …
Bài thơ đầu, mùa trở gió trên cao
Mưa xuyên qua kẻ lá, mưa ngọt ngào
Hồn lơ đểnh, ta chờ em … phép lạ

Mưa giăng giăng, mưa sầu trên phiến lá
Em nào hay, bài thơ đã phai màu …
Mực tan buồn, lời tình ái xanh xao
Hồn cô độc, dối lòng …ta đặt bút …

Viết gì đây cho em trong một lúc…
Ừ hỏi rằng … bên ấy có mưa không ?
Gởi đi đâu ? Thôi ta đừng dối lòng
Hư ảo bóng tình nhân là trang giấy …

Là mênh mông, từ trong cơn lốc xoáy
Là thật gần, từ trong mỗi câu thơ
Em nhẹ nhàng, nũng nịu … những giấc mơ
Nên ngốc nghếch, vô tình ta nào biết …

Lại chờ em … tháng ngày không nuối tiếc
Mưa rơi nhanh, mưa tiễn biệt … mưa sầu
Ta giật mình, lòng tự hỏi :”em đâu”?
“Đôi mắt biếc, màu tóc nâu”  … thuở ấy


jacaranda
 
 
 
 
Tình cờ gặp "ảnh" dễ thương
"Ếch ngu ngơ đứng bên đường đợi ...."em" "
Nhờ trang giấy nhỏ êm đềm
Vu vơ mấy chữ giữa đêm "hư ...tàn"
 
 
 
 
 
 
Tóc nâu 09.09.2015 02:13:38 (permalink)
0
 

                             ĐÃ HẸN CHỜ THÌ NGHĨA ĐỢI LÀ BAO...
 
 
Em khờ dại nên ru hoài nỗi nhớ
Bài thơ nào là thơ cuối cho nhau?!
Nắng cùng mưa, hòa nhịp với vết sầu,
Nét đậm nhạt, tô màu tình chưa cũ!
 
Người hỏi em:" Bài thơ xưa bao tuổi?"
-Dạ thưa người, thơ mãi mới trong tim
Dòng mực yêu như sông núi, nổi chìm...
Đường kết nối cho hai đầu nỗi nhớ.
 
Trách nhau nhiều, thêm vạn lần trăn trở
Đã hẹn chờ, thì nghĩa đợi là bao!
Thu đang về, bao cành lá lao xao
Như chúng mình chênh chao theo mùa mới...
 
Thu ơi thu, thu có nghe lời gọi?
Hay vì em, mơ cùng sỏi đá buồn
Nên nơi này, toàn ảo ảnh trôi suông
Ôm kỷ niệm với chiều thu ảm đạm...
 
 
Xưa, xưa lắm đã từng yêu thu thắm
Nay, bạc rồi... mùa thu, nắng hư hao...
 
 
Tóc nâu
 
 
Thế là, tâm tưởng mênh mang
" Em" về gom hết mấy hàng thơ ai
Kết thành vương miện... oai oai
Giả là nữ tước, sánh vai cùng "chàng"
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 02:42:48 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 10.09.2015 20:43:06 (permalink)
0
 
                   
                 Lá vườn Villandry 2013
 
CHỚM THU.
 
 
Thu đã chớm về trong chiều gió
Lá thay màu, lá đỏ hây hây
Như màu môi thắm những ngày,
Buồn vui mấy độ, giăng đầy tim tôi...
 
Ngày thu sớm, sương rơi trên cỏ
Hỏi em còn ngoan ngõ đợi mong?
Vân vê với chiếc lá vàng
Lời treo mắt nhớ, nhịp lòng quạnh hiu.
 
Hàng thu cúc, một chiều thu vắng
Lay lắt buồn trong nắng lưa thưa
Xa nhau, thu nát mấy mùa,
Sợi mưa ran rát đổ ùa về nhau!
 
Chân dung thu vẫn màu tha thiết
Nắng nhạt nhàu vẫn miết dâng hương...
Em đi, bỏ cả phố phường.
Tôi về,... hôn chiếc áo sương mù lòa.
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2015 04:16:15 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 30.09.2015 03:26:35 (permalink)
0
 
                         
Porquerolles 2015
 
... ĐƯỜNG LÁ BAY.
 
 
Tháng mười, nắng ngã màu thu
Ta về xếp lại bút thư thuở nào
Lay buồn, nỗi nhớ dâng cao
Gió reo, thềm vắng... lối vào, thu vương.
 
Tháng mười, cái thuở còn thương
Thương chi, thương lạ... vấn vương đã nhiều
Lắng nghe biển hát, từng chiều
Bài ru lộng gió, bao nhiêu cho đầy?!
 
Tháng mười, vàng lá cầm tay
Dâng hương nắng ấm, ngất ngây cõi lòng
Điệu tình nhuộm sắc mênh mông
Nên ta cứ tưởng bềnh bồng... cuộc vui
 
Tháng mười, mưa khuất nụ cười
Nhỏ từng giọt lạnh... rã rời, hoang vu
Người từng gọi đó là thu
Còn ta, chỉ thấy mịt mù khói sương...
 
Hỏi thu: Thu có lạc đường?
Ta nay lạc lối trên đường lá bay...
 
 
Tóc nâu
 
 

R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2015 03:59:42 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Tóc nâu 08.10.2015 21:02:12 (permalink)
0
 
                                      KHI THU CHẾT TAY NGƯỜI...
 
 
Với những chiều không nhau
Góc phố buồn hiu hắt
Nắng rơi chiều, nắng nhạt
Lăn lóc thềm... lá khô
 
Lại thêm một mùa thu
Gieo về bao thương nhớ
Sương quyện từng hơi thở
Quên mùa cũ chưa anh?
 
Từng buổi sáng loanh quanh
Một tách cà phê đắng
Ghế công viên lạnh vắng
Em đối mặt mùa hoang!
 
Lá rơi, lá lang thang...
Ước gì tình như lá
Về chung một cõi vàng
Thỏa được lần vay, trả...
 
Hương thu dường vội vã
Theo gió bạt về đây
Ta đâu nữa thơ ngây
Như những mùa thu cũ...
 
Anh muôn vàn tư lự
Em do dự cuộc chờ
Màu thu rồi bỏ cuộc
Mình xa được không anh?
 
Thu đã vắng lá xanh
Ngày theo ngày tiếp nối...
Ta còn gì nhắn gởi,
Khi thu chết tay người...
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 21:03:53 bởi Tóc nâu >
jacaranda 15.10.2015 02:15:54 (permalink)
0
Hỏi thu: Thu có lạc đường?
Ta nay lạc lối trên đường lá bay...
 
 
Tóc nâu

 
 
Tay Nắm Bàn Tay


Nhẹ nhàng tay nắm bàn tay
Dắt nhau về lại những ngày thu xưa
 

Yêu dấu hỡi! Chiều mưa phố cũ
Thức nỗi sầu đang ngủ triền miên
Lá phai thoi thóp muộn phiền
Khóc ai mưa đổ cho duyên nghẹn ngào
 

Tia nắng sớm, xanh xao rơi nhẹ
Từng lá bay khe khẽ buồn tênh
Vẫn là …ai đó cạnh bên
Ru nhau mộng cũ, gọi tên cuộc tình
 

Em cứ nhớ, chuyện mình đi nhé
Tháng Mười xưa lay nhẹ hạt sương
Lăn trên môi má người thương
Mà sao diễm tuyệt lạ thường trong ta


Jacaranda
 
 
 
@Người yêu!
Nắng mưa là chuyện của trời
Ruộng vườn, yêu thích biết lời nào than ?
Có khi giữa nắng chang chang
Trèo cây, cuốc đất ... vẫn sang ...đó mà  
 
Thấy cưng hỏi chuyện ruộng vườn, nên giỡn với cưng chút chíu  hôm nào để hình ...vườn cây cho coi há , thật ra ở đây mấy nay cũng nóng thất thường lắm, cây trái hư hết trơn, nhìn thấy đẹp mắt thôi, chứ ăn không ngon như những mùa trước . Chúc cưng cùng gđ vui, an khang ha
 
 
 
Tóc nâu 10.11.2015 00:30:55 (permalink)
0
 
 

chiều trong rừng thu bên TN ở.
...
 
Chiều thu, lối vắng, ngập lá vàng
Đôi bàn tay lạnh, ngón hoang mang
Về đâu một thuở, vòng tay ấm
Gọi khẽ, mùa ơi, lắm ngỡ ngàng...
 
Thôi nhé, từng chiều thu, giã biệt
Đưa hồn nắng nhạt khuất chân mây
Nơi đó, nơi đây, xa ngai ngái
Cũng một tình chung, tháng lẫn ngày.
 
 
Tóc nâu
 
 
R
 
 
Góp vui với người yêu Ja. nè!
 
Hình như em chán làm thơ
Đánh rơi túi mộng giữa bờ hoang liêu
Cho nên, chiều cứ hẹn chiều
Em thì...quên bẵng những điều...với nhau!
 
TN

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2015 13:37:21 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 13.11.2015 13:31:08 (permalink)
0
Góp vui về mùa thu với 2 đứa người iu của nhau chút nè:
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng ...thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
(nguồn: lượm trên in tờ nét )
 
cái này Nhạn làm nè
Thu vàng vài chiếc lá rơi
Chú nai thơ thẩn dạo chơi rừng chiều
Gần em muốn nói bao điều
Mà sao anh hổng dám liều nói ra
Anh cứ nói chuyện gần, xa
Đông, tây, kim, cổ nhưng mà hổng ... vui
....
 
 
jacaranda 19.11.2015 08:45:28 (permalink)
0
Nam Phuong Nhan


Góp vui về mùa thu với 2 đứa người iu của nhau chút nè:
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng ...thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
(nguồn: lượm trên in tờ nét )
 
cái này Nhạn làm nè
Thu vàng vài chiếc lá rơi
Chú nai thơ thẩn dạo chơi rừng chiều
Gần em muốn nói bao điều
Mà sao anh hổng dám liều nói ra
Anh cứ nói chuyện gần, xa
Đông, tây, kim, cổ nhưng mà hổng ... vui
....
 
 


 
Mèn 
Huynh ui, mùa Thu của huynh sao thằng cu cứ rớt như lá vàng thế kia, vậy thì ... chắc chít hai đứa ngừ iu của nhau quá, méc EX của huynh giờ áh ...
Paris giờ đang lộn xộn quá ...không biết người yêu giờ ra sao nữa ...
Tạm thời muội châm trà mời huynh nha
Tóc nâu 19.11.2015 19:17:58 (permalink)
0
 
 
 TN xin chào huynh Nam Phương Nhạn, lâu quá TN không còn vào phòng thơ vui nên ít gặp huynh.
Huynh hào sảng ghê nha, đi lượm trẻ mồ côi vì lòng nhân đạo, nhưng sao không làm cho trọn lại nỡ nào đem thả vào sân nhà vắng vẻ này, rồi biểu 'hai đứa người iu' này giữ giùm vậy kìa?!?
 Thôi cũng gọi là giúp huynh giữ hộ nhưng mần ơn đem gạo tới nuôi sắp nhỏ giùm cái! Phần nấu nướng  thì có chàng Ja rồi khỏi lo hahaha....
 
Ja. ui, cảm ơn Ja. đã rót trà mời khách giùm em nha, ngoan đi rồi em thương!( mùi mẫn quá cở thợ mộc Ja. hử!)
Paris bị khủng bố, tin tức những ngày đầu cứ làm rơi nước mắt. 
Người thân trên đó vẫn an bình. Cảm ơn Ja. nhiều lắm.
*
 
*


TN xin tiếp với huynh...

Không vui, vẫn giữ nụ cười
Chưa vui, ráng bỏ ngậm ngùi qua bên
Thu thì muôn thuở đẹp tên
Ngập ngừng, tình mất biết đền ai đây
Thu về lắm kẻ thơ say
Hát lời ca ngợi tháng ngày với thu
Đừng quên thu sẽ viễn du
Chỉ ta ở lại( với) mịt mù giá băng...

Tóc nâu



Ps: Hình như có gì trục trặc vì TN không thể copie lại bài của huynh NPN , thử nhiều lần vẫn là khoảng trống, thấy ghét quá nha!
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2015 19:24:09 bởi Tóc nâu >
jacaranda 24.12.2015 02:21:16 (permalink)
0

 
 
Giáng Sinh an lành người yêu nhé
Tóc nâu 31.12.2015 00:43:01 (permalink)
0
 
Người yêu ui,
Đến hôm nay mới vào được để nhận lời chúc đẹp của người tìnnnnnn !
Cảm ơn nhiều lắm và sẽ qua nhà người yêu dán thiệp tị nữa nha!
 
Thân thương 
TN
Tóc nâu 31.12.2015 00:57:54 (permalink)
0
 
                       
 
LẬP ĐÔNG MUỘN.

Tuyết chưa về kịp lúc vào đông
Bao vạt nắng nghiêng, ngỡ xuân hồng
Bên hiên lối cỏ còn xanh thẳm
Tựa một nguyên sơ ở cõi lòng.
 
Môi hôn nhánh sớm sương tròn mọng
Vị ngọt mùa rơi giữa hư không
Về thăm chốn cũ, hoài xa vắng
Chữ nghĩa chôn chân tận cuối dòng...
 
Mùa đông, ta đợi màu trắng xóa
Gió bấc len về lạnh mông lung
Nếu mai, hoa tuyết giăng đầu ngõ
Đủ nhuộm mơ xưa trắng lạnh lùng?!
 
Tuyết chưa về kịp buổi vào đông
Vương vướng quanh đây những mặn nồng
Đã xưa, xưa lắm tờ lịch cũ
Khi mùa vẫn mới, chuyện còn_không...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2015 01:01:48 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 31.12.2015 02:11:58 (permalink)
0
Ảnh đẹp, thơ hay...
 
Mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình có thật nhiều Niềm Vui trong Năm Mới nhé,

hoangnguyen
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9