...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 24.09.2017 21:44:08 (permalink)
0
 
 
NHỊP NÀO NGÁT THƠ
 
 
Võng thơ đưa dưới nắng thu
Vòm cây vàng lá, cho thơ nhuộm màu
Yêu thương nghĩ đến mai sau
Đưa nhau tìm lại thuở nào chung đôi.
 
Ngày xưa, vừa biết bồi hồi
Đã theo cơn mộng, mơ đời chẳng xa
Ngày nào biết nhớ người ta
Thả hồn bay giữa câu hò thủy chung...
 
Hôm nay đứng giữa muôn trùng
Đọc câu thơ cũ, chợt chùn lòng xưa
Thu về réo rắt hạt mưa
Hay ta đang khóc với mùa tàn vơi.
 
Là ta lạc mãi giòng đời
Lại ta tìm kiếm bóng rời, nhạt phai
Ngắm mình lại thấy dáng ai
Thế ra ta vẫn mơ hoài thế sao?!
 
Thì thôi muôn kiếp thu màu
Cùng ai đưa võng nhịp nào ngát thơ...
 
 
Tóc nâu
 
 
*Lion 25.09.2017 16:10:46 (permalink)
0
 
Ru tình
 
Ru người ngọt giấc ban trưa
Lời yêu tha thiết đẩy đưa giọt tình
Nghiêng nghiêng cánh võng lặng nhìn
Bóng tà huy khuất bên hiên nhà nào
 
Võng đưa theo nhịp ca dao
Hồn thu đây cũng dạt dào sóng mơ
Viết lời tình ngỏ cùng thơ
Trăm thương nghìn nhớ dành cho một người
 
Quỳnh hương cất tiếng ru hời
Ngát thơm trong ánh trăng soi lạnh lùng
Kìa ai đứng giữa muôn trùng
Tô màu khăn áo tương phùng cuối thu
 
Về nghe tự khúc chân như
Đổi thay nào cũng sẽ qua vườn thiền
Tâm an vượt dốc ưu phiền
Rót vào đêm những hồn nhiên yên bình
 
Là ta mượn khói xây thành
Gom mây ngũ sắc họa tranh thu màu
Mặc cho đời lắm bể dâu
Mình yêu nhau nhé … ngọt ngào tình ru
 
ONLY
 
Tóc nâu 29.09.2017 17:54:23 (permalink)
0
 
 
MƠ CUỘC TRẦN...
 
 
Lời kinh vọng giữa muôn chiều
Ngân nga trầm bổng quyện điều cầu xin
Nhìn lên Thánh giá trần mình
Tự ta lại thấy nguyên trinh cuộc bồng.
 
Lối đời muôn sự có_không
Đường tình vẫn thế, mênh mông cõi người
Lời thơ ngọt tiếng ru hời
Tiếng tình chưa dứt, đã rồi tiếc thương...
 
Ai xây thành quách khói sương
Đắp đền mộng mị, miên trường quẩn quanh
Bước vào quá khứ mong manh
Vết thương trầm mặc còn xanh mộng hờ.
 
Thế là thôi hết bơ vơ
Tựa vào núi nhớ, tựa bờ vai thương
Buông tay, thả những nhiễu nhương
Nhẹ vai quang gánh theo Trường tình thơ.
 
Chúa ơi, con chính tội đồ
Nhận ơn Mình Thánh, lại mơ cuộc trần...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
*Lion 30.09.2017 12:52:27 (permalink)
0
 
Tình chung
 
Nghiêng mình trong nắng ban mai
Vườn thơ thơm ngát mây cài gió thu
Nguyện xin làm kẻ tội đồ
Nghĩ người bên gối mà ngơ ngẩn lòng
 
Ai từng kết sợi tơ hồng
Đưa nhau nghìn dặm về chung một nhà
Có - không qua một sát na
Nợ - duyên trong cõi ta bà quẩn quanh
 
Vô thường tử, vô thường sinh
Trăm năm hạnh ngộ nghe tình tình hơn
Tây lầu thấp thoáng mờ sương
Tràn mi nhung nhớ bên Trường tương tư
 
Đâu là thực, đâu là hư
Trùng dương vọng tiếng yêu từ con tim
Hồng nhan tri kỷ khó tìm
Tình thơ xin gửi làm tin nơi này
 
Ước gì đừng tỉnh cơn say
Hợp rồi tan đấy là cay đắng đời
Ngao du cuối đất cùng trời
Người là tất cả … ơi … người tình chung   
 
ONLY
 
Tóc nâu 11.10.2017 00:51:27 (permalink)
0
 
NHẸ NHÀNG TRÔI ĐI...
 
 
Mưa chiều, góc phố buồn tênh
Lâm râm nghìn hạt, bạc thênh vách tình
Là như tâm niệm bài kinh,
Không âm hưởng, chỉ lặng thinh góc đời
 
Gió thu chuyên chở ngậm ngùi
Người bên quán nhớ, nhắn lời hỏi xưa
Đợi chờ ai, tiếng dạ thưa
Trong khi thu đã theo mùa lang thang...
 
Với nhau hương ấm muộn màng
Tháng ngày vẫn đó, sang trang mộng hờ
Đem tình gói trọn bài thơ
Cột dây thương nhớ, gởi cho một người
 
Lá rơi, sao ngỡ tiếng cười
Râm rang phố thị như thời xuân xanh
Thuở nào mưa gió trôi nhanh
Thuở nào hờn giận là tranh cuộc tình...
 
Thế thôi, ai nắm tay mình
Dắt nhau tìm lại nguyên trinh đã tàn
Thể nào hàn gắn dở dang
Khi thu vẫn mãi nhẹ nhàng trôi đi...
 
 
Tóc nâu
 
 
*Lion 13.10.2017 15:54:36 (permalink)
0
 
Lệ tình
 
Vì sao nước mắt cứ rơi
Tình trong như đã chết rồi còn đâu
Trăm lần đau, vạn lần đau
Không còn chia sẻ với nhau cũng đành
 
Nghĩ xa chẳng phải chuyện mình
Nhìn quanh lại thấy chênh vênh cõi lòng
Nhớ thương  thăm thẳm trùng trùng
Ngẩn ngơ lạc bước mênh mông lối sầu   
 
Từ người khuất nẻo ngàn dâu
Cổng đời đã khép trong màu khăn tang
Lời kinh sám hối muộn màng
Nợ duyên thôi hết buộc ràng nghĩa ân
 
Nghe người gọi tiếng cố nhân
Mộng ngàn năm vỡ sau lần tiễn đưa
Những lời hẹn hứa ngày xưa
Tàn phai như thể là chưa có gì
 
Loanh quanh quá độ xuân thì
Yêu nhau chưa đủ để đi đến cùng
Vậy là mình vẫn người dưng
Cạn khô dòng lệ đã từng mộng mơ
 
ONLY
 
Tóc nâu 16.10.2017 23:30:43 (permalink)
0
 
THÔI PHIÊU BỒNG
 
 
Thì ra ta mãi người dưng
Không chung một họ, chẳng cùng chiếu chăn
Trăm năm lạc mãi đường trần
Thắp hương tiền kiếp tưởng gần lại xa.
 
Trách người, ta khéo trách ta
Trách thời gian đã bước qua vội vàng
Soi gương, chết lặng dung nhan
Thôi xin khép lại mơ hoang dại khờ...
 
Về thôi, nắng úa cuộc chờ
Cơn mưa thu đổ, vỡ bờ tương tư
Đâu ai thốt tiếng giã từ
Vậy mà khoảng cách chừng như muôn trùng.
 
Xưa nào, hứa hẹn tình chung
Xưa nào yêu lắm, cả khung tình trường
Giờ đây, trắng xóa bốn phương
Đông hàn chưa đến đã sương lạnh dày...
 
Giòng thơ ta viết hôm nay
Ngày mai đem gởi cho ai, hỡi người?!
Cỏ cây còn biết ngậm ngùi,
Hay, ta hóa đá để thôi phiêu bồng....
 
 
Tóc nâu
 


 
*Lion 17.10.2017 13:41:58 (permalink)
0
 
Tình thiên thu
 
Mùa thu lặng lẽ xa dần
Còn trong lá úa mấy phần tiếc thương
Phấn son đã nhạt mùi hương
Nghe hồn cô lữ sầu vương vấn sầu
 
Ta còn mắc nợ gì nhau
Nửa đêm về sáng vẫn thao thức chờ
Lệ lòng đẫm ướt dây tơ
Đàn lên một khúc sầu ngơ ngẩn sầu
 
Nếu là một giấc chiêm bao
Từ ly cũng chẳng nghẹn ngào đắng cay
Duyên mình đã thắm lại phai
Hẹn rằng quên vẫn sầu ngây ngất sầu
 
Dòng thơ người gửi đi đâu
Âm vang sóng nhớ từng câu dỗi hờn
Biết tình hữu ý vô ngôn
Vần gieo lục bát buồn hơn mấy lần
 
“Trăm năm lạc mãi đường trần”
Về sau cũng hóa phù vân thôi mà
Hỡi người … riêng mãi thiết tha
Phút bên nhau cũng gọi là thiên thu
 
ONLY
 
Tóc nâu 23.10.2017 16:55:57 (permalink)
0
 
THU, NỤ HÔN CUỐI...
 
 
Phố thu, lá kể chuyện tình
Rơi bao miên khúc, lời tim vọng chờ
Hết rồi mấy thuở ngây thơ
Sao đeo đuổi mãi dại khờ, mộng vơi...
 
Chiều thu, hoài niệm giòng đời
Tay ôm khao khát thả rơi cạn mùa
Thu này gợi nhớ thu xưa,
Âm vang cung bậc, mấy mùa yêu thương.
 
Ngày thu mặc áo mù sương
Người đi trong gió, lòng vương nhánh sầu
Nhủ rằng, ta vẫn còn nhau
Gọi thiên thu nhớ, vàng màu thời gian...
 
Sang thu tình khéo rộn ràng
Lao xao góc phố, buộc ràng với thu
Tâm kinh, người niệm Chân như
Giòng thơ lục bát, ưu tư vẫn tròn...
 
Thu ơi, nhuộm sắc cõi hồn
Người ơi, thương nhớ... nụ hôn cuối cùng!
 
 
Tóc nâu
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:45:21 bởi Nguyệt Hạ >
nh239 23.10.2017 19:26:44 (permalink)
0
Tóc nâu


 
THÔI PHIÊU BỒNG


Thì ra ta mãi người dưng
Không chung một họ, chẳng cùng chiếu chăn
Trăm năm lạc mãi đường trần
Thắp hương tiền kiếp tưởng gần lại xa.

Trách người, ta khéo trách ta
Trách thời gian đã bước qua vội vàng
Soi gương, chết lặng dung nhan
Thôi xin khép lại mơ hoang dại khờ...

Về thôi, nắng úa cuộc chờ
Cơn mưa thu đổ, vỡ bờ tương tư
Đâu ai thốt tiếng giã từ
Vậy mà khoảng cách chừng như muôn trùng.

Xưa nào, hứa hẹn tình chung
Xưa nào yêu lắm, cả khung tình trường
Giờ đây, trắng xóa bốn phương
Đông hàn chưa đến đã sương lạnh dày...

Giòng thơ ta viết hôm nay
Ngày mai đem gởi cho ai, hỡi người?!
Cỏ cây còn biết ngậm ngùi,
Hay, ta hóa đá để thôi phiêu bồng....


Tóc nâu





XIN HÃY PHIÊU BỒNG!
Xin người hãy cứ phiêu bồng
Để còn sống mãi những dòng thơ xưa...
Để hồn ngơ ngẩn khi mưa,
Để buồn lại viết vần thơ cho nàng!

Mùa thu rơi rớt lá vàng
Trời xa hun hút nhớ hàng cây xanh...
Chim non ríu rít tung cành
Reo vui chào đón mùa Xuân ngọt ngào!

Trời cao đất rộng xôn xao...
Hương Xuân ngùn ngụt dâng trào đó đây
Bốn mùa luân chuyển đổi thay
Đêm đen gục chết cho ngày bừng lên!

Xoay vần nhịp sống triền miên
Để làm tươi mới mọi miền trần gian
Để ngày xanh khỏi lụn tàn
Thơm hương gió mới hòa vang tiếng cười!

Đừng buồn,tiếc,hận người ơi!
Tình yêu là mật ngọt thời hoa niên
Món quà rất đỗi thiêng liêng
Là ân sủng Chúa dành riêng tặng người!...
    
     nh239

Sg, 23/10/2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2017 08:50:37 bởi nh239 >
*Lion 24.10.2017 15:32:01 (permalink)
0
 
Tình cuối
 
Lần theo từng bước thời gian
Qua vùng kỷ niệm buồn man mác buồn
Bóng in trên vách tình nồng
Luyến lưu một bóng người không trở về
 
Là xa cho hết đam mê
Là quên những lúc cận kề bên nhau
Xin đừng phải hỏi vì sao
Chuyện ngày mai sẽ chìm sâu đáy lòng
 
Lại gần cánh cửa mùa đông
Mở ra một khoảng mênh mông tình sầu
Yêu người trong những niềm đau
Biết không trọn vẹn vẫn khao khát chờ
 
Riêng người còn mãi mộng mơ
Tình như một thoáng đã qua hết rồi
Con tim lạc lối giữa đời
Ta như kẻ lạ chơi vơi khôn cùng
 
Còn đây vọng tiếng muôn trùng
Mùa sang vội vã theo từng lá rơi
Và ta nguyện mãi yêu người
Triền miên giông bão một trời nhớ thương
 
ONLY
 
Tóc nâu 14.11.2017 19:26:46 (permalink)
0
 
 
HỎI THU...
 
 
Đưa nhau tìm lại thu vàng
Nhìn cây đổ lá, ngỡ ngàng giấc thu
Tiếng lòng vọng những ưu tư
Cuối thu rồi cũng: hình như..., chỉ là...
 
Vùng trời thơ mộng bao la
Gieo thơ, dệt nhớ... nên xa hóa gần
Nỗi niềm bỗng chốc khỏa thân
Khoe rong rêu phủ tình trần lỡ mang.
 
Hôm nay phố nhuộm sắc vàng
Lối đi hoan hoải vô vàn lá rơi
Thấy mình còn lắm chơi vơi
Chia nhau ấp ủ, gọi mời điệu xưa...
 
Thu rơi nhạt nắng, nhiều mưa
Hoài niệm chao đảo, đón đưa đợi chờ
Lật từng trang mộng, kinh thơ
Thơm hương tình khúc, thấy mơ ùa về...
 
Thu đang mặc áo đam mê
Dù mùa đang cạn, hoa thề đang rơi
Người gọi tình cuối không ngơi
Hỏi thu, giữ được khung trời thu nay ...?!
 
 
Tóc nâu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2017 19:28:25 bởi Tóc nâu >
*Lion 19.11.2017 12:57:37 (permalink)
0
 
Tình dĩ vãng
 
Lặng nghe gió lạnh trăng tàn
Buông lơi sợi nhớ mênh mang giọt sầu
Ai làm cho lá thương nhau
Vàng phai ngõ trước vườn sau chập chùng
 
Thôi là lại đến mùa đông
Áo thu trắng xóa bềnh bồng sương pha
Soi lên ký ức nhạt nhòa
Người yêu dấu ấy đã xa ngút ngàn
 
Còn thương nên mắt lệ tràn
Còn đau nên sợ tình ngang trái tình
Mong ngày tháng cứ qua nhanh
Trăm năm cũng chỉ có mình mình mơ
 
Đường xưa lối cũ hoang vu
Rêu phong nay đã phủ mờ dấu chân
Dối gian nhau biết bao lần
Còn ta là hạt bụi trần lang thang
 
Này thương này nhớ vô vàn
Ngón tay trên những phím đàn tái tê
Đoạn trường tương khúc não nề
Cất lên thành tiếng đam mê thuở nào
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2017 13:00:07 bởi *Lion >
Tóc nâu 12.12.2017 16:53:17 (permalink)
0
 
 
                         MỘNG CHIỀU...
 
 
Mắt nhớ mùa đông lạnh buốt chiều
Tìm lại bình yên giữa quạnh hiu
Hàng cây, lối cũ thân trơ trọi
Khoe dáng hao gầy, phủ rong rêu
 
Thưa anh, đã là bao niên kỷ
Mà từng đông đến lại buồn khơi
Kỷ niệm, cứ đầy vơi thi vị
Soi từng ngõ ngách với dòng đời
 
Tuyết rơi, từng hạt mềm lất phất
Trắng xóa khung trời tựa lòng em
Mảnh tình xót xa còn hay mất
Sao cả không gian tựa miếu đền...
 
Hôm xưa, đoạn đường chia tay ấy
Bóng nắng tròn xoe vạt áo màu
Mười ngón tay đan, buông không nỗi
Ánh mắt tìm nhau lúc quay đầu...
 
Chỉ thế mà trôi đi năm tháng
Chắc chỉ mình em nán cuộc chờ
Những lúc nhìn làn mây lãng đãng,
Gởi nhớ về ai trong cánh thơ.
 
Thưa anh, thời gian đang thay áo
Còn mình, đếm chầm chậm chắt chiu
Một ít dư hương còn thơm thảo
Để những mai sau nhớ mộng chiều...
 
Thưa anh, chỉ còn mỗi một điều
Nhỏ nhoi như cánh tuyết phiêu diêu
Nếu rơi vào đôi bàn tay ấm,
Giữ hộ cùng em một chút yêu...
 
 
Tóc nâu

R
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 14:04:11 bởi Nguyệt Hạ >
*Lion 19.12.2017 11:25:00 (permalink)
0
 
Dư âm tình
 
Ta vẫn còn nhau trong nhớ thương
Mềm môi say đắm mộng nghê thường
Trở giấc tàn canh nghe nức nở
Ai hiểu tình ai chốn vô thường
 
Em hỡi, ước gì như lá kia
Không màng duyên nợ phút chia ly
Chao nghiêng cùng gió về trong đất
Niệm khúc giao mùa thật từ bi
 
Sẽ chẳng đợi chờ buổi sớm mai
Nỗi niềm ai oán cũng phôi phai
Giữ trong màu mắt không tiếc nuối
Lại vết thời gian vấn vương hoài
 
Em hỡi, như là đã cách xa
Ký ức một thời xưa nhạt nhòa
Luyến lưu chăng nữa thì thôi nhé
Không hẹn mà nên mới thiết tha
 
Để mãi trong tim cứ dịu dàng
Một miền dấu ái của riêng mang
Thăm thẳm cuối trời mây hội tụ
Nghìn thu ôm ấp mộng tào khang
 
Em hỡi, tận cùng mỗi phút phút giây
Ngọt ngào xuân sắc buổi sum vầy
Hôn lên nhung nhớ mà khao khát
Thuyền chở tình trăng chất ngất đầy
 
ONLY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:10:38 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9