...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 25.12.2017 04:18:12 (permalink)
0
 
 
 
TN thân chúc các bạn thơ trên trang nhà một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm 2018 luôn như ý.
 
 

Attached Image(s)
Tóc nâu 30.12.2017 22:43:11 (permalink)
0
 
                          CÁNH GIÓ...
 
 
Tình là những cánh gió
Bay theo giòng phong ba
Ta linh hồn bé nhỏ
Nương tựa trời bao la
 
Mơ một lần rong chơi
Nơi vườn ấm tuyệt vời
Nơi trái tim bình lặng
Hát điệu tình không ngơi
 
Mơ..., ừ, mơ thế thôi
Trăm năm sự đã rồi
Từ dạo nào lạc bước
Cạn dần những buồn vui...
 
Ta hãy là chiếc bóng
Đưa tiễn khúc miên du
Từng mùa ôm khoảng trống
Giam lỏng nhé, cuộc chờ!
 
Ta còn mơ chi nữa
Gió vẫn lồng lộng bay
Đời, trăm sự đổi thay
Ta, tầm tay nhỏ bé
 
Theo nhau về lặng lẽ
Vẽ tinh cầu không tên
Tình gọi tình thật khẽ
Cạn mơ nhé, bồng bềnh...
 
 
Tóc nâu
 
 
Tóc nâu 02.01.2018 23:50:34 (permalink)
0
 
                   
 
CÁNH NHỚ.
 
Nắng buổi chiều đông vẫn nhạt nhòa
Cuối ngày tìm gặp những cánh hoa
Vàng như áo lụa ngày đi hội
Gợi nhớ về xưa, thuở thiết tha...
 
Kỷ niệm xa rồi, ngỡ hôm qua
Đã những thập niên vội trôi qua
Nhìn bóng thời gian mang luyến tiếc
Thế nào đi nữa, ta mãi xa...
 
Anh ạ, mai về ngắm sắc hoa
Hãy nhớ cùng em, lụa mượt mà
Trên từng cánh nhớ, ta tô điểm
Vẽ lại thời gian, thuở xuân hoa...
 
 
Tóc nâu
 
 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:19:05 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
*Lion 23.02.2018 21:33:06 (permalink)
0
 
Mùa nhớ
 
Ta lại cùng thơ say nhớ nhung
Mùa sang ấp ủ mộng tương phùng
Còn nghe khắc khoải ngày trở gió
Muốn gọi mà sao cứ ngập ngừng
 
Gọi người nơi ấy tím sầu đông
Tràn môi giọt đắng tái tê lòng
Lâu nay những tưởng mùa thay lá
Là sẽ tàn phai dấu tình nồng
 
Người hỡi nơi này vẫn đợi mong
Đàn ai tấu khúc đón xuân hồng
Thiên thu tình vọng miền hoa bướm
Thấp thoáng hồn trăng giữa thinh không
 
Ơi người thương nhớ của ngày xưa
Từ độ biệt ly đã mấy mùa
Có phải một đời không hối tiếc
Nặng lòng vương vấn thuở nào xa
 
ONLY
 
Tóc nâu 09.03.2019 21:58:55 (permalink)
0
 
 
                          CHO LẦN YÊU THƯƠNG
 
Bài thơ thứ mấy
Theo ngày lẫn đêm
Trôi thật êm đềm
Cho nhau mùa nhớ.
 
Thơ như hơi thở
Nhắc mình còn nhau
Thơ đượm sắc màu
Tặng về yêu dấu...
 
Đây này hứng ngẫu
Theo làn mây vương
Nói lời dễ thương
Nên tình còn đó!
 
Ai ca khúc nhớ
Thơ chờ đợi, khơi
Thơ lại từng lời,
Nỗi niềm dậy trỗi...
 
Thơ bao nhiêu tuổi
Sao tình vẫn xanh
Thơm lừng lối mộng
Vẫn là em, anh.
 
Lại là xuân xanh
Mang về mùa mới
Thơ này han hỏi...
Cho lần yêu thương!
 
 
Tóc nâu
 
 
Tặng cho mùa xuân rất đẹp, rất ấm và rất nồng nàn...
 
 

Tóc nâu 12.03.2019 19:24:13 (permalink)
0
 
                              
                     VỀ THÔI EM...
 
Về thôi, em, mây chiều gợn nắng
Đan bàn tay thầm lặng mong nhau
Hãy nhìn xem, từng sợi tóc nào
Đang nhuộm sắc thời gian rong ruổi
 
Về thôi em, ta đời hát tuổi
Dáng xuân thì hờn dỗi phôi phai
Nay còn đó chung đường, cùng lối
Thì mai kia, quá khứ... cũng vừa.
 
Về thôi em, trời nắng hay mưa
Qua giông bão, bầu trời tươi mát
Giận hờn chi như lòng biển khát
Vỗ về tròn, làn sóng dâng dâng
 
Về thôi em, dù có muộn màng
Đây và đó ân cần xin gởi
Dòng thơ tình ai chậm tiếng nói
Chờ em về, mùa hỡi... xuân yêu
 
Về thôi em, bày tỏ vạn điều
Hỏi em đủ nuông chiều thương nhớ...?!
 
 
Tóc nâu

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:13:39 bởi Ct.Ly >
*Lion 18.03.2019 16:22:24 (permalink)
0
 
Về
 
Ta về trong nắng mùa xưa ấy
Mang cả trời mây qua bước chân
Giữa miền u tịch đầy mệt mỏi  
Ngút ngàn thương nhớ chẳng phân vân
 
Ta về nghe lại dòng thơ cuối
Người viết cho người không dối gian
Âm ba nhè nhẹ màu sương khói
Lời nghẹn trong lòng … lệ chứa chan
 
Ta về như hẹn từ lâu lắm
Tuổi đá rêu phong mộng hải hồ
Thôi đong đếm ngọt bùi cay đắng
Còn trăm năm duyên nợ đang chờ
 
Thì người ơi ... đêm từng đêm vắng
Khoảng trống nào len giữa bàn tay
Ôm dĩ vãng ghen hờn trăng nước
Tự ru mình ... mơ bóng hình ai
 
Ta về đây ... ngày xa vời vợi
Nỗi niềm nào đi với thời gian
Gọi dấu yêu tha thiết nồng nàn
Người nhận nhé ... ân tình muôn thuở
 
ONLY
 
Tóc nâu
năm mới vui nhé
 
Tóc nâu 21.03.2019 03:54:56 (permalink)
0
 
                         XUÂN VỀ
 
 
Ta lại soi mình với dáng xuân
Nụ cười bụi phủ, phấn che hương
Ung dung tay vẫy mùa xưa cũ
Gió thổi về ngang những vấn vương
 
Khi đã vì thơ, gieo ân ái
Trút cả vui buồn ở những khi,
Trái tim khiếm thị tìm trăm ngả
Chật lối đi về, trách hờn chi...
 
Thì ta đếm nhé, bóng thời gian
Sải bước dìu nhau đến đại ngàn
Ở đâu khe khắc che dung dị
Được mất rồi như mây khói tan!
 
Ta về vui nhé, trang thơ tịnh
Tay ấm trầm hương, mộng rất hiền
Chân mỏi dòng đời đi tìm kiếm
Xuân về đào vẫn nở bên hiên.
 
Xuân về đào vẫn nở bên hiên
Thơ lại trào dâng những rất riêng
Ở tâm xuân nở niềm phơi phới
Mặc bỏ, người ơi những muộn phiền...
 
 
Tóc nâu
 
 
 TN xin cảm ơn và với *Lion cũng vậy há!
 
 
Tóc nâu 21.03.2019 19:14:37 (permalink)
0
 
 
                              THẢ GIÓ BAY...

 
Ngày mới xuân nồng, ra phố thị
Lụa mềm mây vắt giữa trời không
Chợt nghe đâu đó lời tri kỷ
Vọng vang tiềm thức, nhớ tuổi hồng!
 
Em đã xa rồi thời mơ ước
Cạn mòn nhung nhớ lẫn thiết tha
Nỗi niềm thờ ơ tựa gương lược
Chải mãi thời gian với bóng ma.
 
Anh thôi chen lấn trong tình cuộc
Gói ghém hồn thơ gởi viễn hành
Quên luôn cổ tích mùa sau trước
Vết đá trầm thinh tựa tim anh...
 
Biết giấu vào đâu sợi nắng xuân,
Khi không còn nữa chút tình gần
Lạ chưa, không mưa sao lại thấm
Ướt cả hồn xuân khi vắng anh!
 
Ngày mới mình em lang thang phố,
Tay nắm màu xuân thả gió bay...
 
 
Tóc nâu
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:16:13 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Ct.Ly 23.03.2019 03:21:34 (permalink)
Tóc nâu 27.03.2019 01:00:49 (permalink)
0
 
...
 
 
Em ngắm trời mây, ngắm biển khơi
Lắng nghe tình tự, lời của gió
Thấy mình mang tâm tình như cỏ
Xanh ngát màu xuân khi nắng rơi.
 
Hỏi xem còn đó một khoảng trời
Có tình, có nắng, có thơ rơi
Có mơ, có mộng... như bông cỏ
Giờ đã về đâu giữa chơi vơi ?
 
Thôi xin xếp lại nghìn trang giấy
Làm quạt mà phây khi trời oi,
Hay làm thuyền trắng( thả) trôi ra biển
Như những lời xưa lạc giữa đời...
 
 
Tóc nâu
 
 
Chàng chị 'ễnh ương' ơi, em  'công chúa cóc' nè ...
 
 
Tóc nâu 30.04.2019 17:18:45 (permalink)
0
 
 
                       Đoản khúc tháng tư...
 
Tháng tư vội vàng chấp cánh
Theo tà ngày tháng bay xa
Tháng tư bên này hây lạnh,
Đâu như nắng cháy quê nhà.
 
Em nhớ tháng tư ngày ấy,
Phượng màu đỏ rực bên sân
Tuổi thơ học đường ngây dại,
Chưa quen quá khứ, xa, gần...
 
Em lớn giữa dòng nước mắt,
Xa rời mảnh đất thương yêu
Khi biết thế nào còn, mất
Lời kinh em nguyện từng chiều!
 
Tháng tư, lần em biết yêu
Vỉa hè không hoa phượng đỏ
Thế nhưng tình tựa cánh diều
Vút bay giữa trời lộng gió...
 
Tháng tư tặng nhau hoa cỏ
Gọi là lời nhỏ tim êm,
Hồn như cỏ mọc bên thềm,
Ngát xanh khoảnh trời thơ mộng...
 
Tháng tư mình chia tay đó
Tuổi nào xếp lại hư hao
Ta xa khung trời thương nhớ
Xanh xao góc phố hôm nào.
 
Tháng tư em về thăm phố,
Còn đâu yêu dấu khi xưa?
Bên kia phượng hồng rực lửa,
Bên này lấm tấm hạt mưa.
 
Nuối tiếc ở trong hoài niệm
Em bày kỷ vật anh trao,
Đâu cần thắp hương tìm kiếm
Bên nhau ngần ấy, nghìn sau...
 
Tháng tư đã qua rất mau,
Riêng mình đếm chậm từng màu thời gian...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
jacaranda 03.05.2019 16:13:35 (permalink)
0
Em Nhớ Gì Tháng Năm ?
 
Bây giờ đã là tháng mấy ?
Em còn hỏi gió chuyện xưa
Trời ơi đã là hoài niệm
Thì thương biết mấy cho vừa ...
 
Ngày ấy đôi mình bé xíu
Biết gì đất nước khổ đau ?
Lầm than cảnh đời cam chịu
Nồi da xáo thịt hôm nào ...
 
Lời kinh từng chiều em nguyện
Nhẹ nhàng nương khói vào mây
Thác oan những hồn đau khổ
Ngủ say trong giấc mộng dài
 
Tháng năm loài hoa nào nở ?
Mà hương ngát một vùng trời
Tôi chờ em bên góc phố
Cùng nhau tay nắm dạo chơi
 
Tháng năm nhớ gì em hỡi ?
Nắng vàng còn nhẹ buông lơi
Cỏ xanh con đường vô tận
Cùng ta đi suốt quãng đời
 
Tháng tư bây giờ ...dĩ vãng
Theo màu cỏ úa thời gian
Ta_em đôi đầu tuyết trắng
Ngày xưa một giấc bàng hoàng
 
Bây giờ tháng mới rồi em
Sắc hoa trên cành đã thắm
Dấu xưa tháng ngày thêm đậm
Tình ta mỗi lúc một đầy
 
Tháng năm xuân mới còn đây
Màu hoa kỉ niệm hồn say ngất trời
 
 
jacaranda
 
 
Ghé thăm em một chiều ...
Giữa mùa hoa phượng tím
Nghe thương về kỉ niệm
Ngày xưa ấy còn đây ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2019 16:16:22 bởi jacaranda >
Huyền Băng 04.05.2019 09:12:41 (permalink)
0
lâu lâu ghé vào thấy nâu và ja vẫn đầm ấm như xưa. Rất vui .... lời thơ vẫn dạt dào, ý thơ vẫn miên man dẫn người đọc đến một tâm trạng sâu lắng hoặc lửng lơ ở một nơi nào đó trên ... cây!
Chúc hai em và các bạn luôn vui và giữ mãi tình thân thiết.
 
Tháng năm...
Mưa bắt đầu rơi trên đất mẹ
những giọt mưa gợi buồn xa xăm
giọt mưa khép lại âm thầm
cuốn trôi, cuốn trôi tất cả theo dòng thời gian
 
hãy quên đi đừng vương mang
cho buồn đấp mộ cho tình thăng hoa
nguyện cho mưa thuận gió hoà
sanh linh thoát cảnh điêu linh đoạ đày
 
tay ta ngắn lắm vòng tay
nhưng cùng nối lại.. đường dài năm châu
xin con tạo bớt cơ cầu...
nhà nhà xum họp, tinh cầu sáng vui !
 
HB
 
đôi dòng đến các thi sĩ của tui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2019 09:30:27 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 07.06.2019 04:18:55 (permalink)
0
Huyền Băng


lâu lâu ghé vào thấy nâu và ja vẫn đầm ấm như xưa. Rất vui .... lời thơ vẫn dạt dào, ý thơ vẫn miên man dẫn người đọc đến một tâm trạng sâu lắng hoặc lửng lơ ở một nơi nào đó trên ... cây!
Chúc hai em và các bạn luôn vui và giữ mãi tình thân thiết.

Tháng năm...
Mưa bắt đầu rơi trên đất mẹ
những giọt mưa gợi buồn xa xăm
giọt mưa khép lại âm thầm
cuốn trôi, cuốn trôi tất cả theo dòng thời gian

hãy quên đi đừng vương mang
cho buồn đấp mộ cho tình thăng hoa
nguyện cho mưa thuận gió hoà
sanh linh thoát cảnh điêu linh đoạ đày

tay ta ngắn lắm vòng tay
nhưng cùng nối lại.. đường dài năm châu
xin con tạo bớt cơ cầu...
nhà nhà xum họp, tinh cầu sáng vui !

HB

đôi dòng đến các thi sĩ của tui!

 
Tóc xin chào chị Huyền Băng, em rất vui khi có chị ghé thăm nhà trọ và để lại một bài thơ đầy thân tình, mong chị thứ lỗi cho Tóc cái tội bỏ nhà đi biền biệt mãi tới hôm nay mới về nha!
*
Người yêu của Tóc luôn đáng yêu phải không chị, bị em bỏ rơi hoài nhưng chung tình lắm nha!
Xin chúc chị luôn an vui như những lời thơ nhẹ nhàng, đầy nhân ái.
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9