...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 07.06.2019 04:47:52 (permalink)
0


                   Em Nhớ Gì Tháng Năm ?
 
Bây giờ đã là tháng mấy ?
Em còn hỏi gió chuyện xưa
Trời ơi đã là hoài niệm
Thì thương biết mấy cho vừa ...
...
   jacaranda
 
 Ghé thăm em một chiều ...
Giữa mùa hoa phượng tím
Nghe thương về kỉ niệm
Ngày xưa ấy còn đây ...
 
***

 
GỌI NHỚ
 
Ta tìm nhau ở nơi nào anh nhỉ?
Ở khoảng mặt trời rọi sáng từng hôm,
Hay lúc mặt trăng về trong đêm tối?
Với bóng thời gian bất tận muôn đời.
 
Ta mãi tìm nhau trong nhiều thay đổi
Mong đặt nụ hôn đắm đuối cuộc trần
Khoan nhặt tự tình tiếng gió còn vang
Ta góp lại những dấu yêu tồn tại.
 
Tháng sáu đang về nhớ mùa phượng cháy,
Còn ở nơi này phượng tím kiêu sa
Em quên về, tình lại mãi thiết tha
Chừng vỡ toang trong lòng chiều như thế...
 
Ngày tháng rơi như từng vòng bọt bể
Vương vết trầm trên thể cát, bờ yêu
Em lại về với cảnh sắc hoang liêu
Sóng gợn nhớ, màu ươm nhiều kỷ niệm
 
Tháng sáu rơi trên từng nhành phượng tím
Em quay đầu tìm kiếm lại thuở xưa
Chợt thấy mình hòa lẫn với nắng mưa
Dù mai nữa bạc phơ đi màu tóc...
 
Tháng sáu về, có hôm trời vội khóc
Như nhắc mình: còn_mất cũng vu vi
Dẫu chúng mình từ lúc rẽ lối đi,
Nhìn hoa phượng, lại thầm thì gọi nhớ...
 
 
Tóc nâu
 
 
Quên thể nào chốn này
Tình không thể cầm tay
Nhưng muôn lần tồn tại
Vì đã lỡ mượn vay...
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 20:27:46 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Tóc nâu 15.06.2019 20:27:43 (permalink)
0
 
 
    HỎI  CHIỀU...
 
Hỏi chiều vào lúc mưa rơi
Còn không nơi ấy mấy lời nhớ thương
Cho em tìm lại con đường
Đi về thăm hỏi cô đơn cùng chiều.
 
Đã xưa ngày tháng hắt hiu
Nụ cười đánh rớt với điều mình quên
Hạnh phúc rêu phủ bên thềm
Hạt mưa, sợi nắng ru mềm ngữ ngôn
 
Vàng phai màu áo môi hôn
Hai tà gom gió, gọi buồn mà thương
Lúc chiều sang, lắm mây vương
Em đâu giữ được áo sương cạn mùa!
 
Tháng sáu, hoa trắng thẹn thùa
Ướt mù mưa hạ, nhạt thưa sắc đời
Với nhau còn đó những lời
Với nhau còn đó nửa vời hồn nhiên...
 
Hỏi chiều còn nhớ hay quên ?
 
 
Tóc nâu
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2019 16:13:11 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.08.2019 20:03:10 (permalink)
0
 
                       
 
KHÔNG DĨ VÃNG.
 
Em vẫn là của anh
Từ khi mùa thắp nắng,
Đến tận cùng trống vắng,
Niềm chung thủy đâu vơi.
 
Khi ta vào cuộc chơi
Bao tiếng cười òa vỡ
Chôn vùi đi trăn trở
Nụ tình nở trên tay...
 
Biết thể nào đúng, sai
Bận lòng chi nhân thế
Hẹp hòi chưa từng thể
Một kiếp nào tìm mơ.
 
Tim, là tim ngu ngơ
Đi tìm một chân lý
Về đâu, ai tri kỷ
Đưa tình thơ lên ngôi.
 
Chung rung cảm, bồi hồi
Khi vừa rơi chiếc lá...
Nghe lời ru biển cả...
Hồi trả chuyện còn_không.
 
Đây hồn thơ mênh mông
Ươm tình dâng bát ngát
Ta tựa dòng sóng cát
Vỗ về nhau, tương tư...
 
Anh à, tình thực hư
Ta lấy gì minh chứng
Bảo nhau là ảo tưởng
Với nhịp đời quẩn quanh!
 
Em vẫn là riêng anh
Với lời thơ mong manh,
Mong manh tựa trời xanh
Chỉ nhịp đời tồn tại!
 
Ta đi, ta về lại
Nơi chốn mình không quên
Nơi mình đã đặt tên:
Ngôi nhà không dĩ vãng...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2019 22:59:09 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 07.09.2019 02:57:50 (permalink)
0
Đã mấy năm rồi thơ vẫn rơi
Hình như cố ý... để mà chơi
Chắc là có lẽ vạn người nhặt
Nhặt xong, đọc đó... rồi mơ thôi...

Lâu qúa không viết thơ vì hết mơ hết mộng rồi chị Tóc Nâu ạ. Thơ của TN vẫn hay như ngày nào chưa lên xe hoa. (Hình như chỉ "phá" là vẫn còn ).
Mến chúc TN và gia đình có nhiều niềm vui mới.
Tóc nâu 23.10.2019 17:00:38 (permalink)
0
 
Dạ TN xin chào anh hoangnguyen, hôm nay về lại nhà thấy 'tội lỗi' dễ sợ, bắt anh hoangnguyen ngồi đồng, ồ không những dòng chữ của anh 'ngồi đồng' thì đúng hơn, xin thứ lỗi cho TN nha!
Dạ cũng tại, bị ... tuổi già rượt và bắt được TN nên cũng y chang như anh hoangnguyen nói đó thôi!
Nhưng lâu lâu cũng rất ư là nhớ thơ, nên bỏ gì thì bỏ chứ với thơ lẩn thẩn thì chỉ thơ bỏ TN thôi chứ ngược lại thì không!
Xin chúc anh hoangnguyen cũng gia quyến luôn an vui, hạnh phúc dù ở bất cứ tuổi nào hay hoàn cảnh nào nha!
Hôm nay TN có bài thơ nhỏ gọi là góp vui, chứ lâu quá rồi chữ nghĩa mòn hết ...
 
***
 
LẠC MẤT HƯƠNG
 
Chưa hết mùa thu đã cạn lời
Bút mực bời rời tựa lá rơi
Vàng góc giấy xưa như phố cỗ
Ngơ ngác điệu vần, thơ lẻ loi...
 
Nhớ lại những mùa thu say khướt
Ép lá vào thơ, vun những mơ
Có mây, có nắng... bao dịu vợi
Hôn cả thu vàng, thơ với thơ.
 
Ngút ngát đường mây qua chân núi
Còn lại nơi này những bóng sương
Thu đến, thu tàn... thu thay áo
Chỉ vết trầm xưa lạc mất hương!
 
Tóc nâu

R
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2019 23:09:02 bởi Ct.Ly >
hoangnguyen6889 30.10.2019 23:50:45 (permalink)
0
Cảm ơn chị TN nhiều, hy vọng sẽ đọc thơ nhiều của chị. Mến chúc chị và gia đình vui khỏe.
Tóc nâu 09.01.2020 18:01:08 (permalink)
0
 
                       BỜ YÊN TỊNH.
 
Dang tay chào ngày mới
Ngắm sắc màu hoang liêu
Ngày tháng rơi đã nhiều
Ta tìm ta hòa bóng ...
 
Tìm gì ở khoảng trống
Khi mỗi lần vọng chuông
Gọi thức tận tâm hồn
Về mang ơn cứu rỗi
 
Ta là ta tội lỗi
Lời xưng tội trên môi
Tay lần hạt gọi mời
Cạn dần đi bối rối.
 
Ơn Chúa tha thứ tội
Quên bao phần oan khiên
Bỏ bên ngoài đảo điên
Về mới ngày hạnh phúc!
 
Ở lời kinh tìm sức
Ở lần chờ trông mong
Ta với ta tiếng lòng
Chạm vào bờ yên tịnh...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
Tóc nâu 29.01.2020 22:48:43 (permalink)
0
 
                  
 
NỬA XUÂN. NỬA NHỚ...
 
Thôi thế, thêm một mùa xuân vắng
Tôi đi tìm mãi đóa hoa xuân
Bên hiên chỉ thấy mờ sương trắng
Về đâu hương sắc buổi xuân tầm?
 
Thắp nhớ để gọi về xưa cũ
Vàng hoa quyến rũ cả phương nam
Lao xao phố thị, người đông lắm
Vui với mùa xuân, tiếng pháo xuân.
 
Bốn mươi năm chẵn, xuân không thấy
Tôi vẫn mơ về một giấc xuân,
Áo hoa, tiếng pháo... mùa hội trẩy
Xuân ơi! Gọi thế để gũi gần!
 
Hôm nay có nắng xuân chợt đến
Này đây hoa cúc gợi đến xuân
Buổi lễ đầu năm mang ơn nguyện
Mong được hồng ân những ngày lành
 
Xuân nhé, hãy nằm trong tim ấm
Dẫu lối bên ngoài vẫn lạnh căm
Nửa xuân, gối đầu tìm hơi ấm
Xin được cùng xuân lối thăng trầm...
 
 
Tóc nâu
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2020 15:34:22 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Tóc nâu 25.07.2020 23:10:38 (permalink)
0
 
                      GIÓ CHIỀU.
 
Nắng mưa tháng bảy về đây,
Một ta ngồi ngắm dải mây cuối chiều
Thời gian đếm được bao nhiêu
Sao hương sắc nhớ dậy điều đã quên?
 
Tháng bảy, phố muộn lên đèn
Chân hoang lạc mãi giữa thềm phố xưa
Nhớ ngày tay ấm trong mưa,
Tin yêu mát rượi, âm thừa vọng tim.
 
Tuổi xuân trông tựa cánh chim
Bay theo mây gió, ai tìm lại đâu?!
Chỉ là giây phút nhiệm mầu,
Khởi lên huyền diệu có nhau một thời.
 
Tháng bảy với hạt mưa rơi,
Vầng mây lãng đãng, chơi vơi cuối ngày
Là quên, là nhớ vòng tay
Là mơ hương cũ, là say gió chiều...
 
 
Tóc nâu 
 
 
Tóc nâu 01.08.2020 00:26:50 (permalink)
0
 
 
                     GƯƠNG THƠ.
 
Ta về gom chữ mà thương
Dang tay đón nắng, phố phường mình qua
Kết hoa rơi làm mái nhà
Che hồn kỷ niệm khi ta có mình.
 
Dòng thơ ơi, khéo tội tình
Gối mơ, áo mộng... lộng hình bóng chung
Hôm xưa là rất vô cùng
Hôm kia là những muôn trùng vang vang.
 
Nắng lên, nắng vẫn rất vàng
Bướm hoa trổ hội như nàng thanh xuân
Suối reo tình tự lâng lâng
Ta mình vương vấn nhịp gần phách xa...
 
Bài thơ ơi, khúc hoan ca
Dập dìu sóng nhớ, giao hòa điệu thương
Đem bao tình tự ướp hương
Gấp ngàn thi vị đẹp vườn tin yêu.
 
Chiều nay còn lại bao nhiêu,
Phố thưa, lối lạ... quạnh hiu có ngờ
Ta nhìn xưa cũ, gương thơ
Thấy tình rất lạ, thờ ơ mất rồi...
 
 
Tóc nâu
 
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:31:33 bởi Ct.Ly >
Tóc nâu 03.08.2020 21:58:50 (permalink)
0
 
 
                            VẪN LÀ NGƯỜI DƯNG
 
 
Em đâu còn nữa tuổi thơ
Và anh cũng cạn những khờ dại xưa
Tình rồi như gió thoảng đưa
Thương yêu còn lại gió mưa xóa dần.
 
Khi chung đôi lúc cuộc trần
Khi chung mấy đỗi ân cần cho nhau
Nụ cười và những nỗi đau
Hòa chung điệu nhớ đậm sâu đến giờ...
 
Sông sâu, biển rộng cùng mơ
Giăng giăng xanh ngát, thẩn thờ khoảng mây
Yêu thương đâu đếm tháng ngày
Thanh xuân trôi mất, vơi đầy vẫn ta.
 
Một chút gần, vạn thuở xa,
Nên ta cứ thế vẫn là người dưng...
 
 
Tóc nâu
 

 
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 20:31:45 bởi Ct.Ly >
Tóc nâu 27.08.2020 21:39:27 (permalink)
0
 
                     ...TÌM GIẤC MƠ.
 
Chừng như mưa gió đổi mùa,
Thu đang gõ cửa, lạnh ùa qua sân
Ở đâu đó chút ngại ngần,
Sương đêm đọng giọt mấy tầng lá hoa
 
Dần phai nắng hạ ngọc ngà
Lối đi xưa cũ ngút xa mất rồi.
Ngày ơi, cứ thế nhẹ trôi
Nhạt nhòa thu sớm, đêm côi cút về...
 
Vẹn nguyên cùng những đam mê
Hai hàng nắng nhớ gom thề gởi sang
Câu thơ nhuộm thắm lá vàng,
Vườn xưa ai nhặt, mênh mang cuối chiều
 
Thu đâu chuyên chở tịch liêu,
Sao khung trời nhỏ quạnh hiu khói buồn?
Bay cao từng sợi yêu thương
Theo mây, bám gió vấn vương tội tình...
 
Mai này, tình thức trong tim
Ai chờ thu đến để tìm giấc mơ...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
 
 
Tóc nâu 01.04.2021 02:28:51 (permalink)
0
                      
                         
Saint Laurent Sur Mer
 
ANH LẮNG NGHE BIỂN KỂ...
 
Có mùa xuân không anh,
Khi nắng vàng chan chứa.
Sóng biển dạt dào đưa cảm xúc lâng lâng,
Thương nhớ lắm khi mùa đang khởi nhụy.
 
Hôm qua cạn đông, hỏi anh có thấy?
Chợt giây phút nào vương dậy hương xưa?
Ta đi qua rồi ngần ấy ngày mưa,
Thì chút nắng cũng đủ mua nỗi nhớ!
 
Với từng ngày nghe nhịp tim biển thở
Lộng gió chiều, bao bỡ ngỡ còn đây
Vẫn là mình buông lỏng đôi vòng tay,
Theo gió biển bay theo ngày nhuộm nắng.
 
Ở vô cùng chỉ còn là khoảng lặng
Anh và em, miền trắng xóa trăm năm
Ta về đâu những dấu bước âm thầm,
Còn là của nhau giữa muôn trùng khoảng cách?!
 
Biển vẫn thế, có bao giờ oán trách
Dòng thủy triều ôm ấp mãi lời ru,
Sóng cát nào quên được cuộc viễn du
Giữa lòng biển, từ nghìn xưa đã thế...
 
Hôm nay về mượn mây trời em vẽ,
Bức họa tình pha màu nắng đang lên
Vàng ngất ngây như xưa nọ ...chúng mình.
Nhờ gió thổi mang về anh tất cả...
 
Nhận đi anh, xem như em hoàn trả
Một chút gì, hoài lạ lẩm với em...
Ở những khi nắng rơi rụng bên thềm
Là sóng nhớ lại tràn bờ đến thế!
 
Chuyện chúng mình anh lắng nghe biển kể...
 
Tóc nâu
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:34:59 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Ct.Ly 03.04.2021 19:42:16 (permalink)
Tóc nâu 24.05.2021 22:14:15 (permalink)
0
Ct.Ly


Hôm nay chợt thấy thơ rơi
Tháng Tư vừa đến nàng Xuân lại về
Hoa xuân muôn sắc xum xuê
Chào nàng thơ đã trở về với " thơ"

Saint Laurent /Mer  vẫn đẹp như thửa nào nàng thơ ơi

 
TN chào chị Ly,
Gợi nhớ phải không chị?! Luôn đẹp và quyến rủ nên em mê mệt là vậy, nhứt là những lúc chưa bị du khách về đóng đô....
 
Nàng thơ vắng bóng, tình thơ nhớ!
Tình thơ vắng tiếng, nàng thơ đâu?
Hương sắc tình xuân vương cảm khái
Cứ thế mùa rơi gợi nhớ nhau...
 
TN

 
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9