...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 19.02.2014 04:05:21 (permalink)
0
 
                          XUÂN SANG.
 
Chưa hết đông mà xuân đã sang
Sáng ra nở rộ đoá hoa vàng
Bên thềm rơi rải lụa là nắng
Ôi, chứa chan tình xuân thênh thang.
 
Buổi trưa đưa mắt nhìn mây trắng
Đọc niềm tâm sự khúc mây hoang
Đường xa hun hút không bờ bến
Mây cũng đăm chiêu đến võ vàng.
 
Cạn chiều thơ thẩn làn khói bạc
Thấy đã nhạt phai ở hiên ngoài
Không trăng, chẳng gió về bát ngát
Ta đợi chờ chi buổi xuân khai...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 04:06:27 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 22.02.2014 17:02:49 (permalink)
0
 
                            LẠ CHƯA.
 
 
Lạ chưa, sao lại rộn ràng
Chỉ vì chút nắng tô vàng góc sân
Chút mây xanh biếc tần ngần
Vài cánh hoa nở gợi  Xuân đầu mùa.
 
Lạ chưa, chỉ những hạt mưa
Vào trưa lấm tấm, lưa thưa hôn mềm
Thế thôi là đủ êm đềm
Len vào nỗi nhớ không tên lạ lùng!
 
Biết là sương gió viễn vông
Trăm năm mang kiếp bềnh bồng trôi xa
Niềm vui trang điểm mình ta
Sưởi hồn cùng khúc hoan ca gọi mời.
 
Xuân về chữ nghĩa rong chơi
Bút hoa xin vẽ nét đời phiêu du...
 
 
Tóc nâu
 
 r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 14:00:15 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 18.03.2014 00:27:56 (permalink)
0
 
 
 
TƯỞNG QUÊN...
 
Khoảng cách ngàn khơi nên xa dịu vợi
Tình chia tay. Tình vơi nhớ bao nhiêu?
Giá đừng có thuở mưa nắng, sáng chiều
Ta chẳng có niềm chắt chiu, trống vắng!
 
Tháng ba lại về, tháng ba rất ấm
Cỏ chen hoa, sắc đẹp đến lạ thường
Chợt ngoáy nhìn mùa dĩ vãng vương vương
Thấy đâu đó còn ngát hương thương nhớ...
 
Mùa đông trôi xa. Mùa Xuân trăn trở
Mang lắm tội tình một thuở, gọi tên...
Có cơn mưa chiều lấm tấm, buồn thênh
Rơi nhỏ giọt như ngậm ngùi khắc khoải
 
Mùa Xuân năm xưa vẫn còn tồn tại
Nắng chuyển mùa, mình ngần ngại lời yêu
Trên lá, trên hoa...ta viết rất nhiều
Nỗi buồn câm từng cánh, điều nhắn gởi...
 
Nắng xuân về đây, chợt buồn đến tội
Vẫn là ngàn khơi, dịu vợi trôi ngang
Cánh thư thời xưa đã úa, đã vàng
Tưởng quên,
sao bâng khuâng lại rõ ràng đến vậy...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 00:31:08 bởi Tóc nâu >
jacaranda 18.03.2014 02:09:11 (permalink)
0
Tóc nâu


 
 
 
TƯỞNG QUÊN...
 
Khoảng cách ngàn khơi nên xa dịu vợi
Tình chia tay. Tình vơi nhớ bao nhiêu?
Giá đừng có thuở mưa nắng, sáng chiều
Ta chẳng có niềm chắt chiu, trống vắng!
 
Tháng ba lại về, tháng ba rất ấm
Cỏ chen hoa, sắc đẹp đến lạ thường
Chợt ngoáy nhìn mùa dĩ vãng vương vương
Thấy đâu đó còn ngát hương thương nhớ...
 
Mùa đông trôi xa. Mùa Xuân trăn trở
Mang lắm tội tình một thuở, gọi tên...
Có cơn mưa chiều lấm tấm, buồn thênh
Rơi nhỏ giọt như ngậm ngùi khắc khoải
 
Mùa Xuân năm xưa vẫn còn tồn tại
Nắng chuyển mùa, mình ngần ngại lời yêu
Trên lá, trên hoa...ta viết rất nhiều
Nỗi buồn câm từng cánh, điều nhắn gởi...
 
Nắng xuân về đây, chợt buồn đến tội
Vẫn là ngàn khơi, dịu vợi trôi ngang
Cánh thư thời xưa đã úa, đã vàng
Tưởng quên,
sao bâng khuâng lại rõ ràng đến vậy...
 
 
Tóc nâu
 
 r
 


 

 
… Sao Vẫn Nhớ


Có những lúc, muốn quên nhưng càng nhớ
Đó là điều muôn thuở của đất trời …
Có những lúc, muốn xua đi nghĩ ngợi
Thì em ơi! Càng chới với khôn nguôi …

Xuân trôi ngang, ta úp mặt bùi ngùi
Từng kỉ niệm, có buồn vui … trăn trở
Tháng Ba đến, nhẹ nhàng như hơi thở
Của mùa xuân ? Hay cái cớ … bâng khuâng ?
 
Ta vẫn đây … cùng vũ trụ ân cần
Chờ Em đến, tô đậm vần xưa ấy …
Mưa đêm nay, tiếng rơi buồn … vẫn vậy
Xuân lạc loài … xuân chỉ thấy riêng ta …

Nhưng Em ơi! Xuân nào cũng trổ hoa
Chỉ có ta … tuổi ngọc ngà đã mất
Đời đưa ta lún sâu vào tất bật
Đường chông gai, nhưng xuân vẫn là xuân …

Em “tưởng quên” … trong bâng khuâng lại nhớ
Ta bồi hồi … Tim “vẫn nhớ“ em ơi!


Jacaranda
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 13:59:17 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 14.04.2014 02:34:19 (permalink)
0
 





… Sao Vẫn Nhớ


...
Nhưng Em ơi! Xuân nào cũng trổ hoa
Chỉ có ta … tuổi ngọc ngà đã mất
Đời đưa ta lún sâu vào tất bật
Đường chông gai, nhưng xuân vẫn là xuân …

Em “tưởng quên” … trong bâng khuâng lại nhớ
Ta bồi hồi … Tim “vẫn nhớ“ em ơi!


Jacaranda
***
 
NẮNG THÁNG TƯ...
 
 
Nắng tháng tư, nắng mềm như lụa
Mình xa nhau từ thuở biết thương
Em về thăm lại phố phường
Lối xưa, đường cũ phủ vương bụi sầu.
 
Người và em, hai đầu sông núi
Dốc thời gian trần trụi mây hoang
Xuân xưa, nắng sớm ngã vàng
Xuân nay, sợi nắng (vẫn) dịu dàng gợi mơ...
 
"Sao vẫn nhớ", thẩn thờ đến vậy
"Tưởng quên", chừng lại thấy nhớ thêm
Bao hoa rơi rụng bên thềm
Lối đời bạc bẽo, chẳng quên thuở nào.
 
Mùa tháng tư, hanh hao dịu vợi
Tình tháng tư hoài gọi tên ai
Sao như chỉ tiếng u hoài
Cùng ta, một bóng lạc loài phố xưa...!
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Về thăm góc phố dễ thương
"Người tình muôn thuở" vẫn thường đợi mong
Thơ ai, tha thiết tiếng lòng
Dư âm vọng ảo trong vòng tay ngoan
Phượng rơi tím góc địa đàng...
 
 
Người yêu ui ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2014 04:23:45 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 14.04.2014 04:26:10 (permalink)
0
 
                     DƯ HƯƠNG...
 
 
Dư hương còn đâu ở trong tiềm thức
Ta tản mặt người như thoáng mây bay
Kỷ niệm? Ừ nhớ để mà say
Say trong nỗi nhớ nối dài năm tháng
Đã biết giòng dời như sương chiều lãng đãng
Thế mà tay trần cứ nán níu lâng lâng
Dù là khoảng trống với nghĩa thực chân
Xin vẫn thế trên khúc trần ta sống...


Tóc nâu
 
 

Tóc nâu 03.05.2014 01:05:15 (permalink)
0
 
 
                  
 
BÀI THƠ THÁNG NĂM
 
 
Viết cho anh, bài thơ tháng năm
Mùa xuân lặng lẽ đến vừa tầm
Hương hoa trổ sắc mừng xuân mới
Sao mình hoài giữ nỗi buồn câm?
 
Ta đã hờn nhau tự bao lâu
Giận nhau ghê lắm tự lúc nào
Lối hoang, phố vắng, đường sương trắng
Khoảng cách bây giờ: cả vực sâu!
 
Bài thơ tháng năm rất lẻ loi
Bao nhiêu ngôn ngữ chẳng trọn lời
Giấy hoa ôm mực thương, màu nhớ
Vẫn đấy buồn dâng một góc đời...
 
Bài thơ tháng năm, em không gởi
Gởi để làm gì, chút phù hoa
Thế ra ta vẫn người xa lạ,
Lạ cả mùa xuân, nắng mượt mà!
 
Viết cho ai bài thơ tháng năm?
Bài thơ rơi ... rơi lặng lẽ âm thầm
Xuân mang mưa gió về ấp ủ
Và bảo: chỉ Xuân thệ trăm năm...
 
 
Tóc nâu
 
 
Attached Image(s)
jacaranda 06.05.2014 04:46:38 (permalink)
0
Tóc nâu


 
 
                   
 
BÀI THƠ THÁNG NĂM
 
 
Viết cho anh, bài thơ tháng năm
Mùa xuân lặng lẽ đến vừa tầm
Hương hoa trổ sắc mừng xuân mới
Sao mình hoài giữ nỗi buồn câm?
 
---------------------------------
 
 
Tóc nâu
 
 


 
 

 
 
 
Chờ Em Tháng Năm
 
 
Thơ thẩn mình ta một góc trời
Đồi cao lộng gió, mây lã lơi
Tháng năm xuân đến hay vào hạ ?
Hoa Tím bừng khoe … hương sắc đời


 
Ta bước lang thang theo mây ngàn
Chờ gì trong nổi nhớ miên man ?
Bài thơ trau chuốt ngày xưa ấy …
Ước hẹn mùa sau em gửi sang …


 
Vậy đó mà nay Xuân đã về
Tháng Năm hoa nở, Bướm say mê
Bài thơ lạc chốn nào … bên suối ?
Hờn giận người dưng … dạ ủ ê


 
Ừ thì em thích …em giữ đi
Giữ mãi bài thơ trọn xuân thì
Như trái tim ta ngày xưa ấy
Dù ở phương trời vẫn khắc ghi …


 
Ừ thì em nhé, thôi đừng gửi
Cho vết thương lòng tôi rỉ đau
Rồi ngày xuân mới … em lại đến
Ôm nấm mồ hoang … hẹn kiếp sau


 
 
jacaranda



Hổng gửi ... toàn là thả cho rơi không hà, lụm mệt ... xỉu ... giờ già òy ... khom lên khom xuống oẳn quá 


Tóc nâu 31.05.2014 21:25:22 (permalink)
0


                Chờ Em Tháng Năm

...
Ừ thì em thích …em giữ đi
Giữ mãi bài thơ trọn xuân thì
Như trái tim ta ngày xưa ấy
Dù ở phương trời vẫn khắc ghi …

...

jacaranda


Hổng gửi ... toàn là thả cho rơi không hà, lụm mệt ... xỉu ... giờ già òy ... khom lên khom xuống oẳn quá 
 
 
MAI THÁNG SÁU
 
 
Ta còn với nhau thuở xuân thì
Đến ngày bạc tóc
đã hề chi?!
Xuân đến, xuân đi...
xuân lại đến
Bến nhớ, chờ nhau..
chuyến đi về.
 
Tháng năm vừa qua.
Mai tháng sáu
Chợt nhớ mùa xưa...
phượng đỏ sân!
Áo nao đã ngã màu dĩ vãng
Còn chút hồn ơi vẫn ngát xanh...
 
Em lại viết thêm bài thơ mới
Thả rơi trên cỏ nhuộm hương vàng
Mong sao giòng chữ chan hòa nắng
Sưởi chút tình xưa chẳng điểm trang...
 
Nếu nhặt...
Anh nhé, đừng thở dài
Đừng hỏi,
đến bao giờ và tại sao?!
Xin để hồn thơ như biển sóng
Hát khúc tình ca rất dạt dào...
 
Và nếu một lần, buồn chợt đến
Đây nhánh hoa chiều,
trông nét quen.
Ép trong dĩ vãng mùa thơ cũ
Lãng đãng giòng xưa...
một chuyện tình!
 
 
Tóc nâu
 
 
Người yêu ngồi đợi có lâu không? Gãy mấy cái chân ghế rồi?
Già rồi hử, thôi vậy mình cạn già với nhau, chịu hông?
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 21:30:02 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 01.06.2014 05:35:25 (permalink)
0
Tóc nâu




              

 

 
MAI THÁNG SÁU
 
 
 
Và nếu một lần, buồn chợt đến
Đây nhánh hoa chiều,
trông nét quen.
Ép trong dĩ vãng mùa thơ cũ
Lãng đãng giòng xưa...
một chuyện tình!
 
 
Tóc nâu
 
 
Người yêu ngồi đợi có lâu không? Gãy mấy cái chân ghế rồi?
Già rồi hử, thôi vậy mình cạn già với nhau, chịu hông?


 
 
 
 


 
 
 
Ngất Ngây Mùa Hạ
 
 
 
“Tháng sáu” năm xưa …có chuyện mình
Chiều về chung bước nắng lung linh
Vòng tay … tia mắt lời hẹn ước
Chẳng nói gì đâu … chỉ lặng thinh
 
 
Thế rồi Phượng nở, sân trường tím
Ai để hồn rơi theo cánh thơ
Mỗi vần xao xuyến … ươm lòng nhớ
Xa cách mà thương … đâu có phai …
 
 
Tháng sáu bây giờ … hay ngày mai
Vẫn màu hoa cũ, có đổi thay ?
Khác là hai đứa giờ hai hướng …
Tìm nhau , bên giấc mộng đêm dài …
 
 
Có phài em thường quẩn quanh đây ?
Nên hương tháng sáu nắng rất đầy
Cỏ thơm, thơm lắm “bài thơ mới”
Phượng nở đầy sân … Hạ ngất ngây …
 
 
jacaranda
 
 
   gãy thì ... chơi chân giả ha ... giờ khoa học tiến bộ muh 
 
Tóc nâu 02.06.2014 05:04:56 (permalink)
0
 
 
               Ngất Ngây Mùa Hạ
 
...
 
 Có phài em thường quẩn quanh đây ?
Nên hương tháng sáu nắng rất đầy
Cỏ thơm, thơm lắm “bài thơ mới”
Phượng nở đầy sân … Hạ ngất ngây …
 
 
jacaranda



LÚC PHƯỢNG RƠI...

Tháng sáu vừa sang, nắng rất say
Nắng hôn hoa lá khắp phương này
Vẫn em quanh quẩn bên vườn cũ
Lặng ngắm thời gian,
ngắm đổi thay.

Phượng xưa từng đỏ màu yêu dấu
Phượng nay tô tím tận chân trời
Cả hai màu phượng tình dang dở
Nên lối mình đi ngập phượng rơi...

Thể ta lỡ hẹn từ xưa ấy
Nên buồn từng mảng cứ nhấp nhô
Xô dạt về tận miền sâu thẳm
Chập chờn phương mộng rộng ước mơ

Muốn nói với anh...
nghìn lẽ nhớ
Nhưng, chừng thinh lặng...
đẹp mùa trôi
Với những chuỗi thơ,
từng nhịp thở
Thổi vào hồn cỏ lúc phượng rơi...


Tóc nâu


Chân nào cũng là chân, miễn đừng bị té ghế là được người yêu hử?!
Hổng có hình hoa phượng nên mượn đỡ cánh hồng trong vườn tặng thơ tháng sáu vậy...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2014 19:14:54 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 05.06.2014 19:12:10 (permalink)
0
 
                        
 
CHƯA BAO GIỜ XA
 
Ngoài kia gió thổi
Như đưa tiễn đời
Cành lao xao lá
Hát lời ngu ngơ
 
Mùa hạ đây sao?
Nắng ngày chợt tắt
Mây trôi trầm mặc
Lắc rắc sợi mưa
 
Lòng ta đã xưa
Ngõ ngoài rêu phủ
Tình muôn năm cũ
Hiện vào thiên thu
 
Nụ cười ưu tư
Khép chiều mưa hạ
Mắt tìm trăm ngả
Bóng khuất đường mây...
 
Phế tích còn đây
Cội hồng vẫn vậy
Người ơi, có phải
Chưa bao giờ xa...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Attached Image(s)
jacaranda 11.06.2014 03:32:33 (permalink)
0
Tóc nâu


 

              

Muốn nói với anh...
nghìn lẽ nhớ
Nhưng, chừng thinh lặng...
đẹp mùa trôi
Với những chuỗi thơ,
từng nhịp thở
Thổi vào hồn cỏ lúc phượng rơi...


Tóc nâu


Chân nào cũng là chân, miễn đừng bị té ghế là được người yêu hử?!
Hổng có hình hoa phượng nên mượn đỡ cánh hồng trong vườn tặng thơ tháng sáu vậy...




 

 
 
Mùa Ta Và Em
 
 
Em vẫn hồn nhiên, tháng sáu ơi !
Mình ta đơn lặng bước rã rời
Ngắm màu hoa cũ lòng xao xuyến
Lỡ mộng ngày xưa … chẳng mở lời …
 
 
Em đến bên tôi… nắng diu dàng
Ấm từng thân cỏ đón mùa sang …
Sao thơ tôi ý sầu heo hút
Vận, từ trôi lạc ...thể mây hoang …
 
 
Em có biết không ? tôi vẫn thường …
Nguyện cầu đêm vắng… chắc Chúa thương
Nên khi bóng tối nhòa muôn nét …
Hồn thơ hai đứa quyện cùng phương
 
 
Em hóa thân đi, tôi đang chờ
Nép mình bên giấy đón vần thơ …
“Thất ngôn” sâu lắng đêm tương ái
Nét bút cuồng si … ươm giấc mơ
 
 
 
jacaranda
 
 
 
Mùa nầy bên người yêu hoa phượng rộ nở, đẹp lắm cưng à ... đâu đâu cũng thấy một màu tím rất thơ mộng 
Thu Hiền 11.06.2014 09:43:30 (permalink)
0
Ôi Ja và Tóc tình thơ vẫn sâu dài như thế . Hiền bây giờ lưu lạc trần gian rồi chẳng còn thong dong dạo bước vườn hồng nữa, nhưng lâu lâu ghé ngang vườn quen thấy người xưa vẫn làm thơ đều đặn là vui rồi vì biết bạn vẫn khỏe, dòng thơ vẫn lai láng và tình thơ vẫn sâu đậm. Chúc hai người sẽ mãi vui trong tình tri kỷ nhé .
Tóc nâu 31.07.2014 23:45:05 (permalink)
0
Thu Hiền


Ôi Ja và Tóc tình thơ vẫn sâu dài như thế . Hiền bây giờ lưu lạc trần gian rồi chẳng còn thong dong dạo bước vườn hồng nữa, nhưng lâu lâu ghé ngang vườn quen thấy người xưa vẫn làm thơ đều đặn là vui rồi vì biết bạn vẫn khỏe, dòng thơ vẫn lai láng và tình thơ vẫn sâu đậm. Chúc hai người sẽ mãi vui trong tình tri kỷ nhé .

 
Khi nào Hiền có về thì nhận lời chúc vui từ TN nè. Bên trang nhà của Ja. mình đã huyên thuyên ít nhiều lúc xưa, giờ chắc Hiền lại ' lưu lạc' ở nơi nào xa lắm phải không?!
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9