...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 01.08.2014 00:07:35 (permalink)
0
 


 
                                                              Mùa Ta Và Em
 
Em vẫn hồn nhiên, tháng sáu ơi !
Mình ta đơn lặng bước rã rời
Ngắm màu hoa cũ lòng xao xuyến
Lỡ mộng ngày xưa … chẳng mở lời …


...

jacaranda

***
 
THÁNG BẢY CẠN MÙA
 
 
Chiều tháng bảy mưa rơi
Áng mây úa khung trời
Xa nhau từ độ ấy
Lạc loài cánh thơ rơi.
 
Bâng khuâng tháng với mùa
Tình tự thuở đã xưa
Lỏng vòng tay ấm áp
Lạc từng bước đón đưa
 
Nỗi buồn như phiến đá
Nép vào tim đơn côi
Nhớ, lẽ nhớ xa xôi
Ta lần hồi mất nhau...
 
Quay về đâu, niềm đau
Trôi về đâu, khát vọng
Ta người, một phiến sầu
Hai mặt đời_ thương nhau!
 
Giữ hồn nhiên nỗi nhớ
Như mùa vô tư trôi
Hôn gió nửa bờ môi
Tháng bảy vừa cạn mùa...
 
Chiều cuối ngày hắt bóng
Ngày tàn, đêm mênh mông
Đợi gì trong gió lộng
Lời tình trong thơ
... rơi!
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2014 00:08:51 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 05.08.2014 01:15:00 (permalink)
0
 
 
                                  NỤ CƯỜI THÁNG TÁM
 
Nụ cười tháng tám
Lạnh vít nhành cây
Chân trời mây xám
Che khuất nắng ngày
 
Vút ngang gió lộng
Vài chiếc lá rơi
Thảm chiều dang rộng
Ôm lá về khơi.
 
Rì rào sóng cả
Bạc đầu từng cơn
Vỗ về cát rã
Điệp khúc buồn lơn
 
Hình như thế đó
Khép mắt thời gian
Hôn từng nhịp gõ
Nỗi niềm miên man...
 
Chiều mưa tháng tám
Nuôi tình phụ nhau
Kinh cầu vọng suốt
Về đâu, về đâu...
 
Tôi không còn nữa
Điệp trùng yêu thương
Tàn phai ngọn lửa
Bên đời vấn vương!
 
Nụ cười tháng tám
Nhàn hạ trên môi
Mắt chiều sâu thẳm
Dõi đường mây trôi...
 
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Tóc nâu 31.08.2014 04:11:12 (permalink)
0
 
            
 
PHỐ. THU.
 
 
Phố vào thu,
Hương thu về phố...
Lối đường rơi lác đác lá vàng
Cơn mưa chiều ươm lạnh man man
Như thổn thức khi nắng chìm cõi vắng...
 
Phố trong mưa,
Ướt nhoài góc lặng.
Khung cửa buồn nhuộm sắc chiều nghiêng
Mang chút gì bảng lảng rất riêng
Niềm vương vấn...
Hạ vàng qua rất vội.
 
Ngỡ chẳng còn chi phút giây chờ đợi
Có ngờ đâu…
Mùa vẫn gợi hoang mang
Có ngờ đâu…
Vẫn còn lắm bàng hoàng!
Khi thấy lá rơi vội vàng trong gió…
 
Như thế đó, những ngày mưa sợi nhỏ
Ướt phố hiền đã một thuở thương yêu…
 

Tóc nâu
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 04:13:01 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 07.09.2014 23:26:57 (permalink)
0
 
 
                     VỠ ĐÔI
 
Hạt nắng rồi cũng vỡ đôi
Nên tình trôi vào quên lãng
Góc trời dâng mây lãng đãng
Thu đã về…
Lại hỏi thăm nhau.
 
Lá rơi, hỏi lá biết đau?
Chiều rơi, chiều bao sầu muộn?
Chốn này, những ngày mưa bụi
Râm ran điệp khúc dư buồn…

 
Vì nhau, vạt nắng lỡ vương
Xa nhau, nắng rẽ đôi đường lệch xưa
Gọi nhau, thấy nắng lạc mùa
Nhớ nhau, nắng đọng lưa thưa thềm tình…
 
 
Tóc nâu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 23:29:59 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 01.10.2014 23:17:52 (permalink)
0
 
 
                    TỊNH.
 
 
Tịnh riêng, chao đẹp nụ cười
Xếp nghiêng nhung nhớ còn ngời sắc yêu
Lá rơi, ướt đẫm mưa chiều
Màu thu đã khởi.
Mùa nhiều đa mang.
 
Tịnh ta từ độ mùa hoang
Vẫy tay mời gọi.
Bước sang cõi buồn.
Giữa ta, hoài vọng hồi chuông
Giữa ta, ngần ấy dặm trường phôi phai.
 
Tịnh trong ký ức miệt mài
Dấu thời gian rụng!
Thu hoài gọi thu...
Mong manh, ta giữa hoang vu
Về đâu nét tịnh, ưu tư dập dìu
 
Tịnh Người, bao đỗi đìu hiu
Tịnh Em, lặng lẽ với chiều, chiều ơi!
Tịnh trong vạn chiếc lá rơi
Nghe hơi lá thở.
Nghe lời tịnh chung!
 
 
Chiều thu, hương tịnh...
Vô cùng.
Gió reo, lá đổ...
Mịt mùng giữa ta!
 
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Nguyên Đỗ 02.10.2014 22:28:32 (permalink)
0
Tóc nâu

  
Vì nhau, vạt nắng lỡ vương
Xa nhau, nắng rẽ đôi đường lệch xưa
Gọi nhau, thấy nắng lạc mùa
Nhớ nhau, nắng đọng lưa thưa thềm tình…
Tóc nâu


 
Trời Mưa Tháng Mười
 
Trời mưa tí tách lạ chưa
Hai ngày chẳng dứt trời mưa tháng Mười
Vào thơ tìm đọc thơ Người
Lạ sao vạt nắng vỡ đôi mất rồi!
 
Thì ra bên ấy xa xôi
Cũng trời lạc lõng cũng đời nắng mưa
Biết đâu nắng gió theo mùa
Câu thơ lạc lối lên chùa tịnh tâm
 
Tháng Năm phượng tým âm thầm
Rơi trên phố nhỏ như ngầm nhắn chi
Rồi sang tháng Sáu ai đi
Lại vào tháng Bảy mùa hè mưa rơi
 
Thoáng qua lại tới tháng Mười
Tóc nâu tóc bạc kiếp đời phù du
Lên non ...
Ra đảo ...
Tịnh tu ...
Câu thơ ...
Mưa gió ...
Mùa thu đã về
 
Nguyên Đỗ
 
Tóc nâu 07.10.2014 01:08:24 (permalink)
0

 
 
Trời Mưa Tháng Mười

...
Câu thơ ...
Mưa gió ...
Mùa thu đã về

Nguyên Đỗ

*
 
GIỮ HỒN THU XƯA...
 
 
Gói ghém một chút tình
Vào màu thu vàng lá
Đem thả về biển cả
Dập dìu ngọn sóng đưa.
 
Gói sầu trong bóng mưa
Từng hạt rơi thánh thót
Mềm môi vị mặn ngọt
Đã một thời... trôi đi!
 
Xưa ấy, chẳng còn gì
Ta hao mòn tha thiết
Cạn kiệt niềm luyến tiếc
Lời kinh cũng cạn chiều.
 
Hỏi thu tuổi bao nhiêu?
Sao hồn thu mãi sống
Ta trăm chiều gió lộng...
Nghiêng bóng vỡ hình hài!
 
Thu chẳng cầm trên tay
Nên thu xa vời vợi
Áo tình hương đã mất
Xin giữ hồn thu xưa...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Attached Image(s)
jacaranda 07.11.2014 04:44:52 (permalink)
0
Tóc nâu


 


 
GIỮ HỒN THU XƯA...
 
 
Gói ghém một chút tình
Vào màu thu vàng lá
Đem thả về biển cả
Dập dìu ngọn sóng đưa.
 

 
 


 

 
Em Giữ Hồn Thu Nhé !
 
 
Em giữ hồn Thu xưa
Con Tim tôi tù túng
Thời gian như vỡ vụn
Mới hay …đã sang mùa
 
Em nhớ về Thu xưa …
Ừ, ngày ta chưa biết
Nên những lần tha thiết
Nào đâu có tên tôi
 
Tiếng côn trùng hấp hối
Khóc vang rợn núi rừng
Lá thu vàng minh chứng
Muộn sầu em và tôi
 
Em giữ hồn thu xưa
Nâng niu màu lá úa
Tôi, ngôn từ chan chứa
Hôn sầu lên môi ngoan
 
 
jacaranda
jacaranda 25.12.2014 01:53:46 (permalink)
0

 
 
Người Yêu Ơi !
Chúc cưng và gia đình Giáng Sinh + năm mới an lành 
Tóc nâu 29.12.2014 21:41:00 (permalink)
0
jacaranda

 Người Yêu Ơi !
Chúc cưng và gia đình Giáng Sinh + năm mới an lành 

 
Ơi!!!
Cảm ơn lời chúc dễ thương nghe người tình muôn thuở. Năm mới sắp đến sẽ thật như ý nguyện nha người tình!
 


Tóc nâu 29.12.2014 21:56:37 (permalink)
0
 
 
                                   CUỐI THÁNG MƯỜI HAI.
 
Cuối tháng mười hai
Phố đầy hoa tuyết
Bài thơ em viết
Gởi về cho ai?
 
Mực rồi sẽ phai
Mùa chừng trôi mãi
Tình ơi, tồn tại
Trong trái tim ngoan.
 
Hôm xưa lá vàng
Ôm đầy thương nhớ
Thu tan nhịp thở
Vào dấu yêu xưa...
 
Hôm nay lạnh mùa
Thôi không còn nữa
Bờ vai em tựa
Kể chuyện nhớ quên.
 
Ngày tháng không tên
Cuốn trôi kỷ niệm
Ai về tìm kiếm,
Dốc phố rong rêu?!
 
Cuối tháng mười hai
Phố đầy hoa tuyết
Đong tình diễm tuyệt
Trắng trong...
Lạnh lùng...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2014 21:57:44 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 31.12.2014 22:50:16 (permalink)
0
 
 
                    Tờ lịch cuối!
 
 
Đưa tay gở tờ lịch
Mỏng hơn ngày cuối năm
Cũng chỉ là con số
Có chi lạ mà tầm!
 
Vui là vui với nắng
Buồn là buồn cùng mây
Ta một kiếp mượn vay
Việc chi mà xáo nhộn.
 
Ngày mai thay con số
Sáng mai ta đổi ngày
Cứ thế mà đi tới,
Với mọi sự đổi thay.
 
Nâng niu tờ lich cuối
Chợt thấy đời mong manh
Ngày không có âm thanh
Trong lặng lẽ trôi hoài...
 
Thôi, đừng tiếc tờ lịch
Thôi, đừng chờ tháng năm
Ta nghe ta trầm mặc
Trong vui buồn lặng câm...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2014 22:51:46 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 17.01.2015 04:43:43 (permalink)
0
 
 
               
Hình TN chụp lai từ bức tranh nhỏ bằng sa-thạch tráng men.
 
NÓI ANH NGHE...
 
 
Nói anh nghe...
Đôi điều nhỏ nhặt
Nhẹ hơn là nắng rớt bên hiên
Chuyện khung trời tô thắm thảo nguyên
Chuyện vu vơ bay cùng mây trắng.
 
Nói anh nghe...
Phiêu bồng cơn gió
Lối đi về ai biết từ đâu
Phố thênh thang mang nét cổ sầu
Hiu hắt bóng thời gian bạc thếch
 
Nói anh nghe...
Nhạc mùa bên ngỏ
Ở cuối chiều ráng đỏ chân mây
Lặng thinh về trú ngụ vòng tay
Tìm hơi ấm ở chiều đồng vọng...
 
Nói anh nghe...
Ở trong quên lãng
Là nỗi niềm thắp nhớ gọi tên
Nhìn nắng rơi, lá rụng bên thềm
Thấy ta vẫn còn nguyên hương cũ...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2015 04:48:03 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 18.01.2015 13:29:31 (permalink)
0
Hạt nặng...
 
Như tiếng nhớ, của những mùa đông thay áo
Đào khoe hương, môi chợt thắm nụ sang
Lá trên cành, lốm đốm đổi mầu hoang
Vàng lối cũ, những mùa đông vắng nhớ

Tết sắp sang, mai lại vàng đầu ngõ
Tóc tuyết bay, trắng cả một vùng trời
Cali lạnh, cùng lắm... cũng chỉ run run thôi
Không băng gía, như mùa Đông Paris hoang vắng

Trong một năm, chắc phải có vài phút giây: lặng
Lặng đọc thơ, lặng nhặt lá Thơ rơi
Lặng ngồi nghe, tiếng gì lã chã rơi
Trên lối nhớ, của những mùa tuyết trắng

Mưa Cali, chẳng bao giờ hạt nặng
Chỉ trừ khi, lối ấy vắng Ô Môi
Chỉ trừ khi, lối  ấy vắng tình tôi
Trời thương cảm,  cộng mưa... thêm: Hạt nhớ !

Hoàng Nguyên
 
Xin chào Tóc Nâu,
Lâu qúa mới ghé thăm và viết vui cùng TN, mến chúc Tóc nâu có nhiều vui vẻ nhé.
Tóc nâu 20.01.2015 22:56:34 (permalink)
0
hoangnguyen6889


...
Xin chào Tóc Nâu,
Lâu qúa mới ghé thăm và viết vui cùng TN, mến chúc Tóc nâu có nhiều vui vẻ nhé.

 
TN xin chào anh Hoàng Nguyên.
Dạ, lâu lắm rồi mới thấy anh HN  'cầm bút đề thơ' ở nơi đây, rất là vui và cảm ơn bài thơ dễ thương thật nhiều.
Ngược lại TN xin chúc anh HN luôn vui và như ý nha. 
Và bi chừ thì TN quậy bút góp vui chút xíu, gọi là đáp lễ khách thăm, không thôi lại bị trách thì rầu lắm!
***
GIÂY PHÚT ẤY...
 
 
Hạt nặng mưa chiều lẫn tuyết rơi
Đầu non ảm đạm khúc mây rời
Mùa đông ngự trú màu trắng xóa
Nghe nhắc Xuân về...Lạ lắm ơi!
 
Hạt nhớ, gieo chi bao hạt nhớ
Rải khắp con đường lạc bóng xưa
Nở Xuân cựu cảm trong tiềm thức
Cali, mùa ấm chắc cũng vừa!
 
Giây phút, ừ nhỉ, giây phút ấy
Tỏa trong tĩnh lặng rộng khúc mơ
Kết thành dòng chữ thơ trên giấy
Mực thắm còn thơm nỗi đợi chờ...
 
Nặng hạt mưa chiều lạnh tuyết hoa
Cảm ơn giây phút ấm chan hòa
Mai sau, chẳng nữa thơ dòng thắm
Mong nắng Xuân về thăm cõi ta...
 
 
Tóc nâu
 
 
Chữ tô đậm, TN mượn từ thơ anh Hoàng Nguyên. Merci.
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9